1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em motor Sài Gòn và những người bạn (Part VII)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CB1, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vulamha

    vulamha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    he he e ủng hộ 2 tay 2 chân nuôn đê,, cái lạnh đang đến dần dần rùi lên tới đà nạt nàteo bugi nuôn đoá
  2. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Em thì kế họach nào cũng được, nhưng mà đi theo kế họach 2 thì đã là truyền thống, hơn nữa lại đi đường ra Nha Trang có vẻ dễ chịu hơn, sau đó lại phi đường mới, nghe lại hấp dẫn hơn
    @hongaiyeu: Hà Tiên có câu kéo gì được ko anh, hehe, vậy sờ ke điu 1 cái plan đi anh nhẩy.
  3. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Đà Lạt đêm giao thừa.Lại nhớ cu Bình "nhợn"
    [​IMG]
  4. nguyenkhanhfx125

    nguyenkhanhfx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt ngày 7-9/12 thì thấy hấp dẫn hơn đấy ! Đi mấy ngày lễ tết ỏai lắm! Bọn mình đã đủ đông rồi đâu cần đông nữa làm giề, chỉ tổ cho các dịch vụ chém đẹp !
  5. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hầy zà
    Đi đâu cũng được hết á, cứ lành lạnh là khoái ah
    Mà cái vụ Đà Lạt nó thành ra truyền thống rùi ấy nhỉ.
    Bác CB1 vẽ cái sơ đồ nghe, để iem biết còn mò tới sớm.
  6. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    oái óai, thui chết toi rùi, 7/12 lên đường đi Hà Nội công téc mất tiêu rùi.
    Hic, giờ mới nhớ, hay dời lại đến cuối năm làm cả NT và ĐL luôn nhỉ, mặc dù đúng là đi vào thời điểm này chỉ tổ cái dịch vụ kém và đắt đỏ mà thui.
    Yếu hơn con cuốn chiếu nữa, chán ghê
  7. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Xe gì cũng có thể đi off với tụi này được, kể cả xe đạp lun bác à chứ k cần phải có moto
  8. tungpho

    tungpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0

    Ý kiến của riêng em .....Em ko đựơc nghỉ thứ 7 nên đằng nào cũng nghỉ 2 ngày ....Nên em thích kế hoạch 2 hơn ....Đi đường xa để em cưỡi Ong Bầu 600 của em cho xướng...và lại đựơc đón giao thừa ở Đà Lạt với cái lạnh 15 độ C ....Ôi ! Thật tuyệt vời làm sao !
    Ai đây !?
    [​IMG]
    Đón giao thừa nè :
    Một bạn ngủ gục nữa :
    [​IMG]
    Một Chị đang ngáp :
    [​IMG]
    Một Chị chuẩn bị ngáp :
    [​IMG]
    Và uống 100% để ấm bụng và tỉnh ngủ :
    [​IMG]
    Kết thúc năm cũ ở NHA TRANG và đón năm mới ở ĐÀ LẠT đi mọi người ơi !
  9. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác hongaiyeu nói biển Hà Tiên toàn là sình còn cảnh thì chỉ có vài nơi để tham quan : Hòn phụ tử(phụ đã xúông biển chỉ còn tử ), Động kim cương, Thạch động, Chùa hang...
    Đi Hà tiên mà muốn được tắm biển sạch đẹp, ăn hải sản rẻ thì chỉ có ra đảo Phú Quốc, quần đảo Hải Tặc hay Hòn Khoai...
    Và điều đáng ngại của tuyến miền Tây là mấy chú cá vàng bắn tốc độ cả xe 2bánh, vừa rùi 1 người bạn mới bị giam bằng lái 30ngày và phạt 600k vì vi phạm như trên
    Trở lại truyền thống đi Đà lạt cuối năm của a e SG, bít rằng ĐL k xa lạ gì với a e cũng chỉ là Hồ Xuân Hương, Hồ Than thở, Hồ Tuyền lâm, Thung lũng tình yêu, thác Datanla, suối Vàng suối Bạc..... rất quen thuộc, nhưng đến với ĐL để chúng ta được hít thở k k trong lành với những làn gió se se lạnh bên tách cafê và nhớ lại những kỷ niệm xưa thì còn gì thú vị cho bằng
    Ui sao mà tui sến thế
  10. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Đính chính là nhăn mặt vì cái Vodca quái quỷ cháy cổ họng chứ không ngủ gục nhá.Tối đó còn phải thức tới gần sáng để "làm việc" nữa.Tuần lễ dập mật mà.
    Thấm thoát mà gần 1 năm rồi."Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này