1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em motor Sài Gòn và những người bạn (Part VII)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CB1, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SingaporeMan

    SingaporeMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    0
    Nói trước bước hổng wa mừ!Thì ra tại ku Cường này!!!
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Báo cáo các bác phường Sì Ghềnh, Nút nhà em đã về đến Nha Trang lúc 15h15 chiều, đi bằng Mai Linh Express, xuất phát lúc 10h00, với sự trợ giúp của Minh Vento ( đưa ra tận bến xe ).
    Cảm giác của chuyến đi này túm lại trong 1 câu là phê lòi con mắt, hihihi, thích nhất là được chia xẻ cảm giác vượt đèo đêm trong sương mù và giá rét cùng anh em môtô. Thích thật, lần đầu tiên đi chơi về có chuyện để kể với mọi người.
    Thôi em đi ngủ đây, mệt lả cả người. Chúc anh em ngủ ngon và ngày mai làm việc tốt ----> kiếm bonus cuối năm ----> đầu năm làm xuyên Việt
  3. keyboards

    keyboards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    thiệt là quá phê ......thanks mọi người nha......
  4. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Phê quá, mỗi ngày ngủ 4 tiếng, xực, cafe, chụp hình, chạy xe qua những con đường dọc bờ biển Nha Trang & những con đèo vắng bóng người lên Đà Lạt. Nói chung là quá đã.
    Đợt này hình của em ít quá vì chạy 1 mình không có ai shot. Tiếc cảnh biển Nha Trang tuyệt đẹp & các em gái Nha Trang xinh tươi như thế mà chả shot được phát nào
    Vượt đèo từ Nha Trang lên Đà Lạt nè:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh em thi nhau chụp ảnh ( Việt xờ ồm từ nay đã trở thành Việt - xôm - khồng. Nick này nghe còn vãi hơn nick cũ )
    [​IMG]
    Lên đến đỉnh đèo cảnh vật thật tuyệt vời với rừng thông, suối chảy, dốc đứng và sươngmù dày đặc len cái lạnh run đầy hưng phấn vào trong mỗi thớ thịt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được phambienngoc sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 09/12/2007
  5. fatwind

    fatwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    thật ấn tượng & sung sức he he
    nói bi nhiêu cũng chẳng hết thôi thì ai chưa thử hãy thử 1 lần cho biết, lần này với con chiến mã mờ căm tối thui iem chạy như chưa từng đuợc chạy, sung như chưa từng đuợc sung ( dễ gây hiểu nhầm quá hix hix ) về tới sài thành mà vẫn còn sung sức muốn chơi luôn một mạch thẳng về miền tây luôn cho qua cơn vã, nhưng nếu không có hội không có anh em thì đi cũng chẳng ý nghĩa thôi thì đành đợi xiên vịt vậy
    Được fatwind sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 09/12/2007
  6. fatwind

    fatwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    về đến nhà do thay đổi độ cao và thời tiết đột ngột nên iem bị Ho càng nhiều hơn, tối nay cả khu iem chắc chẳng ai ngủ đuợc vì giọng ho của em đã đạt đến trình độ opera.
    nhớ tới cảnh đi đuờng mà khói thuốc mù mịt tầm nhìn hạn chế 5m quá phê, ủa lộn sương mù chứ
    ặc ặc hình như càng đi motô càng nhí nhảnh teen hơn thì phải
  7. paraday

    paraday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo PHƯỜNG và MOD và ae....rằng nhóm 2 đã về XÌ PHỐ an toàn....lúc 23h hnay
  8. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Đính chính là group 1 modified đã vìa tới nhà. Cu Út chạy sung quá hết lật cổ chân luôn nhoá. Có 1 ít hình nhưng mà e ko giữ, mai có đ/c nào post lên nhé. Ngủ thôi mệt quá.
    À quên, e có giữ cái quần zin của mr Thi ngắn nhé, đi đâu quên đồ đó
    Được vpb sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 09/12/2007
  9. 1133kietlac

    1133kietlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    chuc ae mtsg ve toi saigon binh an, nhin hinh thay them wa.
  10. nguyenkhanhfx125

    nguyenkhanhfx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa về tới nhà là lao vào giặt đồ ngay, dọn nhà cửa sạch sẽ, lau nhà chờ vợ con bên ngọai sắp về. Vừa thu dọn mọi thứ thì vợ về tới thì khen ngay :" Chồng có vui chơi mà vẫn không quên nhiệm vụ he! " Hì hì..thỏai mái quá đi thôi!
    Sáng nay vẫn thấy tiếc vì còn chừa lại gần 20 trứng vịt lộn và quên mất chai rượu ngọai của bác TYPN trong khách sạn .

    Thèm cảm giác đi trong sương mù London quá đi mất !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này