1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em motor Sài Gòn và những người bạn (Part VIII)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi hongaiyeu, 22/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlyspeed

    onlyspeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đêm wa em nghe tình hình mấy anh em off mà em thấy mùa giải Xuyên Vịt năm nay đầy hứa hẹn
    Ko dám nói j thêm chỉ bít đến ngày là xách hàng đến xúc, í lộn ôm vợ đến để khởi hành
  2. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Bác Nghiêm tính mua mấy chiếc máy bộ đàm và máy bộ đàm loại gì vậy ? Hay bác thử liên hệ với Hòa 777 và Tú Khome để bàn mua cùng loại bộ đàm với mọi người trong nhóm cho đồng bộ đi. Nếu thống nhất được cùng loại bộ đàm thì có lẽ ngoài những máy trang bị chung cho nhóm, ai có điều kiện tự mua thêm máy chắc cũng nhờ bác mua giúp luôn (khá nhiều người muốn tự trang bị).
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    À, cả cái vụ đóng tiền nữa, thống nhất là đóng cho ai và đóng bao nhiêu chắc các bác cũng thông báo luôn. Dạo này em đang bị dập nên ít cập nhập thông tin. Bác khơme có gì thì alo em một phát nhé.
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Có cái này post lên các bác đọc xả stress cuối tuần
    Bình chọn kiểu BOM
    Dưới đây là bình chọn của Huy Bom "xịn" về những sự kiện tiêu biểu nhất trong năm 2007, mời bà con đọc tiếp tục bình chọn.
    1- Người đàn ông nổi tiếng nhất:
    Không còn nghi ngờ gì nữa, người này đã thành nam nhân vật hot nhất trong năm 2007. Tên của bác được nhắc đi nhắc lại trên các web cá nhân, các blog, các trang thông tin điện tử tỉnh lẻ lẫn các tờ báo to tướng, chủ yếu là ở nước ngoài. Bị ghét, đến nỗi thiên hạ sôi sùng sục lên chuyện tẩy chay, không ít người nóng nảy đã chửi toáng lên: ?ooánh bỏ mẹ nó đi?; người trầm tính cũng mất ăn mất ngủ vì nhân vật này. Căm nhưng không làm gì được. Chính xác hơn là chưa làm gì được. Bị réo tên mình ra mà đay nghiến nhiều thế, chắc đêm ngủ nhột lắm!
    Đó là nhà sử học Dương TRUNG QUỐC!
    Kết quả search google (trong ngoặc kép): 1.370.000
    2 Định thuyết lung lay nhất:
    Thuyết Nhân quả của nhà Phật. Thường thì nhân nào quả nấy, nhưng với một số trường hợp lại cóc phải. Tớ đưa ra một phương trình thế này: Hot blogger + văn chương + yêu nước + đề can chủ quyền + mũ bảo hiểm = ??? Toàn những cái tích cực, đáng ra phải cho ra một kết quả nào đó rất tích cực, thậm chí cực kỳ tích cực, đằng này lại cho ra kết quả = lên quận ngồi nhịn đói cho muỗi cắn!
    Kết quả search google: 62.400
    3- Loài chim "lừng danh" nhất:
    Chim Vàng Anh. Thiên hạ để ý loài chim quý này kỹ tới nỗi, có tay rỗi việc còn phát hiện ra lông chim... hình thang! Thủ tướng và 2 Phó Thủ tướng phải can thiệp vào việc của nhà đài để dẹp cho yên.
    Kết quả search google: 481.000
    4- Vụ tai nạn được quan tâm nhất:
    Cầu Cần Thơ (3.450.000)
    5- Gia vị nổi tiếng nhất:
    Mắm tôm (543.000)
    6- Người bán món ăn truyền thống nổi tiếng nhất:
    vợ chồng Đức Phương chủ quán phở đã hành hạ em Bình (162.000)
    7- Thương mẹ nhất:
    Thắng ?oTài Dậu? ra đầu thú sau bao nhiêu năm lẩn trốn ngon lành, thậm chí béo ra, có lẽ vì lỡ tin báo chí đưa tin nhấm là mẹ Thắng đã... qua đời! (942.000)
    (Theo Blog Tờ Rang)
  5. camaro

    camaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ăn chơi quanh năm gối đã mỏi chân đã chồn rồi, giờ ngồi đây bá láp tầm phào tí cho thư giãn bà con nhé?, mời ACE tham gia đóng góp cho vui nhà vui cửa.
    Số là thế lày:
    Tại đại học KHXH & NV giáo viên ra đề thi môn Văn như sau: hãy sáng tác một câu chuyện cực ngắn trong đó nội dung đề cập đến Tôn Giáo, ********, Phong Kiến và kết thúc phải ly kỳ, đây là câu chuyện được đểm cao nhất:
    "Lạy Chúa, mình đã có thai", Nữ Hoàng tự nhủ, "không biết đấy là gã nào nhỉ?!?"
  6. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, hình như cái vụ chim Vàng Anh có lông hình thang là do nhà nghiên cứu "sinh sôi" học Nguyễn Thị Khơme công bố thì phải
    P.S.: Vụ lên nhà chị DP167 kéo sập nhà, a c e định đi vào sáng 1/1. Tập trung ở chỗ hay tập trung, 6h30 depart nha bà con.
  7. miceku

    miceku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Xuống nhà chị P nghe ku Huy nói là đi chiều ngày 31 là sao hả Kủ Kải?nghe đồn,đi tốp chiều đó toàn 1984 thì fải!
  8. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Cái đoàn Version 84 tính đi mò ốc đêm hả?
    Kinh nhè
    tính đêm mò mẫm đi ăn mảnh đây, nháo quá.
  9. beboHCM

    beboHCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lịch mới đuợc update rùi mi ke cu oi, đi sáng sớm 1/1 luôn để khỏi mắc công ngủ lại đêm ngày 31, vì nếu đi chiều 31 thì lên tới đó lại phải lo ngủ chẳng chơi được gì hít.
    Mi ke cu tối thứ 2 rãnh thì lên sân giao lưu tennis nhoá. Nghe danh lâu rùi mà chưa được diện kiến đó.
  10. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Qua sân tụi anh giao lưu thì cố tránh đụng độ Bé bo nha Miceku, kẻo ...... thôi không nói nữa , nhưng bật mí một tí: Bé bo là học trò được bác Dstung khen nhiều nhất (hình như từ trước tới giờ luôn) đó.
    @All: Có một nhóm dự kiến xuống nhà Phương DP câu cá, ăn ốc, chơi bời trác táng, ... nguyên ngày tết Tây (1/1/2008). Sẽ xuất phát tại nơi vẫn thường xuất phát (nếu ai không biết thì call những "thành viên thường trực" để biết ) vào lúc 6h30 ngày 1/1. Từ SG xuống nhà DP (gần thủy điện Trị An) khỏang 70km. Ai hứng thú đi thì cứ tới giờ phi ra rồi đi cùng nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này