1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động Offline-picnic của anh em môtô Saigon ( Part III )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi khome, 02/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenkhanhfx125

    nguyenkhanhfx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác dự định đi Vũng Tàu vào ngày 4&5/ Nov sắp tới thì mình đề nghị sẽ thuê thêm một xe 7 chỗ cho các chị em phụ nữ và trẻ em, nếu được bác nào làm cái plan trước đi. Nếu chắc chắn đi mình sẽ xin nghỉ phép trước.
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    hi bác P !!!!!!! bác có khoẻ không ??? em CBR của bác vẫn ngọt chứ ???
    em thấy lạ là vì lúc đâu thấy có bác gì ở tận " đội mô tơ TP " chạy hẳn CBR 6 lít ( 600 cc ) trông bên trên cũng khá Pờ rồ mà lại đi đốc tờ lê - sau ngó xuống tí nữa thì địa được thêm vài bác nữa he..he.........còn chuyện đi chơi với anh em mà phải " dối vợ chút chút " thì em với bác là người cùng cảnh ngộ rồi ............nhiều khi đi HP mà phải nói anh đi HN - đi CB phải nói anh đi Kiến An - đam mê cái gì mà chẳng bị vài tầng áp bức .mong dịp tết này bác có tham gia xuyên Việt ra ngoài này anh em mình gặp nhau cụng ly cái nhỉ..........
  3. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em mạo muội lên cái chương trình sơ lược cho chuyến đi chơi Vũng Tàu vào ngày 04-05/11. Các bác vào cho ý kiến và điều chỉnh giúp em nhé:
    13h30: tập trung tại cà phê anh em thường offline, đối diện Đài Truyền Hình TP. HCM.
    14h: kiểm tra quân số và xuất phát.
    16h30 ?" 17h : đến Vũng Tàu và làm thủ tục nhận phòng.
    17h ?" 18h: tắm biển, tắm vòi hoa sen, vân vân và vân vân, tuỳ các bác lựa chọn .
    18h30 ?" 20h30: ăn tối
    20h30 ?" 23h30: sinh hoạt tập thể (hoặc lên Hải Đăng kể chuyện ma).
    23h30: nghỉ ngơi và ngủ.
    5h30 ?" 6h30: tắm biển sớm (cái này em không tham gia, để em ngủ ạ )
    7h ?" 9h30: ăn sáng và uống cà phê.
    9h30 ?" 11h30: tắm biển cho nó nâu da .
    11h30 ?" 13h30: ăn trưa
    13h30 ?" 14h30: về phòng nghỉ ngơi lấy sức quay về TP.
    15h: trả phòng, khởi hành về lại TP.
    17h30: nhà ai nấy về, và ai chụp hình nhớ chuyển hình lên .

    Bác Khome có đề nghị đi Hồ Cốc, ý anh em nhà mình thì sao? (nhưng tiêu chí là có phòng nghỉ ngơi cho bà mẹ và trẻ em của một số bác, và cả chúng em nữa )
    Được DP167 sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 26/10/2006
  4. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Nhà iem cũng đồng ý với bác khome, bỏ 1 phiếu cho chuyến đi Hồ Cốc.
    Nếu chúng ta đi Vũng Tàu theo như lịch trình của DP thì sẽ ít có chuyện vui lém, vì Vũng tàu kg có chỗ để chúng ta tổ chức lửa trại, đàn ca bên đống lửa, mà chỉ hầu như là xách xe chạy loanh quanh thui.
    Chắc mọi người đều biết, ấn tượng và ghi lại dấu ấn nhất trong chúng ta ở chuyến đi Hồ Tràm vừa rồi là đêm lửa trại, thứ 2 là những con đường tuyệt đẹp kg bóng người để làm cái việc mà ai cũng biết đó là gì đấy.
    Còn nếu như ở Vũng Tàu thì mọi người sẽ lại chỉ chạy từ quán càe này sang quán khác và từ quán ăn này sang quán khác, thế thui. Mà như thế thì vô vị lém.
    Nếu chúng ta nhất trí đi Hồ Cốc thì sẽ khác với chuyến Hồ Tràm trước là sẽ kg ngủ lều nữa, mà liên hệ đặt phòng để có phòng ngủ cho thỏai mái cũng như vấn đề vệ sinh nữa, nếu được thì có phòng tập thể như chuyến đi Madagui là tuyệt nhất. Và thứ 2 nữa là chuyện ăn uống, có lẽ nên tìm đc chỗ nấu ăn ngon hơn, vì chúng ta đi là đi ăn chơi mà, hêhe, để đói hay kg hợp khẩu vị thì chán lém.
    1 phiếu cho Hồ Cốc
    Và cũng nhận chân phó nháy luôn.
    [​IMG]
    khung cảnh này ở VT làm sao có đc cơ chứ. hahaha
  5. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác đi chơi vui quá! Chẳng biết cbn sao lúc em bận việc hoặc đi công tác thì các bác lại "du hí, tại hí". Em là ủng hộ "tứ chi" vụ Vũng Tàu hoặc Hồ Cốc, Hồ Ổi đợt này...mong đừng bác nào bàn ra kẻo lại "xôi hỏng bỏng kô"!
  6. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến thiển cận của em thì em bỏ 1 phiếu cho Hồ Tràm, Hồ Cốc vì có con đường đẹp bá cháy và vì em chưa đi chỗ đó.
    Còn 1 việc nữa là CN này mời anh em làm 1 bữa vịt tùm lum món (hi vọng ko bị H5N1) chả là ăn mừng ngày 25/10 26 năm về trứơc.
  7. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    @Blue: sorry bạn nếu tụi có làm bạn sợ. Mục đích của video clip đó chẳng qua có mục đích giáo dục thôi. Mình cũng nên xem những video như vậy để biết tại sao tại nạn nó xảy ra. Con người ai mà không sợ người ta có câu nói Fear keeps you alive.
    Một đều quạn trọng với moto là nếu có bị té thì cố gắng té thấp (low side) hơn là té cao (high side).
    Chào
  8. nguyenkhanhfx125

    nguyenkhanhfx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ai đi đâu thì tui đi đó ! Chổ nào cũng OK hết nha, nhưng các bác cố cho em xe du lịch đi cùng là ủng hộ 2 tay 2 chân luôn.
    Còn Chủ Nhật này làm vịt H5N1 theo yêu cầu của bác Anh CB thì tui kẹt đi ăn đám cưới tại Đồng Nai rồi nên các bác ăn chậm chậm chờ em về với để làm tăng hai Karaoke cũng được. Dù gì đi nữa sau khi các bác ăn H5N1 cũng phải còn một người sống để lo...cho các bác chứ
    Chúc mừng sanh nhật bác Anh CB lần II . He..He..
  9. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Anh Phong nhớ kéo cái 7 chỗ đi. Cho em tống nhờ cây guitar, lên trên đó mà thiếu cái nì là không được tí nào
    Cheers.

  10. tungpho

    tungpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến nhỏ này biết có được hông :
    Chúng ta đi Suối Nước Nóng Bình Châu , ở đó có Resort ,đuợc tắm bùn và nước nóng nữa .....Em chưa đến đó lần nào nhưng nghe nói ở đó là nơi nghỉ ngơi cũng tốt lắm ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này