1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em motor Sài Gòn và những người bạn (Part VII)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CB1, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungpho

    tungpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua được ăn Tôm Càng .....ngon thiệt ! Chỉ gặm mấy cái Càng của con tôm thôi cũng mệt nghỉ luôn .....
    Cám ơn buổi ra mắt của SpeeDevil nhé !
    Lúc về mọi người còn được Traibuidoi mời đi trại Bò Sữa Long Thành ăn Kem và uống sữa nữa chứ .Tiếc rằng em hỗng đi đựơc !
  2. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0

    Group 1 ( SG - DL )
    1. Khome + ....
    2. R.O (...once "the deal" successful)
    3. Ringle
    4. nguyenanhthi_sg
    5. only speed
    6. Di U18
    7. A Dành
    8............
    Group 2 ( SG-NT-DL )
    1. CB1
    2. 777
    3. Keyboards
    4. Sivextien
    5. Hongaiyeu
    6. Khanh919
    7. fatwind + ( có thể)
    8. thinhnt83
    9. Củ cải SG.
    10. kietlac + (lac lia)
    11.PBN
    12.
    Group 3 - chị e phụ nữ đi xe tốc hành (SG - DL)
    1. Chị hongaiyeu
    2. Bà xã Khanh919
    3. tieuthuvuive
    4. Bà xã Di U18
    5. Bà xã A Dành
    6.......................
    Đám cưới Nambmw đã xong, bi giờ a e quay lại chương trình cuối tuần này nhé
    A e nào chưa đăng ký thì điền tên vào gấp hoặc có thay đổi Group thì cũng điều chỉnh tên mình

  3. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Tôm càng măm công nhận là nhon thiệt, nhon rất nhon, cảm ơn bác Speeddevil đã rửa em SF1300cc quá đã nhóa. hị hị cứ được rửa xe như thế lày thích thật.
    Nhưng cũng xui cho nhà iem, số là cách đây mười mấy gần 20 năm, iem xơi cái con tôm càng xanh đó là bị dị ứng, với lại đau bụng.
    Cách đây mấy tháng hồi đi với ae môtơ lên quán rắn bên cạnh quán tôm đó, cũng có kêu tôm qua măm, liều mình lên xơi mấy con nhỏ, thấy vẫn vô tư, kg bị gì hết, thế là yên tâm, tưởng hết dị ứng với con tôm càng rùi.
    Ai ngờ hum qua măm cái con tôm to cốt xì nái á, đã thiệt ngon bá cháy luôn, nhưng đến lúc đi về thấy bụng nó nhồn nhột, chạy xe trên đường thấy bàn tay cứ ngưa ngứa, rùi lại đỏ lên, ặc ặc, phen này tiêu rùi, chắc chắn là bổn cũ soạn lại.
    Thế là cố gắng chạy về, chạy đến ngã tư Phú Nhuận (bước xuống xe tháo cái Helmet ra, nhìn vào gương chiếu hậu nhận kg ra mình luôn, mặt mũi sưng vều lên, đỏ lựng, tai thì vểnh ra, y chang quái vật) thấy có hiệu thuốc phi ngay vào mua mấy liều, rùi xin nước uống ngay. XOng chạy về nhà, nằm 1 đống, vừa nằm vừa gãi, may sao 30p sau thì thuốc bắt đầu có hiệu quả, thế là năm im cho nó êm êm, xong rùi ngủ luôn.
    Nên giờ phải rút kinh nghiệm, đi đâu măm mà thấy con tôm càng xanh là chỉ được phép ngửi thui, kg đc măm, vì sẽ để lại hậu quả rất nghiệm trọng.
    Nếu ace nhà mình sau này mà muốn đi măm tôm như hum qua nữa thì đừng đi vào quán tôm đó nữa, vì hợi bị đông, cứ phi vào quắn rắn bên cạnh đó, quán gia đình chỉ phục vụ người quen nên quán vắng nhắm, chỉ có tụi mình ở đó thui, ở đó ngồi nhà sàn, nhà lá, có bàn bida nnữa, vào đó kêu cái lẩu rắn, rùi kêu chủ quán sang kêu tôm đem qua, vậy là thoải mái hơn nhiều, còn máu tí nữa thì thuê cái đò ngay bến đó chạy lòng vòng trên sông Đồng Nai chơi.
    Báo cáo đến đây là hít.
    Các bác tập trung chuyên môn vào cho tuor cuối tuần này đi hé, đăng ký xôm tụ zô,
    Iem thì sắp bị nó quăng lên tàu rùi
  4. tungpho

    tungpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
  5. utdenden

    utdenden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
  6. Windocodoc

    Windocodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hôm wa phải quay trở vô cty làm không đi op với anh em dc tiếc wá huhuhu[​IMG]
  7. dongvechai

    dongvechai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Hầy dà . Theo như mình bít thì kế hoạch ban đầu ngày thư nhất ( thứ sáu 7 / 12 / 2007 ) chạy một mạch SG - NT - ĐL 580 km ., ngày hôm sau nghỉ ngơi chơi bời tại ĐL ., ngày cuối cùng thì ĐL - SG 350 km ., vì vậy có 1 số AE xe nhỏ ngại kg theo kịp xe khủng nên đã đi tắt đón đầu bằng lộ trình SG - ĐL , và đã phân chia thành 2 - 3 nhóm .,
    Tuy nhiên hiện nay kế hoạch đã thay đổi , là ngày đầu ( thứ sáu 7 / 12 / 2007 ) SG - NT 450 km ., ngày hôm sau ( thứ bảy mồng 8 / 12 / 2007 ) NT - ĐL 130 km ., ngày cuối ĐL - SG ., Với lộ trình này thi phải nói là nhạt toẹt , quá nhạt ., xe nào cũng có thể chạy được , xe nhỏ chỉ đến trễ hơn xe lớn 1 chút thui ., vì vậy theo tôi chúng ta nên nhập 2 nhóm vào làm 1 đi cho vui ., chị em có thể đi xe đò hoặc đi cùng đoàn thì càng vui ., riêng tôi sẽ đi cùng nhóm 2 nhé , tôi đi cào cào nên đi tà tà , đi trước đến sau 1 chút nhưng nâu pờ ró bờ lầm ., mà mọi người đi chặng SG - NT thì sẽ chạy 1 mạch hay có muốn ghé qua chỗ tui 1 tý hay không ., nếu ghé ăn sáng thì mình chạy 1 mạch SG - Mũi né ., đến nơi khoảng 8 giờ hơn 1 chút ., dừng chân ăn sáng xong rùi đi tiếp ., hoặc là dưng chân ăn sáng tại Đức khải ., rùi đến mũi né khoảng hơn 9 giờ ., dừng chân nghỉ ngơi , bơi lội đến 11 giờ ăn bữa cơm trưa đạm bạc xong rùi chuồn chuồn . còn nếu không muốn dừng mà chạy thẳng QL 1 thì thui ., tui khỏi tốn cơm .
  8. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    He he, em thấy kế họach phụ của bác dongvechai hấp dẫn đấy
  9. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái Tour này rối tung lên rồi.
    Bây giờ mọi người thống nhất lại xem đi SG-NT-DL thì ngày giờ đi thế nào nhé.
    Nếu nghỉ qua đêm 7/12 ở NT thì chiều tối hôm 7/12 vợ mình sẽ phải đi xe đò hoặc đi tàu ra NT rồi sáng hôm sau cùng đi Motor lên DL. Hoặc không thì tối 7/12 vợ mình vẫn đi xe đò lên DL, mình sẽ tách nhóm ở NT, một mình phi lên DL chiều 7/12 để khuya còn ra bến xe đón vợ.
  10. SpeedDevil

    SpeedDevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đi theo chương trình của bác dongvechai vui đấy, thời gian thong thả hơn, và ở lại NT 1 đêm thì hay hơn, DL cũng không có gì vui nhiều để ở 2 đêm. Mấy chị đi Nha Trang bằng xe lửa chuyến 2h chiều, 9h tối tới NT là khỏe nhất, đoạn đường từ NT đi DL cũng ngắn và nhiều cảnh đẹp, chạy cũng không nhanh đâu! Em cố gắng sắp xếp đi cùng các anh chị!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này