1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động TÌNH NGUYỆN tại chính quê hương NINH BÌNH

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi jar30584, 09/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jar30584

    jar30584 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động TÌNH NGUYỆN tại chính quê hương NINH BÌNH

    Thưa tất cả các bạn! Những bạn trẻ, là những người con của quê hương Ninh Bình yêu dấu. Chắc ai cũng đều có một tấm lòng, cùng một hướng muốn quê hương Ninh Bình của chúng ta giàu mạnh, phát triển. Với sức trẻ và lòng nhiệt thành, hết lòng vì quê hương, nếu bạn quan tâm xin mời bạn hãy chia sẻ lòng mình với những hoàn cảnh đang còn khó khăn thiếu thốn ở quê hương!







    HÃY ĐỌC VÀ CHIA SẺ CÙNG CHÚNG TÔI.........

    Cuộc đời thật đẹp nếu hai chữ " giá như " lúc nào cũng trở thành hiện thực . Bạn mơ ước tới một tương lai như thế nào? một cuộc sống ra sao?....Tất cả sẽ mãi chỉ dừng lại ở 2 chữ " giá như" khi những điều bạn muốn lại không được phác họa và thực hiện. Tôi, bạn bè tôi và rất nhiều người nữa, cũng có những hoài bão cho lí tưởng riêng của mình. Nhưng xin bạn thôi, hãy dừng lại một chút trên con đường bạn bước, hãy thử lắng nghe tiếng trái tim mình và cùng suy ngẫm về những gì xảy ra ngay trước mắt bạn.Đơn giản, đó là hàng trăm, hàng nghìn các em nhỏ và cụ già không nơi nương tựa, không có mái ấm để trở về mỗi ngày giông bão. Đã có lần, tôi xem bộ phim, người mẹ đưa cho con trai mình một bức vẽ rồi hỏi " con có thấy đẹp không? nó có tên là đoàn viên ". Bức tranh đấy, không có gì lạ cả, thậm chí có phần sơ sài, người con nhìn mẹ, nhìn bức vẽ rồi trả lời " Con không thấy đẹp mẹ ạ, chỉ có mỗi 1 cánh rừng, toàn cây là cây, có gì đặc biệt đâu mẹ". Người mẹ nhìn xuống, đặt ngón tay con trẻ lên bức vẽ " con có thấy gì đây không? đúng là nó không có gì, chỉ toàn rừng với cây, nhưng con nhìn kĩ nhé, dưới bóng trăng sáng đẹp, bên cạnh vách núi cheo leo kia là 1 con đường, 1 con đường để mỗi khi con thấy mệt nhọc đều có thể trở về bên cạnh mẹ giống như lúc này vậy ". "A, con hiểu rồi, chính vì thế nó có cái tên là đoàn viên phải không mẹ".....Câu truyện ngắn nhưng đủ cho tôi và hàng nghìn bạn trẻ hiểu được hai chữ thân thương " gia đình ".

    Một chương trình tình nguyện ngay chính tại nơi bạn sinh ra, lớn lên. Một hoạt động ý nghĩa mà bạn không cần phải e ngại. Hãy đến và tham gia cùng chúng tôi nhé, để hiểu được giá trị của 2 từ " đoàn viên", để thấy được giá trị nhân văn cao đẹp khi giúp đỡ 1 mái ấm tình thương. Những em nhỏ và các cụ già tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Ninh Bình đang cần sự giúp đỡ của chính các bạn, để dẫn mọi người và ngay cả chính bạn bước tiếp trên con đường " đoàn viên". Hãy cùng nhau chung sức để trở về với mái ấm thân thương của trung tâm bảo trợ tỉnh Ninh Bình bạn nhé, và hơn thế nữa là hàng trăm em nhỏ không ơi nương tựa tại Cồn Thoi, Yên Đồng.....Cùng đến và chia sẻ, hay đơn giản bạn có thể gửi cho bạn bè mình thông tin trên nhất là những người con Ninh Bình thân yêu.Và hãy nhớ nhé, tất cả đều " SẴN SÀNG CHÀO ĐÓN BẠN"








    P/s:Mình mới đọc được chương trình này từ Blog của một người bạn, đưa lên đây để mọi người xem và tham gia, thông tin đang còn cập nhật, mình sẽ cố gắng cập nhập những thông tin mới nhất về chương trình này.
    Cảm ơn bạn đã đọc, nếu bạn quan tâm xin bạn hãy chia sẻ nhé!

    Được jar30584 sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 09/08/2008
  2. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Tình nguyện muôn năm
  3. maketvnn

    maketvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ninh binh ơi yêu quá đi thôi
    !!!!!

Chia sẻ trang này