1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em motor Sài Gòn và những người bạn (Part VII)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CB1, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paraday

    paraday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    em xin tiếp tục công việc
    ae gặp nhau tại BÃI DÀI
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    3 cha`ng trai trẻ đi tìm đường xây dựng tổ chim.....
    [​IMG]
    tình củm ae thém thiết
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    xe hornet mạnh nhất XÌ PHỐ bị lủng bánh xe...ae xúm nhau đắp vá em nó lại
    [​IMG]
    chị CÔCÔ đang tìm DƯƠNG QUÁ
    [​IMG]
    sau đoá em ko biết chuyện gì xảy ra nửa cho đến mãi hôm sau
    bác minhvento va` bác QUỐC trên chiếc HD
    [​IMG]
    chuẩn bị ae lên đường đi DALAT
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    chụp hình ae ne`!
    chị blue & anh triết
    [​IMG]
    anh HOÀ chuối &
    [​IMG]
    anh HOÀ 777 làm điệu!
    [​IMG]
    anh VŨ va` chiếc HD mạnh mẽ nhất SAIGÒN
    [​IMG]
    LET''''''''S GO DALAT.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    AE NHA TRANG đưa mọi người ra KHÁNH VĨNH ...cảm ơn các anh nhé làm em đây cũng rưng rưng nước mắt
    Tới đèo rùi,nhảy xuống làm vài tấm
    [​IMG]
    [​IMG]

    (còn tiếp)
    được saber sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 11/12/2007
  2. cuncon67

    cuncon67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    T7 và CN này e sẽ lên lại Đà Lạt cùng Sài Gòn 67 Club!
    Hy vọng là gặp lại được mấy a e trên đó!
    Vài góc ảnh về Đà Lạt mà e vớ tay chụp được
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Terrynguyen

    Terrynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhìn các bàc đi mà máu em nổi lên rần rần . Chắc mai mốt xin các bác cho ké 1 chuyến qua
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    ?oỦa sao thường thường sắp đi đâu là em sốt ruột lắm mà sao kỳ này không thấy sốt ruột gì hết vậy ta!??
    Đó là câu M nói vào đêm trước khi lên đường. Tại chuyến này cứ nghĩ là M không có đi được rồi vì:
    - Em ơi, chị là chị của Sơn đây. Xe làm xong chưa em?
    - Dạ chưa chị ơi.
    - Không cần tem đâu em, để chị chạy về rồi dán cũng được.
    - Dạ em rã ra hết rồi, em mới bịnh nằm viện 2 tuần về, không kịp đâu chị ơi.
    - Ừ, vậy thôi, chị không lấy gấp thì em cứ từ từ làm kỹ đi nghen.
    Nghĩ bụng không có xe thì ở nhà. Vậy mà nguyên buổi chiều thứ 5 không yên được, hết người này tới người khác gọi hỏi sao thấy im re không hô hào gì hết ráo dzị Phường. Xe không có đã đành, lại còn bịnh, trúng cảm gì mà cả người rời rã như cơm nguội, lần đầu tiên tự thân hùng hục đi mua thuốc, còn đòi liều cao nữa mới ghê! Ừ thì đi!
    Sáng sớm thứ 6 đã có 2 nhóm đi rồi, một xuôi Nha Trang, một ngược Đà Lạt, tối thì một nhóm đi xe bus lên Đà Lạt. Mình thì rơi rớt tận nhóm vét, sau giờ làm chiều thứ 6 mới đi lên Đà Lạt.
    Rồi thì ngày làm việc thứ 6 cũng trôi qua, M ra bãi xe lấy xe và bắt đầu ?otrang bị?, sau đó phi xe qua chổ làm của giặc lái UĐĐ. Ngồi đợi muốn khô răng, người ta đi qua đi lại nhìn quá trời luôn vậy đó. Anh Hùng SM thì đang đợi ngoài trạm thu phí rồi á.
    Mãi thì anh UĐĐ cũng xuất hiện, lật đật chạy đi, ghé vô garage Hiền vặn lại cái tay lái, cái kiếng hậu rồi phi ra trạm thu phí, anh Hùng SM gọi quá trời gọi, kỳ này ra tới chắc ăn chửi quá!
    Ra thấy anh Hùng cái muốn lật ngữa luôn, ảnh ôm em Harley chạy! Trời, chắc muốn bị đơ hay sao hả trời! Thôi, đơ hay không hồi sau sẽ rõ, giờ đi cái đã.
    1 em RS125, 1 em Harley chà văn bá chạy vù vù, M cứ không thôi thán phục anh SM chạy cái xe đó mà chạy rất là hay, vừa nhanh vừa lả lướt! Thiệt tình bữa đó đi M đói bụng quá xá luôn mà không dám ý kiến ý cò gì hết, ăn nhờ ở đậu nên biết thân biết phận lắm.
    Tới ngã 3 Dầu Giây rồi mà thấy anh SM vẫn phăm phăm chạy, M nghĩ bụng, rồi lừa bán 2 đứa này ra Nha Trang luôn rồi. Vậy là bám đuôi chạy tiếp. Tới đoạn rẽ Bà Rịa tự nhiên thấy anh SM phang vô ngã Bà Rịa luôn, M lại nghĩ bụng ?oChắc là đi đường mới đây, sao mình không nghe nói gì cái đường này ta!??. Vẫn chạy theo tiếp.
    Chạy một hồi thấy sao hông có lấy miếng nhà nào hết trơn, lại còn gập ghềnh ổ trâu, ổ gà, ổ voi, ổ chó, đủ các loại ổ?bực mình rồi á nha, RS lao lên chặn đầu Harley:
    - Cho đi *ái cái coi!
    M hỏi anh Hùng SM:
    - Đi đâu vậy anh?
    - Nha Trang chứ đi đâu? Chứ tưởng đi đâu?
    - Thì em thấy bỏ qua Dầu Giây là em biết chạy Nha Trang rồi, nhưng đây là đường chạy Bà Rịa mà?
    - Ù ù ù ù á á á á, nhỏ ỏ ỏ ỏ này ày ày ày saoooo hổng ổng ổng nói ói ói ói?
    - Anh giành chạy trước không hà, sao nói!
    - Thôi đi đái cái đã, hơn chục cây không ta? Mẹ bà!
    - Tắt đèn xe đi không thôi sao đi?
    ?
    Chưa kịp tè đã nghe cái rầm, tiếc của tè không nổi luôn!
    Thôi, đi tiếp.
    M ngồi sau cố không buồn ngủ để giặc lái chạy cho vững tay. Chẳng mấy chốc mà đã chạy ngang qua chổ em Duy, M nói thầm: ?oMình về em ơi? rồi đưa tay vẫy. Muộn rồi không dừng lại với em được, tự nhiên nghe có cái gì đó trào lên trong ngực, M nuốt mạnh rồi khoác tay ra hiệu nói anh Hùng chạy nhanh lên trước đi.
    Chạy tiếp một mạch tới Phan Thiết thì nghỉ uống nước, kỳ này sợ hết dám uống nước luôn, mất công mắc tè, mất công tiếc của nữa! Ngồi chụp hình cho đỡ nhớ cái ?onúm?:
    Anh Hùng SM: Pà mợ giẻ rách thiệt, mới chạy tới đây mà nhão người rồi, phải dán Salonpas khắp thân mới được.
    [​IMG]
    UĐĐ cái mặt phỡn như chưa từng được phỡn: À lố ô, cưng hả? Anh nè, anh đang ở Paris rồi, mai anh bay qua Mỹ, mốt anh về lại Ý, có gì thứ 2 anh về tới Xì Gồn rồi mình gặp ha cưng!
    [​IMG]
    2 em xe sáng bừng lên trong đêm:
    [​IMG]
    Ứ có ai chụp hình cho mình hết, còn bắt mình dán Salonpas lên lưng nữa, hic hic, tức quá đòi đi tiếp.
    Qua đoạn Cà Ná thôi thì đừng nói là sợ tới cỡ nào! Có lần M kể cho 1 người bạn của M nghe là gió ở đó có thể nhấc cả đuôi xe M lên bỏ qua một bên, bạn M nói M thêm mắm dặm muối, ức lắm mà không thèm cãi. Bây giờ thì 1 cái xe cọng thêm 2 người mà gió vẫn tạt cho loằn ngoằn, có lúc hút vào trong xe tải, có lúc tưởng đâu hất mình lọt xuống dưới đường luôn rồi! Gió khủng khiếp thiệt!
    Chạy đến trạm thu phí thì ngừng lại cho giãn gân cốt, thấy anh Hùng lúc này bắt tội luôn, mặt mày quạu đeo à. Trời bắt đầu mưa mưa, người bắt đầu oải oải rồi, chạy đêm thiệt đúng là căng thẳng. Gió thì vẫn lộng trời, mình đứng mà nó thổi mình nghiêng ngã luôn! Anh Hùng SM nói: ?oHarley mà còn bay thì nói gì đến RS!?
    Đổi xe, anh Hùng leo lên em RS thở phào ?oGiờ mới thấy giá trị của xe chúi nè?:
    [​IMG]
    Em Harley kênh mặt thách thức:
    [​IMG]
    Thôi thì làm miếng nước lấy tự tin chạy Harley cái coi:
    [​IMG]
    M bắt đầu buồn ngủ rồi, lạ đời, cứ ngồi sau là mặt mày lại bơ ra, mệt còn hơn cầm tài, lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ mê đi. Vậy là bị đánh cho bầm dập luôn, cứ lâu lâu lại bị anh UĐĐ đập cho mấy phát vào chân, trời lạnh nên đau lắm, nhưng cứ mở mắt ra được chút là lại díu díu mắt lại rồi!
    May sao chạy một lúc thì thấy có cái nhà hàng khách sạn, mừng quá, chui vô liền, oải lắm rồi, mưa gió nữa, để mai chạy tiếp!
    3 anh em lúc thúc đẩy xe vô 1 cái chuồng gì như chuồng gà á rồi vô nhận phòng. Phòng loại 1 đàng hoàng nhe, 2 cái giường nhe, 200 ngàn nhe, nhưng mà quên đi nhe, anh Hùng SM trả giá luôn nhe: ?o150 ngàn cho dễ chia cái coi?. He he.
    Anh Hùng đổ vật ra giường, còn cố hỏi:
    - Có nên tháo đôi giày ra không ta?
    May mà cuối cùng cũng tháo đôi giày ra mới ngủ, không có thèm đánh răng rửa mặt gì luôn! M gọi điện báo lại cho anh Khome là tụi này chạy thẳng Nha Trang chứ không lên Đà Lạt, rồi lại gọi anh Hòa báo là ngủ lại trên đường chứ không chạy thẳng Nha Trang.
    Loay hoay một chặp M cũng bắt đầu đếm cừu nhảy qua hàng rào, nhưng mà cái CBN nghẹt mũi thở không nổi, ngủ không được luôn, CBN CBN CBN @#$%!!!!
    ?
    Sáng sớm tinh mơ đã thấy điện thoại giãy đành đạch, SkyMan PBN (dịch nôm na là Người Trời PBN) gọi cho M hỏi đi tới đâu rồi, sắp tới Nha Trang chưa vân vân và vân vân?tắt máy ngủ tiếp. Đang chập chờn thì anh Hòa gọi, la hét, nói là lôi thằng Hùng dậy, nó không dậy dội nước vào mặt nó cho anh!
    Nhì nhằng mãi đến đúng 7h sáng 3 anh em lại lên đường. Chắc anh Hùng nhìn thấy chiếc xe là ? run răng luôn.
    Này thì chuồng gà với 2 con gà đang ỏng ẹo:
    [​IMG]
    Ta nói, lần này đi anh Hùng bị cái tật ?oTao hổng biết đường để tao chạy trước cho!? cho nên hết lạc vô Bà Rịa lại khỉa xuống Phan Rang sáng nay thì lại phang quá đường quẹo vô sân bay. Lại phải quành lui. Ôi những vòng cua quen thuộc, thèm được ôm xe làm tí, mà hổng dám cướp tài, thôi ngồi sau cho nó lành.
    Làm tí GP:
    [​IMG]
    Lả một tí lướt:
    [​IMG]
    Cố lên chiaki, còn 30 cây nữa là được xả đơ rồi:
    [​IMG]
    Vô tới Nha Trang rồi, mừng quá, anh Hòa Chuối với anh Hòa Sâm ra đón đoàn và được đoàn tặng ngay phần thưởng là 1 em Harley! Hí hí.
    Anh em Nha Trang cọng anh em nhà ta ngồi tràn quán cafe, M hoa hết cả mắt, phần vì quá?đói, phần vì quá đông người. May nhờ tài nghệ õng ẹo của anh Hùng SM mà được đi ăn bún cá Nha Trang.
    Sau đó là về khách sạn tranh thủ tắm rửa, chuẩn bị chạy tiếp lên Đà Lạt. Tình hình là anh em hí hửng leo lên em Harley thử xe và chụp hình, quên cả nhiệm vụ trả phòng, đặc biệt là trả tiền phòng!
    Lúc này anh em ở Nha Trang chia nhau xách giùm đồ về khách sạn cho anh Hùng SM, anh UĐĐ với M. Nên có mấy vụ cực vui cười:
    Dạ con tên là ***i, năm nay con 7 tuổi hai mươi mấy năm, đến với cuộc thi hôm nay con xin mặc trang phục dạ hội của chị Lu, xin hãy bình chọn cho con:
    [​IMG]
    Dạ còn con tên là Phong, cái mà lựu đạn đứa nào kêu con là Phong, vì thiệt ra phải kêu con là Phong công chúa mới đúng, đến với cuộc thi hôm nay con xin mặc thời trang đồ ngủ của anh Hùng SM, trong cái giỏ này toàn lựu đạn hông đó, con thách đứa nào dám hổng bình chọn cho con:
    [​IMG].
    Thi xong rồi, lên đường lên Đà Lạt thôi.
    Túa ra đường phố Nha Trang:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Pacific dắt anh em một đoạn nghen:
    [​IMG]
    He he cho anh dắt một đoạn với cưng:
    [​IMG]
    Riêng anh Hòa chuối thì: Cưng ơi, dắt cho anh một đoạn với
    [​IMG]
    Đang chạy te te thì có sự vụ xảy ra, anh em ơi, xung phonggggggggggggg, vây nó đê!
    [​IMG]
    Đông đen đông đỏ rồi, thôi oánh nhau đê
    [​IMG]
    Sao cãi hoài vậy, oánh nó đi đừng cho má nó hay, má nó hay làm sao oánh nó đây:
    [​IMG]
    À Ẹ hổng phải oánh nhau ta ơi, nãy giờ là hội nghị, dặn dò anh em chạy xe như thế nào cho an toàn, đồng thời là chia tay chia chân với anh em Nha Trang, trong hình là toàn thể hội nghị vỗ tay khen anh củ sâm hót rất hay:
    [​IMG]
    Coi nè cười hí hởn dzậy nè chứ có phải oánh nhau đâu:
    [​IMG]
    Bắt tay: Thượng lộ bình an nha!:
    [​IMG]
    Chia tay anh em Nha Trang tại Diên Khánh, lên đường thôi, M cảm thấy thật ấm áp, ấm thiệt á .
  5. SpeedDevil

    SpeedDevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, 14/12 có anh em nào đi Festival Hoa Đà Lạt không ạ?
  6. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lúc 14g30 tại quán cafê Window Hồ Con Rùa có 4 kẻ trốn việc gồm : Út đen đen, 777, khome, cuncon67 để đi ủng hộ đội tuyển bóng đá VN nhưng các chân sút U23 phụ lòng người hâm mộ VN và đã nhường xuất vào chung kết cho đội Myanmar
    Và đây là nguyên nhân tại sao thua
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/thaihoa777/seagame1.jpg
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/thaihoa777/seagame2.jpg
    Hic ...hic... k thua mới là lạ chứ
    được khome sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 12/12/2007
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Cha mặc áo cam, đội nón trong hình nhìn giống bác 777 nhỉ. Hay là bác đấy?
    Tuy nhiên màu cam này còn có bác Hôn-gái-yêu và bác CB1 cũng thích mặc nữa
    Còn khome thì đang bị chảy máu cam rùi
  8. cuncon67

    cuncon67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Em chơi thế này sao tuyển Việt Nam ko thua được !
    Đánh em nè!Chết em chưa, cho em chưà nha...lần sau đừng có thế nha!Chít chứ ko phải chơi àh nghen.....
    được khome sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 12/12/2007
  9. nguyenkhanhfx125

    nguyenkhanhfx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cho em hỏi , hình này là hình thật hay Photoshop vậy? Nếu Photoshop thì em xin có lời khen bác nào tạo hình đẹp quá cũng là thần đồng chứ chả chơi còn mà là hình thiệt thì .chà.chà.chà..hi..íi..t.. cho em số đt cái !
  10. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Xin số ĐT làm gì vậy bác Phong ?. Chắc là bác tính hỏi chỗ mua cái áo giống vậy về cho bà xã mặc để tiện cho con bú hả ?.
    Trong Topic nhắn tin chat chít hình như có bác nào nói có số ĐT đó, bác qua đó tìm thử xem.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này