1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em motor Sài Gòn và những người bạn (Part VII)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CB1, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Buổi tối, anh em nhóm 1 chờ 1 số anh em chạy từ Nha Trang lên cùng ăn tối, ghé chợ uống sữa đậu nành, công nhận chỗ bến xe này đậu nành và đậu xanh của họ rất ngon
    [​IMG]
    Cái tay thúi ra hiệu dấu phúc này chả biết của ai nhỉ
    Thì ra là hắn đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các bác phi qua đoạn NT lên ĐL đều lấm lem bùn đất
    [​IMG]
    Đà Lạt đã sẵn sàng cho lễ hội Hoa bắt đầu từ 15/12
    [​IMG]
    Sau khi no nê, cả hội kéo nhau đi mua mũ len
    [​IMG]
    Các bác có thể cảm nhận được vẻ mặt hí hửng của 2 tên này
    [​IMG]
    Sau khi vô quán bar tra tấn nhau bằng tiếng nhạc thậm thịch, anh em kéo ra hồ Xuân Hương nướng mực, uống rượu vang Đà Lạt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghe nói tại chỗ này bác Di và bác Typn đã làm cho mực của chị chủ quán bị ướt làm chị í khóc quá trời
    [​IMG]
    Thế mà Typn còn cố cãi : Mực chị tự ướt chớ bộ (nhưng bởi k0 có các bác ngồi đấy khều mực thì làm sao mực chị í ướt được, thế là em Nút phải xuất quỹ ra đền, ôi đau răng)
    [​IMG]
    2 chiếc Hornet dơ nhất Đà Lạt
    Linh tinh xe
    [​IMG]
    (còn tiếp)
  2. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Và 1 kinh nghiệm khi tè trên đèo phải theo chiều gió nếu ngược chiều gió bạn sẽ bít ngay thế nào là "gió thổi ướt quần"
    Còn cái giá của có đèn k tè được là...........(chi tiết vui lòng liên hệ Blu)
    Được thaihoa777 sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 10/12/2007
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Buổi sáng hôm sau tại Đà Lạt, một buổi sáng thật dễ chịu với cà phê phố núi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cà phê xong anh em kéo nhau đi Hồ Suối Vàng - nơi có con đường lý tưởng cho các tay lái lụa. Có những lúc tưởng chừng như khome đã đè con cào cào ghẻ úp sát xuống mặt đường - lại nhớ quá đèo Hải Vân ơi
    Anh em chạy máu quá nên 1 lúc thì thấy trước mặt cái này
    [​IMG]
    Thì ra đã chạy qua hồ Suối Vàng 1 đoạn rùi
    Vợ chồng bác Tĩnh
    [​IMG]
    Các ẻm gái tranh thủ làm điệu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các chú cào cào được dịp bay nhảy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khoa Cún 67
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nút : Anh Minh ui, thắng nằm chỗ nào???
    (còn tiếp)
  4. Windocodoc

    Windocodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nghe nói tại chỗ này bác Di và bác Typn đã làm cho mực của chị chủ quán bị ướt làm chị í khóc quá trời[​IMG]
    [​IMG]
    mẹt thằng nào (ngồi ghế đá ở giửa) mà đỏ như gấc thế kia hơn cả ông Quan Công trong Tam quốc chí nữa. Đà lạt Đâu có nắng đâu mà mẹt hắn đỏ thế[​IMG]
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hồ Suối Vàng
    Ngựa thật và ngựa sắt cùng khoe hàng
    [​IMG]
    Cào cào đê
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bác Tĩnh thi A2
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bé bo Củ cải đang đóng phin cổ tích
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và hớn hở như đang được ăn phở
    [​IMG]
    TTVV - hớn hở k0 kém
    [​IMG]
    Bác Tĩnh đang mua trứng của chị bán hàng về nướng cho ae ăn, vụ này em vote bác 5 sao
    [​IMG]
    Hornet 919 - nét đẹp núi rừng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và lõa lồ như FZ6
    [​IMG]
    (phù mỏi tay quá, em tạm nghỉ cái đã, bác nào có hình mời tự nhiên tiếp tục nhé, em cũng còn 1 ít nữa thui)
  6. coco2

    coco2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hình anh em ăn nhậu ở Nha Trang, hội ngộ anh em Motor SG
    [​IMG]
    Út công an dành lên cụng ly với mấy anh CE nha Trang, nhưng bác Thaihoa777 không cho .
    [​IMG]
    Anh em giao lưu với nhau, nghe bảo sau vụ này còn đi KraoOKE nữa
    [​IMG]
    Mấy bác Nha Trang lúc nào cũng có em dễ thương bên cạnh
    [​IMG]
    Ut CA được phép lên cung ly heheheh
    [​IMG]
    [​IMG]
    được khome sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 10/12/2007
  7. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Group ăn chơi ở Nha Trang đã lên với anh em ở Đà Lạt vào tầm 1h30 T7.
    Có vài hình chụp uống sữa đậu nành buổi tối, sau khi mod khe mơ và keyboards mỗi người làm 1 vòng Hồ Xuân Hương bằng Hờ Lây. À mod đã đổ 50k xăng cho Singaporeman chưa nhỉ( thử xe 1 vòng phải đổ 50k xăng - làm em dù thèm thuồng nhưng sợ phải đổ xăng nên kg dám leo lên).
    [​IMG]
    Dạo chơi Hồ Xuân Hương cùng người yêu thật là sướng nhất quả đất. Trông chú Út Công An mãn nguyện chưa kìa
    [​IMG]
    À hèm, bác Di U18 lâu lắm mới đi cùng anh em mô tô SG TTVN mà không biết "virus coọc xê" đang phát tán không kiềm chế nổi
    . Kết quả là có thêm 1 cặp nhiễm "bệnh coọc xê" : Di U18 và Phong nhỏ
    [​IMG]
    Còn đôi Boylongthanh và Mr.bcs thể hiện có phần kín đáo hơn. Boylonghthanh vừa 2 tay hành sự vừa cười vớ vẩn để không ai để ý " Quỷ sứ cái đồ đầu trọc, nè! nè! nè! "
    [​IMG]
    " Em là cô gái Hờ lây quàng khăn nè mấy anh ơiiii"
    [​IMG]
    Trong nhóm có mỗi cặp này không nhiễm "bệnh coọc xê", cơ mà chụp ảnh cũng làm gì ngầu thế chứ lị.
    [​IMG]
    Anh Hòa ơi anh đẹp zai quá à ( Mr.CB1 đọc được dòng này chắc rút coóc xê quất em nát mặt quá )
    [​IMG]
  8. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Chuyến NT-ĐL này mình được lên phim hơi bị nhiều. Bác Khome trả tiền cho người mẫu quảng cáo cào cào nhé
    Lần đầu tiên đi NT-ĐL trong sương mù dày đặc, đường dốc quanh co nhưng mình vẫn cảm nhận được quang cảnh thật hùng vĩ. Đọan đường đi Suối Vàng được ôm cua sướng tê cả người, đường NT-ĐL thì cua nhiều hơn nhưng chạy đêm, nhiều đọan đường xấu và hôm đó bánh xe mình hơi mềm nên vừa chạy vừa cảnh giác nên không đã lắm, hy vọng lần sau đi lại đoạn đường này sửa đẹp đẽ và chạy ban ngày thì chắc phê lòi ... luôn (em nút ngồi sau Mr. Chinh mà còn phê lòi... cơ mà )
  9. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến đoạn này em tức quá, rút kinh nghiệm lần sau ứ xuất tiền ra trả trước nữa, cuối cùng còn 2 tên ko chịu trả lại tiền cho em, cbn đứa nào ứ chịu hoàn tiền cho em thế nào cũng bị thổ tả àh, hehehe...
    Ặc, bác Tĩnh này biết còn la lớn. Méc cỡ quá... hic hic... mà em có bảo là em phê con đường đâu nhỉ ? phê cái khác cơ
  10. utdenden

    utdenden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhìn hình của a Hoa nhớ Châu Nhuận Phát lúc thua bài ở Thượng Hải nam nào quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này