1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động Offline-picnic của anh em môtô Saigon ( Part II )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 04/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Tối qua làm bữa lẩu bò hoành tráng qué, ăn no lòi cả phèo tí nữa thì vỡ bụng chít, hị hị.
    Mà phải công nhận cái đám moto SG này ăn chơi ghê thật, từ mấy bác già cho tới máy bác chưa kịp già, Nam phụ lão ấu, phụ nữ trẻ con gì cũng ăn chơi tốt hết, hay thật.
    Hehe, tí nữa bà con vào đây post hình thể nào cũng dính cảnh mình gặm cục xương to tổ chẳng cho mà xem, hehehehe.
    Xong chẩu lẩu bò rùi thế là 1 đám ăn no rửng mỡ kéo nhậu đi quậy tiếp, la hét ở ngoài đường thì sợ người ta ném đá nên là quyết định chui vào một xó nào đó để gào rú cho bớt đi những calori thừa đã nạp vàp rất tích cực lúc nãy. Và một màn rất sinh động lại tiếp diễn, các giọng thuộc đủ mọi trường phái, nam cao, nữ thấp, opera, hip hop hay thậm chí là cả vọng cổ cải lương đều thi nhau thể hiện hết bản lĩnh của mình, mà trong đó nổi bật nhất là nhà bác tam thất củ sâm (bác có thể đơn ca, song ca thậm chí là hợp ca tất cả các thể lọai, tất cả các bài hát mà cái monitor nó hiện ra được - hic, tại vì bác tam thất lúc xơi lẩu bò đã lỡ dại import qué nhiều)
    Gần đến giờ ra về, một đồng chí nào đó kg nhớ rõ là ai, kéo màn cửa sổ ra xem và kêu um lên, chết chu rùi, trời mưa to quá, kg về được đâu - lại ăn chơi tiếp thui.
    Vậy là heyyyyyyyyyy, bồi đâu rùi, mang thêm bia cho các bác cưng.
    Còn đồ nhắm gì mang ra thêm luôn, mau mau.
    Và đến giai đoạn này thì đầu óc nhà iem cũng tưng tửng rùi, chả còn nhớ được là các giọng ca văn hát véo von đến đâu và có màn lambada nào nữa kg........
    Đề nghị phóng viên ăn chơi cho chút hình ảnh đê.
    Kekeke, ***m việc tiếp thui, nãy giờ mất nửa tiếng rùi.
    [​IMG]
  2. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Các bác ăn uống, KTV loạn lên mà hổng cho em đi á!Thế có bác nào trúng thực, đau bụng, khàn cổ chưa nhể...đặc biệt nghe một bác gặm "xí quách" đến mẻ cả răng, kinh thật! Nhiều "bệnh" wué, lần sau ăn chơi thì phải có em ăn phụ, hát phụ,...n(phụ) thì mới ổn...
    Được Rock_Opera sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 03/08/2006
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Khữa khữa. Hôm qua về mưa quá, ướt hết cả người, chỉ lo về ốm hôm sau không đi diễn tiếp thì bể hết show (bầu la chết).
    Chú R.O toàn nói xui k0 hà, mẻ răng rùi mằn răng đi diễn đặng nữa kà
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Thế này mà bác Định dám bảo là không ổn à? Xem này!
    Anh em dzô lần 1:
    [​IMG]
    Anh Tú ra, em Lu dzô, thế là cả đám vô lại lần 2:
    [​IMG]
    Đột ngột anh Tuấn xuất hiện thế là cả đám vô lại lần 3:
    [​IMG]
    Sau đó tình hình nhảy múa, hát hò diễn ra hốn loạn một cách có trật tự. Cây đinh hôm này là Mr. Lưu Đức Wà, nghệ danh CỦ SÂM NƯỚC NAM (nhớ là không phải củ sâm Hàn Quốc nhá!)
    Với phương châm sinh nhật người ta cũng như sinh nhật mình, có con ma lưỡi dài đi ăn bánh ké:
    [​IMG]
    Làm anh chàng này hoảng sợ: họ đã làm điều đó như thế nào?!?
    [​IMG]
    Những gương mặt ca sỹ triển vọng của nhà văn hoá thiếu nhi Box mình:
    Lưu Đức Wà:
    [​IMG]
    Tô Chấn Phong:
    [​IMG]
    Lợi Văn Lộc:
    [​IMG]
    Nói chung tình hình là như thế, nhưng cũng có người ôm mộng ca sỹ không thành đành ôm chai ngửa cổ mà rằng:
    CBN, tiền mất, tình tan, đời tàn, RGV rách, ực ực ực:
    [​IMG]
    Thôi, ngừng quăng bomb, đoạn lẫu bò em ra trễ ăn còn không kịp lại vốn lấy đâu ra mà tác với chả nghiệp . Đề nghị bạn Hải nhỏ nhắn xinh xắn up hình lên cho nó thêm phần nhặng xị xí quách.
    Chỉa all, à nhầm Cheers all
  5. nukenuky

    nukenuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài biến thể của con ma lím bánh
    Ảnh chân dung
    [​IMG]
    Càng chén càng hăng. Để í 1 chút bạn có thể thấy mép của cái bánh phía gần con ma dường như đang chịu 1 lực hút rất mạnh
    [​IMG]
    u?c khome s?a vo 16:39 ngy 03/08/2006
  6. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, lại một bác nữa bị lên thớt!! Chúc mừng bác Thi "xương" nhé!!
  8. culanhotmit

    culanhotmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận bác Hoà nhà mình có mấy cái hình trứ danh thật
    Vẫn còn nhớ cái mặt nhăn tít, đầy đau khổ trong đêm ở Hồ Tràm, giờ lưỡi đã thè dài ra để tranh ăn với em út rồi.
    Có phải sinh nhật bác đâu?
  9. nguyenanhthi_sg

    nguyenanhthi_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    hix...các bác nhà ta ăn uống đều thuộc dạng Trương Phi ,Lữ Bố..Điêu Thuyền thục nữ có mà ngáp..
    Như anh Lộc gương mẫu là thế,chuẩn mực là thế nhưng mà xài đũa chọt chọt hoài ko xong, sau đó cũng 2 tay bê cục xí quách lên thui (ko thấy tấm ảnh nào nhẩy ) ...anh em đều gặm nhiệt tình đến nỗi có bác nào nhắc : "anh em để cho con kiki có cơ hội với..!!?? "
    Hôm qua tiết mục ăn chơi hoành tráng ghê,,bác Đ ko đi đúng là ko biết hưởng lạc thú trần gian..hehe
  10. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là hình ảnh mới nhất của anh Khome nhà ta!
    http://img209.imageshack.us/img209/2300/image071e***ae2.jpg
    Cheers.

    Được indiadivx sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 02/08/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này