1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em motor Sài Gòn và những người bạn (Part VII)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CB1, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Oh, chắc em theo không nổi rùi, với lịch trình 3 ngày, em đi ĐL thui.
    Nếu các bác đi NT, e chạy lên ĐL trước, hẹn gặp nhau ở đó
    Cheers!
    được khome sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 21/11/2007
  2. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    SAIGON - NHA TRANG - DA LAT (7~9/12) bà con ơi.....
    Chuyến đi dợt cho chuyến xuyên việt tết 2008 lần thứ 1 đê....
    Hành trình:
    Sáng 5am xuất phát.
    11h ăn trưa giao lu anh em MT Nha Trang.
    2pm xuất phát đi DaLat
    5pm uống cafe hồ Xuân Hương.
    ......
    Danh sách:
    1. CB1
    2. 777
    3. Keyboards
    4. Sivextien
    5. Hongaiyeu
    6. ....
    Có lẽ tụi mình sẽ đi làm 2 nhóm, một nhóm lên rừng (ĐL) ngay từ sáng theo bác Khome, còn nhóm này xuống biển (NT) rồi mới lên rừng.
    Chú ý: Nhóm này chạy theo lộ trình bác CB1 đưa ra thì hơi cực một chút, ai muốn đi nhẹ nhàng thư thái thì nên đăng ký theo nhóm của bác Khome. Mình muốn Test xe, Test người chuẩn bị cho chuyến xuyên Việt nên đăng ký theo nhóm này.
  3. khanh919

    khanh919 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
  4. fatwind

    fatwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Làm gì mà như đóng lại cái phim Lạc Long Quân dzí Âu Cơ dzị, 50% lên núi, 50% xuống biển dzị
    Em đang ngồi rứt cánh hoa: Đi - Không Đi - Đi - Không Đi ... Đi Không?
    "Em giai ơi, bán thêm 1 bó bông nữa đi em" rứt từ giờ tới khi đi luôn, coi sao, hên xui à...
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Spam topic luôn! Chiều nay rãnh má ơi mà!
    Sắp làm tour lên rừng xuống biển phải hông? Sẵn em trích nhật ký lòng dzòng em khè luôn nè, hôm bữa Quốc Khánh em đi nè đọc tức chơi hahhahha
    02 - 03/09/2007 = Sài Gòn - Trị An - Madagouil - Đà Lạt - Nha Trang - Sài Gòn (Part.I)
    [​IMG]
    M rất thích nuôi chó, nhưng M ở một mình, lại đi làm cả ngày nên không thể nuôi chó được, làm thế nào bây giờ? Tomy Nice (tự Phong) đã giải quyết được bằng cách mua tặng M 1 con chó nhựa có bánh xe. Nó vẫn nằm ở góc phải cửa ra vào nhà M, mỗi sáng M vẫn chào nó trước khi đi làm, và cuối tuần cô bé con nhà hàng xóm vẫn thường qua kéo nó đi dạo.
    Hôm trước Cầm nói: ?oChị nuôi đi, rồi đi đâu gởi em?, nghe cũng xuôi tai lắm rồi, nhưng còn nghĩ đã?
    ?
    Lễ 2/9 sắp tới, nghĩ thấy rầu, chắc chẳng đi được đâu, hết nhóm này tới nhóm kia rủ đi, rầu teo, chắc M sẽ đi?..........làm
    01/09/2007:
    Lên VP ngồi làm, xoay một mình, phát ngán! Đi đâu đi chứ nhỉ! Người yêu không có - chó chẳng nuôi?lại đi thôi!
    Vắt vẻo trên mạng, chú Tony Tèo tóm lấy hỏi nhặng lên có đi đâu không, chẹp, đang nghĩ?Ku Huy cũng nhắng lên đi điiiii.
    Vậy là M thiết kế luôn một tour: Sài Gòn ?" Trị An ?" Madagouil ?" Đà Lạt ?" Nha Trang ?" Sài Gòn. Chú Tèo thì chỉ nghĩ là đi Madagouil thôi kakaka! Hẹn nhau 01:20 ở nhà thờ.
    12h15 M mới tắt máy tính lao như tên bắn ra bãi gửi xe, rồi lao như tên bay về nhà. Vừa đi vừa lằm bằm mắng chửi tất cả những cái báo cáo điên loạn, cái máy trả lời tự động, cái gỉ gỉ gì gì đã làm mình phải chạy loạn lên!
    Vào nhà tất tả đi một vòng quanh nhà, lôi cái túi dưới gầm giường, lôi mớ đồ bảo hiểm dưới cầu thang, kéo hộc tủ lượm đồ cho vào túi nylon rồi cho vào giỏ, cứ như ăn cắp! Khóa cửa vội vàng, quàng giỏ lên xe, nhanh nào, không muộn mất!
    Huy gọi la í ới:
    - Chị ơi, nó đi mất rồi!
    - Ai?
    - CD!
    - Dzô dziên! Mình đi sau mà!
    ?.
    Chẹp, đoàn ta đây rồi, đội hình chuẩn 3 xe: Huy ?" FXR1500cc, Tony Tèo ?" Minsk1250cc, Blue ?" KK500cc.
    Lên đường. 3 Chú ?" Cháu ?" Anh ?" Chị - Em đi tèn tèn, trên đường gặp cơ man là ô tô xe máy, có cả xe đạp, xe xích lô và cả xe ba gác, thi thoảng còn gặp các bạn bên đội CD
    Thấm thoắt mà đã đi đến ngã 3 Trị An, cả ba rẽ vào, đói lắm rồi, đi ăn tân gia thôi. Số là một cách rất trùng hợp, hôm đó nhà chị Phương ở Trị An tân gia. Chả hiểu thế nào ngang đây thì dây côn xe cào cào 500cc đứt phựt, may bằng tay nghề lão luyện M vẫn chạy tiếp được đến tận lúc chạy?không được nữa thì mới dừng. Vào tiệm thay luôn cọng dây mới, mất hết ? 4.000VND! Thương chú thợ?
    Đoàn ta vào tới thì anh em môtô Sài Gòn đã ăn xong hết rồi, đang tản mát đi câu cá, té ngã ao hồ quanh đấy. May sao nhà bếp vẫn còn giành phần. Đoàn ngồi ăn xôi, thịt heo rừng, nem chả loạn xị? đạm bạc gọi là . Ăn xong thì sắp xế mất cái buổi chiều. Hội trưởng hội phụ nữ của đoàn quyết định là đoàn sẽ lên Madaguoil chung vui cũng anh em SCDC. Thế là từ biệt Trị An âm vang mùa xuân, từ biệt anh em mô tơ Sài Gòn, đoàn lại lên đường.
    Nhoằng một cái từ 2h đến tận 7h, đi từ khi quần khô cho đến khi quần ướt rồi quần lại khô mới lết được tới Madagouil. Đã chậm thì chớ xe bảo vệ Tèo cũng bon chen lúc thì canh chỉnh, khi thì đứt dây côn! Dù sao thì đến Madagouil vừa kịp giờ ăn tối là ổn rồi. Anh em SCDC rất là hào sảng, đón tiếp đoàn vui vẻ, ăn uống, ngủ nghỉ, tắm táp tử tế, hát hò, nhảy nhót tưng bừng. Thật, vui không bút nào tả xiết!
    Tóm lại là: vào bàn ăn cơm, may quá ngồi chung với gia đình anh chị kia có trẻ em nên ăn uống không tranh giành gì mấy. Chả bù cho các bàn khác cứ như chiến tranh giữa các vì sao! Đời cứ gọi là phơi phới! Mà lên đến đấy rồi còn gặp 2 thằng nhóc em là Cường em và Tùng Hiphop. Chúng khóc: ?oTrốn chị thế mà lên đây cũng gặp!?, và ngay sau đó là lột của chị chúng nó 200.000VND ?oMai em về đổ xăng với, vừa hết sạch tiền chị ạ!?
    Đêm ở Madagouil, đàn ca hát xướng, cứ như trại hè, vui ơi là vui! Học được của anh Toại câu ?oThế giới đại đồng!? đoàn ta cứ thi nhau nói mãi! Xong thì mưa, ôi là mưa, mưa gì mà mưa, nằm trong lều lạnh, mưa thì cứ tuôn xối xả?Chú Tèo nằm sát ngoài cửa mưa tạt cho bán thân sủng nước, Huy thì mái dột ngay đầu, phải xoay đầu lại hướng khác, M thì nằm thế nào cũng không xong, vì trong lúc vội vàng vớ phải cái quần đùi có ba cái nút tổ chảng: lưng 1 cái, hai bên hông hai cái, xoay hướng nào cũng đau! Cường em thì cuộn như con sâu trong cái mền, ku Tùng thì nằm ngang bên dưới, cái máy PS trắng tinh để cạnh bên, phải đấu tranh tư tưởng mãi mới không lấy đấy!
    Nằm trong lều nghe mưa cái tự dưng nhớ đến những hôm mưa ngồi trong văn phòng, nhìn ra cửa kính rồi thơ thẩn:
    Trắng trời mưa trút người ơi
    Chơi vơi trong dạ, rối bời ruột gan
    Thôi, nỗi niềm, ngủ mai còn đi, mai chị em cháu lừa cho chú lên Đà Lạt luôn!
    Giai đoạn này đang là giai đoạn xỉ vả chú Tèo vì chú ấy mang máy ảnh mà không sạc pin, mọi hình ảnh đều được lưu lại trong đầu. Để hỏi xem Cường em có cái hình nào của đoàn ta không thì XIN rồi up lên sau!
    Ờ, tí quên, mấy cái xe đấy mỗi xe bớt đi 1 số 0 ở cái phần cc nhá, hehehe, buồn quá thì thêm vào cho nó vui í mà.
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Spam tiếp, chưa có tới giờ về mà
    02 - 03/09/2007 = Sài Gòn - Trị An - Madagouil - Đà Lạt - Nha Trang - Sài Gòn (Part.II)
    Lấy cái hình M vẽ trên bìa sổ tay cho nó máu! , rồi, tiếp:
    [​IMG]
    Cả đêm mưa suốt, ngủ thì chập chà chập chờn vì lạnh, gió lùa qua cái kẻ hở vách lều ràn rạt trên đầu. Phát cáu! Lấy áo ra phủ khắp người, mãi mới dỗ được giấc.
    02/09/2007
    Sớm thức dậy trời vẫn mưa, chú Tèo đã dậy rồi, còn ku Huy thì vẫn còn ngủ, tha - lôi - kéo - đá các kiểu mà nó cứ nằm im: "Em lạnh quá, buồn ngủ quá, mệt quá ..." (#$%^$ em í!!!!). Gọi mãi không được, ngồi đơ ra hát lẩm bẩm ?oListen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I?Tve been?? đang hơi bị tâm trạng thì chú Tèo:
    - Kem đánh răng đâu? Cho chú với!
    Vậy là tạm ngưng nỗi niềm, 2 chú cháu đi đánh răng. Vậy mà đến khi 2 chú cháu đi đánh răng về rồi ku Huy vẫn còn ưỡn ẹo chưa chịu dậy. Nạt cho một chặp mới ỏn ẻn ngồi dậy đi đánh răng!
    Mưa lướt thướt, thấy ku Tùng hip hop quấn mền nằm im re, thôi thì chào Cường em đại diện vây:
    - Cường em, chị đi đây!
    - Á, à, a, dạ ạ ạ ạ...
    Nó còn ngái ngủ.
    Mấy anh CD dậy sớm ra ngồi cafe, thích thú nhìn 3 anh em nhà ta điên điên khùng khùng lội mưa lên Đà Lạt. M vẫy tay chào khí thế lắm, thiệt ra M thấy 2 cái giò lạnh ngắt hà tại đôi giày đêm qua để mưa tạt ướt mem!
    Vật vã lôi em cào cào ra khỏi bãi cỏ lấp xấp nước, đạp máy 1 phát nổ luôn, tưởng đâu ăn vạ thì xấu hổ với các anh CD lắm, dù sao đêm qua cũng đã có màn ca hát nhiệt tình rồi, phải giữ hình ảnh chứ lị, khữa khửa.
    Cái thứ đất ở Madagouil ăn mưa mà không nhão, cứ trơn tuột, bánh xe cứ xạt ngang, đi rất tê. 3 anh em đã rời khỏi Madagouil - cái rốn mưa, bụng bảo dạ lên tới Bảo Lộc là nắng ráo ngay thôi mà. Lúc này xe M hết xăng, phải tạt vào đổ, xong đâu đó thì ghé Tâm Châu ăn sáng uống café (sang trọng lắm), ngoài bãi xe thấy có 1 em NSR sạch bóng, đỏ chói, chắc của người ở đấy, chợt nhớ em N đang nằm cheo queo ở nhà, hic.
    Ăn uống no say xong anh em lại lên đường.
    Bắt đầu lên đèo tiếp, xe M cứ thế nắn nót và nhẫn nhịn lọ mọ ở tốc độ maximum 40km/h leo đèo (chả nhẫn thì làm gì được!). Ức gì mà ức, nhất là những lúc muốn vượt xe tải, hic, cứ rù rà rù rì, không dám vượt, vì xe yếu, tội nghiệp cả xe cả chủ - nóng hết cả người cả máy! Chú Tèo lại rất chuẩn trong vai trò bọc hậu, cháu rù rì, chú cũng rù rì, mỗi ku Huy là vẫn cứ bơm cua lả lướt! Cáu! Phải mợ đang đi NSR thì mặc luôn chú Tèo, chị em cháu cùng nhau bơm cua, he he.
    Nói chung là đoạn này không có hình ảnh gì cụ thể vì phải tập trung nhiều vào chuyên môn đưa xe qua đèo mà không để xảy ra cảnh ?obỏ xe chạy bộ còn nhanh hơn?.
    Chẹp, cuối cùng thì cũng hết đèo, nắng hưng hửng, chuẩn bị vào đoạn đường mới ?" đoạn tránh đèo Prenn ?" đường Mimosa. Đoạn này hôm cuối năm 2006 chạy rồi, nhưng phải hôm chạy đêm nên chả thấy được gì, lại thêm đường đang làm nên chạy qua chỉ có cảm giác ?ochịu đựng? là chính.
    Lần này thì đi ban ngày, trời bắt đầu quang đãng và hưng hửng nắng, con đường hiện ra xinh xinh, nhiều màu sắc như phim Hàn Quốc! Nhưng vẫn chưa vận động được chú Tèo móc?điện thoại ra tác nghiệp. Chạy cố thêm mấy cái quanh co nữa, thấy cả xe container ngã xõng xoài chỉa bánh bên vệ đường, đông đảo bà con đứng ngồi trên bánh xe, thành xe?có lẽ không có ai bị làm sao vì tất cả các khuôn mặt đều đang cười toe toét. Anh em ta đi qua, sờ sợ là.
    Đường đẹp đây rồi, chị em cháu cứ 1, 2 đòi chụp hình, chú Tèo đành phải chiều trẻ con thôi, đây:
    Chú Tony Tèo và cháu Blue:
    [​IMG]
    Huyfxr với chị Lu:
    [​IMG]
    Và đây ngôi sao đứng hiên ngang giữa đất trời:
    [​IMG]
    Kể ra đứng mãi thì cũng mỏi nên ngôi sao quyết định ngồi 1 cái cho nó đỡ mỏi:
    [​IMG]
    Đường Mimosa dài khoảng hơn 10km, đẹp và thanh bình với nhiều màu hoa lá, nói chung là rất xinh và rất yêu, cám ơn xe chạy chậm rất nhiều, tha hồ ngắm nghía.
    Chẳng mấy chốc mà đoàn ta đã lên đến thành phố hoa. Chả hiểu chú Tèo với ku Huy lúc ấy nghĩ gì, chứ đầu M lúc đó đan xen nhiều suy nghĩ, nhưng rất thanh thản, cứ như cái vạt rào M vừa đi qua đỏ những hoa dâm bụt, vàng những hoa mimosa, hồng những hoa giấy và xanh ngát cỏ lá, nhiều màu mà không rối mắt?M cười một mình.
    Bữa cơm trưa ở gần chợ Đà Lạt, 3 anh em ngồi ăn khí thế, chú Tèo còn gọi cả bạn ra cho thêm phần rôm rả. Ăn xong thì đi café, ngồi nhấm nháp tách cacao nóng, nhìn xuống phố thấy mọi thứ thảy đều nhẹ nhàng, cách này hay cách khác rồi mọi thứ cũng qua?
    Café xong thì gửi xe rồi đi dạo chợ, đông đúc, len lách, xem cái nọ hỏi cái kia. M mua khăn quàng cổ, chợt nhớ đến một mùa đông còn chưa kịp đến?
    Chú Tèo thì đi mãi mới thấy quay về chổ gửi xe, hí hửng vì mua được đôi giày mới (đôi giày cũ của chú đã há mỏ phải để lại Madagouil rồi) vậy là có thể yên tâm lên đường tiếp với đôi giày đẹp rồi chú nhỉ. Chứ ai lại dép lào chạy suốt từ Madagouil lên Đà Lạt bao giờ!
    Đà Lạt ơi, con dốc nhỏ, mặt hồ xanh, chóp nhà thờ, bờ dậu hoa, quán café nhìn xuống phố?tất cả, uh, yêu lắm!
    Nhưng mà thơ thẩn ít thôi, tí xíu còn phải đi Nha Trang nữa kìa, suốt ngày nỗi niềm, chú Tèo chú lại bảo "Niềm niềm cho cái liềm vào mặt" thì chết!
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Tới giờ về rồi nhưng mà thích thì ở lại spam tiếp khữa khửa, mình ác thiệt á chớ!
    02 - 03/09/2007 = Sài Gòn - Trị An - Madagouil - Đà Lạt - Nha Trang - Sài Gòn (Part.III)
    Thế là tạm biệt Đà Lạt, bỏ mặc bạn chú Tèo bơ vơ giữa phố núi, đoàn ta lại lên đường. Loằng nhoằng một lúc thì cũng ra đến con đường để đổ xuống Nha Trang. M rất thích con đường này, vắng xe, quanh quanh co co, đẹp. Đợt chạy NSR thì đi từ Nha Trang lên mất 3 tiếng, đổ đèo về lại thì chỉ mất có 2 tiếng, nhưng lần này ôm em cào cào thì chỉ có trời mới biết mất bao lâu thì đổ được đến Nha Trang!
    Chạy ngang qua khu nghĩa trang, M nói thầm một vài điều, nghĩa trang ?" thành phố buồn?
    3 anh em chạy một lúc thì M tấp xe vô lề, lấy khăn ra quàng cổ, không khí ẩm đầy hơi nước rồi, hít vào sắt cả cổ, không quen. M nhắc chú Tèo với Huy mặc áo mưa vào đi, trời đã vần vũ chuyển mây rồi.
    [​IMG]
    Lại lên đường, mưa đổ ào xuống như dự đoán, mưa đang trắng xóa từ trên cao đổ ào xuống đất thì chuyển thành đỏ quạch. Từng dòng nước chảy tràn ngang qua mặt đường, tự nhiên cảm thấy thích thú, thíhc thú khi mọi thứ không quá khó khăn nhưng cũng không thật dễ dàng. Kiếng nón bảo hiểm mờ mịt, lúc lúc M lại phải kéo lên để nhìn cho rõ đường?và hát thầm, chợt có gì đó như giọt mưa vừa vỡ òa trên mắt?
    Bỗng đâu phía trước nước ngập ngang đường, vàng khè màu đất cao nguyên, M dừng lại sửa lại cái giỏ cho chắc để chuẩn bị lội nước, lúc lên xe khởi động lại thì xe không nổ nữa. Đạp máy thấy vẫn có hơi nhưng cứ lịt xịt rồi tắt, lại cái nắp chụp bugi bị nứt đây! Bực không á chớ! Cuối cùng là một cảnh rất nên thơ: chú Tèo vừa chổng mông đẩy xe cho M lấy đà vô số vừa gào lên trong mưa ?oThứ nhất là hỏng bugi ?" Thứ hai là hỏng cái gì bên trong!?
    Xe lại nổ giòn, qua ngầm nước xong lại vi vu. Mà con đường này làm cũng lâu lâu rồi mà những chổ hôm lâu M đi chưa có xong thì giờ cũng vẫn thế, đúng hôm mưa thì lần này còn tệ hơn lần trước! Đất đá lổn nhổn, M không thấy lối rẽ bên trên thế là cắm đầu phi xe luôn xuống một hũng nước đầy những đá to đá nhỏ, mím môi mím lợi cho xe qua mà cứ lo ?oKhông biết ku Huy có chạy theo không đây!?. May mà đoàn ta toàn tay lái lụa nên là qua hết, sau này ku Huy mới kể lại ?oChị đi đường đó làm em cũng đi theo!?. Cho nó chừa cái tật đường đẹp thì chổng mông chạy 1 mạch đi! Nhưng nhìn xe vẫn ngon ăn, he he, chắc tại đi sau nên chắc tránh được mấy cục đá to, đúng là ?oĂn cỗ đi trước lội nước đi sau? em nhờ!
    Ái chà, đường lại đẹp rồi, ku Huy lại chạy mất dép rồi, còn lại 2 chú cháu ta nhàn tản, thong dong. Rồi đột nhiên chẳng ai bảo ai, cả hai chú cháu cùng dừng lại chổ thác nước. Mùa mưa thì mới có nước đấy, gọi là thác cho nó oai chứ thật ra chỉ là thế này:
    [​IMG]
    He he, có 2 anh chị nào cũng đang hí hoáy tác nghiệp ở đấy, trông thấy chú cháu ta dừng lại thì nản ra mặt!
    Tác nghiệp xong cả hai chú cháu lại tiếp tục rượt theo ku Huy. Hóa ra ku Huy chạy trước nhưng nhìn thấy chổ nào đẹp thì cũng đứng lại chờ chú Tèo lên đòi chụp hình. Người mẫu thì xấu nhưng được cái nhiệt tình (không tin cứ đi hỏi chú Tèo, chú ấy phát ngán 2 chị em M đến tận cổ rồi!)
    Này thì siêu mẫu Blue: Hi! My name is Blue!
    [​IMG]
    Này thì 2 chị em:
    [​IMG]
    Đi một lúc nữa thì mới thấy được 1 cái có thể gọi là thác, cái dải màu trăng trắng vắt trên sườn núi í, vậy nên này thì lại là 2 chị em :
    [​IMG]
    Đoạn này sao không thấy chú với cháu chụp chung ta?
    Nói chung là đường đẹp lắm, đẹp không điện thoại nào tả xiết nên là không thể tả ra đây nổi. Đổ đèo thật không gì thích bằng, vi va vi vu, mặc dù bánh xe của M hơi xạt một chút, nhưng không sao, M vẫn lả lướt được vô tư. Đi 3 người cũng vui, nhất là lúc đi ?đánh dấu lãnh thổ. Đi một mình thì M đố dám dừng xe để đi, nhưng đi 3 người thì để cho 2 anh em đứng canh xe, còn M thì băng băng leo xuống? vực. Hic, trong khi đó 2 anh em ?onhà nó? cứ thế hiên ngang đi mấy bước sang bên kia đường là vô tư!
    Hết đèo rồi, bắt đầu đi vào đường của xóm núi, đường bé tí, mà mấy anh địa phương thì chạy ẩu khủng khiếp! Xe cộ thì lỏng xỏng không có đèn gì hết, chở 3 người mà cứ lao như tên bắn!
    Cuối cùng thì cũng sắp vào đến Nha Trang rồi, xe M lại lịt xịt rồi đứng lại, chú Tèo ơiiiiiiiiiiiii, đẩy xe cho cháu! Dưng mà khoan đã, thấy có cái bảng tên đường ngộ ngộ, làm cái hình cái đã chú ơi:
    [​IMG]
    Lại lên đường, phơi pha phơi phới trong lòng, Nha Trang đây rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
    Đoàn ta ngồi phè phỡn trên bậc tam cấp nhà người ta, M gọi cho anh Thanh ***i rồi, chờ tí sẽ có cán bộ ra đón đoàn đại biểu ngay thôi.
    Một lúc sau, một anh đẹp trai đi xe to ?" CBR1000cc (không phải thêm bớt con số 0 nào nhé) xuất hiện. Hic, CBR1000 tình yêu của em. Đi thôi!
    Lúc này bánh xe của ku Huy bị lủng, may là bánh tubeless nên vẫn còn chạy được vô tư đến chổ sửa xe quen của anh Thanh để vá. May thế nhờ có anh Thanh mà đến Nha Trang là cái gì cũng sẵn sàng, từ chổ vá xe cho đến phòng khách sạn.
    ...
    Hết tập III Chờ chút Spam luôn tập chót rồi về, hứa đó !
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Spammer nói là làm, spam cú chót rồi về đi ăn
    02 - 03/09/2007 = Sài Gòn - Trị An - Madagouil - Đà Lạt - Nha Trang - Sài Gòn (Part chót)
    ...
    Vá xe xong, anh Thanh đưa 3 anh em về khách sạn, KS có tên nghe rất hoành tráng QUEEN, he he, Im the Queen of the Kings khữa khửa.
    1 cái phòng nho nhỏ, có cái TV nho nhỏ, cái tủ áo to to và 2 cái giường, 1 giường đôi và 1 giường đơn. Dĩ nhiên 2 anh em nhà kia phải chen chúc nhau trên cái giường đôi, một mình M cái giường đơn, sướng!
    Chẹp đói hết cả bụng rồi, nhưng mà còn phải chia phiên nhau đi tắm, và còn kịp làm một nhát hình: thừa nữ bên hoa hồng (giả) - bình hoa của khách sạn, vơ đại, trông khá chi là "đánh bomb cảm tử"
    [​IMG]
    Còn chưa xong, nhỏ bạn học gọi điện, chạy lại cho 1 hộp khô cá, khô mực (vẫn còn nguyên chưa khui ở nhà í, nhậu đê anh em ơiiiiiiiiiii), rồi đứng nói chuyện mãi, mặc kệ hai anh em nhà kia đói rách ruột ở trên phòng luônnnnn!
    Em Minsk Nga ngố được cho nằm nhà nghỉ, cho chú Tèo mượn Kào Kào xịn, ku Huy chở chị Lu, 3 anh em phi ra cuối cái đường gì gì cắt với cái đường gì gì í quên rồi, gọi điện thoại cho chị Nút nhờ dắt đi ăn cơm. Trong khi chờ chị Nút lên đồ, 3 anh em còn kịp ăn kem sầu riêng với sinh tố hehe.
    Bữa cơm tối diễn ra rộn ràng với các loại mực xào, bò xào, canh cua rau đay, thịt kho?no ơi là no! Chị Nút được trả về với phụ huynh, 3 anh em dạo một vòng bờ biển rồi chui ra bờ biển ngồi hóng gió ăn quà vặt.
    Đêm nay biển lặng, trăng sáng vằng vặc, dát một một khoảnh vàng trước mặt, tịnh không một bóng thuyền, sóng cũng chỉ rì rào ngã nhẹ vào bờ?Biển đâu thì cũng là biển, chỉ có cảm giác là đổi thay. Có lần chỉ nghe tiếng sóng biển qua điện thoại thôi mà đã tưởng như mình đang ở trước biển, đêm nay trước biển rồi mà vẫn thấy xa xăm, vẫn muốn gần hơn nữa, muốn trầm mình vào cái khoảnh vàng trước mặt, hẳn sẽ dịu dàng lắm?
    M tưởng tượng ra cảnh biển ở quê nhà, biển của những ngày xa xưa. Vinpearl biến thành cù lao chàm, xẫm xì không một ánh đèn, xung quanh mê mỏi những dương liễu, mặt đất đầy quả thông. Bọn M chơi trốn tìm, chân thì sưng đỏ vì giẫm lên những quả thông mà dép thì vẫn khư khư ôm trên tay vì sợ tuột mất!
    M không nói gì nhiều, vì còn mãi nghĩ đến ngày xưa, chỉ thỉnh thoảng nói như buột miệng ?oTrăng đẹp quá! Nhìn kìa, ánh trăng đẹp quá!?
    ?
    3 anh em quay về khách sạn, cũng khuya khuya rồi. Chú Tèo với ku Huy ngủ nhanh như phải thuốc, còn M thì vẫn còn lúi húi với 2 cái túi, sắp sắp xếp xếp, nhấc lên để xuống xem đã nặng bằng nhau chưa . Nếu chú còn thức và nhìn thấy chú sẽ bảo: ?oDở hơi biết bơi à!?? Còn ku Huy thì sẽ ?oMá, để mai rồi làm cũng được, ngủ đi!?.
    Uh nhỉ, chuyện gì mà ngày mai có thể làm được thì bữa nay khoan hẵng làm, khữa khửa, trèo lên giường, nệm êm êm, mền ấm ấm, thiếu 1 cái gối để chặn sau lưng, nhưng mà cơn buồn ngủ có thể chiến thắng tất cả! Chắc khỏi cần chúc nữa, 2 bạn đồng hành của mình đã ngủ khò khò rồi, thank you for cheering me up, guys, aniwei, G9!
    Yeppp, thennn, well?zzzzzzzzzz
    ...
    03/09/2007
    Buổi sáng hôm sau, chú Tèo dậy sớm nhất, ku Huy còn nằm còng queo trong mền, và dĩ nhiên M cũng chỉ mới mở mắt dòm từ giường mình sang giường kia thôi.
    Sáng nay sẽ đi thăm mộ em Duy. M thò chân qua đạp ku Huy mấy cái:
    - Dậy! Đi đánh răng trước đi, chị đánh răng sau.
    - Không! Chị đánh răng trước đi!
    - Thằng này lì quá nha! Dậy đi!
    - Chị dậy đi!
    Cuối cùng đành phải dậy trước nó, ấm ức gì đâu! Chợt nhớ ra đôi giày còn ướt, M la lên:
    - Ngoài hiên có nắng! Đi phơi giày đi!
    Vậy là 3 anh em chú cháu vác giày vác vớ lao ra lan can giành nhau chổ nắng, mà còn phải để làm sao cho nó không mất mỹ quan đường phố nữa, đến khổ!
    Lịch công tác sáng nay sẽ là: 2 chị em sẽ đi thăm mộ, chú Tèo ở nhà sẽ đi đổ nhớt cho em KK giùm M. Ku Huy hỏi:
    - Chị mặc quần đùi hả?
    - Thì ướt hết quần dài rồi, với lại nó sẽ bỏ qua cho chị mà!
    Đây là lần đầu tiên ku Huy đi thăm em Duy. Ghé vô cái chợ nhỏ mua chút trái cây với nhang, tự nhiên thấy buồn buồn?
    Đi băng qua đồng lúa, đi băng qua ruộng dưa, những con đường nhỏ nhỏ? 2 chị em vừa hít thở không khí trong lành vừa nói mấy chuyện bâng quơ.
    2 chị em lúi húi thắp nhang, trời nắng và nhiều gió, chia nhau đi thắp nhang quanh quanh. Nhanh quá, mới đó mới đây mà đã hơn năm? ?ođời người như gió qua??.
    Trước khi về, M dặn 2 chú nhóc đen nhẻm đang ngồi trên thành một ngôi mộ cạnh đó (chắc là chờ để lấy trái cây xuống ăn đây mà):
    - Mấy đứa chờ nhang tàn hết đã rồi lấy xuống nghen. Đừng có lấy sớm mà tội.
    Hai đứa nó dạ dạ, không biết có đủ kiên nhẫn mà chờ không?vất vưỡng, thương?
    ?
    Về lại khách sạn thấy chú Tèo đang ngồi coi TV, vẻ mặt sốt ruột, chú cứ lo khởi hành về Sài Gòn muộn thì chung cư nhà chú đóng cửa không có chổ để xe (hay là biết đâu là chú sợ cô cho đi luônnnn :D). 3 anh em dắt díu nhau xuống nhà đi ăn sáng uống café. Xuống tới thấy anh Thanh đứng chờ sẵn, vậy là tạm biệt Fxr150 chị chạy theo tiếng pô CBR1000 đây, khữa khửa. Mấy anh em chạy tà tà ra quán, ngồi xe 1000 cái phong thế nó khác hẳn, ngạo nghễ lắm, máu lắm, thấy chú Tèo với ku Huy tự nhiên lùn xủn xuống, hahahaha.
    Ăn uống xong, lại quay về khách sạn để ?otrang bị? áo nón lên đường về. Lúc này anh Thanh lại hẹn ra 1 quán khác, to đẹp hơn, hoành tráng hơn. Hic, 3 chú cháu anh em đi toàn các em xe nhi đồng, giờ sẽ phải ra chào các cụ xe to chà bá! Không sao, đoàn ta vốn sẵn tính lì mà.
    Anh em chào nhau chúc nhau đi đường may mắn, mấy anh Nha Trang định đi Đà Lạt nhưng nghe báo cáo tình hình đường sá xuống cấp nghiêm trọng thì lại thôi. Đành thôi chứ mà xe to uỵch, đẹp long lanh như vầy mà mang đi lội vào trong hũng lổn nhổn đá thì phí và xót lắm!
    Đoàn ta lại lên đường.
    Con đường đi ra sân bay Cam Ranh trơn tru láng mịn, vắng và tuyệt không có một cây xăng nào, dù chỉ là cây xăng hiệu ?ocục gạch?. Mà đã lỡ đi vào rồi, xe M là hay hết xăng nhất, đành bụng bảo dạ, mấy chục km nữa chắc sẽ có xăng thôi, xe còn kéo xăng dự trữ được mà.
    Đoạn này là đoạn đường đau khổ nhất của M, chỉ vì là đường ?ocòn? mà xe thì ?ohết?. Vít hết rồi mà cũng chỉ 80km là đứng màn hình, không thể thêm được nữa. Mắc cười nhứt là cái đoạn thấy có cái taxi chạy từ sau lên, M liền làm như anh Rossi: núp gió, bơm cua này nọ kinh lắm, với tốc độ tầm 40km/h. Đội mình còn cười chịu không nổi huống gì đội taxi, gọi là gặp nhau cuối tuần một chút cho đời nó xuân, sau đó tập trung vào chuyên môn vặn ga, cứ 60km/h cho đến lúc:
    2 anh em nhà nó:
    [​IMG]
    2 chị em nhà nó: nhìn nhỏ chị như đóng phim Matrix, sắp bay lên rồi đó
    [​IMG]
    Tác nghiệp xong lại hăm hở lên đường, xe lúc này vẫn chưa hết xăng, vừa đi hăm dọa 2 bạn kia: Hết xăng thì cứ chia nhau mà đẩy đi á! Không thì tìm ống mà hút xăng qua đi á!
    Nhoằng cái tự nhiên cái thấy tiên cảnh hiện ra, thế là các tiên ông tiên bà liền ngừng xe, tắt máy làm vài cái hình gọi là:
    Chị Lu + em Huy (cái mặt nó nhăn thấy ớn ăn! Xấu cả tấm hình!)
    [​IMG]
    Cháu Lu + chú Tèo: nhìn như anh em siêu nhân!
    [​IMG]
    Và cuối cùng, đẹp dịu dàng mà không chói lóa: Blueeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    [​IMG]
    Thôi, nắng nóng lắm rồi, xe lại đã dùng đến số xăng dự trữ rồi, đi thôi. Hỏi một chú đang chạy ngược chiều cây xăng gần nhất, chú dừng lại chỉ rất nhiệt tình, mặc cho bịch nước đá chú mua đang tan chảy. Có những chuyện nhỏ mà làm mình rất cảm kích, không biết chú chạy về tới nhà thì còn nhiêu đá để mà uống nước nữa?
    Cám ơn chú xong 3 anh em lại lên đường, đã hết đoạn đường đẹp rồi, mình cứ 1,2 đòi đi hỏi coi còn đường nào ngoài QL1A để đi về Phan Thiết không.
    Thậm chí chạy tới Phan Rang rồi mà con đường đó vẫn chưa tìm ra ?" có đâu mà đòi tìm, he he. Xe M hết xăng, thấy cây xăng cặp vô thì bị mất điện, nhưng nhờ vậy mà mới biết được con mối ở ngoài nhìn nó ra làm sao. Số là dừng lại đổ xăng không có thì tấp bên lề nghỉ mệt luôn. Thấy có cậu nhóc đang lúi húi dưới gốc cây keo M lụi hụi chạy lại hỏi, thì ra em đang đào mối về cho gà ăn. Cái ụ mối nó to to, cậu nhóc đang đập bể từng miếng rồi lượm từng con mối bỏ vô bao. Ngày xưa, Me M cũng nuôi con gà, cho nó ăn lúa rồi bắt trùn cho nó ăn thêm, dĩ nhiên M không bao giờ phải đi bắt trùn vì M sợ, 2 anh M sẽ làm việc đó. Bây giờ lớn lên thấy con gì cũng sợ, thấy chú nhóc bắt mối hay quá, M hỏi:
    - Nó có cắn không em?
    - Nó mà cắn là đau lắm chị ơi. Phải rủ nó ra, lượm bỏ vô bao liền.
    Hôm nay là ngày 3 tháng 9, hình như nhập học là ngày 5 tháng 9, M cũng chỉ nghĩ mà không dám hỏi, sợ lỡ đâu lại làm em buồn?
    3 anh em lại đi.
    Chạy vô Phan Rang ăn cơm gà, ăn no lại đi, xe em Huy lại mềm bánh nữa rồi.
    Càng đi về phía Cà Ná trời càng nhiều gió, bạt cho phiêu diêu cả người lẫn xe, xe KK này thì lại càng không biết núp gió vào đâu! Chạy thật chậm để ghìm xe, mà bữa đó đã là ít gió rồi, chứ có lần chạy NSR mà gió còn nhấc được cả đuôi xe!
    Ba anh em chú cháu đi lầm lũi, nắng gió sá gì, he he. Tầm chiều tắt nắng cỡ 6,7h thì tới Phan Thiết, sau nhiều lần bị từ chối và xua đuổi thì cuối cùng ku Huy cũng có được một tiệm chịu nhận vá xe cho, 3 anh em mừng mừng tủi tủi phi ngay vào.
    Vá xong lại lên đường, tự nhiên nhớ hôm bữa đi bán kẹo kéo với anh Tiến bằng Gold Wing to chà pá:
    [​IMG]
    Đang đi thì thấy ku Huy ra hiệu rối rít, chó - có một con chó đang vừa qua đường vừa suy nghĩ! Vừa xong vụ án ?ochó qua đường? thì sau đó không lâu suýt tí nữa M ăn nguyên 1 cây bông. Một cô tầm 50 tuổi, mặc một bộ đồ in bông từ trên xuống dưới đang qua đường, bóp còi inh ỏi, cô dừng lại nhìn thẳng vào đèn xe cười rõ tươi, rồi bất ngờ lao qua một phát. Tốc độ chậm cọng với tay lái Blue Rossi đã cứu được cả cây bông trong gang tấc! Cáu, quay lui quắc mắt gào lên trong nón bảo hiểm ?oĐiên à? Muốn chết chắc!?? Điên thật í chứ, chẳng thà là cứ nhảy chân sáo qua đường để mình còn đánh giá đúng độ nguy hiểm, đằng này cứ làm như bình thường rồi lại đột ngột đổi kiểu!
    Phù, đi tiếp, trời tối hẳn, M chạy giữa, phối hợp cả đèn hậu của ku Huy lẫn đèn pha của chú Tèo để chạy, rất ổn. Đi ngang qua chổ em Duy, rụt rè đưa tay vẫy...
    Đoạn cuối tự dưng ku Huy chạy thẳng một mạch về tận nhà mà ứ báo cáo, làm mình cứ lo sốt hết cả vó lên được. Mãi đến lúc gọi được, nghe nó thỏ thẻ ?oEm về tới nhà rồi? mới thật sự yên tâm mà ngồi ăn cháo lá dứa với chú Tèo. Ăn xong, chú Tèo lại đẩy xe cho cháu nổ máy rồi nhà ai nấy về. Chúc chú kịp gửi xe và hy vọng cháu tìm ra được chùm chìa khóa nhà!
    Từ hàng xanh về nhà thôi mà thấy sao mà nó xa quá?Về tới nhà thấy cái cửa sắt dện 1 cái ổ khóa to đùng, chao ôi là buồn? Đổ hết cái giỏ ra tìm chìa khóa, nó lẫn lung tung chỉ vì đêm qua không chịu ngồi xếp giỏ đó mà.
    ?
    Ngã lưng xuống giường, bình yên, giấc ngủ nhẹ nhàng đến...ngủ rồi, nhìn cái giề?
    Thôi, về nhờ, thiếu 15 phút là 6 giờ rồi. Ở đây 6h nó tắt máy lạnh, nóng lắm, về thôiiiiiiii
  10. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Móa.... có 3 ngày nó đi quá cỡ thợ mộc.... hèn chi.... ốm nhom
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này