1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động quyên góp, ủng hộ gia đình nạn nhân bão ChanChu của Box Kỹ Sư

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi nguoidungthoi, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0

    Đại tang làng cát

    17:04 25/05/2006

    [​IMG]
    [​IMG]

             [​IMG]Ngày 24.5, cả làng cát Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - vùng "tâm bão" trên đất liền - với 86 người chết và mất tích trong bão số 1 bao phủ một màu tang tóc. Suốt đêm 23.5 đến rạng sáng 24.5, cả làng thức trắng để tiễn đưa 07 người con đầu tiên được tìm thấy trên biển về với mẹ cát quê nhà.
             Không còn đàn ông         Sáng 24.5, ông Trương Công Hùng - Chủ tịch UBND xã Bình Minh - đang cùng mọi người tháo dỡ lều trại dựng ngay trước sân trụ sở xã trong đêm 23.5, để đón và làm lễ truy điệu tập thể 7 nạn nhân được đưa về từ TP.Đà Nẵng, mắt mũi còn đỏ quạch, chỉ nói được với chúng tôi đúng một câu: "Khổ hết chịu nổi nữa rồi, không biết xứ cát ni còn chịu đựng nổi nữa không đây", thế rồi ông cứ lắc đầu thở dài.Cũng vào sáng hôm ấy, danh sách người bị nạn của Bình Minh vốn đã dài đến 86 người, giờ phải nối thêm một dòng mất mát nữa, là ông Nguyễn Trung Thành - mất tích cùng với tàu QNa 90115 của thôn Hà Bình - nâng tổng số người lâm nạn trong bão số 1 của toàn huyện Thăng Bình lên đúng con số 100. Đúng 22h, bà con làm lễ truy điệu tập thể những người đã khuất.7 trong số 8 nạn nhân tìm được xác được đưa về đều ở thôn Bình Tịnh. Trong đó, Trần Văn Rin nhỏ nhất chỉ mới 15 tuổi đầu. Gia cảnh khó khăn, em bỏ học ngang lớp 7 theo cha ra biển. Cả ba cha con đi bạn trên chiếc tàu, đều lâm nạn và chỉ mới có em trở về. Chú ruột Rin - ông Trần Văn Đạo - nói: "Cha con anh Chỉ chưa về thì còn chưa phát tang. Phải đợi, biết đâu... Nếu bất hạnh đến nỗi không tìm thấy được nữa, thì tui đành đứng ra phát đại tang cho cả nhà".
    Trong ngôi nhà không còn lấy một người đàn ông thân thuộc, bà Chính - vốn đã hoá điên ngay khi tin dữ ập về - ngồi cầm tấm ảnh chụp Rin ngày thơ dại, thẫn thờ ve vuốt... Vợ anh Việt - chị Nguyễn Thị Lan - bỏ mặc cho cát bay gió đập căn nhà "gạch ống xỏ lỗ" của mình, về đây ngồi tựa vào bà Chính trong im lặng. Căn nhà ấy vốn cũng không che chắn nổi cho ba mẹ con chị - đứa đầu lòng 5 tuổi và bào thai mới 5 tháng, mà người cha trước chuyến đi biển dài đến vô tận kia còn chưa biết là trai hay gái. [​IMG]Ngay gần đó, gia đình cháu ruột bà Chính là bà Nguyễn Thị Hoa cũng đã choàng cùng lúc mấy lớp khăn tang đưa tiễn chồng - ông Võ Quang - về nơi an nghỉ trong lòng cát trắng. Chúng tôi thắp 3 nén nhang lên bàn thờ ba cha con ông Quang - gia đình bất hạnh này đã phát đại tang cho cả ba cha con, dẫu rằng thân xác 2 người con Võ Thanh Phương (20 tuổi) và Võ Thanh Phúc (24 tuổi) vẫn còn đâu đó giữa mù khơi...
    Đau xót nhất cách đó 1 tháng, trước ngày bước lên chuyến tàu định mệnh, ông Quang tự tay chôn cất người con rể, tử nạn trên biển. Nhà bây giờ không còn bóng đàn ông.Dải khăn xô cho cát trắngChúng tôi về thôn Bình Tịnh và Hà Bình, mang 20 triệu của Công ty điện lực 3 chuyển cho Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động nhờ giúp đỡ, chia sẻ với các gia đình bị nạn. Gia đình đầu tiên đoàn đến thăm là nhà bà Trần Thị Bông. Gia đình vừa an táng anh Võ Văn Mệnh tại nghĩa trang gia tộc lúc 1h sáng 24.5. Hơn một tuần chờ đợi, dường như nước mắt cũng đã cạn. Hàng trăm người đến chia buồn trong ngôi nhà trên cát trắng không ai kìm được tiếng khóc đau lòng trước cảnh tượng 3 đứa con anh Mệnh - đứa lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất mới 4 tuổi - phủ phục trước bàn thờ cha, vành khăn tang phủ lên lên mái đầu trẻ thơ cháy nắng.
    Không như phong tục tang lễ thường thấy ở nhiều vùng quê khác - những người trong gia đình thường phục tang trước khi mai táng người thân, bà con xứ biển này lại có tập tục phục tang sau khi người thân đã được đưa về yên nghỉ trong lòng cát mẹ. Ấy cũng bởi, người thân của họ hầu hết vẫn thường bất hạnh giữa biển khơi xa, tìm thấy và đưa về được đến nhà thì thân xác cũng đã gần như thành cát rữa, phải đưa về với cát ngay lập tức! Và điều đó đã được xem là may mắn, như anh Mệnh may mắn hơn anh trai mình - nạn nhân Võ Văn Mến - giờ thân xác chẳng biết đã bọt biển đẩy đưa về nơi đâu.Cả thôn Bình Tịnh có ba gia đình có ba người ruột thịt cùng lâm nạn. 17 trường hợp cha con hoặc hai anh em cùng mất tích. Đặc biệt, gia tộc ngư dân Lê Khánh Hoàng có đến 9 người cùng đi một chuyến biển và hiện chưa tìm được tung tích, hay gia đình ngư dân Trần Phúc có đến 9 người trong hai họ nội - ngoại cùng ra đi trên cùng một con tàu, nhưng mới chỉ một người về trong chiếc bao đựng xác. Gần như mỗi gia đình ngư dân lâm nạn trong bão số 1 là một bi kịch... Trưa hè chang chang nắng xuống xứ cát toàn cát trắng - màu trắng điệp màu khăn tang trắng đến nao lòng.
    Cũng ngay xóm nhà hun hút cuối thôn Bình Tịnh này, tiếng khóc của bà Phan Thị Chức xé lòng xé ruột, vượt khỏi ngôi nhà "gạch ống xỏ lỗ", chạy dài trên triền cát mênh mông hiu quạnh, ra ngoài con đường gió bụi cụt lủn ở cuối thôn, không có lối ra. Chồng bà - nạn nhân Nguyễn Văn Bộ - mất tích cùng tàu ĐNa 90247 của Đà Nẵng, nhưng mãi đến trưa nay (24.5), tin dữ vốn được cả nhà giấu kín mới bị lộ ra với người đàn bà một nách 3 con nhỏ chỉ biết cúc cung bán mặt cho cát, quanh quẩn nhà bếp, gần như chẳng bao giờ ra đường này. Bà Chức khóc như mưa giữa trưa hè đã 3 tiếng đồng hồ rồi, ngay từ khi được biết tin dữ.
    Những người thân trong gia đình ngồi thừ ra trên nền cát trong ngôi nhà trống hoang hoác, thất vọng vô cùng bởi vừa từ Đà Nẵng trở về tay không. Không có thi thể anh Bộ trong những người được tìm thấy. Nỗi thất vọng tê người, khi ngay đến nỗi đau có tên là cái chết cũng không được nhận. Triền cát trắng trống không, như một dải băng tang cho những con người bất hạnh cùng cực xứ nghèo...
    Ngày 24.5, nhiều đoàn cứu trợ từ khắp nơi mang tấm lòng vàng sẻ chia hoạn nạn của đồng bào cả nước đến với bà con vùng "tâm bão trên đất liền" Bình Minh. Chỉ trong buổi sáng 24.5, đã có Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh, Báo Phụ Nữ TP.Hồ Chí Minh cũng đã vượt ngàn dặm về thăm viếng, chia sẻ.
    Ngoài ra, sáng 24.5, ông Lê Huy Ngọ - Trưởng BCH PCLB Trung ương, Trung tướng Nguyễn Đức Soát - Phó Trưởng ban Tìm kiếm, cứu nạn Trung ương, ông Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam - đã đến thăm hỏi, tặng quà, tiền, chia sẻ nỗi đau và động viên những gia đình nạn nhân ở Bình Minh vượt qua cơn bão tang thương. Tại cuộc họp với lãnh đạo cơ quan chức năng địa phương, ông Lê Huy Ngọ đề nghị cần sớm thực hiện việc hỗ trợ thiết thực về lương thực, tiền nong cho các gia đình nạn nhân, nhất là các chế độ, chính sách như bảo hiểm... Ông Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh rằng, bây giờ điều quan trọng bậc nhất là lo hậu sự chu toàn cho các nạn nhân để phần nào an ủi gia đình họ.Cơn bão biển tạnh lâu rồi. Dẫu vẫn biết "cơn bão trên đất liền" sẽ còn thổi mãi qua những triền cát trống trơ quạnh quẽ này, nhưng chúng tôi tin, chắc chắn những tấm lòng vàng của đồng bào cả nước sẽ cùng "chia bão", sẽ cùng bà con xứ cát trụ vững trên cát trắng...    Trương Tâm Thư
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0

    Thảm nạn bão Chanchu: Nỗi đau Bình Minh

    18:00 25/05/2006

    [​IMG]
    [​IMG]

             [​IMG]Liên tiếp trong hai ngày qua, người dân xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, luôn sống trong tâm trạng căng thẳng đến cực độ khi tàu cứu hộ lần lượt trở về. Cả xã có 86 người chết và mất tích nhưng mới chỉ có 07 thi thể được tìm thấy.          Đi dọc con đường cát trải dài ven bờ biển Bình Minh, thỉnh thoảng lại vọng lên tiếng khóc hờ ai oán rồi tắc nghẹn lại...
             Nơi cuộc sống treo đầu con sóng bạc         Theo thống kê sơ bộ, toàn xã Bình Minh có hơn 500 trai tráng chuyên làm nghề câu mực trên biển cả. Hầu hết họ đều làm thuê cho các chủ tàu của quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng - đội tàu thiệt hại nhiều nhất sau trận bão Chachu.
    Cách đây vài ba năm, các xã Bình Minh, Bình Hải? là những làng chài heo hút nằm trên doi đất nhô ra biển. Với địa thế đó, cuộc sống của nhân dân các xã này đều phó thác cho biển cả. Gần như 100% trai tráng ở các xã này đều làm nghề câu mực, phần lớn cuộc đời họ nổi trôi trên chiếc thúng chai lắc lư ngoài biển khơi cách đất liền hơn 1.000 hải lý. Từ trung tâm huyện Thăng Bình, chiếc xe cà khổ của chúng tôi vượt hơn chục cây số thì chạm vào ?oma trận cát? - nơi bắt đầu của xã Bình Minh. Lẩn khuất sau vài cây điều xác xơ, những mái nhà thấp lè tè như lọt thỏm giữa mênh mông biển cát.  Cát trắng bủa vây các làng chài, cát bị thiêu đốt dưới cái nắng tháng 5 nóng bỏng như đang xát vào ruột gan những người vợ, người mẹ mòn mỏi chờ tin chồng con từ gần 10 ngày qua. Nhiều thiếu phụ đã mòn mỏi chờ như vậy suốt cả cuộc đời, nay họ gần như suy sụp hẳn khi những người con, họ hàng đã một đi không về. [​IMG]Bố mất tích, mẹ bị thần kinh, 5 chị em cháu biết sống sao đây? Trong tiếng khóc nghẹn ngào, cháu Lê Thị Sa (SN 1991) kể: Sa là chị cả của 4 đứa em: Lê Thành Nhân - đang học lớp 7, Lê Thị Thanh Hậu - lớp 4, Lê Thị Thanh Năm - lớp 2 và Lê Thanh Tới - mới 14 tháng tuổi. Sa và Nhân đang học trường THCS Phan Đình Phùng, còn Hậu và Năm học trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, xã Bình Minh.   Hai con trai mất tích để lại 5 cháu nhỏ và cô con dâu bệnh tật, liệu bà cháu Sa có vượt qua được nỗi đau này? (Ảnh: Trần Đức) Mẹ sinh em út được hơn 1 tháng thì bị đau ốm rồi phát bệnh thần kinh bỏ nhà ra đi. Bố em mới 38 phải một nách nuôi 5 đứa con nhỏ đang tuổi ăn học. Sau cơn bão số 1, bố em và chú ruột cùng 7 người khác trong tộc họ Lê đã không trở về. Cháu Lê Thị Sa vừa hoàn thành chương trình học lớp 9, năm nay cháu phải thi lên cấp 3 nhưng dường như cơ hội đối với Sa đang dần khép lại. Họ hàng của cháu cho biết: sau thảm họa này, họ tộc đành phải xin cho 2 đứa lớn nghỉ học để kiếm tiền nuôi em nhỏ.  Bà nội của Sa tay ôm chặt thằng cháu mồ côi mới 14 tháng tuổi khóc ngất đi không biết bao nhiêu lần. Nỗi đau đối với bà đang phải nhân lên gấp bội khi 2 người con trai ra đi trên chuyến tàu 90115 đã không trở về.  Hai người trai tráng ra đi để lại 2 gia đình: một là 5 đứa cháu thơ dại cùng người con dâu tâm thần, một là cô dâu trẻ với giọt máu đỏ mới phôi thai được 4 tháng tuổi cùng khoản tiền vay nợ ngân hàng và xóm giềng 20 triệu đồng để xây ngôi nhà mới. Một bà lão tuổi ngoài 60 nay phải gồng mình trở về tuổi đôi mươi để mớm sữa cho cháu nhỏ và làm chủ 2 gia đình. Rồi đây liệu bà có vượt lên được không? Em sẽ cố gắng thi vào Đại học Hà Minh Trí, học sinh lớp 12 trường PTTH Nguyễn Thái Bình, đã hứa với chúng tôi như vậy khi đoàn phóng viên tới thăm gia đình các nạn nhân bão Chanchu. Nhà Trí có 3 chị em, chị cả đã đi làm còn lại Trí và em gái đang học cấp 3. Năm học này đối với Hà Minh Trí có một ý nghĩa rất lớn, em phải trải qua 2 kỳ thi quan trọng là tốt nghiệp phổ thông và thi vào đại học. Trí khóc nấc lên khi nhớ về người bố đã mất tích ngoài biển khơi: ?oVì 2 đứa em đang đi học nên ba mới phải cực khổ đi biển kiếm tiền. Trước chuyến đi này ba hứa chỉ đi một chuyến nữa rồi về dẫn em đi thi đại học?. Cùng cảng ngộ như cháu Lê Thị Sa, Trí cũng có 2 người thân mất tích là ba và chú ruột. Người chú mới cưới vợ được nửa năm, người vợ trẻ đang có bầu. Kìm nén nỗi đau quá lớn, Trí mím chặt môi rồi quả quyết như tự nói với lòng mình: ?oDù sắp tới có nhận được tin về ba hay không em cũng sẽ quyết tâm thi vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM. Em sẽ cố gắng vượt lên tất cả, thi đỗ vào đại học để an ủi ba và làm chỗ dựa cho cả gia đình?.   Trần Đức
    Theo Dân trí
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sao anh chưa trở lại
    Biển đã lặng sóng rồi
    Sao anh chưa trở lại ?
    Bữa cơm chiều em nấu
    Nghẹn ngào vắng bóng ai
    Trằn trọc giữa đêm khuya
    Tiếng con khờ gọi bố
    Ngoài khơi muôn sóng vỗ
    Thuyền anh vẫn chưa về ?
    Cơn bão đã qua rồi
    Biển không gầm thét nữa
    Anh ơi, mau trở lại
    Vợ con chờ cơm trưa
    Nguyệt Nhi
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nơi đau thương đang ngự trị
    Xóm chài Bình Minh
    Nơi đau thương đang ngự trị
    Những người con cửa biển
    Đã ra đi ... chưa biết đến ngày về
    Mẹ già trông con.
    Vợ trẻ ngóng chồng.
    Những nén hương trên cát
    Tiễn đưa người xấu số
    Lòng biển vô hồn, sao thấu tận niềm đau ?
    Xóm chài đìu hiu
    Đêm không còn yên tĩnh
    Tiếng khóc, tiếng gào
    Con trẻ vắng cha.
    Những người vợ mất chồng điên loạn.
    Nghe đau thương, gõ cửa mỗi căn nhà.
    Thượng đế ơi !
    Xin xoa dịu nỗi đau
    Cho những con người bất hạnh
    Con chắp tay cầu nguyện
    Để xóm chài, không còn cảnh chia ly

    Nguyệt Nhi
    25-05-2006
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    CHÀO TẤT CẢ CÁC KỸ SƯ;
    KHÔNG GIỐNG NHỮNG MẤT MÁT NHÂN MẠNG TRONG NHỮNG TRẬN BÃO BIỂN LẦN TRƯỚC, NHỮNG CÁI CHẾT CỦA BẠN CHÀI CÁC TỈNH ĐÀ NẴNG QUẢNG NAM QUẢNG NGÃI TRONG CƠN BÃO CHANCHU NÀY LÀ HOÀN TOÀN CÓ THỂ TRÁNH ĐƯỢC HOẶC ÍT RA SẼ GIẢM ĐƯỢC MỨC ĐỘ TÂNG THƯƠNG. NẾU THEO DÕI CÁC BÁO THANH NIÊN, TUỔI TRẺ, TIỀN PHONG... HẲN CÁC BẠN SẼ HIỂU SỰ TRỚ TRÊU CỦA SỐ PHẬN NHỮNG NẠN NHÂN.
    HỌ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO MỘT CÁCH RẤT CHẬM TRỄ VỀ SỰ TIẾN TRIỂN VÀ ĐỔI HƯỚNG CỦA CƠN BÃO. THỰC TẾ, NGOÀI GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ THÂN THÍCH CỦA HỌ RA THÌ CHẲNG AI QUAN TÂM TỚI SỐ PHẬN CỦA HỌ KHI HỌ ĐANG LÊNH ĐÊNH TRÊN BIỂN CẢ. KHI CHUYỆN XẢY RA THÌ HẾT ÔNG NÀY NÓI BẤT NGỜ, ÔNG KIA NÓI KHÔNG BIẾT. THẬM CHÍ CÓ VỊ CÒN ĐỔ VẠ CHO NGƯ DÂN ĐÃ CHỦ QUAN.
    AI ĐÃ BỊ BẤT NGỜ TRONG THẢM HỌA NÀY? CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯ DÂN KHỐN KHỔ CÙNG GIA ĐÌNH CỦA HỌ.
    NÀO CÁC KỸ SƯ, CỦA ÍT LÒNG NHIỀU, HẲN CÓ RẤT NHIỀU BẠN ĐÃ THAM GIA ĐÓNG GÓP TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM Ở ĐỊA PHƯƠNG HAY CƠ QUAN CỦA MÌNH. TUY NHIÊN, VÌ NHỮNG NẠN NHÂN XẤU SỐ VÀ BỊ NGƯỜI TA BỎ RƠI. HÃY ĐÓNG GÓP TÙY THEO KHẢ NĂNG CỦA MÌNH.
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi anh chị em box kỹ sư!
    Theo như thông báo của nguoidungthoi ngày mai (lúc 11h trưa) bọn em 3 người Alibaba00, Nguoidungthoi, small_porcupine sẽ có 1 chuyến đi đến xã Bình Minh, đến từng nhà bị nạn thắp nhang và gửi quà, tiền ủng hộ. Số tiền quyên góp toàn bộ đợt này gồm ($200 và 1.150.000VNĐ do sự ủng hộ từ chị Mommy, anh Thanh, anh Alibaba, bạn của box kỹ sư, small_porcupine, bạn của Nhím, nguoidungthoi) sẽ được chuyển luôn. Các anh chị em cứ tiếp tục đóng góp, chúng em sẽ chuyển tiếp vào đợt sau ạ.
    Note: Nếu các anh chị ở ngoài nước muốn đóng góp thì có thể chuyển qua dịch vụ Western Union. Dịch vụ này thì phải PM để liên lạc riêng rồi ạ, vì nhận bằng số PIN. Chị Mommy đã chuyển bằng hình thức này và hiện tại khá Okie.
    Mong là giúp đỡ được phần nào những nạn nhân vô tội giảm bớt nỗi đau mà lẽ ra họ không phải gánh chịu trong lần này.
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa về quê vào lại SG. Mình cũng đóng góp một chút để cùng mọi người giúp những hộ gia đình có người thân là nạn nhân của cơn bão Chanchu vừa qua.
    Ngày mai mình sẽ chuyển tiền(500,000VND) vào TK thẻ ATM Saigon Bank của small_porcupine vì small_porcupine và mình có thẻ ATM của cùng NH.
    Cũng xin cảm ơn các anh chị, các bạn đã có nghĩa cử đẹp trong những ngày qua. Cảm ơn anh alibaba, nguoidungthoi, small_porcupine đã dành thời gian quý báu, bỏ công sức đến tận hộ gia đình gặp nạn để chia sẻ và giúp đỡ.
    Hy vọng họ sẽ vượt qua được nỗi mất mát, để những em học sinh lại tiếp tục đến trường, vượt qua kỳ thi tốt nghiệp phổ thông sắp tới, để có một tương lai tươi sáng hơn !
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Một sự kiện làm náo động toàn thể nhân dân VN. Tôi thành thực muốn chia sẻ cùng tất cả các ngư dân đã phải chịu mất mát về những người chủ trong gia đình. Tôi xin đóng góp 1 phần nhỏ 100K vào tài khoản.
    Một chút nhỏ mọn để chia sẻ cùng các ngư dân.
    Mong các bạn chuyển giúp.
  8. alibaba00

    alibaba00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    11h00 ngày thứ 7 (27/05) chúng tôi gồm small_porcupine, alibaba00, nguoidungthoi, sakan và một ngưòi bạn của alibaba00 nữa khởi hành từ ĐN vào đến xã Bình Minh, đã viếng thăm và tặng quà cho 12 gia đình theo sự giới thiệu của UBND xã. Một chuyến đi thật nhiều cảm xúc. alibaba và nguoidungthoi có chụp được một số hình, sẽ post lên sớm nhất có thể để mọi người chia sẻ.
    Còn rất nhiều gia đình tại xã BM (72) với 83 người mất tích và chết đang chờ những tấm lòng hảo tâm chia sẻ của tất cả chúng ta .....
    Ngoảnh mặt nhìn đời như giấc mộng
    Được mất thành bại bỗng chốc hóa hư không
    Được alibaba00 sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 29/05/2006
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    SỐ PHẬN

    Thêm một người vừa lặng lẽ ra đi
    Bầu trời đêm một vì sao vụt tắt
    Giữa thế gian một hình hài hấp hối
    Để ngậm ngùi, ai đó khóc chia ly

    Người thân thích hôm qua còn thấy mặt
    Mà giờ đây đã vĩnh viễn xa xôi
    Ôi cuộc sống, sầu sinh ly tử biệt
    Cảm thương thay thân phận biết bao người !

    Xin khấn nguyện: những linh hồn khốn khổ
    Hãy bay xa vào thế giới vĩnh hằng
    Sẽ không còn nghe tiếng khóc nhân gian
    Không thể xác, linh hồn nên bất tử

    Ai một lần chưa khóc cảnh bể dâu ?
    Để vẫn thấy cuộc đời còn nước mắt
    Người đang sống khóc cho người khuất mặt
    Kiếp nhân sinh là số phận cơ cầu

    Thuở sinh ra, hình hài ai cũng giống
    Khi lớn lên, mỗi người riêng số phận
    Kẻ giàu sang, người suốt đời lận đận
    Mà biển đời chìm nổi, biết về đâu ?

    Và làm sao ai biết được ngày sau:
    Hạnh phúc hôm nay, buồn đau mai chợt đến
    Giữa đất trời, đời ta là hữu hạn
    Thế giới mỗi ngày, ai đó lại ra đi

    Ôi cuộc đời có thập loại chúng sinh
    Mà nỗi đau đến muôn hình vạn trạng
    Những vui, buồn thăng trầm theo số phận
    Những kiếp người vật vã cuộc mưu sinh

    Xin hãy về thắp ngọn lửa tâm linh
    Để sáng soi những góc mờ u tối
    Đường trần ai, một ngọn đèn le lói
    Thế gian này còn đó những phiêu linh

    Ôi cuộc đời, giấc mộng lớn mà thôi !
    Hãy ước mong cho mọi điều tốt đẹp
    Để cuộc sống sẽ không là ngục tối
    Và cây đời còn mãi mãi xanh tươi.

    26.05.2K6
    Trần Minh NTT

    Chia sẻ với mọi người bài thơ của bạn Nhím (cũng là kỹ sư và cũng đóng góp cho các nạn nhân trong chuyến đi vừa rồi của anh chị em).
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật lại chuyến đi thăm các nạn nhân và gia đình:
    Thật sự là cả nhóm chúng em có quá nhiều cảm xúc, cũng không biết diễn tả thế nào, cũng không biết làm sao nói hết, cũng không kể chi tiết ra được hết hoàn cảnh từng nhà bây giờ, phải nói là rất thương tâm. Mà ai cũng biết rằng đây chỉ là con số 12 gia đình với sô người hơn 15 người trong số 86 nạn nhân ở xã Bình Minh và trong số hơn 200 nạn nhân ở các vùng khác nữa. ở xã Duy Hải là 13 người, ở Đại Tân là .... Chúng em đi đến trong bì, trong túi không còn đồng nào, không còn nén hương nào, nhưng cũng chỉ là 12 gia đình thôi. Không có gì chia sẻ được hết nỗi đau của họ. Hầu như những gia đình chúng em đến là mất chồng, mất con, mất cả 2 anh em trai duy nhất trong nhà, nhìn những gương mặt các em hầu như 15, 16, 17, 18 tuổi, còn thơ ngây, còn đang tuổi ăn, tuổi học, tuổi lớn nhưng phải lênh đênh trên biển phụ giúp cha mẹ, gia đình...
    Tổng kết :
    Số tiền ủng hộ đợt này : $200=3.190.000VNĐ + số tiền đóng góp của anh Thanh, Đức, Thuật, Thy, Phương Anh, Minh, Nam = 4.550.000VNĐ+ nhang phúng điếu.
    Rất cảm ơn các anh chị em đã đóng góp. Số tiền đóng góp đợt sau được chừng 4, 5 triệu sẽ có 1 chuyến đi tiếp.
    Chúc các anh chị em một tuần mới vui vẻ!
    (p/s: Thông tin ghi trên bì thư nơi gửi đến chỉ 1 dòng đơn giản : Câu lạc bộ Kỹ Sư (TTVNOL) ). Em ghi thế bởi vì đơn giản là những gì ta cần giúp đỡ họ chứ không phải vì danh tiếng hay cần phải để người khác biết đến, có thể họ cũng không biết chúng ta là ai, nhưng họ sẽ biết mình là đồng bào, muốn chia sẻ nỗi đau với họ, muốn giúp đỡ họ phần nào.)

Chia sẻ trang này