1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động Offline-picnic của anh em môtô Saigon ( Part III )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi khome, 02/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, anh em thật quả vô cùng cảm kích trước sự dũng cảm của đồng chí Xanh-ga-pô man. Chắc lúc thấy anh em xuống bác cũng...bật ngữa (ơ, mình đùa mà "chúng nó" đi thật!). Phi đội gà bay đã ăn cho đến cọng mì cuối cùng. À, mà em thấy dê tái chanh ăn y chang thịt bò bóp thấu vậy đó!
    Riêng nhà chú vpb bảo là thấy còn thiếu, thấy có vẻ vội vàng, chẹp, 2 cô cậu ăn đến nhát bánh mì cuối cùng rồi mà vẫn cứ còn bảo thiếu á!
    Ơ, khổ thân đồng chí Vịt 8 món, thế chưa gì mà đã thành chân gỗ rồi à? Khổ, đã bảo cái XR nó cao thế kia!
    Đã thế lại còn bảo kệ chủ tịch ở nhà mới sợ chứ, báo cáo với đồng chí là hôm qua tôi ăn được dê rồi í nhớ! Bây giờ thì có dê tái chanh chứ có thêm dê gỉ gỉ gì gì thì tôi cũng chả sợ nhá! Ừ!
    Thôi, thống nhất là Chủ Nhật ra nộp cái đĩa Công-xéc-tô số 1 dành cho đờn Vi-ô-lông gì gì đó để tớ về mở lên nghe cho nó hàn lâm.
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua anh em đi Long Thành đông ngoài sức tưởng tượng.
    27 con người từ SG vì tiếng gọi beee beee của mấy chú dê đã rồng rắn kéo nhau đi.
    Đội hình gồm có : 4 SF, 2 Hornet, 1 GL400, 1 Cruiser Daystar, 1 TZM, 1 GRV, 1 Fx + 1 Mẹc C180 Kompressor và gì gì nữa nhà em k0 nhớ nổi
    Công nhận cái chuối hột nó lên nhanh thật các bác ạh, cũng nhờ vậy mới biết đưọc sức mạnh của GL400 bác Dstung nhỉ
    Nói thật với các bác là nếu lần sau đi như thế này nữa thì e sẽ k0 về nhà đâu, "ấy" tí tí thến ày khó chịu chết đi được.
    Tạm Biệt và Hẹn gặp lại, cảm ơn bác Singaporeman, cảm ơn vợ cả vợ 2, cảm ơn MBH + áo Racer và những chú dê đã cho anh em chúng tôi 1 buổi tối tuyệt vời, hehe
    u?c khome s?a vo 08:58 ngy 01/12/2006
  3. nguyenkhanhfx125

    nguyenkhanhfx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi Long Thành ăn dê thật phê vãi...lúa! Ăn cũng đã mà chạy còn đã hơn được chứng kiến tài nghệ của Bình SF02 thật quá đã. Tuần sau cũng giờ này bọn mình đi Long Thành tiếp theo lời mời của Mr. Chim ( Korean) nữa nhe bà con.
    Thử post đọan Funny Clip này theo chỉ dẫn của bác Khome xem thử có được không nha ( Testing only )

    http://www.youtube.com/watch?v=ZjMnR8stQzc
  4. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, thôi đi thứ 7 đi các bác ơi, đi như hôm qua vui thì vui nhưng nó chưa đã,
    Thứ năm tuần sau hình như có bác nào đặt lịch rồi kia mà
  5. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, túi qua làm 1 bụng dê đã đời
    Làm tối về nhà nó cứ bừng bừng như bebebebe vậy ah.
    Ặc, em GL già lúc đầu đi đc có 100km/h
    Chả hiểu sao sao khi em đổ 1 xị rượu chuối hột vào (chả nhớ là vào mồm em hay mồm nó nữa) mà nó chạy ác phết
    Ọach phát lên 140km/h luôn, đề pa thì hornet 250 cũng phải khóc thét, kinh thật, gái già có tí alcohol vào mà kinh thế đấy.
    Ai nhìn cũng ngỡ ngàng, hé hé
    Hehehe, đúng như chú VPB lói ấy, ló hơn ngăn ngắn và thiêu thiếu thế lào ấy nhể, đúng nà chả muốn về nhà như bác khome bẩu ý.
    Máu quá, máu quá
    Thanks Singaporeman, người đã cực kỳ can đảm khi dám mời cái đám chuyên ăn uống này đến chơi.
    Mr Chim (Korean) uống kinh nhè, nần sau dẫn Mr CHim lên đây nhậu con chó nhá singapore man.
  6. Ringle

    Ringle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Ọach phát lên 140km/h luôn, đề pa thì hornet 250 cũng phải khóc thét, kinh thật, gái già có tí alcohol vào mà kinh thế đấy.
    Ai nhìn cũng ngỡ ngàng, hé hé

    bác dstung nhá! thế mà bảo anh em chỉ chạy có 100km/h. làm lượt đi em đã phải núp giớ xuống tới tận bình xăng con rồi mà.......vẫn mãi là người đến sau.....
    lúc về thì thôi, no và phê qua nên cũng mãi là người về sau......
    Lần sau mà có đi nữa thì em cứ chấp các bác tới trước luôn nhá!!! Cám ơn bác Singaporeman rất nhiều nhá (nói thật với bác nhé ăn thịt dê xong đi đường về .... sừng nó cản gió quá)
    Thịt dê chấm với mắm gừng
    Ăn vào rồi (đêm) cứ phừng phừng ..... như d....
  7. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Về cái chuyện đám mô tô đi dê ở Long Thành thì em thấy:
    Chuyện 1: Cái bác ringle đi xe rùa, em đồ là em chạy bộ còn nhanh hơn bác ý. Mà đã thế bác này lại sang đồn trú bên nhà saber nữa chứ, không duyệt.
    Chuyện 2: Mặt bác Thi đỏ gay làm em không dám uống rượu, ơn trời mặt bác ấy đỏ nhưng vẫn tỉnh như sáo. Ngồi sau không dám mở mõm ra vì sự gió nó thổi luồn vào thì khỏi ngậm lại. Mà đề nghị bác Thi tập thể hình hoặc lấy em mông to ( khói tốn tiền đi tập) chứ em ngồi sau bác chẳng núp gió được tẹo nào.
    Chuyện 3: Đề nghị bác đờ sờ tùng không nhìn mồm lúc người khác đang uống ruợu, làm mất tập trung Với lại mời Người Mẫu Phong CBR, đờ sờ tùng và Mr. Hải - Ấn Chủ Nhật này làm show diễn - chụp ảnh thời trang mô tô ( đặc biệt em đã đặt hàng 1 chiếc racing leather size XL dành riêng cho bác Hải)
  8. SingaporeMan

    SingaporeMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    0
    @dstùng:Báo cáo bác là bác đẩy mr.chim dzữ wá nên bác í nhớ mặt bác rùi đấy.Gì chứ nghe "con chó" là mr.chim cứ cuống hết cả lên ngay.
    @all:Vâng em cũng thấy thiếu thiếu thế lào í!Các bác đúng là đánh nhanh rút gọn còn hơn biệt kích Delta.
    P/s:mà sao it1 hình thế mí fó nháy ui?
  9. nguyenanhthi_sg

    nguyenanhthi_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    lượt đi nghe anh Tùng nói GL yếu lắm..chỉ đc 105km/h..làm em hí hửng thế là phen này bóp đc 1 em 400 rùi ..thế mà lượt về em nó phi như thần mã...các bác nhà mình có chuối hột chạy kinh..em cong rạp người,xe cứng ga,may mà vẫn còn đc bám đuôi và ngửi khói,chứ mà ko ngửi đc khói thì em về đập em RGV thành cám rồi...
    p/s : từ chỗ singapoman về tp hơn 50km...ban đêm ban hôm chạy gì mà có 30p ..9h15 nhổ neo 9h45 đã tới..vãi hồn..hhehe...vãi sướng...
  10. dragon_typn

    dragon_typn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hình đây các bác, mấy hôm nay E busy wá nên hình lên hơi chậm
    [​IMG]
    xuất phát
    [​IMG]
    [​IMG]
    người đâu ....sao toàn trà đá thế này, dê đâu rồi??? đói wá!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    còn đây là kết quả của đĩa dê tái chanh sau khi E đã bấm giờ là 30giây ạ. Cũng vì biết trước tình hình nên E cũng ko dại gì mà tác nghiệp lúc cái đĩa còn đầy
    [​IMG]
    sau khi tạm hết hiệp 1 chưa đủ dính răng các bác nhà ta đành giải lao bằng kẹo kéo
    [​IMG][​IMG]
    sau thời gian chờ đợi rồi cái gì đến cũng fải đến ....
    [​IMG]
    ấm bụng rồi.....zô...ô...
    [​IMG]
    [​IMG]
    bà con ơi...trông tư cách thế này mà cứ đòi khoá nick người khác
    ặc ặc.....
    [​IMG]
    bác "củ sâm" này uống kinh thật!!!
    [​IMG]
    tóm lại vui...nhưng hơi vội vàng thật.
    Nhìn bác Khome sau khi ...dê xong thấy nó gian gian thế nào ấy nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tàn tiệc E có chộp được cái ảnh nghệ thuât này các bác ạ ( người ta nói ảnh nửa kín nửa hở là ...nghệ thuật mừ)
    [​IMG]
    đố các bác biết "hắn" là ai???
    đừng vì cái hình này mà mấy Mod đòi khoá nick E nhá
    Tuần sau đến lượt bác nào mời nhậu nhỉ, E lại sẵn sàng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này