1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động Offline-picnic của anh em môtô Saigon ( Part III )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi khome, 02/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cái này có em làm chứng. Không còn nghi ngờ thông đồng với cô tổng đài 1080 nhé .
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Vui tính, phải biết rút kinh nghiệm chứ! Lần sau người thì cứ đi xe mượn, xe thì cứ đưa cho người cho mượn xe người ta đi.
    Đề nghị 2 con gà này không được manh động, đêm qua nửa đêm gần sáng chị có hoảng hốt tỉnh dậy nhắn tin bảo ku Tủn không được phát tán cái đoạn phỏng vấn í rồi đấy.
    2 ku cứ để đoạn đấy thi thoảng cãi nhau thì mang ra nghe mà giữ hoà khí gia đình, nhá!
    Thân ái và thêm cả một tí quyết thắng nữa!

    Nhắc mới nhớ cái cảnh bác Phong lắng ghe lời cô tổng đài 1080, mặt rầu rĩ miệng lẩm bẩm nhắc lại:
    -Dạ, hồ Dầu Tiếng, dạ, ở Tây Ninh, dạ...
  3. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    10 chai nhá bác CBR250, bác tâm phục khẩu phục nhá bác còn chưa tin thì đá bác còn 0,5lai đó(100chai ăn 0,5chai)
  4. tungpho

    tungpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tungpho nghe xuất ngoại ...về nha khoe với vợ :
    Tungpho : Em ơi ! Ngày mai sang Cam-pu-chia chơi !
    Bà xã : Trời ! Em vào Casio luôn rùi !
    TP : Ủa ! Em đi hồi nào ? Sao anh hổng biết dzậy !? Qua bển rùi đánh bài ăn thua bao nhiêu ?
    BX : hihihi ! Lần trước đi với công ty em , rủ anh anh ko chịu đi đó ! Vào Casio tham quan , ăn uống miễn phí ...chứ có đánh bài gì đâu ! Mai anh qua bển xuất ngọai còn em vào Siêu Thị chơi !

    Thế là 11h giờ khuya em mang chiếc xe ra rửa ...trong đầu thì nghĩ rằng , không rửa thì ko sao ,rửa xe ngày mai đi thế nào cũng mưa ....( quả là không sai , 10 lần đều như vậy )
    Sáng lôi em nó ra làm 1 phát :
    [​IMG]
    Nhận đuợc điện thoại của anh Khome , thế là 2 dzợ chồng em lên xe cắm đầu cắm cổ chạy mong đến ngã 4 An Sương sớm để mọi người ko đợi , thiệt là xui sẻo ngày CN Suối Tiên đông quá , kẹt xe !!! Vừa thoát khỏi mê hồn trận thì nhận được điện thoại của anh Khome : "Mọi người đi trước nha ! Tùng chạy sau , hẹn gặp ở Củ Chi ! " ....Rùi , 2 dzợ chồng lại cắm đầu chạy tiếp ....Ôi ! Đường đông , nắng nóng , bụng đói .....đến ngã tư An Sương nhìn tới nhìn lui xem có chiến hữu nào còn sót lại ko để đi chung cho vui ! Nhưng chẳng có ai cả ! Đã trễ rùi mà chạy trong làn đường dành cho xe 2 bánh ,em cứ lên đuợc 50 rùi thắng lại , lên 50 rùi thắng lại , bên ngoài làn đường dành cho xe 4 bánh thì rộng thênh thang .... em ko thể chịu nỗi nữa ,thế là đành liều thôi .....băng ra làn đuờng xe 4 bánh , thật là đã 90-100-110 em làm tới ....nhưng phải lo đằng trước đằng sau ...có chú cá vàng nào là em lên xe buýt về nhà sớm luôn !!! Tới cầu vượt Củ Chi quẹo vào hướng đi Địa Đạo Củ Chi ...chạy được hơn 1km thấy kỳ kỳ ..vừa lúc đó thì nhận đuợc điện thoại của anh Tú nhưng Bác Ấn độ nói ...nhưng em không nghe được gì cả .....định cứ thẳng đường địa đạo đi tiếp .....sợ lạc đường ,dzợ em nói ngừng lại gọi điện thử xem mọi người đang ở đâu ! Đúng y như rằng ....tất cả tiếp tục đi Mộc Bài rùi ....hic...hic...hic...xe em nhỏ mà chơi trò "đuổi bắt" này thì sao em chịu nổi !!!
    Vèo ...em ngó lại , ủa sao có mấy chiếc môtô dựng ngoài đường , em tưởng rằng có ai đợi mình chăng , quay lại thì nhìn sang đường nhìn thấy 3, 4 ngừơi lạ lạ ( vì đang đi trời nắng , nhìn đâu có thấy rõ anh Bình , Blue đâu !) sau khoảng mấy giây thì thấy bên kia đường có 1 bóng hồng đang chụp hình mình ..thì ra là em Blue "đang đợi" mình ...để xe nguội rùi đi tiếp , lúc đó anh dstung gọi điện cho em nói rằng "mua 1 cây nước đá ướp xe của Blue ở trong lùm cây nào đó rùi chiều về nó lạnh lấy ra chạy tiếp ....bây giờ đi chung với ai đó nhanh lên mọi ngừơi đang đợi !!!!" . Em Blue mang ''''''''anh chồng'''''''' yêu quý của mình "ướp lạnh" tại 1 cây xăng , lên CBR6 chai tiếp tục lên đường ...đến nơi mọi người đang đợi :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến Mộc Bài em và dzợ đói lã người , lếch hết nỗi , 2 dzợ chồng đi tìm cái gì ăn lót bụng đã . Lại căntin trong Siêu Thị tưởng có tiền là mua được cơm ngay , ai ngờ phải đợi mua phiếu nữa ....Trời ! Em hỏi cô bé bán phiếu : "ở đây cơm gì được ăn nhanh nhất cho anh 2 đĩa" , Cô bé trả lời : " Bây giờ là cơm bò xào là nhanh nhất đó anh , anh lấy số ra bàn ngồi đợi , tí nữa có người mang ra cho anh"..... ,( đựng giận em nha ! Em đói thiệt đó , xe phải đổ xăng mới chạy đuợc , em phải no em mới cõng dzợ 1 , dzợ 2 được ...hahaha. ...)
    [​IMG]
    Em vừa ăn hết đĩa cơm ( em chưa no , dzợ em chưa ăn xong , để bụng về Củ Chi ăn bò tơ nữa chứ ! ) , anh Khome gọi điện ra về Tùng ơi !
    Đây là hình ảnh tại quán ăn thịt bò tơ :
    Anh dstung đang tắm cho mát rùi ăn
    [​IMG]
    Chị Phương đói quá , ăn trước rùi tính sau :
    [​IMG]
    Anh Bình trong lúc chờ đợi món kế tiếp , có lẽ cũng đói lằm nên ăn rau xanh :
    [​IMG]

    Em còn 2 đoạn phim ngắn đang "úp-loát" , sẽ post lên sau ....
    Trên đường về , em cứ bám đuôi anh Phong , anh Lộc vừa núp gió vừa núp các chú CV ....hổng biết em chạy trước hay sau em Blue , mà em Blue nói "các bác bỏ em bơ vơ" , nghe nói Blu chạy hơn CBR 6 chai tới "nửa bánh" , xe em thì sao bằng CBR 6 chai được ...
    HƯỞNG ỨNG TIẾP TỤC CHUYẾN ĐI VŨNG TÀU TIẾP THEO ...LÊN KẾ HOẠCH ĐI CÁC BÁC ƠI !
    u?c khome s?a vo 14:06 ngy 23/10/2006
  5. dtsac3

    dtsac3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    đề nghị fát tán ngay cái đọan fỏng vấn, chả mấy khi Blue đi xe Rờ Rờ, fải đưa lên rồi nhờ indiadivx ghi ra đĩa trao ngay cho các chị em khác nghiên cứu và rút kinh nghiệm :)
  6. nukenuky

    nukenuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thật là vui. Phải công nhận xơi mầm đá đến tận 2h chiều mới thấy bò tơ ngon ơi là ngon. Tiếc là thiếu mất 2 chiếc SF của bác Danh CB1 và bác Minh đậu Hà Lan.
    Các bác làm cái plan Vũng Tàu vẫy gọi nhanh đê.
  7. tungpho

    tungpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Đây là film em quay trong quán bò tơ ...em ko có kỹ thuật quay và máy em cũng ko đuợc xịn lắm nên chất lượng ko tốt ...:
    http://download.yousen***.com/F486817F72B7B3AF
    http://download.yousen***.com/98CDA9DD38F36A74
    Link này chỉ lưu đuợc 7 ngày thôi các anh chị à !
  8. CB125

    CB125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là Đậu Hà Lan sau khi tham quan phố đèn đỏ tại Ams về vẫn còn chưa phục hồi được, hẹn anh em dịp tới nghen !
  9. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp....... nhìn mấy bác ăn chơi mà em ực ực... nuốt nước miếng cái coi........ tình hình rất là tình hình, cho nên, vì vậy, và do đó Nút em dạo này gần như trú ẩn giang hồ, anh em môtô ngày càng đông vui, tình thân ái ngày càng được thắt chặt hơn qua những chuyến đi cùng nhau như thế này, vui lắm, ước gì được kề vai sát cánh với anh em trong những lần đi tới.
    Nhớ quá đi thôi !!!! Nhớ dáng vẻ cần cù của Khome, nhớ cái miệng nói không mệt mỏi của Tam Thất, nhớ kiểu dể nổi nóng của CB125, nhớ CB1 ỏn ẻn, nhớ bác Gấu đi xe đạp, tieuthu, Blue, sivextien, PBngoc, Nice110, ku Hải to như Mỹ, Sweet, Mồ Tổ, phantom........ nhớ tất cả mọi người, nhớ phát điên lên ấy chứ........ hihihi.... Nút bốc phét đấy, nhớ làm gì cái đám phóng xe ào ào đấy nhỉ ??
    Gởi lời chúc sức khoẻ tới tất cả anh em, chúc "thuận giò xuôi ****"..........
    Được venus_pisces sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 23/10/2006
  10. dragon_typn

    dragon_typn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    " Vô tư đi bro Anh em trong box phải nói là siêu thân thiện :) "
    Đúng như lời của Indiadivx đã nói, mình không có "giấy mời" mà được tiếp đón hơn cả VIP . Ông "nhat19802002" đúng là chẳng biết gì cả, phát biểu lung tung kêu là không có "giấy mời" không ai tiếp.
    Đóng góp vài tấm hình cho zui
    Có vợ hai đẹp như đc Châu này cũng khổ, anh nào nhìn vợ của đc Châu cũng muốn... ve vãn không thể kiềm chế được
    [​IMG]
    Thật đúng là: "em xinh em đứng 1mình cũng xinh"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái dáng đứng này của bác 777 chắc phải đi đăng ký bản quyền quá
    [​IMG]
    Blue: Sao toàn "voi" cưỡi "khủng long" thế này mà bắt châu chấu cưỡi "cào cào" đẩy hả??????
    [​IMG]
    To Blue: vụ đẩy xe và cái hình trên tính sao nhỉ?????
    Chúc các chiến hữu 1tuần làm việc mới vui vẻ! Vụ đi VT mình lại xin được chạy theo không cần "giấy mời" nhé năn nỉ đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này