1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động Offline-picnic của anh em môtô Saigon ( Part II )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 04/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Lại 1 ngày đầy ắp niềm vui bóng đá các bác ơi. Trong khi Australia "dạy cho Nhật 1 bài học" thì đội bóng màu thiên thanh của ông Marcelo Lippi với lối chơi bóng hào hoa vốn có của mình đã thể hiện đẳng cấp trước anh chàng lính mới Ghana đến từ lục địa đen.
    (Còn trận Séc-Mỹ em ngủ quên bố nên k0 xem)
  2. CB125

    CB125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thông báo, thông báo. Em blue vì mê da đen (Ghana) nên đã thua đội màu áo thiên thanh của mình 0-2 dù đã được chấp.
    @ Blue: Hẹn gặp em sáng chủ nhật này nhé
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Thế là Nhật thua, người hùng Châu Á của em đã thua.
    Đồng chí Huy fxr lôi em ra khỏi nhà sau khi Nhật & Úc đá được hơn chục phút. Em đã bảo là chờ hết hiệp 1 rồi hẵng qua. Cuối cùng, trên đường ra quán cafe em đã bỏ lỡ bàn thắng gây tranh cãi của anh Nakamura.
    Tội nghiệp em theo Nhật một mình, cái bàn trước mặt em người ta theo Úc hết! Nhưng với 1 trái trong tay em cứ gọi là rất tự tin.
    CBN, nói làm sao nhỉ, tinh thần võ sỹ đạo đã bay biến đâu mất sau bàn gỡ hoà của xứ sở Kangooroo (nghe đồn thịt ngon, nhưng em sợ).
    Nguyên giàn hậu vệ Nhật bắt đầu lơi tay chèo, hu hu, tội nghiệp anh Kawaguchi, bấn loạn tinh thần, nụ cười chết người cùng với dấu hiệu thumb up đã biến mất. Hu hu, chấp nhận rằng Nhật đã thua nhưng không thể chịu nổi cảnh anh Kawaguchi thẫn thờ khi bóng vào lưới!
    Ra về, em đau lòng xót ruột, ăn mỗi chén chè đậu đỏ, với hy vọng đội Mỹ sẽ khá hơn. CBN, em vừa về đến cửa, đang nhấn chuông thì nghe nhà bên cạnh nó la làng lên, em dòm cái bóng TV phản chiếu trên cửa kính thấy đội áo trắng làm bàn.
    Vào đến nhà mở TV lên ngay thì thấy CH Czech ghi bàn. Nói chung em thích Czech hơn, nhưng em không muốn trông thấy sếp em hôm sau đi làm mặt chạu bạu vì Mỹ thất bại.
    Mỹ thua 1 trái thì bác CB125 bắt đầu nhắn tin rỉ rả làm kèo đòi cá độ. Đòi bắt Czech chấp 1 trái bác khôn thế! Em bảo chấp thêm đi, bác í nghiên cứu mãi mới chịu thêm nửa trái nữa. Lúc sau em chịu thì bác í sợ lại không chịu!
    Thật may cho em, Mỹ thua 0 - 3, em xin chia buồn với sếp rất thành thật chứ không láo như thái độ xem đá banh ạ.
    Còn niềm hy vọng vào trận thứ 3, Ý - Ghana. Em để báo thức 2 giờ sáng rồi đi ngủ.
    Với tình yêu giành cho những miền đất xa xôi, nghèo khó nhưng lạc quan và đầy màu sắc, em đành ngoảnh mặt lại với những Toni, Totti đẹp giai, hào cbn hoa các loại các thứ để ủng hộ Ghana. Cầm trái rưỡi CB125 chấp, em hy vọng vào điều kỳ diệu nào đó mà biết đâu được đội bóng lót đường của cái bảng E gay go này sẽ làm được.
    Với chiến thắng 2 - 0 đội Ý nhẹ nhàng bước tiếp, hu hu, xin lỗi Ghana vì suốt trận đấu em đã có những lúc không cầm cự nổi cứ gà gật.
    Thật là một ngày coi đá banh tràn đầy thất bại!
    Bóng đá không chỉ là nghệ thuật, bóng đá còn là cứu cánh, bóng đá mang những quốc gia xa xôi lại gần với thế giới.
    [​IMG]
  4. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Thế có màn cấu xé quần áo gì ko nhỉ?Tớ thích pha này hơn cả những bàn thắng đẳng cấp
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Đêm qua, một đêm được khán giả hâm mộ kỳ vọng nhưng lại là một đêm gây nhiều thất vọng nhất từ đầu giải.
    Khởi đầu là 1 anh Hàn Quốc với 1 anh Togo đá như cơm nguội, k0 hiểu 1 trận cầu đẳng cấp World Cup mà người ta lại có thể đá đấm như vậy???!!! Mãi gần hết hiệp 1, cú đột phá của anh chàng mang số 17 đội Togo mới làm giải tỏa sự bế tắc thế trận đi phần nào. Sang hiệp 2 tốc độ trận đấu có khá hơn, HQ nhờ vào lợi thế hơn người ghi được 2 bàn thắng do Lee Chim Sun và Ah Bông Hoa, tuy vậy người xem vẫn k0 cảm thấy sướng, vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó.
    Trận thứ 2 : Đội Pháp mang đến lần này đội hình gần như nguyên xi đội hình lần trước họ bị loại từ vòng đấu bảng ở Hàn Quốc 4 năm trước và với lối chơi thậm chí còn kém linh hoạt hơn. Người ta k0 thể nhận ra 1 Henry tài ba khi anh này bỏ qua những tình huống ăn bàn 1 cách khó hiểu.
    Nhà em chỉ đủ kiên nhẫn xem hết hiệp 1 đành tắt Tv ngủ chờ xem trận cầu đinh Brazil - Croatia.
    Trận thứ 3 : Vâng mỗi lần đội Brazil ra sân là người ta lại háo hức hồi hộp chờ đợi họ trình diễn những điệu Samba trên sân cỏ. Tuy nhiên lần này Brazil chơi khá thận trọng và những đường bóng của họ có vẻ như thiếu sự kết dính. Ronaldinho bị bắt chết giữa hàng hậu vệ dày đặc của Croat. Ronaldo tỏ ra chậm chạp và gây thất vọng khi anh thường xuyên để mất bóng trong chân đối phương. Các tiền đạo Brazil dường như khó lọt qua được hàng thủ của Croatia và bàn thắng duy nhất của trận đấu chỉ nhờ đến cú sút xa của anh chàng đẹp trai Kaka từ ngoài vòng 16m50. Tỉ số 1-0 tất nhiên không làm thỏa mãn khán giả. Hy vọng, vào sâu trong giải các cầu thủ Brazil sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn thỏa lòng mong đợi những người hâm mộ đội bóng áo vàng xanh.
  6. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Bác khome bình lựng giống anh Quang Tèo, à quên Quang Tùng VTV3 quá ... hehe, tui cũng khoái đá bóng như bác nhưng các em fan mới niềm đam mê chính của tui pác ạ. Không có các em í thì WorldCup chả khác gì đậu phụ thiếu mắm tôm ... hehehe ...
    Nào thì Brazil:
    [​IMG]
    Nào các em Mỹ:
    [​IMG]
    Các nàng Hồi giáo Iran cũng bỏ cả che mặt với lại che mông:
    [​IMG]
    Các Ductch Lady:
    [​IMG]
    Nữ samurai Nhựt Bổn:
    [​IMG]
    Các cô em da nâu Paraguay:
    [​IMG]
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đi làm về trời mưa tầm tã, em vẫn quyết tâm về nhà sớm để chuẩn bị cho buổi coi đá banh tại gia được hoành tráng nhất!
    Tạm nén nỗi niềm với anh Kawaguchi, em quay sang trông mong vào Hàn Quốc. Em sắp thứ tự ưu tiên Nhật rồi mới đến Hàn nhưng tuyển Nhật đã làm em xính vính!
    ...
    Thật chẳng may, trận đấu chưa bắt đầu thì gạo hết, em phải thay đổi chiến thuật ra ngoài mua cháo gà về ăn. Trận đấu bắt đầu thì em cũng đang phè phỡn với tô cháo, dĩa thịt, ly nước...Chẹp chẹp thiếu beer với cả thuốc lá là chắc em thành con trai quá! Nhưng mà em kiên quyết giữ lấy nữ tính .
    Hàn Quốc VS Togo: 2 - 1
    Hiệp 1 cả hai đội đá cứ bà nhà bèo nhèo. Bóng đá Châu Á là thế phụ thuộc rất nhiều vào cái gọi là "tinh thần". Thế nên với cái kiểu đá cầm chừng như thế làm em phát điên lên được. Đã thế BLV cứ nhắc đi nhắc lại cái câu "Togo là một ẩn số". Thực lòng mà nói em thì ủng hộ đều cho cả hai đội, nhưng Togo đá xấu quá, thô bạo một cách lộ liễu. Thế là em toàn tâm toàn ý cho Hàn Quốc mà không hề áy náy, tiện thể ăn ké danh hiệu đội bóng Châu Á luôn!
    Và đột một cách rất là ngột, đội bóng Châu Á lủng lưới. Em chán quá, ăn luôn một mạch hết cả cháo cả thịt, uống nước, ngồi thừ ra...hiệp 1 trôi qua nặng nề...
    Tranh thủ 15'' giải lao em cóc cần nghe BLV bàn bạc, đưa ra đấu pháp gì sất. Em ra rửa chén cái đã.
    Quay trở lại hiệp 2, tuyển Hàn thay người, lại thay ngay anh đẹp giai Hờ Wan. Em bắt đầu lên tinh thần khi thấy Togo đá càng lúc càng rắn, cứ lao ầm ầm vào Hàn như xe ủi. Em nghĩ thế nào cũng có anh ku Togo đúp 2 cái vàng rồi cầm cái đỏ ra sân!
    Chẹp, em nghĩ hơi ác một chút nhưng mà ai bảo đá xấu, xót hết cả mề! Mà hôm qua VTV3 cứ bị mất sóng mấy lần í!
    Mà em thấy hiệp 2 tuyển Hàn đá tốc độ hẳn lên, Togo phải dí theo kèm và liên tục có bộ sưu tập "kéo - chèn - lèn - ngã". Kết quả là có một anh Togo đúp 2 vàng, ôm thẻ đỏ ra sân thật! Anh Chun Soo Lee treo bóng vào thẳng khung thành Togo, san bằng tỷ số.
    [​IMG]
    Lúc này quả thực em cảm thấy thương thương cho Togo, nhưng rồi em cũng, chẹp chẹp, ủng hộ tiếp Hàn.
    Bàn thắng của Chun Soo là không có gì đặc biệt nhưng hiệu quả tinh thần mà nó đem lại cho đội bóng là rất đặc biệt! Tuyển Hàn lấy lại tinh thần, xung phong không mệt mỏi! Em bắt đầu vỗ tay và hét váng lên, chủ nhà cũng hò hét ở nhà dưới, nên em yên tâm nghĩ răng mình chỉ phụ hoạ.
    Rồi cả SVĐ rú lên, cái quán ngay sau lưng nhà em rú lên, dưới nhà em chủ nhà cũng rú lên, em cũng đang rú lên. Tuyển Hàn vừa ghi bàn, anh Hờ Wan đẹp giai đang chạy lăng quăng biểu lộ niềm vui.
    [​IMG]
    Thắng rồi, ăn rồi, Hàn Quốc đá banh hay, diễn viên đẹp, Kim chi ngon. Hàn Quốc tiến lên!
    Pháp - Thuỵ Sỹ: 0 - 0
    Bước sang trận Pháp với Thuỵ Sỹ, em vật vờ theo dõi, cả hai đội em không ấn tượng với đội nào cả, cứ coi vậy thôi, mệt thì ngủ, không tiếc. Chủ yếu hẹn giờ coi trận Brazil đánh Croatia.
    Brazil - Croatia: 1 - 0
    Em thật sự buồn ngủ, dù em rất cố gắng, vì em không được la hét. Chủ nhà em ỷ không đi làm vào sáng hôm sau nên trận 2h là ngủ, hôm sau coi lại.
    2 đội này em san sẻ tình cảm ngang nhau, chẳng là ngày xưa em yêu anh Suker lưỡi cày. Em cổ vũ cả hai, banh về chân ai thì hoan hô người ấy. Brazil vô một trái nhờ Kaka thì mắt em bắt đầu sáng lên. Nhưng CBN cái 15'' nghỉ giữa hai hiệp em ngủ quên béng mất, lúc mở mắt ra lại đã thấy TV toàn muỗi! Sáng dậy mở ngay TV ra xem còn bàn thắng nào không. Hic, 1 - 0 thật, không gỡ được rồi Croatia ơi!
    Đêm nay lại phải giành trọn tình yêu cho anh Ballack rồi, đá chi cái giờ tàn nhẫn anh ơi...Chắc em bỏ trận 23h!
  8. tungpho

    tungpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tùngphở xin cám ơn các anh em đã đến chia sẻ với Tùng và điều này đã phần nào đó làm cho bà xã của Tùng mau chóng bình phục ....và còn hẹn ngày đi chơi nữa chứ .!!!
    Bà xã đã xuất viện về nhà rùi ! Vậy là hôm nay mình có thể xem đá banh một cách thoải mái rồi ! kakaka ....
  9. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Oh,chúc mừng anh.Hy vọng đội bóng anh lựa chọn sẽ chiến thắng oanh liệt(đừng là đối thủ của Argentina là đc)Đánh đâu thắng đó để đc "song hỷ" nghen
  10. ricku

    ricku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:.......HQ nhờ vào lợi thế hơn người ghi được 2 bàn thắng do Lee Chim Sun và Ah Bông Hoa , tuy vậy người xem vẫn k0 cảm thấy sướng, vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó.............
    [/QUOTE]
    tên cầu thủ đẹp phết cácbác nhỉ?
    trận pháp em thích nhất bác trọng tài.phải thế cầu thủ mới sợ
    Được ricku sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 15/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này