1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động offline - picnic của anh chị em motor Sài Gòn và những người bạn (Part VIII)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi hongaiyeu, 22/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paraday

    paraday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
  2. utdenden

    utdenden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    anh SM bú hết sữa rùi,,,,,,,,,anh utdenden chen va`o lèm chi nữa thế
    Được paraday sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 29/01/2008
    [/quote]
    Thi cũng phải vô còn ti nào hay ti đó chu, ko thì đói làm sao.
  3. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Trời, em Mio mà theo thằng Hòa trong mấy cuộc ăn chơi (tên này nổi tiếng ăn chơi trác táng) thì kể như tàn đời hoa rồi, tiếc thay ....
    Được hongaiyeu sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 30/01/2008
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Làm mấy cái hình cho nó máu đặng còn đi XV
    Sapa mù sương
    [​IMG]
    Gái Sapa
    [​IMG]
    Bà mẹ, thấy đường chết liền. Anh em nhớ trang bị đèn cao áp nhé. Chứ Xê lông bó tay rồi
    [​IMG]
    Ảnh : Vietnamnet
  5. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Bác hongaiyeu nói quá cho e nha, ăn chơi thì có chứ trác táng là k có à nha
  6. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cái bóng đèn vàng của xe mình có đất dụng võ rồi, hôm chạy Nha Trang-Đà Lạt sương mù mà nhìn đường vẫn khá tốt
  7. dongvechai

    dongvechai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Ừa , các bác ý nhắc đến sương mù làm mình mới nhớ ra . Mr. Tùng ơi , tranh thủ thời gian lên nhà mang cái Răng giơ đi mà lắp cái đèn sương mù vào nhé ., Mình đã từng đi giữa đèo Thung khe lúc 10 giờ đêm giữa sương mù gió bấc nên hiểu thế nào là sương mù lắm rồi
  8. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Vâng bác ơi, chắc thứ 7 em sẽ chạy qua nhà bác để mang chiếc Răng giơ đi thay nhớt máy, kiểm tra và lắp đèn sương mù vào luôn.
    Mấy bộ đèn sương mù và bộ khung lắp bác có hết ở nhà rồi phải kg ah???
    Chắc chắn là mùa này vùng đèo núi Tây Bắc tầm chiều là sương mù dày đặc đây, cứ gọi là mò mẫm từng mét một. Bao nhiêu lần đi trong sương mù dày đặc rùi, lần nào cũng để lại cảm giác khó tả.
    Quái lạ thật, đã XV đến 2, 3 lần rùi mà sao vẫn hùi hộp qué vậy kg biết, người nó cứ lao lao hết cả nên.
    Há há, nần này các bác chết rét chứ iem thì vẫn ấm nhắm, hô hố
  9. miceku

    miceku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    1 tuần nữa là anh em lên đường rồi nhỉ,nhanh xiệt!
  10. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Mod thật là, phải nói là các cô gái Sapa, ai lại nói gái Sapa
    Được vpb sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 30/01/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này