1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động Offline-picnic của anh em môtô Saigon ( Part III )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi khome, 02/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelessrockman

    lovelessrockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    chao cac Bac, hom nay lan dau tien di choi cung club voi cac Bac "da" qua ( mac du minh moi biet ve club cac Bac dung 24h, tinh den thoi diem nay )
    lan sau co di dau cac Bac cho minh di ke voi nhe!
    From khome : Welcome bác, nhưng bác nên viết bài có dấu tiếng Việt nhé!
    Được khome sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 23/10/2006
  2. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, hôm qua tếu thật, thời gian đi trên đường thì ít, mà thời gian chờ đợi thì quá nhiều, gần gấp đôi luôn, hic hic, làm nhà iem đói rã ruột, vào quán bò thấy đồ ăn đem ra mà tay chân run rầy nuôn.
    Đã thế mình lại phải ngồi cái bàn xa nhất, nhìn mọi người đánh chén ngon lành mà trước mặt mình bàn vẫn trống vắng, hahaha. Nhưng thành thật khai báo là cuối cùng thì lại quá no là no và tí nữa thì say, cái tội ăn nhiều uống lắm nó thế đấy.
    Công nhận lúc về đã có địa điểm chính xác rùi nên bà con chạy đã thật, cứ 90-100-110-120 và hơn nữa, nhà iem mặc cái áo mưa 2000đ chạy theo mấy bác, muốn dừng lại để cởi ra mà kg có lúc nào dừng lại đc cả, nên khi về đến đầu đường Cộng Hòa, khi cởi cái áo mưa ra mới thấy nó rách te tua còn hơn xơ mướp, hehe. trong khi cái lúc đánh đu theo các bác thì nó cứ kéo ngược cổ mình về sau đến bị ngạt thở luơn, hic hic.
    Tưởng đâu đó xong xuôi tối qua có màn gào thét cho bao nhiêu rượu trong người nó bay ra hết, thế nhưng nhiều bác nhà mình bận chuyện vợ con , hàng xóm thế là thôi, tình hình là phải giải tán. Vậy là nhà iem phải xách cây vợt tennis đi là vài games cho nó hết rượu, hehe thế là xong 1 ngày ăn chơi cuối tuần.
    Hôm nay lại bắt đầu 1 tuần mới rùi, lại tiếp tục làm mọi thui.
    Ah, các bác có cái vụ hình văn ảnh mau mau post lên hé.
    Cái tháng 10 này nhiều bác khóc oe oe đã quá.
    [​IMG]
  3. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ vào đây và offline thường xuyên sẽ nắm bắt ngay tình hình ăn chơi của các anh em. Chào mừng bác .
    Tình hình là hôm qua em vẫn chưa bước được 1 chân qua biên giới. Tình hình là em vẫn chưa "giải đen" được quả bói mẹ em mang về. Tình hình là hôm qua vui quá mặc dù em vẫn chưa biết cách ngồi xe (cái này em sẽ học tốt nhé bác Tam Thất ). Bà con ai có sinh nhật thì lên tiếng nhé.
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Vâng xin chúc mừng.
    Ngày của những anh em có Sinh nhật tháng 10 - ngày của 2006-CBR600RR
    Buổi sáng CN tại Đinh Tiên Hoàng, một buổi sáng đông vui nhộn nhịp... ngay từ buổi sáng. Chúng ta đón tiếp thêm 1 chiến hữu mới Dragontypn với chiếc Hornet đỏ.
    Anh em tập trung lên đường và đến Cộng Hòa thì đón thêm Châu-Đội moto Tp với chiếc CBR600RR2006 mới kính coong nhập đoàn.
    Nhà cháu không chụp được nhiều hình nên có gì post nấy vậy
    Em nó đây, duyên dáng quá đi thôi
    [​IMG]
    Indiadivx and his target dream
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thế là anh em moto SG có người đêm về lại mất ngủ, với những giấc mơ bay cao hơn mái nhà
    Dừng chân đợi tốp dưới lên (đề nghị em Blue nần sau đi chơi chở theo thùng nước đá)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khổ thân em với Mortal rạp người hết ga hết số quay lại đón mà chẳng thấy, đành quay lại, thì ra tốp dưới lên từ bao giờ mà 2 anh em chả thấy, đáng đời cái tội hết ga hết số
    Cảm nhận sau chuyến đi : Thịt bò tơ ngon tuyệt, rượu Scotch 2 ly vào 1 chỗ cũng "nâu vấn đề". Mộc Bài có khá nhiều thứ mua được, tiếc là giới hạn mỗi người chỉ được Duty Free 500k.
    Lúc về có tí tửu, lại có tí mưa quên cả sợ, crossing the line chạy chung với CBR600, ôi s...ư..ớ...ng
    P/s : Mời các bác tiếp tục post hình và bài tường thuật nhé.
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, bác xỉ vã yêu em đấy à
    Thật chứ hôm qua là cái ngày đi off lạ lùng nhất í anh em heng. Ta nói, nữa khuya hơn 1h sáng tự nhiên đâu em nhận được tin nhắn biểu mơi đi đường nắng gió lắm có chịu nổi hông, biểu em ưa thì cứ mặc váy mơi cho đi ké xe to có những 4 bánh!
    Ặc, đêm em nằm đấu tranh tư tưởng những hơn 5 phút rồi ngủ lúc nào chả hay. Sáng ra dậy rõ sớm nhé, xàng xê nghĩ xem "Váy hay quần, 4 bánh hay hai bánh!" Của đáng tội, phần thì em tội thằng em nó nghĩ "Bố đã bảo đi mà con í nó còn chảnh", phần lại tội mình đi cái xe của nợ 4 bánh thì em ói hết cả ra ngoài à! Thôi cuối cùng là em mặc quần dài! Vừa may, ông con nhắn lại là "Chi oi, dung mac vay nua, xe hoi ban roi" Ha ha, vừa cười lăn lộn vừa lẩm bẩm đoán "bận rồi" hay "bán rồi" đây hả giời!
    Quả này toàn đi xe to, mỗi em là trông bé bé xinh xinh , đi đường em cứ gọi là đu xe lam bám xe lu, xe có bi nhiêu chạy bí nhiêu, hic kéo 2 tua thì ten tèn ten tén. Hic, em đâu có thích đùa, thế mà bạn Bình bảo "Hơ, giỏi ghê, đằng đẳng có cái lùm cây không dừng nghỉ mà dừng ngay giữa đồng tróng vậy trời" Em chả biết nói làm sao, he he, may có bạn CBR 6 chai thay lời muốn nói "Tự nhiên xe nó dừng chớ bộ!" Thế là bọn em leo con lươn qua đường uống nước mía, hái trứng cá ăn...(Dĩ nhiên không quên nhắc bạn Bình khóa đuôi, khóa cổ, khóa bánh, khóa biển số, có gì khoá nấy... con xe Future Neo thật cẩn thận )
    Đang nằm võng thì a Hoà gọi dây nói, sau một hồi vờ vịt hỏi thăm thì hắn không dấu được lòng xấu đã cười lăn lộn, biểu em cố chạy đoạn nữa lên trển có cây cầu cao lắm, quăng ùm xe em xuống cho xong! Dĩ nhiên là em ứ thèm nghe điện thoại nữa.
    Và đây, nơi thơ mộng em ngừng, đâu như mấy anh kia ngừng chổ quán bán muối (CBN mấy cọng dây điện, nhá!)
    [​IMG]
    Giang hồ bảo xe em dỏm, làm em phải tư duy lý do, may quá em vớ được vợ chồng anh Tungpho đang ngơ ngáo đi qua, thế là em vin ngay "Chẳng qua là em chờ 2 anh chị í thôi, nhá!" Bằng chứng đây:
    [​IMG]
    Xong, ngồi mát mãi nó cũng...chán, hehe, đi tiếp, ý em là đẩy xe em lại cây xăng gửi rồi em đi ké tiếp . Gửi xe xong, bạn Bình nãy giờ ấm ức vì đi cái xe xấu nhất hội, nay nhân dịp xe em nằm đường bèn xàng ngay lại, cao giọng "Sao đây? Đi hông?" He he, ai ngờ, lâu lâu em cũng ác phết, em nhỏ nhẹ "Thôi, chú ơi, hông đi xe ôm đâu!" Ka ka, em leo lên cái xe CBR 6 chai ngay!
    He he, xe gì đâu thích quá xá quà xa! Chài ai, ta nói, mới đầu hả, em mới trèo lên, em chưa có biết tính em xe này ra làm sao, đang còn vênh mặt nghĩ mình ngồi cao ghê, sướng, đứa nào láo mình chỉ cần phun cho nó một phát nước bọt . Thì tự dưng xe vù cho một phát. Hãi hết cả người, thôi, không nghĩ vớ vẩn nữa, quả này là em ngồi đẹp luôn, đúng thế luôn. Vừa ngồi vừa ti hí mắt ngắm đồng hồ điện tử nhảy chóc chóc, ghiền luôn!
    Em mới nhắm mắt mở mắt cái thấy tới chổ bán muối rồi, gặp anh em ở đó, em chịu nhịn cho anh em xỉ vả, đằng nào thì em cũng được đi ké CBR 6 chai rồi mà.
    Xong đi tiếp, lên cái siêu thị miễn thuế bé tẹo, em là em kém vui ngay vì các bác bảo biết thế, bán xe em đi lên đây mua con xe gỉ gỉ gì gì mà em đồ rằng nó là xe Đại Lục. Đùa chứ em vừa xuống cào cào đã lên CBR 6 chai, can cớ gì mà bảo em đi cái xe anh hùng Trung Hoa í!
    Nói chung là em bỏ băng phát cho nó tới luôn quán bò, không kể vụ a Hoà dói quá hoá cuồng chạy vô lộn quán còn la hét ỏm tỏi thì mọi chuyện rất ổn.
    Cái kiểu ổn của nó như vầy nè:
    Hướng về phía đồng chí dstung
    [​IMG]
    Hướng về phía nhà Tủn:
    [​IMG]
    Cuối bài em ké một tí, vừa xa vừa tối, đến em còn tìm mãi mới ra em
    [​IMG]
    Mà em phát hiện ra là ăn no thì sáng trí, he he, số là sau món luộc trong khi chờ món nướng thì em tức quá liền ra mày mò cái xe em xem sao. Em thì thú thật chả biết gì ngoài cái trò lau bugi (trò này học từ em Vespa). Tình hình là mở chụp ra là thấy toàn bùn với đất, cạy mãi mới thấy được là thân cái bugi xe em cũng bằng sứ như ai, còn đầu bugi thì rỉ sét vàng khè. Hic, hậu quả của việc chun bờ lủi bụi . Em cứ thế lau lau cạy cạy rồi đậy bừa vào. Lúc ấy đột nhiên bạn dtsac xuất hiện trèo lên xe bảo là để anh đạp cho, đạp phát một nổ máy mới ức chứ. Cướp trên giàn mướp .
    He he, em yên tâm vào ăn thật no, nói chung chuyến này xe em chạy hơi bị ổn. Không ổn thế nào được khi mà xe em chạy cứ gọi là song song với CBR 6 chai, làm anh khome không tin vào mắt mình, phải chạy lên đòi thử, thế là cũng không vượt qua được em mấy tí! Chuyện căng thẳng hơn khi anh Hornet phi lên so kè, xe em cứ phăm phăm, kim tốc độ có khi em chả biết nó chạy về đâu í chứ. Xe em cứ toàn hơn Hornet nửa bánh, mà máy cứ gọi là mát lạnh nhé, em thi thoảng liếc mắt nhìn sang, ôi, Hornet gì mà chạy tí kim nhiệt đã lên vù vù, há há há!
    Hì hì, em chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã giúp em trong khi hoạn nạn. Mặc dù giang hồ nó đồn là em tháo bugi xe em để đi ké CBR 6 chai, he he, biết đâu được
    Chuẩn bị làm nhát Vũng Tàu đi anh em!
  6. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Tuy vắng mặt 1 số anh em thân thiết nhưng chuyến đi cũng rất vui vì có thêm vài chiến hữu mới.
    Đó là một con cánh cam với kích thước một Con Bò Rừng (CBR 600-2006) & một em Hornet 250 màu đỏ tươi. Tất cả đã cùng nhau ăn uống rất nhiệt tình và cùng thực hiện nhiệm vụ "giải cứu chủ tịt phường" khi cào cào của cô í bị mệt không bay lên được... he he..
    Cafe sáng... chờ xuất phát.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngay khi qua trạm thu phí trước khi đến cửa khẩu Mộc Bài anh em tấp vô quán nước chờ tốp sau
    [​IMG]
    Rồi tất cả cũng đến đủ... sau gần nửa tiếng anh em ngồi "tám" với nhau
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Siêu thị miễn thuế Mộc Bài cũng có vài thứ anh em mua được đó chứ. Nhớt động cơ các loại, hoá chất lau bóng vỏ xe...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hôm qua bận về chạy cả đoàn cùng nhau phê quá!
  7. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận dtsac đạp mái em Blu tài thiệt, 1 phát là nổ ngay

    Đề nghị em Blu là người đi cánh ngầm còn xe gửi ra Vũng Tàu nhá lần này khg còn cái kiểu chùi bugi nữa đâu mà là gở pitong đó
    Được thaihoa777 sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 23/10/2006
  8. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua các bác máu quá làm Mortal nhà em cũng máu theo hihi... Đi Shi cứ đóng cứng ga mà chạy đến nỗi cái áo mưa nó căng ra em ko thể ôm được mỏi hết cả tay .
    Thành thật cảm ơn các bác đã chung vui bữa tiệc của chúng em ngày hôm qua . ( Nghe giống đám cưới nhờ hihi )
    @Blueserenade : Mortal đang tìm cách up cái bài phỏng vấn chị Blue sau khi ngồi CBR 6chai . Về nhà em nghe cười đau bụng http://www5.ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/icon_smile_big.gif
    http://www5.ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/icon_smile_big.gifai
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Nhà em có cái này tặng cho 1 người
    Hồ Dầu Tiếng
    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
    Bước tới: menu, tìm kiếm
    Hồ Dầu Tiếng là một hồ nước nhân tạo lớn của Việt Nam.
    Hồ Dầu Tiếng thuộc tỉnh Tây Ninh nằm cách thị xã 25 km về hướng đông, với diện tích mặt nước là 27 km², 45,6 km² đất nửa ngập nước, dung tích chứa 1,5 tỷ m³ nước.
    Lấy từ ?ohttp://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_D%E1%BA%A7u_Ti%E1%BA%BFng?
    Bác Hòa bắt độ nhớ chừa cho em với Lu mỗi đứa 1 chai nhé, hehe
  10. nguyenkhanhfx125

    nguyenkhanhfx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tuy hơi chờ đợi nhiều nhưng mà vui ! Qua tháng sau là bọn mình đi Hồ Cốc gần Hồ Tràm của bác Quát để bác Quát cố gắng làm việc còn bọn mình tắm nắng và ăn sea food nha các bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này