1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động Offline-picnic của anh em môtô Saigon ( Part II )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 04/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    hehe hoá ra nhiều bác không mê xem bóng đá nhỉ. Em nữa nè, hehe hình như mô tô nóa thay được bóng đá ấy nhỉ
  2. silipdo

    silipdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tặng các bác bài này , cũng hay và vui, nhét vào con di động cũng cool lắm . ( vì mới vào nên chẳng có gì đóng góp :) )
    khi nào anh em đi xem WC vậy . ở đâu :D
    link 1
    http://www.sendspace.com/file/4wjy4q
    link 2
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=B81FB6A905266258
    anh em cho cảm nhận nhé .
    box này khó vào quá :(
  3. tungpho

    tungpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Em xin báo cáo với các bác cùng các anh chị ...hôm thứ 4 em xuống Long Xuyên gặp anh Hoàng và anh Hoàng đã gã lại vợ 3 của ảnh cho em ....và em đã cùng em nó từ Long Xuyên về nhà ko xẩy ra bất cứ vấn đề gì !? Em đang cần 1 con IC và cặp vỏ của NSR RR ...ai có thì để lại cho em hoặc biết chỗ nào bán chỉ cho em với nha ! Em tranh thủ cứơi vợ 2 trước mùa world Cup để còn sau world Cup đuợc đi Phan Thiết với các bác nữa ! hihii...
    Em sẽ post hình Long Xuyên cùng anh Hoàng Long Xuyên sau ! Mạng của chuối quá !
  4. sonic2002_51t3

    sonic2002_51t3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bac Tu`ng mua NSR roi ha? Vui nhe'' !
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là tối nay có cuộc chiến 7/3 hóa đơn nhà hàng Vườn Phố QK7 cho 2 fan clubs: Đức VS Costarica.
    Anh em ai rãnh 10h tối nay ghé qua đặng chia tiền hoá đơn [​IMG] nha.
    1/
    Vì anh Ballack xấu giai
    Chấp ngay trái rưỡi Cốt tà rí ca
    2/
    Vì anh Ballack xấu giai
    Em theo đội Đức dài dài kiếm cơm.
    Em yêu anh Ballack!
    [​IMG] [​IMG]
  6. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Be bé cái miệng nào em Blue, để anh đá chứ em cứ quàng quạc thế anh đá thế lào được. ...
    [​IMG]
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Vâng kết quả chiến thắng tối qua rốt cuộc đã về phe Đức, tuy nhiên, phe Costa Rica cũng đã vài lần làm cho phe Đức phải uống thuốc trợ tim.
    Tối qua xem vui quá các bác ạh, có 10 tên ham vui nhảy nhót như điên mỗi khi đội mình ghi được bàn thắng.
    Khome mò đến quán nhậu World Cup lúc 22h trong tình trạng nửa tỉnh nửa...mê vì vừa chạy sô trước đó vài quán - và mò về nhà lúc 1h20p sáng.
    Thứ 6 tuần sau thế nào các pác nhẩy
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Xin chào tất cả các quý vị với đội hình FAN đồng đều như sau:
    Đức: Culănhộtmít + dstung + dstung phẩy + Rock_Opera + Haicủtonhưmỹ + B.S
    Costarica: Phương gà chọi (ai bảo bác này gọi em là hô-li-gân) + CB125 + khome + cái bác gì em không nhớ được tên + Mồ tổ
    Kết quả là Đức trả 3 Costarica trả 7.
    ...
    Bịnh mấy bữa nay và bất chấp chủ nhà hù doạ xem hết hiệp 1 trận khai mạc sẽ đi ngủ, B.S đã "bỏ nhà ra đi" mang theo niềm hy vọng anh Ballack ra trận.
    Tuy nhiên khi thấy anh Ballack không mặc quần đùi, B.S hiểu rằng anh í cũng đang chấn thương như mình, he he. Không sao, chỉ cần nhìn thấy anh ngồi trên ghế dự bị là vẫn còn hy vọng, anh ơi cố lên.
    Hê hê, Ballack ơi, trong khì chờ anh ra sân em xin phép bu theo các anh khác chút nha.
    Ngay mấy phút đầu Đức đã cho Costarica 1 nhát, fan club C vẫn cứ hí hửng "Bọn ông còn nửa trái nhá!" và phè phỡn ăn uống.
    Ôi, yêu thế cái anh Lahm, khuỵu chân sút xa trông như biểu diễn Phalê, nhầm, Balê í!
    [​IMG]
    Em thì vẫn còn đang lo, còn thua cả nửa trái nữa! Đã thế một lúc sau tự nhiên tọp phát Đức lãnh 1 quả, tỷ số bị san bằng, em nghệch mặt luôn. Vừa nãy em đòi ăn heo mọi nướng thì fan C không chịu, bây giờ thì lại đòi ăn. Em là em ghét cái thái độ í lắm nhé! Heo to quá, những 6kg, các bác đổi sang gọi món bồ câu, em thua, ai lại đi ăn chim hạnh phúc bao giờ...
    Em nhịn đói chờ bàn thắng, ôi, anh Klose của lòng em, anh đã đem lại cho em niềm vui, thêm 1 lon Coca nữa đê, mừng 2-1!
    Nghỉ hiệp 1, các bác Fan C đổ tại xem cái đài có BLV gái nói chõ vào nên xui, cứ đổi kênh liên tục. Fan Đ bọn em thì lành tính, muốn đổi cho đổi, đang dẫn mà!
    Vô hiệp 2, sau mấy lần Fan C đổi kênh kết quả là anh Klose bực mình đá cho 1 trai nữa vào lưới C. Chẹp, em là em vui hết biết! 3-1, em thắng rồi! Suớng vật, yêu luôn anh Klose:
    [​IMG]
    Nhưng vui quá đâm ra sơ hở, C chỉ chờ có thế rình rình gỡ lại một trái, em rầu lòng quá, bụng bảo dạ chán quá anh Ballack ơi, hết trò lại chơi trò chấn thương!
    Fan C nhìn em bảo: Này thì heo mọi nướng, bây giờ có muốn ăn voi cũng cho ăn! Em cú, hic hic.
    Hải Ấn an ủi em là cứ yên tâm, bình tĩnh, cứ từ từ! Quả thế thật, em thề, em không tin đâu, sút gì mà đẹp thế, xa thế, mà lại còn sút...vào thế . 4-1 rồi! Em gào lên: Này thì voi! Voi đi! Voi đi!
    Sướng quá, cả đội Fan C nhá, mặt dài như trái dưa leo, thương thế! Nhưng mà em bận yêu nốt anh Frings rồi, anh giỏi quá cơ! Hí hí, anh Frings, yêu quá cơ!
    [​IMG]
    Cứ mỗi lần đội Đức ghi bàn là em lại được thấy anh Ballack, Đức ơi cố lên!
    Giải tán đội hình, em ra về trong hân hoan, mặc dù bị Fan C hắt hủi.
    Đã thế, khuya khoắt, bác CB125 còn nhắn tin, cố phục thù, bảo là Ba Lan chấp Ecuador 1/2 trái, chầu cafe offline Chủ Nhật. Em chịu luôn, nằm cố xem cho hết, cuối cùng với tỷ số 2-0 nghiêng về em, em yên tâm ngủ. Đề nghị Chủ Nhật này cả nhà đổi địa điểm cafe lên 33 tầng nhé, để bác Minh được chết trong oanh liệt!
    P/S: Anh CB125 à, thiệt tình mà nói là "em không muốn bất công với anh" nhưng he he em thắng đậm quá nhỉ!
    B.S TRÙM BẤT KHẢ CHIẾN BẠI!
    Báo cáo hết!
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 10/06/2006
  9. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hò hét khan cả cổ , sáng hôm sau còn thở ra mùi Ken.
    Thứ 6 tuần sau lại làm thêm quả nữa cho máu nào he he
    - a.Minh CB125: Đức vô địch, Đức thắng rùi , 3-2 đủ rùi !!! Gọi thêm 2 con heo đi...!
    - a.Phương: 3-2 là thế nào, 3 đều luôn cho bên kia méo mặt !
    - ms.Blue: Anh ơi đá làm sao vậy anh ơi , anh Ballack của em ơi , sao anh không ra sân ! (Rùi bả cấu xé áo mình, uống coca mà cũng say nữa hở Blue).
    Cheers.

  10. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Có cách nào để "bả" cấu xé áo của bản thân ko?Chứ cấu xé áo của bác Hải thì củng chẳng thú vị gì.Nấu Ms Blue có tự cấu xé thì bác Hải phải tác nghiệp ngay tại chổ nhé chụp sao cho rõ rõ ấy.Ôi,tối nay Arg yêu dấu ra sân.Việc bán xe đi xe buýt hay mua con xe mới tuỳ thuộc vào các chàng trai Arg từ giờ cho đến hết WC.Sao tự nhiên thấy ớn lạnh xưong sống quá.Hy vọng còn xe để đc gặp mấy bác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này