1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động Offline-picnic của anh em môtô Saigon ( Part II )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 04/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi đi du lịch Campuchia khg? thời gian từ ngày 1-4/7
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Dạ, trận banh kết thúc rồi thì em lại bình tĩnh ạ .
    Hôm qua anh bỏ trận ạ? Ballack không phải là chân sút nhưng là người kiến thiết đường banh ổn đấy chứ ạ. Ballack đã làm nên cơm cháo ít nhất là trong bàn thứ 2 của Đức hôm qua í và dù sao đi nữa vẫn là đá hay theo cái sự yêu thích của em .
    Đá banh là một môn đồng đội mừ, hâm mộ ai là sự điên loạn cá nhân mừ
    Các bác thông cảm, em đang hào hứng!
  3. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em có đến chổ Bảo - NTT moto nhờ tăng sên, gặp một chú HN đi con SUZUKI 400cc (em chẳng biết con quái gì, trông nó cũ cũ, bẩn bẩn) rất ngạo mạng....chú chê con xe FXR ghẻ của em đã đành , em thưa xe e có 150cc sao so với xe anh được và có đề cập đến CB1 và SF , thế là guy nói đem đi "ngủ" hết đi. Mấy xe đó mà chạy gì, làm sao ăn được con của him. Sau đó con scold em, tức không chịu nổi...thời còn đi học chắc e đã dạy cho him một trận rồi! Anh em có ai biết chú này kô? Nếu có duyên mong gặp lại chú thì hay quá......
    Tự nhiên muốn đổi một chiếc 400 chạy wué!
  4. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0

    Tội nghiệp anh Định tự dưng bị mắng vô cớ nhỉ.
    Suzuki GSX 400S (Katana 1994)
    [​IMG]
    Suzuki GSX 400 (1996)
    [​IMG]
    Suzuki Ban*** 400
    http://www.advantage-net.co.jp/custom_bike/BAN***400/B401b.jpg
    Another Ban*** 400
    http://www.bluepoof.com/pics/february03/021503-ban***/cache/50pct/153-5376_right_side_view.jpg
    And one more Ban*** 400 (99)
    http://www.maxtorque.co.uk/bikeimages/ban***400_2.jpg
    Lấy thử em CB1 già của em ra so sánh với Suzuki GSX400, về Gear Ratio, về Power at same RPM, xem thằng nào nên đi ngủ.
    Honda CB1 (1991): 58bhp@11,000rpm
    ___________________________
    Gearratio 1st:
    3.307(43/13)
    Gear ratio 2nd:
    2.352 (40/17)
    Gear ratio 3rd:
    1.875(30/16)
    Gear ratio 4th:
    1.590(35/22)
    Gear ratio 5th:
    1.xxxx (không đo không biết :D )
    Gear ratio 6th:
    1.3333(32/24)
    ______________________________
    Suzuki GSX 400 (1996): 53bhp@11,000rpm
    1st -- 3.363
    2nd -- 2.307
    3th -- 1.750
    4th -- 1.437
    5th -- 1.250
    6th -- 1.136
    Từ số 2 trở đi là thấy đắm đuối rùi...
    ______________________________
    Còn so với Suzuki Ban*** thì thôi khỏi, 50bhp@10,600rpm , top speed 172kmh, no more comment on this.
    Chúc anh Định sớm gặp lại chú Su 400 này.
    Regards.

  5. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Hehe.Tự dưng sao bị scold vô cớ vậy Định.Thôi anh em mình ráng phấn đấu sang năm làm 1 chú 400cc luôn đi
    Vài tấm hình offline Fafilm cafe của Hải đây.Dạo này bận quá không online thường xuyên.Sorry đã để anh em đợi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    ha...........ha..................bác R-O ở hiền mà toàn gặp "lựu đạn " không hà - chắc chú này là Kiều Irắc mới về - bên đó lúc nào cũng có súng " nổ đì đùng " ý mà - gặp em á - mời chú ra đường liền ah - nếu chú ta ok là có nhiều trò vui lắm đó ( đừng ngại xe mình 150 - chủ yếu là làm cho chú ta wê thôi - chứ đâu cần chạy )- vd : khi xuống đường chuẩn bị đề pa cứ ga thật to lên - mồm hô 1,2,3 chú ta sẽ cắm đầu cắm cổ vít còn ta lúc đó cứ đứng im nhìn chú chạy như thằng điên 1 mình trên phố . mà thế bác Rock không xin số của him ah - để nhờ anh em chạy mấy con xe " đi ngủ " (SF4,Cb-1..) rửa hận cho..............he.......he.........
  7. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn a e, em cũng có máu anh hùng lắm nhưng là cách đây vài năm trước. Con này trông rất giống con Suzuki Another Ban*** 400cc (Po cũng rất giống) của chú Hải posted, hôm trước còn nghe là bốn(4) máy nằm ngang gì gì đó, nên mạnh lắm? Chổ Bảo nói tay này buôn xe nữa, chẳng biết thật không? Nếu bác nào muốn nhìn ngắm chiếc đó hay challenge thì đến chổ Bảo-NTT, con này nằm đó cả tháng nay!
    GearRatio - FXR
    Primary reduction ratio 3.500 (70/20)
    Final reduction ratio 3.428 (48/14)
    Gear ratios, Low 3.000 (33/11)
    2nd 1.857 (26/14)
    3nd 1.368 (26/19)
    4th 1.095 (23/21)
    5th 0.923 (24/26)
    Top 0.800 (20/25)
    Được Rock_Opera sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 23/06/2006
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Chà, Fafilm lên hình đẹp quá các bác nhỉ
    Đêm qua quả thật là 1 đêm tuyệt vời cho những fan hâm mộ bóng đá Latin.
    Italy và Brazil đã có những màn trình diễn tuyệt vời trước những trận đấu cuối cùng của vòng đấu bảng.
    Trận 1 : Ý gặp CH Séc
    Trước 1 đội bóng Cộng Hòa Séc đầy những tên tuổi như Nedved, Rosicky. Đội Ý đã bị Séc ép sân ngay từ đầu trận, nhưng với lối chơi tỉnh táo và nhờ tài năng của thủ môn Buffon, các cú sút của các xạ thủ CH Séc đều bị vô hiệu hoá. Người ta thường bảo chuyện Tái ông mất ngựa - họa phúc khó lường khi Alessandro Nesta bị chấn thương và ông Marcello Lippi tung hậu vệ dự bị Materazzi số 23 vào thay ở phút thứ 17. Chỉ 9 phút sau khi được đưa vào trận, anh chàng hậu vệ cao kều này đã làm nên chuyện bằng 1 cú đánh đầu chìm quá khó với thủ môn Séc. Vào phút 86, Inzaghi nâng tỉ số lên 2-0 bằng pha thoát xuống phá bẫy việt vị làm nên 1 chiến thắng trọn vẹn cho đội bóng áo thiên thanh. - trận này cầu thủ dự bị số 23 Materazzi và thủ môn Buffon chơi hay nhất trận.
    Trận 2: Nhật gặp Brazil
    Đội Brazil đêm qua thi đấu thật tưng bừng và nếu Nhật không có thủ môn Kawaguchi đẹp giai của em Blue bay nhảy như chim trước khung thành thì số bàn thắng của Brazil đã có thể lên tới 2 chữ số
    Sau khi bị đội Nhật Bản chọc giận ghi bàn trước vào phút 34, các chân sút Brazil ào ạt tấn công bắn phá khung thành Kawaguchi. Tỉ số 4-1 là kết quả của trận đấu. Và điều quan trọng là "anh béo" đã ghi được 2 bàn thắng không phụ lòng các fan hâm mộ
    Sáng nay đi làm, mắc mưa nhưng vẫn thốt lên : Mặt Trời mọc trên đất nước Brazil !
    u?c khome s?a vo 09:30 ngy 23/06/2006
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hic, bịnh hết mấy hôm nay không dám thức coi đá banh nữa các bác ạ. Chỉ xem trận sớm rồi ngoan ngoãn cắt điện toàn phần trùm mền ngủ.
    Nhưng mấy trận banh lúc nào cũng sôi ùng ùng như két nước bị hỏng, buộc ta phải xem xét ngay tình hình .
    Thế là vừa xem vừa tự nhủ "cứ phàm việc gì làm ta vui thì việc ấy không nhiều thì ít ắt cũng tốt cho sức khoẻ"
    Mấy trận banh kép như vầy làm em muốn tâm thần phân liệt.
    Ghana VS Mỹ: 2 - 1
    Ghana vừa ghi bàn đang hí ha hí hửng bỗng nghe cái quán sau nhà nó la ầm lên, lật đật bật qua đài khác coi người ta la cái gì, Ý vừa mở tỷ số, tội nghiệp Czech quá! Xem xong pha quay chậm lại trở lại xem Ghana. Nói chung là loạn xạ, và không thể tập trung được! CBN! Ngay cả quả penalty cho Ghana em cũng chả biết chuyện gì xảy ra, nhộn nhạo quá! Mà cái mạng mobile nhà bác khome hỏng, bác í nhắn 1 tin nó cứ chạy tới chạy lui những 8 lần! May mà Ghana thắng không chứ thua mà bác cứ chúc mừng Ghana nhé như thế là em ... luộc bác luôn!
    Ý - Czech: 2 - 0
    Xem hết 2 trận em váng óc váng đầu, hết chịu nổi, tắt TV ngay, để sức còn đi Phan Thiết đổi gió.
    Đang ngủ rất ngon, điện thoại giãy đành đạch, ở một mình không bao giờ dám off điện thoại!
    Nhật - Brazil: 1 - 4
    Duy nhóc gào lên "Ngủ hả? Dậy, Nhật thắng rồi!" Hơ, em vội vã dậy ngay, ôi anh Kawaguchi của lòng em, hẳn là anh đã thi đấu rất xuất sắc. Cúp máy dòm thấy 2:30, chẹp, mới hiệp 1 à!
    Em mở TV lên, làm biếng không ra bật anten lên, cứ 1 cầu thủ thành 2 anh, chạy loạn hết lên, màu khi có khi không, cũng chả đeo kiếng, chả biết đang xem đội nào. Cứ lì thế, bụng bảo dạ ngày xưa xem đen trắng cũng đến thế là cùng, thậm chí có khi cầu thủ chạy trước quần áo chạy theo sau nữa là!
    Nhưng làm biếng cũng không xong, em dậy bật anten coi nghiêm túc. Hic, thế quái nào mấy ông vàng chanh gỡ hoà ngay cái phút bù giờ. Em nẫu hết cả lòng, nhắn Duy nhóc bảo chả biết có cầm cự nổi ở hiệp 2 không.
    Qua hiệp 2 á, đến tội anh Kawaguchi, bay tới bay lui, mà bay mãi cũng có lúc bay trật chứ. Thêm 3 trái nữa, hic, thương anh quá, em buồn các thể loại...
    Úc - Croatia: 2 - 2
    Chỉ xem bàn thắng.
    Tóm lại là thương Nhật quá, nhưng thương Czech hơn, đá hay thế mà từ nay lại phải leo hết cả lên khán đài mà làm khán giả...
  10. camapsaigon

    camapsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Híc... mới có không đi off 2 tuần với các bác thôi mà super 400 ở đâu ra mà lắm thế? trông cứ như là bầy lợn con ấy nhỉ? hoành tráng quá, đẹp wá.... híc híc hừ hừ ... sốt hết cbn ruột rồi đây này....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này