1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em motor Sài Gòn và những người bạn (Part VII)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CB1, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungpho

    tungpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    OK! BosuaLongThanh nhớ đến sớm nha ! Chúng ta đi chung được 1 đoạn đường cũng khá xa đó ! Lần trước mình trễ mọi người la um sùm ....
    được saber sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 03/12/2007
  2. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    kg những la um xùm mà lần này đi trễ nữa là bị cả Phường lấy xu cheng phanh bể ít á.
    Nghe chửa ??????????????????
    được saber sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 03/12/2007
  3. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    HD của bác dongvechai sắp xuất hiện trên đường phố SG rồi nhé
  4. Windocodoc

    Windocodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    vậy đi theo bác dongvechai hthi đi ở group nào ạ lên kế hoạch cho Ae biết mà xắp xếp chứ ạ
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hehe, tin em đi, mùa này Đà Lạt đẹp lắm. Nếu chỉ ở 1 ngày thì không cảm nhận được hết cái sự thú vị đâu
  6. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Mod kêu "gội" a e chuyển hướng ĐL hết đấy à
    @dongvechai: Chuyến này bác lấy HD đi cho nó hoành tráng, sẵn tiện test xe lun
  7. dongvechai

    dongvechai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Bác Tĩnh chở bác gái đi theo cho vui đi , chuyến trước tôi cũng chở 2 mà chả có vấn đề gì . Mà các Đ / c khác cũng chở các bạn gại đi theo đi ., 1 nửa của cuộc vui mà lại phải đi xe đò thì chán lém . Hic , ý kiến riêng tui thui đấy nhé , còn thì tuỳ ý mọi người .
    @ Nguyenanhthi_sg : Tối thứ 6 nghỉ ở Nhatrang đấy ., ACE MTNT tình cảm gắn bó như thế mà kg ở lại giao lưu thì thật là uổng . Vậy là chọn group 2 nhé .
    @ Windocodoc : mình đi theo group 2 ., vẫn tập trung để xuất phát lúc 5 giờ tại trạm thu phí XLHN . cứ yên tâm đi , xe wave cũng OK ., hai vợ chồng đứa cháu mình đã đi tư NT về SG bằng wave anpha chở theo 1 đống hành lý , sáng 6 giờ xuất phát , chiều hơn 4 giờ cũng tới SG .
    @ Út Paraday : thấy nước ngoài người ta có phố đi bộ thì Đà lạt nhà chú cũng bắt chước lập nên phố đi bộ chẳng giống ai , chẳng có siêu thị , chả có nhà hàng , khu vui chơi v v và v v ....., chỉ vác được mấy cái tấm chắn ra chắn giữa đường , cấm xe rồi gọi đó là phố đi bộ ., không bít hồi này ra sao chứ hồi đầu thì thấy huýt còi loạn xì ngậu , thi thoảng các lực lượng chức năng còn gây hấn với người đi xe , chán vãi . Hồ than thở thì cạn nước không biết giờ đã bơm vào được tí nào chưa , thác Cam ly thì toàn mùi nước đái ngựa ., thung lũng tình yêu thì đào bới nham nhở để khai thác thiếc ., đồi thông thì chặt hết đi lấy đất phân lô bán nền . Anh giao cho chú mà chú buông lỏng quản lý như vậy mang tiếng anh quá đấy .
    P / S . Mr . Cường Osla Bin Laden thông báo cũng đi theo nhóm 2 , vậy ban tổ chức nắm mà xắp xếp nhé .
  8. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này của bác dongvechai tức cười thiệt và hết muốn lên ĐL Nhưng thực tế nó là vậy, mượn tạm lời bài hát "Đà Lạt Hoàng Hôn" để nhớ về Đà Lạt của ngày xưa.
    Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ
    Màu lan tím Đà Lạt sương phố mờ
    Từng đôi đi trên phố vắng
    Bước chân êm giữa không gian
    Hoàng hôn của màn đêm.
    Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông
    Hàng cây thắm màu đèn lên phố phường
    Giờ đây hơi sương giá buốt
    Biết ai thương bước cô liêu
    Một người đi trong sương rơi.
    [ĐK:]
    Đà Lạt ơi! Có nghe chăng Cam Ly
    Khóc tình đầu dang dở
    Đêm xuống than thở vang cung hờn
    Thêm sắt se tâm hồn
    Người đi trong bóng cô đơn.
    Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ
    Nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ
    Gần nhau xa nhau mấy núi
    Hỡi quê hương xứ sương rơi
    Đà Lạt ơi! Đà Lạt ơi!
  9. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Bà xã em không được nghỉ làm ngày thứ 6 nên mới phải đi một mình bằng xe đò chứ lần trước em cũng chở vợ đi NT-SG bằng Motor mà.
    Mọi người tính thế nào em cũng chiều, có gì em và CB1 cùng nhau từ NT phi lên DL vào chiều 7/12.
  10. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, vậy là có CB1, Sivextien, hongaiyeu dzọt lên DL lúc 2pm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này