1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động Offline-picnic của anh em môtô Saigon ( Part II )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 04/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Oanh tạc cơ Gilberto vừa dội bom vào lưới Nhật, samurai Inamoto bất lực khóc ròng:
    [​IMG]
    Nhưng trên bầu trời vẫn còn con đại bàng Ronaldo chực chờ:
    [​IMG]
    Còn khẩu đại bác gầm thét Juninho này nữa:
    [​IMG]
    Tan nát tinh thần Nippon:
    [​IMG]
    u?c Kasanova s?a vo 13:36 ngy 23/06/2006
  2. TitMui

    TitMui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    04 giờ sáng Tokyo, tại quận Shibuya hang nghìn cổ động viên Nhật Bản (NB) đã chờ đợi từ đêm hôm trước, bắt đầu hò hét khởi động tinh thần cho chính họ. Đương nhiên là cho chính họ, bởi vì đội tuyển NB thì cách đấy đến 8 múi giờ. Không chỉ có các cổ động viên của NB, mà các cổ động viên của Brasil cũng chiếm một góc khá rộng.
    Không khí không quá sôi động cho đến khi lưới của đội tuyển Brasil bị chọc thủng bằng bàn thắng của Tamada, vừa là bàn thắng đầu tiên và cũng là bàn thắng cuối cùng của đội NB trong giải Worldcup 2006. Hy vong, một cảm giác kỳ lạ, không cần nói cũng có thể đọc được trên từng khuôn mặt của những người có mặt tại đây. Bầu khí đã bắt đầu thay đổi, tiếng hò hét cộng tiếng bình luận đan nhau lẫn lộn.
    Một sự khởi đầu quá đẹp cho đội tuyển NB. Thường thì những sự khởi đầu tốt đẹp hay là điềm báo trước của một tai họa theo sau.Các chàng trai Brasil vẫn đủng đỉnh, dường như chẳng có gì là vội vã. Hiệp hai diễn ra đã không như mong đợi, các khẩu thần công của Brasil bắt đầu lên tiếng trả lời các chàng Samurai. Từng trái bóng vượt ngoài tầm với của Kawaguchi. Kết quả 4 bàn thua trong vòng 45 phút.
    Tiếng còi kết thúc trận cùng lúc với tiếng khóc òa của các cổ động viên NB, cũng là tiếng còi báo hiệu thêm một mùa Worldcup vắng bóng các đội tuyển Châu Á. Nakata gục ngã trên sân cỏ, giấu mặt sau chiếc áo của đội tuyển Brasil, phải chăng để giấu đi những giọt nước mắt, chẳng ai biết cả. Nhưng có một điều ai cũng hiểu, tất cả con tim của người NB đều đã thổn thức.
    Mọi người tỏa đi, rời quảng trường trung tâm, không một lời trong sự lặng lẽ. Trong sự lặng lẽ thầm ẩn chứa một lời hẹn cho trận cầu trong 4 năm nữa.
  3. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Anh em MotoSg sẽ tổ chức đi Nha Trang viếng Dragon_Blanc. Chi tiết như sau :
    1. Thời gian : Thứ sáu 30 / 06 - CN 02 / 07
    2. Phương tiện : tàu lửa TN8. Sau đây là chi tiết :
    Tàu TN8
    - Chạy tuyến: Hà Nội - TP Hồ Chí Minh
    - Từ ga: Sài Gòn
    - Lúc: 19:50
    - Đến ga: Nha Trang
    - Lúc: 04:47
    - Khoảng cách (km): 411
    Giá vé đã bao gồm thuế VAT và phí bảo hiểm hành khách (đơn vị tính: 1000 VND)
    - Ghế cứng: 112
    - Ghế mềm: 122
    - Ghế mềm ĐHKK: 147
    - Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường: 170
    - Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường: 150
    - Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường: 130
    - Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường ĐHKK: 217
    - Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường ĐHKK: 198
    - Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường ĐHKK: 170
    - Giường mềm tầng 1 khoang 4 giường ĐHKK: 232
    - Giường mềm tầng 2 khoang 4 giường ĐHKK: 228
    Sources :
    www.vr.com.vn
    http://dsvn1.dyndns.biz/BanggiaveVx/timetable.asp
    Mọi chi tiết xin liên hệ :
    Sivextien - Chinh : 0903303670
    Lưu ý :
    1. Do là cuối tuần có thể hết vé, các bạn muốn đi vui lòng confirm đến hết 15:00 ngày mai 28/06 . Sau khi có danh sách cuối cùng, Sivetien sẽ nhờ Venus_pisces tại Nha Trang book vé cho chuyến vào.
    2. Để tránh mất thời gian, tất cả chúng ta sẽ booked ghế ngồi mềm.
    3. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Sivextien, không reply, post list vào topic. Xin cảm ơn
    Được sivextien sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 27/06/2006
  4. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Sorry anh Chinh cho em có thêm một vài thông tin để anh em lựa chọn.
    Có thể có một vài anh em vì công việc nên không thể quyết định ngay ngày mai được ( để book vé tàu) mà đến cuối tuần mới biết là có thể đi cùng được hay không vì vậy còn có sự lựa chọn thứ 2 là anh em có thể đi xe Bus của Hạnh Cafe , giá vé 90k/pax, xe máy lạnh rất tốt. Xuất phát vào lúc 8h sáng từ SG ( đến Nha Trang khoảng 18h chiều) và 20h tối từ SG ( đến Nha Trang khoảng 6h sáng) mỗi ngày có 2 chuyến sáng và 2 chuyến tối. Văn phòng Hạnh Cafe nằm trên đường Phạm Ngũ Lão Quận 1 ( nằm gần khách sạn Viễn Đông ), anh em có thể đến mua vé vài giờ trước khi xe chạy cũng được.
    Việc book vé lượt về và những việc khác cứ alô cho em nhé.
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Theo dự kiến thì những anh em đi NT viếng mộ Dragon Blanc sẽ về tới Sg lúc 5h sáng CN. Vậy 10h sáng CN này mọi người vẫn ra Fafim nhé.
    Regards!
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    WorldCup 2006, còn lại gì? Chỉ còn đọng lại đôi chút nỗi buồn sân cỏ khi các đại diện Châu Á sớm từ giã cuộc chơi ngay từ vòng 1, điều này cũng có thể thông cảm khi bóng đá Châu Á còn thua sút nhiều so với các tên tuổi lớn của thế giới.
    Và đến vòng tứ kết, người ta lại phải ngậm ngùi tiễn đưa 1 Argentina rồi đến Brazil khăn gói ra đi. Cuộc chơi chỉ còn lại dành cho 4 đội bóng Châu Âu, người hâm mộ không thể không luyến tiếc khi người ta gọi vòng Bán kết WC2006 là Euro2006
    Thôi thì như bác Kasanova nói, ta hãy chia xẻ cảm xúc với các fan nữ xinh đẹp trên khán đài nhé.
    [​IMG]
    (anh Ballack sướng ghê)
    Cổ động viên Hàn Quốc vẫn là cute nhất
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Cỗ xe tăng Đức đã nghiền nát những tay bắn tỉa thiện xạ và các khẩu pháo lợi hại Ác hen ti na.
    Trận chung kết sẽ là cuộc chiến vô cùng khốc liệt giữa Pháp và Đức. Đội Pháp có thể chiến thắng nếu thi đấu với phong độ như ở trận Brazil, hoặc là cao hơn nhưng người Đức sẽ cho Pháp biết thế nào là "địa ngục trần gian".
    Trong cuộc chiến với Pháp, cỗ xe tăng Đức lì lợm sẽ huỷ diệt thể lực của tuyển Pháp và thắng khi tuyển Pháp không còn sức chiến đấu. Rõ ràng là như thế, vũ khí quyết định hầu có khả năng mang lại thắng lợi cho Đức chính là cái tên huyền thoại: "Cỗ xe tăng" sẽ lại tái xuất hiện và hoặc là huỷ diệt được nó, hoặc là bị nó huỷ diệt.
  8. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cỗ xe tăng Đức bị đứt xích mất rồi Ngọc ơi.
    Còn anh Ballack của em Lu thì thôi rồi, đá dở ơi là dở, toàn mất bóng vào chân đội Ý, và kg chuyền đc quả nào cho ra hồn.
    Túm lại là tối nay xem tuyển Pháp làm ăn ra sao đây.
  9. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ý đã thắng. Em yêu Del Piero, em yêu Grosso, em yêu tất cả các anh Ý .
    Lại trở về trận chung kết năm 2000. Các anh Ý cố lên, em tin là các anh sẽ thắng. Chả ai cứ làm á quân mãi được
  10. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Xe tăng đã bị đứt xích bởi tô mì spaghetti dai nhách, người Ý đã đánh thức giấc mơ Đức. Mà thôi, Deutschland, "...und das Leben geht weiter" !
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này