1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động Offline-picnic của anh em môtô Saigon ( Part II )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 04/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    hết...
    Chờ chuyến đi sắp tới...
  2. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em Blu này đúng là bôi bác VIP nhé!2 nhân vật quan trọng đang bàn về cái vấn đề rất là cbn trọng là mông to nổ lớn thế mà dám biên dịch là cưa với cbn chặt gái.
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hai cái hình tập thể cuối cùng đẹp quá! Trừ hai cái "cha" chụp hình ra thì ai cũng đẹp hết trơn ha ha ha. Mà cũng hay quá ha, 13 người bớt 1 người ra chụp ảnh còn 12 người, số đẹp hí hí. A Cường cho em xin hình gốc đi nghe.
    p/s: hổng biết tình hình đội bắt rắn đi đâu mà sau đó nhắn tin về trước. Thay mặt đội làm kinh tế vĩ mô & vi mô cám ơn đội bắt rắn đã tài trợ trái cây, xi-cu-la và kẹo mút cho chuyến đi nghen. (Cho mình cục kẹo mút hết sức là hiểm ác, mọi người ăn hết trơn đồ ăn trong khi mình còn chưa ăn xong cục kẹo! )
  4. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Anh Cường cc cho em cái hình gốc luôn nha .
    Rất cảm ơn Thangio đã tài trợ kẹo cho anh em, điển hình là Blue đã hạ bớt công suất tác chiến của em nó trong bữa ăn xuống . Vầng, xin cảm ơn .
  5. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Hix.đội bắt rắn sau 1 thời gian lần mò trong bụi rậm ko bắt đc con rắn nào đã đi làm cái chuyện mà BS cho là...ngu dại.Đó là tắm mưa và kiếm xe đạp chạy qua bên thác đôi(cách đó 600m).Ko thể ngờ là bên thác đôi đẹp thế,tình hình nước lại trong nên tuổi trẻ háo thắng nhào xuống tắm và đi hái trộm trái cây luôn chỉ khổ là sau đó lạnh run lập cập chịu ko nỗi(ko có đồ thay)nên lết thết đi về trước dù vẫn còn thèm thuồng.
    Tình hình về kẹo thì trước tình thế ngồi trước 1 nhân vật có tâm hồn ăn uống rất mạnh mẽ nên phải thủ sẵn kẹo mút.để mình có thể tranh thủ tấn công bưởi,táo...nhưng vẫn ko lường trước đc có 1 ng(kẻ mà ai cũng biết là ai đấy) miệng ngậm kẹo,1 tay cầm táo,tay kia là bánh ngọt.Nghe người nhà ng ấy bảo rằng đấy là thói quen,đã từng ăn cùng lúc cơm,súp,chuối... Nên đối với chiêu kẹo mút của e thì thành vô dụng.Đáng sợ thật
  6. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa,thật ko ngờ siêu cầu thủ ng Argentina e hâm mộ với biệt danh "thần gió" đc e chọn lọc kỹ càng(nghĩ là ko có thể thay đổi xuyên tạc gì nữa) mới lấy nick,đã đc bác Khome đọc là thân giò.nghe là biết bác ấy rất thích ăn bún bò.Nhưng ko sao,vì e cũng là 1 fan của bún bò.nên e rất kết cái biệt danh mới này.Nghe thân giò thấy cũng hay hay,keke
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Bác saber cc luôn cho em hai cái hình tập thể nhé. thank bác
    Với tinh thần ăn chơi không sợ mưa rơi, về tưởng là sẽ cảm lạnh thế mà không sao, mình quá xá phục mình.
  8. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hic, báo cáo các bác, các anh, các chị, các iem, các cháu, kg biết có cháu nào kg nhể, tình hình quả nà rất tình hình, túi thứ 7 nhà iem đi xem giải tenlít Heineken, lúc đi thì bị mưa ướt, ngồi trong nhà thi đấu thì máy lạnh nó lạnh quá, túi về nhà thấy phe phe.
    Sáng ra ngủ dậy thì vật vờ luôn, bị cúm cbn gà mất, nghĩ bây giờ lỏng lẻo thế này mà cưỡi con heo 180kg chạy theo mấy bác kg biết có kìm được ló hay kg, hay nó máu lên phi luôn xuống ruộng, thế là thui, nhà iem nằm nhà luôn, chứ đã máu lắm từ hum trước rùi.
    thành thật xin lỗi tất cả các bác, các anh, các chị các mác.
    Với lại cũng may, chứ em đi theo kg khéo lại thành nhà hảo tâm cho bác tam thất qua cơn khó khăn ấy chứ, hehehehehe.
    Hình rất đẹp, keke, còn kg ấy nhể. Tiếp đê các mác ơi.
    [​IMG]
  9. bianvn

    bianvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết là xe bác Khome khi thay Iridium và chưa thay Iridium có khác gì nhau k, chứ lúc đi em chạy xe bác í, lúc về chạy lại Vento em nghĩ "quái k lẽ trời mưa xe mình bị hỏng hay sao mà chạy nó cứ ì ì thế nhỉ" mãi mới phát hiện do mình quen cảm giác vi vu lúc sáng rồi. Chỉ tiếc là các bác k ai chịu chạy nhanh cả nên em cũng chỉ dám kéo 1 chút bám theo a.Di khi a í kéo rồi thôi.Hic hẹn dịp khác sẽ test speed vậy. Thanks bác khome nhiều.
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Chà, hôm nay rảnh rảnh mới vô bắt giò em Tủn phát.
    Tối qua tớ có xem lại chặng hôm Chủ Nhật. Chính xác là Rossi đã vượt qua chiếc Honda màu đỏ của Melandri ở những khúc cua cuối của vòng thứ 15, sau đó bỏ lại anh chàng này khá xa, tuy nhiên, ở phía trước, Capirossi đã kịp tạo khoảng cách an toàn khi bỏ Valentino Rossi tới hơn 5 giây và cứ thế cho tới khi về đích.
    Công nhận chú Capirossi này trả số phải nói là thần tốc , lúc vô cua anh chàng này trả từ số 6 về số 2 trong vòng chưa đến 1 giây!
    Người đáng tiếc nhất trong chặng Japan này chính là Nakano - tay nài chủ lực của đội Kawasaki. Anh chàng này bị té văng ra ngoài khi đang chạy khi đang chạy ở vị trí số 5, xếp trên cả Nicky Hayden, ở ngay khúc cua cuối của vòng cuối cùng trước khi về đích. Ở khúc cua này (cua phải) Nakano lấy vô hơi quá và khi lấy ra bị chiếc Ducati của Gibernau ép vô và bắn ra ngoài, thấy tội và tiếc thiệt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này