1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động Offline-picnic của anh em môtô Saigon ( Part II )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 04/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Slim_Shy

    Slim_Shy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Haha !!!
    Quy trình ăn chơi khép kín, nhưng ko khép nép !!!
    Test nào !!
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    công nhận , nhất là có cái thằng cha Redskin , té nhanh kinh khủng - nhoáng 1 cái anh em nhiều ông vẫn còn đang lúng túng móc thìa khoá mà hắn đã cùng em Hornet tót mất hút ,sang bên kia hồ đứng xem anh em bị lùa . công nhận nhiều lúc chơi xe to kiếm được chỗ để xe đẹp đỡ bị soi mà cũng thoáng đãng cho anh em ngự lãm thì thật là nhọc - nhiều lúc toàn phải chạy chỗ liên tục . chính ra sao cacbác trong SG không kiếm quả cafe vườn nào đó cung được vừa để xe trong khuôn viên vừa ngồi thoáng đãng và yên tĩnh tha hồ cho anh em mạn đàm xe cộ .
  3. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Quán Thiên Luân thế là quá good. Hi vọng lần này tái định cư luôn. Các bác vote cho newsol nào
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Cà phê vườn thì nhiều lắm bác Redskin àh. Nhưng CN các em xe sau khi được các bác lau rửa cho láng o lên rồi cho chui vô cà phê vườn thì các cụ ngày xưa bảo là "câu hay hát quãng vắng" đấy. Hơn nữa các bác nhà mình còn thích ngồi lề đường để thỉnh thoảng ngắm chân dài chân ngắn chạy qua nữa cơ (điều này mới quan trọng àh).
  5. camapsaigon

    camapsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Híc... càng ngày các bác càng "MOVE" ra xa thế này thì chít em rồi... chắc chắn là ít tham gia được rồi...
    Cứ nghĩ đến "đoạn trường" chạy đi mất hết gần 50 phút vào buổi sáng và chạy về mất hết 40 phút vào lúc 12 giờ trưa tự nhiên em cảm thấy choáng như hôm uống rượu Ba Tri dưới Lộc An vậy
    Nhưng em cảm thấy chỗ này có vẻ được đấy. Chúc các bác vui. Còn em, sẽ cố gắng tham gia được chừng này hay chừng đấy (sẽ cố gắng tham gia vào những hôm có uống bia.... với các bác nhé)....
  6. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.... nghe bác Cá mập tả về "đọan đường ai có đi về mới hay"... cũng cảm thấy mỗi lần đi off ..... xa thiệt.
    Nhưng đi làm quần quật cả tuần có ngày CN đi cafe với anh em nói chuyện trên trời dưới ruộng xe pháo cà nông thì 50p + 40p thì em thấy nó không nhiều đâu bác ạ.....
    Có hôm em lên tới nơi đã hơn 10h, vậy mà hơn 11h lại phải vù về rồi ạ...

  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    bác camap ơi , thanh niên là phải máu , em đây còn mỗi sáng CN nào cũng lại phải chạy tầm 70km thì mới ăn sáng uống cafe với anh em được cơ ( cái này diễn ra cả....năm nay rồi ), chưa kể tuần đôi lần buổi tối (thi thoảng ) cũng chạy từng ấy ki lô mét lên chỉ để uống dăm chai ,ý lộn dăm chén Vodka với anh em rồi 11-12 pm lại lộn về ( chứ 12h trưa em chạy 70km về là thường xuyên bác ah ), nhưng mà thấy vẫn sướng vì toàn là thành phần máu pha xăng nên nói chuyện có khi đến tận lúc đít đặt lên yên ,đầu đội mũ BH mà vẫn rôm - sướng là sướng ở chỗ đó đó bác ah . hôm nào CN mà có việc phải ở nhà không được chạy ít nhất từng ý ki lô mét là bứt rứt chân tay ,có lẽ bệnh luôn ( may mà hầu như CN nào cũng trốn vợ để đi được với anh em ) .Cố lên bác !!!!!!!!
  8. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    buổi ofline nho nhỏ của các bác moto tại Cần Giờ...đường đi cần giờ chỉ có chạy xe ngựa thì mới không thấy bị "sốc"...còn đi motto thì sốc đau cả mông, cả xương sườn và đau tim vì mấy tiếng cộp cộp của ống nhún...
    "nhậu bình dân"...
    [​IMG]
  9. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    "bình dân nhậu nhẹt"...càng càng chấm mù tạc
    . 6 bác mà chỉ có 1 chai 200ml nhâm nhi
    [​IMG]
  10. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    các anh em ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này