1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động quyên góp, ủng hộ gia đình nạn nhân bão ChanChu của Box Kỹ Sư

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi nguoidungthoi, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn Nhím, Thuật. Alibaba, Sakan...các em làm tốt lắm.
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Đức, Thuật, Thy, Sankan và những người bạn đã đến với người dân gặp cảnh không may!
    Chị Tuyền-đồng nghiệp của mình ở SGB cũng đóng góp 200,000VND cho đợt đi thăm viếng và ủng hộ của box kysu.ttvn kế tiếp.
    Xin cảm ơn tình cảm của chị Tuyền. Chị có nói: "chuyện nên làm thì làm thôi" .
    Chúc cả nhà một tuần mới an lành !
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Một vài tấm ảnh mà Thuật chụp được trong chuyến đi xã Bình Minh vừa qua.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 29/05/2006
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thử có một lần không đổ lỗi, được không?
    Đáng buồn là cho đến thời điểm này, hơn 10 ngày sau khi bão Chanchu nhấn chìm hàng trăm ngư vào lòng biển, trên các phương tiện thông tin đại chúng, những nhân vật có trách nhiệm vẫn chỉ nhận trách nhiệm chung chung, đổ lỗi cho? bão đổi hướng đột ngột, cho ngư dân chủ quan.
    Ai cũng cho rằng ngành mình, đơn vị mình đã "làm hết trách nhiệm", bất chấp thực tế đau lòng cả một dải dài bờ biển miền Trung trắng khăn tang, bất chấp hàng chục chủ tàu phá sản vì gia sản cả đời tích cóp của họ - những con tàu - đã bị bão đánh đắm.    
    Xin mượn lời tác giả Hà Văn Thịnh trên báo Lao Động ngày 22/5/2006 bình luận về "văn hóa đổ lỗi" đang được nhiều nơi áp dụng khi nói về trận bão lần này: "?Cách đây hơn 10 năm, đã có trường hợp một cơn bão đổi hướng, làm cho miền Nam Trung Bộ gánh chịu những tổn thất lớn. Không có ai chịu trách nhiệm về việc ấy ngoài... ông trời!
    Có lẽ trước những đắng cay từ mất mát, chúng ta thử có một lần không đổ lỗi, được không? Trách nhiệm của nỗi đau này là từ bờ, bởi biển không có lỗi? Đã đến lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật: Đây không phải là thời đại của Columbus. Mọi ngư dân có quyền được thông tin và cảnh báo trước mọi tai hoạ, và mỗi ngư dân phải tuân theo sự cảnh báo từ bờ."
    Mong rằng các cơ quan chức năng sớm ngồi lại để tìm ra giải pháp để nếu có bão "Chanchu 2" thì thảm họa sẽ được hạn chế đến mức tối đa. Mong rằng sẽ không còn những buổi họp tổng kết, hội thảo chỉ để "kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc".
    Xin hãy vì hàng trăm ngư dân đã bỏ mình và hàng ngàn ngư dân khác đang phải vật lộn với biển để kiếm miếng ăn để tìm ra hai chữ "GIẢI PHÁP"!



    Phước Vinh
    Post một bài báo trên vietnamnet lên đây xem như lời chia buồn với các nạn nhân, đồng thời nhìn lại lổi lớn nhất của hệ thống : TINH THẦN TRÁCH NHIỆM .
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có một tâm sự sau tai nạn này muốn chia sẻ với anh chị em nhưng mà chưa có dịp, dọc xong bài báo này lại có thêm cảm xúc để viết.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/05/060522_system_flaws.shtml
    Cũng nhớ lại từ nhỏ ba má hay dạy: "phải làm cách mạng bản thân", "phải biết sống có trách nhiệm", "không được dối trá". Lúc ấy cứ nghĩ mình còn nhỏ, có làm gì sai đâu mà sao ba má cứ nói suốt? chưa đủ lớn để mà hiểu được cách mạng là gì?... đến bây giờ khi những câu nói ấy ăn sâu vào trong đầu thì mới hiểu những lời dạy đó chí lí biết bao, là ngọn đuốc dẫn đường trong mỗi công việc và hành động. Tại sao mọi người lại sợ trách nhiệm? thiếu trách nhiệm? và sống không có trách nhiệm? (đáng buồn là con số đó không nhỏ) , tại sao không thẳng thắng đứng ra nhận lỗi? danh vị so với sự tự trọng, danh dự của con người có đáng giá hơn chăng? Tại sao tình yêu thương con người trong họ lại ít đến vậy? Nếu mọi người biết sống vì cái tâm, biết yêu thương người khác và sống có trách nhiệm với mỗi việc mình làm, chỉ đơn giản thế thôi mà sao chẳng mấy ai làm được?
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Góp thêm ý với Nhím anh có mấy tâm sự:
    Người ta hẳn nhiên là không dạy cách nói dối nhưng cái cách người ta đang áp dụng để dạy con trẻ, thanh thiếu niên ở nhà trường, ở đoàn thể khiến cho chúng trở nên dối trá. ở cấp học tiểu học và trung học cơ sở. Học sinh bị ép học thuộc các bài văn mẫu. Các em nào có làm hay tới mấy nhưng khác với bài mẫu thì đừng hy vọng được điểm cao. Rốt cuộc chúng thi nhau học thuộc các bài văn mẫu. Hậu quả là khi làm văn sẽ mất tiêu cái cảm xúc thật của chính chúng. Thay vào đó là thứ cảm xúc khô héo, xa lạ và đầy mụ mị.
    Một lần nọ có một vị nọ tự hào rằng he he thanh niên ngày nay vẫn thiết tha với xyz bằng chứng là ban tổ chức đã nhận được hơn 2 triệu bài viết dự thi abc..Ông này không biết có hiểu một thực tế rằng một phần lớn những người tham gia viết bài là bị bắt buộc. Tức là lớp ta, trường ta, cơ quan ta mỗi người phải viết một bài để nộp, hạn chót là ngày này ngày này...Nếu ai không có bài thì sẽ bị trừ điểm thi đua xét hạnh kiểm, cuối năm không được xép đạo đức tốt hoặc sẽ không được lao động loại A...Cuối cùng thì mỗi người cố gắng viết ra một bản bằng cách mày viết đi sau đó cho tao copy...
    Như vậy là trong cuộc thi ấy người dự thi thì lừa dối lãnh đạo và lừa dối ban tổ chức. Ban tổ chức thì vừa tự lừa dối mình vừa lừa dối cấp trên và lừa dối dư luận....Sự dối trá được thể hiện một cách vô tư và tự nhiên trong các hành vi cư xử của cá nhân với cá nhân, của cá nhân với tổ chức, của tổ chức với tổ chức và của tổ chức với cá nhân.
    Dối trá trở thành hành tự nhiên như của người ta như là hít thở khí trời vậy.
    Việc ra dự báo không chính xác của bên khí tượng trong cơn bão Chanchu vừa rồi thể hiện sự né tránh trách nhiệm tới mức vô tránh nhiệm và trở thành lừa dối dân chài. Số là thế này, trong thâm tâm của họ thì đất liền mới là đối tượng để họ thông báo. Họ cũng biết cơn bão có xu hướng ngoặt lên hướng Bắc qua tham khảo các thông tin của các đài trong khu vực. Nhưng đây là một cơn bão mạnh, khi chưa biết chắc thì tốt nhất là cứ cho nó đi theo hướng Tây Tây Bắc, tức là đổ bộ vào VN, nếu trúng thì được khen, nếu trật thì chẳng chết mình (trừ mấy trăm nhân mạng ở ngoài khơi đồng thời cũng nằm ngoài suy nghĩ tính toán của họ). Cuối cùng hậu quả nư thế nào mọi nguơi đã biết. Việc làm đó giống như sự dối trá.
    Kẻ đã quen dối trá thì thường bao biện, trốn tránh và đổ lỗi lung tung. Không thể khác được.
    Tôi không biết mọi người thế nào, khi ta nói dối một điều gì thì trong lòng chẳng thanh thản cho tới khi ta thú nhận rằng ta đã dối trá. Thú nhận xong lòng nhẹ bẫng làm sao!

    (Tự thú: Ngày xưa nói dối hay bị phát hiện vì thế nào cũng đỏ mặt. Nay nói dối thì mặt khi đỏ khi không)

    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 30/05/2006
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ah thế thì anh Thanh cần cố gắng hơn chút nữa, để được như em nè.
    Mà thực ra nói dối chưa hẳn đã xấu đâu nhỉ, còn tuỳ thuộc vào nguyên nhân, mục đích, và hậu quả của nó nữa chứ. Anh có biết bài thơ Khi Yêu Người Ta Bắt Đầu Nói Dối?
    Còn thói quen dối trá mà anh Thanh nói ở trên theo em một phần có thể là do chúng ta sống trong một xã hội với quá nhiều cái khuôn chưa được hợp lý cho lắm. Chẳng riêng gì việc chấm điểm một bài văn, hay đánh giá một tác phẩm nghệ thuật, mà dường như chúng ta muốn đóng khuôn tất cả mọi thứ, kể cả chính con người chúng ta. Xã hội và con người rất là đa dạng. Ép con người ta vào khuôn sẽ làm giảm đi sự đa dạng phong phú của xã hội, và đi ngược với qui luật phát triển tự nhiên. Những người được nuôi dưỡng hoặc sống dài hạn trong khuôn sẽ ít nhiều mang hình dáng ... cái khuôn, và theo thuyết gì đó (đấu tranh sinh tồn?) sẽ hình thành và phát triển những kỹ năng nhằm thích nghi với môi trường mà họ đang sống. Một trong số các kỹ năng trong trường hợp này chính là cái "thói quen dối trá", một kỹ năng khác không kém phần quan trọng là "chấp nhận sự dối trá"
    Khuôn khổ cần thiết để duy trì ổn định xã hội, tuy nhiên quá nhiều khuôn không hợp lý sẽ gây phản ứng phụ, có khi phản tác dụng ... Chẳng biết mình đang nói cái gì nữa, có lạc đề nhờ Mod move bài dùm nhé.
  8. alibaba00

    alibaba00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    THÊM MỘT SỐ HÌNH ẢNH Ở BÌNH MINH
    Chia buồn cùng gia đình bị nạn
    [​IMG]
    Ai sẽ nuôi nấng và lo ăn học cho những cháu nhỏ này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mai này cuộc sống của hai mẹ con sẽ ra sao đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bà con hàng xóm chia sẻ những nỗi đau này:
    [​IMG]
    Làm sao trẻ em làng chài không còn như thế này nữa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và còn nhiều hình ảnh khác sẽ đuợc tiếp tục post tiếp và rất cần những tấm lòng chia sẻ ....
    Được alibaba00 sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 31/05/2006
  9. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Cậu cho tớ biết swift code và những thông tin cần thiết của VietComBank ĐN để tớ chuyển tiền được không?
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Bác kia về nhà ăn Tết Đoan Ngọ với vợ con rồi, em xon xen trả lời hộ được ko ạ? Tài khoản này không nhận được xiền từ account Quốc tế nên chỉ có 1 cách là anh gửi qua dịch vụ Western Union đi ạ.

Chia sẻ trang này