1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động Offline-picnic của anh em môtô Saigon ( Part II )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 04/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenkhanhfx125

    nguyenkhanhfx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Xin báo cáo với các đồng chí về chương trình đi Bến Tre ghé nhà bác Thiên đã thành công tốt đẹp. Gia chủ đã không ngại tốn kém thết đãi anh em một bữa ra trò.
    Đây là Phong và Hornet 250
    [​IMG]
    Còn đây là bác Thiên
    [​IMG]
    Đây là cảnh buổi nhậu trước hiên nhà
    [​IMG]
    Còn đây là mồi của biển
    Một số các người mẫu quá ngưỡng mộ Hornet nhà ta.
    [​IMG]
    Mỏi tay rồi,bác nào có hình đi chơi nơi khác up lên cho bà con xem đi nào .
  2. nguyenkhanhfx125

    nguyenkhanhfx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hình mồi ngon như thế mà không up lên được, up lại phát nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thật hấp dẫn đúng không nào, miền tây đúng là đã thật
  3. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Dẫu hi sinh ta cũng chết trong tư thế anh hùng
    Rượu Ba Tri vẫn đỉnh chứ anh Phong ơi
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Chà, đồ biển ngon quá bác Phong ơi, thế này mà kéo 10 tên hôm qua xuống BT thì em có thể tự tin mà phát biểu : Tụi tui có thể ăn hết chỗ cua này trong vòng ...1 phút
    Và đây , em xin mở màn tường thuật
    Tour Madagui - Dambri - Bảo Lộc 2-3/9
    Ngày thứ nhất : Sài gòn - Madagui
    Chuẩn bị lên đường nào
    [​IMG]
    Chuyến đi này có 10 người và 8 xe, tập trung và xuất phát tại Fafilm lúc 12h30 ngày 2/9. Thanks alot to Mr Culanhotmit, Sewsol & Gf, IndiaDivx, Leo508 & Fxrcrew đã ra cà phê Fafilm đưa anh em lên đường
    Sự cố nho nhỏ gần ngã 3 Vũng Tàu
    [​IMG]
    Xe bác Saber cán đinh
    [​IMG]
    Tới nơi rồi, hehe
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vài hình ảnh buổi tối trước khi đến tiết mục thịt rừng & rượu cần
    [​IMG]
    Khome : Em Lu ăn gian 2 ngàn
    ThiSg : Đúng rùi
    Blue : Ứ ừ, hông chịu đâu
    [​IMG]
    Dưới đất là 4 ông "thần bài"
    Sáng rồi, dậy đi thôi
    [​IMG]
    PBN : Hít thở, hít thở, 1-2-3 KHỎE
    Sương giăng đỉnh núi
    [​IMG]
    (còn tiếp)
    u?c khome s?a vo 20:14 ngy 04/09/2006
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chài ai, cánh miền Tây ăn uống hoành tráng quá, cánh lên núi ăn uống đạm bạc lắm, đã vậy lại còn ăn hết trước khi kịp chụp hình, kaka, có ai kịp chụp hình, bỏ lên cạnh chút tranh cái coi! Để em bê nhựt ký của em nguyên con vô đây rồi thêm vài cái hình cho nó thành phóng sự đặng còn khoe anh em ở nhà heng! Giờ thì chờ anh khome lai láng xong cái đã
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Ngày thứ 2 : Bảo Lộc - Dambri
    Sáng hôm sau anh em nhổ trại đi Bảo Lộc ghé chơi thác Dambri
    3 chiếc SF nối đuôi nhau trên đèo Bảo Lộc
    [​IMG]
    Mùa này đèo Bảo Lộc bị xói lở nhiều đoạn nên không đẹp bằng năm ngoái (lúc này PBN cầm lái nên nhà cháu mới có dịp ngọ ngoạy)
    [​IMG]
    Tới nơi rồi, ta cùng xuống thác nhé
    [​IMG]
    Ôi, nhiều khỉ quá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây, thác Dambri, hùng vĩ và đẹp như mái tóc của nàng B''ri vậy đó
    [​IMG]
    Cầu vồng nhé
    [​IMG]
    Từ đỉnh thác nhìn xuống, thấy con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên
    [​IMG]
    Mấy tên này chuẩn bị thoát y để qua thác
    [​IMG]
    Phambienngoc, trông như thầy pháp ấy nhỉ
    [​IMG]
    Vào sâu bên trong
    [​IMG]
    Ôi, sao mà thanh bình quá...
    [​IMG]
    Vài hình ảnh ngoài lề :
    Sơn nữ, lượm được ven đường
    [​IMG]
    Pbn & khome (hehe, nhìn mình như mới được đặc xá dịp 2/9)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhại *******c Tân tí : "qua mỗi chuyến đi xa, lại thấy yêu đôi giầy, đến lạ..."
    (còn nữa)
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Trên đường về anh em gặp 1 nhóm các bác Đội Moto Q.6 cũng đang phi về từ Đà Lạt, vậy là rủ ghé vô uống nước luôn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đội hình các bác Q6 gồm có 1 CB750, 1 Magna 750, 2 Kawasaki Vulcan, và 1 Freeway250
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc về chạy cùng đoàn với các bác này, các bác ấy phi vèo vèo, sướng vật
    -Hết-
    u?c khome s?a vo 14:13 ngy 04/09/2006
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chính thức hết nhé, đến em,
    Vẫn biết là hình ảnh một cô con gái khòm người trên một con motor trông chả nữ tính chút nào nhưng chả hiểu làm sao mình vẫn cứ bám dính!
    Chẹp chắc tại số khổ đây mà, . Thôi thì cứ toàn motor với xe máy, cứ nghe nói đến xe cộ là lắng nghe nhiệt tình!
    Thế là lại đến lễ Quốc khánh, như mọi năm, lại bồn chồn muốn đi đâu đấy. Mặc dù đã giã từ em xe, quyết tâm gác kiếm rửa tay nhưng số trời đã định, quý nhân lại xuất hiện, nhiệt tình ủng hộ phương tiện đi lại. Của đáng tội, ông nhóc mua xe về mà chả có mấy dịp đi chơi xa, toàn cho mình mượn xe để chạy xa...giùm cho nó thoát máy.
    Thế là lại quần áo, giày nón cẩn thận lên đường.
    Ngày 2/9/2006,
    Ba-lô trên vai, tay này vác theo một túi đựng bộ đồ bảo hộ, tay kia vác theo cái nón bảo hiểm to đùng, Minh đi...làm
    Vẫn phải trực nửa ngày, không sao, mọi người hẹn 12:30 có mặt tại chổ tập trung cơ mà. Đến chổ làm, tỉnh bơ tay xách nách mang đi vào, các anh bảo vệ đã quen với hình ảnh không lấy gì làm đẹp này của mình cười toe: "Em ơi, đi đâu nữa vậy?", "Dạ, đi chơi" he he, cá là anh í cụt mất hứng, thảo nào chỉ thấy mở cửa rồi ứ thèm hỏi gì thêm.
    Làm, khỉ thật, tại sao mình lại dính với cái công việc này được nhỉ? Mình thường hay mất tập trung với các con số! Vừa làm vừa mong nhanh tới 12h để mà thoát cho rồi. Thế mà khổ thân, cứ lay ha lay hoay mãi với sếp, lại còn thêm khách với chả khứa!
    Ơn trời, cuối cùng cũng đến lúc được đi, Sơn nhỏ chờ dưới nhà, ku Huy đi xe không ra, à, biết ngay là chú í ở nhà, đã bảo là du lịch trả góp rồi mà cũng không chịu! Thế này thì chắc chắn là ở nhà vì gái rồi , ku nhỉ?
    Núp núp sau cái xe thay đôi giày rồi 3 chị em chạy ra chổ tập trung.
    Ra đến nơi, anh em đã chừng như đông đủ, có mấy cô mấy chú không đi cũng ra dòm cho đỡ ghiền, khữa khửa. Mình lại còn phải mặc cái bộ đồ to uỵch vào. Sau khi giành 5 phút để chờ "thầy" MinhVento tới rồi thì mọi người cũng được lên đường.
    Te te te, xe ta đi ra đường Quốc lộ, rồi te te te xe ta ghé vô...quán nước ngồi chờ! Khỉ gió thế chứ, con "Ngôi sao ban ngày" của anh CườngSaber xăng không uống lại đi ăn đinh. Anh em ngồi xãi lai coi papa Hoà tuột quần cho mát. Mệt ghê vậy đó, có cái quần bảo hộ mà đi tới đâu ngừng lại là đòi tuột ra cho mát! Ta nói, ngồi chờ chút xíu là bác Minh Lớn chộp được cái bộ đàm, thế là thôi rồi bác cứ alô alô cục sắt gọi cục chì suốt! Tội nghiệp, bác í ở phố toàn xài di động không hà, có đi núi hồi nào đâu mà biết bộ đàm!
    Đây, cái gọi là tuột quần cho mát của bác Tam Thất nó là như vầy, thiệt hết biết!
    [​IMG]
    Ngồi chút thì thấy vợ chồng anh Cường đi qua, bác Minh Lớn lôi bộ đàm ra ngay: Alô, chạy lui, chạy lui, ngồi uống nước chờ nè!
    Lại te te te đi tiếp một mạch tới luôn Madagui, thời tiết cũng nóng phừng phừng hà, chẳng khác gì Sài Gòn, cú thế chứ, được mỗi đoạn đi qua đèo Chuối man mát được tí!
    Làm phát tập thể vừa tới Mađagui:
    [​IMG]
    Anh em lục tục vào nhận phòng, ai cũng lớn bộn rồi mà đi chơi ai cũng thành như con nít hết! Mà chuyến này trước khi đi cả Thi ngắn lẫn Jerry Ngọc đều uống thuốc liều hay sao í, thi nhau bắt nạt mình! Cả phòng chục cái giường như kí túc xá, thân trai nam nhi mà cả 2 đứa nó đều giành giường tầng trên ở giữa! Chúng nó cũng sợ ma à mà đòi giường giữa! Mình đã nói ngon ngọt, cố hết sức để đàm phán trong hoà bình thế mà cuối cùng cũng phải tự tay lôi toàn bộ tư trang hành lý của Jerry Ngọc cho vào ... giỏ rác mới toàn quyền chiếm giữ được cái giường! Ai bảo nó dám vênh váo: "Được, để tớ xem từ giờ đến tối thái độ của Lu như thế nào, rồi tớ sẽ suy nghĩ thêm!", lại còn "Không thì thơm tớ một phát!" Này thì thơm, này thì thái độ, cho tất vào giỏ rác! Vừa đánh nhau với J.N xong thì tới phiên Thi ngắn cứ gào tên mình lên mà đòi ... salonpas, của nợ ở đâu í, đi đường không lo chú ý, để đến nước bị 2 gái đi xe Wave nó dẹo cho cả con vào người. Đã thế thái độ còn không cương quyết, để cho 2 gái nó đi. Có khi lúc đó còn dặn 2 em nó đi cẩn thận và nói với theo là anh không sao đâu cho nó anh hùng nữa chứ! Xong rồi bây chừ về lại nhèo nhẹo than đau chân đòi salonpas hoài!
    Bà con ăn tối, bữa tối ngon nhất trong cái đời ăn cơm lang thang của mình, thiệt á, gỏi bắp cải ngon vãi cả bắp cải, rồi thì thịt heo ram mặn, chẹp, nói mà còn thèm, thêm cả canh "dzau dzừng" nữa thì chẹp chẹp, còn thêm con cá to tổ chảng nữa chứ!
    Mà mình là mình ghét nhất cái đứa nào đánh bài với mình làm mình la hét khản cả cổ, cuối buổi mình cọng trừ mãi mới ra được là mình ăn 2 ngàn mà nó quyết tâm lãng quên của mình! Chủ Nhật này mình đòi! Mình cũng ghét luôn mấy "cái đứa" ăn nai với ăn heo rừng, dai như lốp xe í. Lại còn uống rượu cần, ngửi vào nghe toàn mùi cồn, vậy mà cứ bảo "Uống đi em, nhạt toẹt à, chị Phương cũng uống được nè!" Chẹp, lừa đấy, thấy chị ấy toàn thổi bong bóng vào bình rượu he he. Mà cẩn thận, rượu nó pha cả a-xê-tôn vào cho nó tăng chỉ số ốc-tan gì gì đấy rồi thì uống vào hỏng hết nó cả pông-tu
    Mà buồn cười nhất là cái trò đi mò ma trận vào lúc 12h đêm! Trước khi đi em đã bị bác Hoà doạ cho mấy câu. Nhưng sợ gì, đi cả đám, mỗi bác Hoà ở nhà thì cho ma nó nhát bác!
    Nhưng mà em là em thù bác MinhVento, ven bác to thì mặc bác, ven em nó bé, máu em nó nhát, thế mà bác hù em 1 cái tím tái tận ruột gan, may có bác Tùng bác í hỗ trợ em! Được lắm, ngộ sẽ báo chù! Cuối cùng cũng mò ra được cái lối vào cái nhà chòi, mà á, ban đêm nhìn cái chòi í như cái nhà có 2 cái chân gà biết đi của mụ phù thuỷ trong mấy cái phim cổ tích Nga í, cứ rờn rợn. Xong rồi cũng mò được lối ra. Thề với ban tổ chức là em mỏi rã hết cả 2 chân, chẳng là tự dưng hôm nay bị vọp bẻ mất mấy lần!
    Về đến phòng, đi rửa 2 cái chân toàn bùn đỏ loét, chắc nghẹt hết cả ống dẫn nước của người ta! Leo lên giường chui vô cái mền mới thấy cái sự sung sướng sau một ngày vất vả, sướng nhất là nằm cong cong, cuộn người lại, nghe nhạc êm êm bên tai (nói đến đây mới nhớ là cần phải ghét cả bác Tùng vì bác chơi điện tử, nhạc ầm ầm, phát điên lên được!)
    3/9/2006,
    Sáng bảnh mắt ra, đang còn trong trạng thái đang rất là...ngủ thì đã nghe cái tiếng bác Hoà lảnh lót : "Dợi, tập thể dục,1-2-3-4, hít thở hít thở!" Tưởng bác dậy rồi, em ti hí mắt dòm ra thì thấy bác còn nằm nguyên trên giường, mỗi cái mồm là đang la hét! Ngủ tiếp!
    Hết bác Hoà là đến cái TV, thôi thì đủ thứ: giá bắp ở miền Nam là, giá ngô ở miền Bắc là..., tình hình Li-Băng thì..., xăng A95 thật ra là... Rồi đèn mở sáng choang, thôi thì dậy vậy!
    Nhanh nhanh còn đi Dambri!
    Qua cái đèo Bảo Lộc mê li con chim ri, khổ cái nó ngoằn nghoèo, em thì thôi rồi, như con mụ rùa, cứ 3 chai, 4 chai mà đi, hăng lắm là 5 chai, 6 chai qua đèo. Tự dưng đợt này nhát tay, chả hiểu được, toàn bị phê bình là bò chậm. Mà đường đợt này đi không thích, nhiều đoạn xấu.
    Cuối cùng cũng đến Dambri, lúc đi ngang qua cái thác, nước dội xuống rồi bắn lên, như trời mưa í, ướt tất tần tật! hic hic, lạnh teo người, lại còn ăn kem, phát điên hết rồi! Đây đoàn nghệ thuật thoát y (Ai có mặc áo đầy đủ thì đều là đồng trưởng đoàn cả ):
    [​IMG]
    Còn đây là nghệ sỹ cây đinh của đoàn - Củ Sâm Ông Địa:
    [​IMG]
    Rồi đi cái cầu treo dở hơi, rỉ sét, lòi đinh, gãy ván, đã vậy bác Vento lại một lần nữa làm em muốn chủ động nhảy xuống thác cho xong hơn là chờ không biết bao giờ thì cầu đứt dây vì bị bác í rung!
    Dambri, mưa to rồi mưa nhỏ rồi lại to rồi lại nhỏ...mãi 3h30 mới bớt, anh em lên đường. Lội qua 1 đoạn sình sơ sơ, đủ cho xe bị oằn tà là vằn một tí cho nó cảm giác. Rồi ra đoạn Bảo Lộc thì khô queo, lâu lâu lắc rắc mấy giọt, còn thì chủ yếu là khô queo. Về ngang Dầu Giây, gặp một hội người lớn đi xe to, hai hội ngồi cạnh nhau uống nước nghỉ ngơi. Chẹp, hội trẻ con nhìn hội người lớn rồi mơ mộng "Ông mà già bằng đấy thì ông cũng chuyển sang đi con Shadow cho nó lành", uh, mình mà già đến bằng ấy thì cũng chỉ muốn ngồi sau cho nó "phẻ", đến bằng ấy thì chắc cũng đã mỏi lắm rồi!
    Chẹp, đoạn đường từ Dầu Giây về toàn đông là đông, em đeo mắt kiếng vào rồi đi cứ bị tuột lần lui sau, sợ nhất là cứ bị cu Tí cu Tèo địa phương nó cứ nài theo em. Em chậm thì bị nó vây, em nhanh thì nó cứ chạy như cá vàng bơi trong bể nước trước mặt em í! Sợ thế chứ, đợt đầu may còn có bác Thi ngắn bác í chạy lên rồi cắt đuôi giùm em một ông giời chạy con Ju hay Ex gì gì í. Ông giời này 1 tay giữ nón bảo hiểm, một tay cứ thế mà vặn ga, đi như người say! Rồi thì trời tối, người đâu mà lắm thế! Tai nạn thì cứ thấy rải ra trên đường, vừa đi vừa sợ người ta băng ẩu qua đường rồi mình không kịp thấy! Được mấy đoạn đi ngang qua rừng cao su thì mới ổn, được lúc í mới chạy nhanh nhanh, mà vẫn cứ bị rớt lại sau! Nói chung chuyến này mình 12 chai là max, hic, lúc nghỉ ở Dầu Giây tặc lưỡi mà rằng "Thế này thì làm sao mà đi xuyên Việt chung với mấy anh đây, đường ra Bắc thì tốt lắm! Xe của em thì quá lắm 100km/h là hung!"
    Đến trạm thu phí cửa ngõ Sài Gòn, anh em đã về đông đủ, chào nhau ai về nhà nấy. Thế là hết lễ, chẹp, tự dưng thấy các bác thật là hạnh phúc, về nhà có người này người kia, còn em thì về nhà có một mình...hu hu, tự dưng muốn quăng xe kêu một anh "quạt máy" nào đó ra rước mình về cho xong. May sao còn nghĩ lại đây là xe của ku Sơn, phải mang trả. Thế là chạy qua nhà ku Sơn trả xe.
    Chẹp, xin thông báo là Minh sắp cưới 1 anh không chụm mà cũng không xoè! ÂU - DÉ! Anh em chuẩn bị có lễ hội linh đình mấy ngày mấy đêm nhé!
  9. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Không chụp cũng không xòe thì vừa vừa cũng được chị Blue ạ.
    Lẽ ra phải post cái này từ hôm quả hôm qua nhưng thôi có cơn hơn không he he Quang cảnh mọi người chuẩn bị xuất phát. Đặc biệt chú ý đến pha mặc quần rất ư là bạo lực của a.Tam Thất.
    Cheers.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kiếng mát mới mua đây te te.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Áo vải khăn gói lên đường thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Go go go ... !!!
    [​IMG]
    Be be

  10. nguyenkhanhfx125

    nguyenkhanhfx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi ui ! Bác Thái Hòa chơi bạo lực với em nhỏ quá !
    Hải Inđia divx không hổ danh là Professtional Photographer
    Bài của em Blue đọc nghe sướng tai thật đấy !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này