1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động Offline-picnic của anh em môtô Saigon ( Part III )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi khome, 02/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    NHỮNG GƯƠNG MẶT HỒ TRÀM
    Chẹp, nhanh vãi, nhoằng cái đã đến ngày đi, nhoằng cái lại đến giờ về.
    Sau 1 tuần vật vã làm việc lại đến 2 ngày vất vã ăn chơi. Việc cuối cùng mà trưởng đoàn WTO làm trước khi rời khỏi tổng hành dinh là lôi chảo cơm chiên từ trên bếp cho vào tủ lạnh!
    SÁNG:
    Sau nội dung băng đồng (nhà em trước mặt là công trường xây dựng ạ!), trưởng đoàn WTO vi vu xa lộ thẳng đến cơm tấm Kiều Giang đúng y bon 6 giờ rưỡi. Vừa vào đã thấy nhà Tèo và anh quay phinh mặt mày rạng rỡ chờ đợi.
    Lần lượt cũng đến đầy đủ. Bạn Thi mắt mũi kèm nhèm, bạn Rề mi ngồi ngay cạnh mà bạn cứ oang oang "Ủa, dzẫy còn Rờ mi pha sôn là ai đâu?", vừa lỡ lời xong thì thôi đi, còn lỡ tiếp phát nữa "Ủa, dzẫy còn "thằng" Bờ-lách nữa, đâu rồi" Hehê, làm bạn Lách-len mặt dài ngoẵng ra. Mà nhé, phê bình bạn Lách-len, ai đâu đi chơi mà mang dép Lào, theo luật đã đưa, bạn chính thức mắc nợ tổ chức 50k (không cãi)!
    Lần này đi, Phường đặc biệt yêu thích hình ảnh Ghost Rider của anh Phong CBR. nhất là với quả cần câu to uỳnh oàng mà anh Minh hornet đã rất thân ái vác chéo lên vai bạn Phong trước lúc lên đường.
    Với tôn chỉ 60 chai một giờ, trưởng đoàn WTO vừa đi vừa lầm bầm. Còn gì đau khổ hơn khi còn đường mà hết xe! Các thành viên WTO xem Phường như cái đinh, riêng đồng chí Thi thì đúng thật xem trời bằng vung, cứ lượn nhoay nhoáy qua mặt Phường. Mà thôi kệ, lần này đi Phường đã pha hẳn nó 1 xị nhớt vào xăng, chạy cứ như xe tàng hình, chả đi sau cùng thì đầu độc chết hết anh em à!
    em ABC tốt quá, hy sinh cho Phường mượn cặp găng tay, đeo vào cứ như găng của mình í, làm tà tâm nổi lên, hị hị. Mà bác AnhCB là bác í tốt lắm, có khhi bác í sắp tặng cặp găng đó cho em cũng nên!
    Đi sau cũng nhiều điều thú dzị, ngắm anh em lả lướt và tinh thần nâng đời xe cứ thế dâng cao. Mà chả biết vì sao anh Remi lại chọn ngay cái áo trắng khoác trắng tinh để chạy đường dài, chắc là chuẩn bị được chọn vào đội giải cứu áo trắng của Viso.
    Mất toi gần cả 20 phút đứng ở ngã 3 Lộc An chờ cái bọn đoàn APEC, mình còn bụng bảo dạ "Hớ hớ, chúng nó cứ bảo đội ta rùa!". Mà hoá ra đội ta rùa thật, "phe nó" đã đến nơi từ lâu, và có khi đang thắc mắc "Quái, không biết cái bọn WTO chúng nó đi hồ nào í nhỉ???"
    Cuối cùng thì 2 đoàn cũng gặp nhau, chia nhau mấy cái phòng khách sạn bé tí tẹo.
    TRƯA
    Phường đã ăn cơm với nước cá + muối tiêu thì chớ, lại còn bị toàn thể nhân dân tổng xỉ vã! Phường mặt mày vẫn cứ tươi hơn hớn, chẳng là đang nhủ thầm "Chửi mình chẳng qua là chửi bác 777, cứ thống nhất vậy đi" Mà kể cũng lạ, chửi thế sao không lẫy luôn đi, đừng ăn! Thế mà chửi vẫn chửi, ăn vẫn ăn!
    XẾ
    Tắm biển, tất cả đều thích tắm biển, kể cả Thi mỏng như lá lúa + mắt kiếng cận lồi cũng lội xuống biển mang theo lời hứa "dìm chết chủ tịch Phường". Dĩ nhiên chủ tịch Phường vẫn thở đều, bằng chứng là còn ngồi đây lãi nhãi! Còn giải thích cho sự sống nhăn răng của chủ tịch Phường: là vì sóng lớn, bạn Thi phải 1 tay nắm quần rồi, còn 1 tay thì làm gì đủ trình mà dìm!
    Trong khi các bạn tắm thì Minh Hornet đang tung tăng câu cá với vợ thằng bạn. Chẹp, bạn bác Minh Hornet may thế, được bác í chăm sóc vợ rất chu đáo!
    Mà câu với chả kéo, các bạn đang tắm, sóng thì cứ xô về phía đội câu, thế là cứ xua tay lùa các bạn đi như người ta lùa vịt, ghét cái thái độ!
    XẾ CHÚT NỮA.
    Tắm chưa đã thì phải lên bờ đi chợ. Phường thực hiện lời hứa bữa tươi cải thiện cho anh em.
    Trưng dụng con Zim chiến của bạn Tèo, PhongCBR chở Phường, đi kèm có Saber + HP, Bình lên đời + DP đi theo làm màu và ku Thi đi theo để đu gió.
    Ngang đây trích lời bác PhongCBR "Má, tụi nó đi xe đó chở được cái gì, còn chổng đít trước mặt mình nữa chứ, mình đi lẹ luôn, cho tụi nó lạc chết bà luôn!"
    He he, mà cái ông bảo vệ KS hiểm ác, xúi bác Phong đi chợ bà Tô, má ơi, đi một hồi hỏi ra mới biết nó cách KS cỡ vài chục km! Lật đật quay ra chợ Bà Rịa, tới nơi người ta muốn dẹp hàng hết rồi. Thôi hốt cú chót vậy.
    Ở chợ có tiết mục kinh hoàng, bạn Phong phi con Zim như đi xe cào cào vào thẳng giữa chợ rồi cứ thế la toáng lên "Lu ơi, Lu đâu, mau lên!"(bạn Blue lủithủi đi bộ vào sau). Thế là cả chợ nó gọi tớ bằng Lu! CBN!
    Tiện đây, hỏi luôn bác Phong cái là hôm í mua cá thu hết bao nhiêu tiền í bác nhỉ? Quên cbn rồi, trả tiền lung tung chả nhớ. Bác không nhớ thì em tính 100k/kg cũng được. Vậy đi.
    TỐI
    Về ăn cơm tối, có khá hơn cơm trưa thấy rõ, anh em ăn uống hăng hái, đã có thêm sự xuất hiện của anh Thiên húng liều + vợ, Minh Vento + người yêu, Tuấn CB125, tungpho + vo
    Lửa trại lửa triếc đốt mất của anh em 100k! Rồi thì lò nướng này kia nọ, bày ra chỉ khổ chị em! Ngang đoạn này bác Phong CBR bỏ anh em đi đón vợ + em gái, không quên dặn dò "Dặn cơm lại cho vợ anh với nghen, phải welcome không là lẫy đó!"
    PHIA
    Phia, bà con ăn cá thu nướng, bạch tuộc nướng, mực thẻ nướng, càng ghẹ nướng, khô mực nướng, cá chỉ vàng nướng...nói chung cái gì cũng nướng, và tất cả đều chấm với muối ớt + tương ớt. Nướng cái nào xong cũng hết vèo. Cái nhà này ăn khủng khiếp thật! Rồi xoài xanh ăn với xoài chín, ổi ăn với quýt, thơm ăn với bưởi, Gin uống với sữa đậu nành lên men thơm mùi húng lìu, nước dừa pha rượu uống với Tiger...Thế mà không ai đòi cùi bắp cả, em phục!
    PHIA CHÚT NỮA:
    Phường ra hùng hổ bảo em thích say, làm luôn phân nữa 1 ly Tiger không đá, máu lên ngay!
    Sau đó Phường cáu phát khóc vì bị bưng quăng vào lửa...nhiều lần (dù chưa bị cháy)!
    Sau đó nữa, tổ chức đi dạo, phát hiện ra bác Minh hornet câu ngày không đủ tranh thủ câu đêm. Chả biết câu thế nào mà tuột cả quần đùi, anh em phải ra phụ bác í mặc quần. Xơ Định Mít có vẻ trầm lắng hơn mọi lần vì lần này có em gái đi cùng.
    Phê bình bác Bình Phantom cứ rủ rê Phường ra tắm biển ngắm sao, suýt mất dép!
    Bình với DP nằm xãi lai, Phường ngồi lãi nhãi giải thích thiên văn học, nhớ lung tung...
    QUA NGÀY MỚI
    ĐT dãy đành đạch, có kẻ xấu gọi điện rủ đánh bài. Phường vội vã lôi chị Phương đi làm thêm - tăng gia sản xuất, định bụng bác 777 ở nhà thì có khi mình lại soán ngôi thần bài!
    Đánh đưọc chút bác Minh Vento lăn ra ngủ, bác Tuấn CB125 vào thế...mạng.
    Kết quả là đã thua đau thua đớn còn bị thọc lét cướp cả 2000 mà mình định bụng để giành mai đi làm trả tiền gởi xe! Đồ rằng chị DP với anh Tùng chơi ... *iếm!
    Thất thểu về phòng, ngủ trong oán hận quân thù!
    BẢNH MẮT
    Đang còn say ngủ, tự nhiên đâu có tiếng gì kêu ré lên như heo bị chọc tiết. Ôi, chắc lại là trẻ con nó nghịch, cứ ra vặn ga xe máy! Bực, ngủ luôn!
    MỞ MẮT:
    Dậy thôi, ra còn quay TV, ha ha, oai như cóc cụ. Cả nhà đi đi lại lại ra dáng lắm. Bác Saber mặc nguyên bộ bảo hộ cho nó ngầu, chả biết máy quay khúc nào, nhưng mà chân thì bác ấy mang dép Lào!
    Xong, đến em lên dĩa, chẹp, phóng dziên cứ bảo em làm gì đi, em chả biết làm gì, sờ mó cái xe chán thế là em leo lên đạp máy, nẹt pô pằng pằng, khói mù CBN mịt, xong em hỏi ý kiến là em phánh nhé, PV cho phép, thế là em phánh luôn.
    Cả nhà đi ăn sáng, lại tiếp tục chửi vẫn chửi ăn vẫn ăn! Lúc này, hội các bà mẹ có trẻ em ngồi lại bên nhau bàn tính cái gì mà rất xôm tụ!
    LỒI MẮT
    Nắng chang chang, kéo nhau đi dọc bờ biển, đi cafe phơi nắng. Phường cũng ham vui, leo trèo đá điếc làm vài pô rất xôm tụ. Phóng viên với Vento + người yêu đã thúc ngựa về Xì Ghềnh. Vợ anh Phong + em gái đi ăn cưới. Bác Quát cũng lui quân.
    MỜ MẮT
    Giờ cơm trưa, ăn quán ngoài, cả nhà ăn như chưa bao giờ được ăn, he he.
    NHẮM MẮT
    Buồn ngủ quá, cả làng vừa đi vừa nhắm mắt. Các thành viên WTO đều máu đi dự hội nghị thượng đỉnh APEC nên cứ bỏ em mà đi. Làm em tăng tốc độ trung bình từ 60 chai lên 80 chai, còn vượt tải thì thôi rồi free style luôn! Mà con Zim của nhà anh Lách-len chạy cũng kinh, chắc nhờ chở thêm cần câu nên xe đằm chạy mới được nhanh thế, hí hí.
    V/C Tủn Xu-kem máu vãi lúa, alo cho Phường hỏi về chưa, Phường bảo "Chưa, máu thì ra Long Thành uống sữa ăn kem với anh em. Thế là thằng bé làm một phát ra tới Bà Rịa, rồi "tiễn" anh em về Sài Gòn
    Kem tươi ngon vật! Ai cũng ăn 2 cái, mỗi em mới ăn được có 1 cái là phải về rồi!
    Em về nhà là 5h chiều. Việc đầu tiên làm khi vừa vào nhà là lôi chảo cơm chiên trong tủ lạnh ra cho con chó hàng xóm ăn. Híc, cơm chiên trứng gà, vàng ươm, lấm tấm ớt đỏ và xúc xích bò, chẹp chẹp, nhưng hơi lạnh, tội nghiệp con chó, chắc ăn xong tê răng luôn!
    HẾT
    Quên, chưa hết, Chủ Nhật này cấm mọi hình thức vắng mặt! Các bác đi đầy đủ để em còn thu tiền còn thiếu, nhá!
  2. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hắc xì....hắc xì... ở nhà có yên đâu ...hắc xì...hắc xì ... thì ra giờ mới biết nguyên nhân .
    Tuy ở nhà nhưng lòng cứ hướng về a e Lộc An thân thương
  3. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác nào mặc size M ko vừa, đổi cái L của em nè, em mặc hơi rộng các bác ạ, áo đẹp quá, hic
  4. thanhbinh_phantom200

    thanhbinh_phantom200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đấy, em đã bảo là bác Hòa có cổ phần ở Lộc An cơ mà
  5. blackland6373

    blackland6373 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
  6. camapsaigon

    camapsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Hê hê... còn bác nào đã order size L mà mặc không vừa thì để lại cho nhà em nhé...
  7. nguyenkhanhfx125

    nguyenkhanhfx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, Blue tường thuật ...gián tiếp đọc nghe phê vãi ! À cho chỉnh tí xíu nghe, cái đọan mình chửi nghe nhẹ lắm mà sao Blue thuật lại nghe nặng thế nhở? Mình chửi yêu thôi nhé ! các bác các chị có lỡ...chổng mông trên bigbike cứ chổng nữa đi nha
    @ Hòa 777 : chiều nay tớ ra tới HTV khỏang 6h nhé.
    @ Bác Khome : Bác đưa hình hài em trên mạng thế thì chết đòn em rồi ! Bọn HONDA đang đi lùng sục tìm em đấy !
  8. camapsaigon

    camapsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Hị hị.. Trưa hôm Thứ Bảy, tính xong đám cưới rồi phi ra biển tham gia với các bác luôn. Mà... cbn.... lâu quá mới gặp lại mấy thằng ku bạn (từ lúc còn cuổng trời tắm mưa), trong đó có cả chú rể nữa túm tóc lại kêu uống đến hơn 4 giờ (công nhận, lần đâu tiên thấy chú rể chịu chơi thật, dám ngồi nhậu đến 4 giờ ). Sau đó, định bụng về nhà nằm khoảng 15'' rồi phi ra biển. Nằm được "1 lát" thì vợ kêu dậy, xem đồng hồ đã gần 6 giờ. Tuy nhiên, sao thấy chóng mặt quá! dặn vợ: để anh nằm 15'' nữa rồi dậy đi ra biển ăn tối luôn. Hê hê... mở mắt ra lần 2 thì đã 8 giờ rồi, nhưng vẫn thấy còn chóng mặt... thế là "thăng" nguyên đêm ở nhà luôn.
    Trưa hôm qua, có hứa với bác Khomer là: ăn cơm ở nhà xong, đưa vợ lên xe đò rồi sẽ ra đi về chung với đoàn luôn. Vừa ăn cơm xong thì thằng bạn lại điện thoại nói: mới làm thịt 1 con ngỗng, lên ăn mấy miếng cho vui rồi đi lên Saigon (công nhận thịt ngỗng ngon thật ). Nhìn đồng hồ, thấy cũng còn sớm, thế là đưa vợ lên xe đò rồi phi lại nhà nó. Ở đây, gặp ông anh nó ép uống có 5 ly rượu thuốc (ý là để đi đường cho an toàn). Bố khỉ của nợ, rượu gì mà uống vào nó buồn ngủ khiếp thế không biết. Định bụng là nằm 1 tí rồi sẽ điện thoại cho Khomer để xem thử đến đâu rồi. Nằm 1 tí, mở mắt ra, nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 4 giờ rồi
    Thế là, 1 mình, 1 ngựa phi về đến nhà hơn 7 giờ tối luôn. Buổi chiều về muộn, đường đông quá. Không thể nào chạy nhanh được. Chạy xe 1 mình buồn vải luá lun...
    Tóm lại, tác hại của rượu là vậy đó. Hèn gì bác sỹ hay khuyên: hãy hạn chế uống rượu là vậy!
  9. bebean

    bebean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn, ly kỳ, mê ly...và thỏai mái con gà mái đẻ...tất cả đều có đủ trong Hồ Tràm ký sự tập 2. He he he, các bác đi chơi vui quá, tớ đọc mà phát thèm. Nhưng có tí thắc mắc các bác cho tớ hỏi: Có phóng dziên quay phin, phỏng dzấn tá lả là sao? Cả hội nhà ta sắp lên tàng hình a? Nếu vậy thì vui quá, ngày giờ nào đài phát sóng dzậy 2 bác là phóng dziên đó cho biết được hôn? Hồi hộp wá, hồi hộp wá. Phóng dziên là ai dzậy mau trả lời bạn xem đài gấp gấp
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Lè lưỡi ra xem, chắc chắn là chẻ làm đôi, ác thế, lần nào mình cũng tải lương thực ra cho miền Trung thân yêu, thế mà dám bảo đói nhăn răng! Với lại ai biểu WTO mà cứ bu bu theo mấy người APEC, dựa hơi à? Ghét, em cho đói cả đôi!
    Dưng mà đói gì mà đói, đói mà đi về phi được nhanh vậy á? WTO đã neo người thì chớ lại còn máu oánh nhau thế này. Lần sau em cố em đu cho bằng APEC, thấy các anh bên APEC quý em vật vã, rửa cả xe cho em . Chả như mấy anh W*****ốt ngày than thở ăn không ngon ngủ không yên, lại đòi đòi dìm chết chủ tịch Phường!
    He he. À, em có ý kiến là sau mỗi chuyến anh em mình tập trung hết hình lại một chổ, rồi "ai đó" có điều kiện thì chép CD cho toàn thể nhân dân lưu giữ ạ (em sẽ kêu gọi nhân dân đóng tiền làm CD tử tế ạ).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này