1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động từ thiện của Những người bạn Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chưa, khoan được hết, chờ B.S phát, cho phát biểu một phát!
    Bạo động, nhóm em bị bạo động!
    ....
    Buổi chiều, mưa toè loe, B.S ôm bọc kẹo lao xuống cầu thang, nhờ bạn chở qua địa điểm R, chổ này xin được nói lại cho rõ là nhờ bạn chở là vì mưa to quá chứ hổng phải em mỡ gà bịnh hoạn gì hết à nha . Giờ G đã đến mà mưa vẫn còn xối xả. Chú giặc lái sẽ đi với B.S nhí nhảnh trong điện thoại "TROI MUA TO QUA EM KHONG DI DUOC, KHI NAO HET MUA THI EM DI" hơ hơ, chú này vui tính vật! Reply lại phát "Di chet di! Moi nguoi dang o day het roi" Hehe, tội nghiệp thằng bé vội vàng gọi lại...
    ....
    Tình hình chung là mệt và đói, vì ai cũng đi từ sáng đến chiều. B.S không những đói mà lại thêm cả khoản buồn ngủ nữa. Mọi người dài mặt ra ngắm mưa, ai cũng nghĩ mà thương cho mấy đứa nhỏ nếu tối nay trời cứ mưa dai. Anh Gà làm cú áp phe ngoạn mục với Napoleon, thế là anh em được bữa bánh mì vĩ vã.
    ....
    Tạnh mưa, lên đường (anh em bàn cãi kế hoạch hơi bị lâuuuuu). Chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm tự có kế hoạch và lộ trình riêng.
    Nhóm B.S gồm có B.S, mynameis7641, "đây là bạn của em, đây là bạn của bạn em và đây là 2 em của em" vị chi hết thảy là 6 người lên đường. Khệ nệ 2 chùm ***g đèn 30 cái với 4 bịch quà 40 phần nhóm B.S quận 1 thẳng tiến.
    Cha má ơi là đông hen. Mà cái chùm 20 cái đèn B.S vác hổng nổi nặng thí mù ngoại luôn, nên B.S đàm phán với chú Hải "Chị chở em ngồi sau vác ***g đèn đi, mỏi quá" Khữa khửa, tội nghiệp thằng bé mắt tròn xoe "Gì? Được không? Chơi luôn!" B.S hùng dũng leo lên "Đạp máy coi!" (Xe này đạp nặng chân thí mù! khữa khửa) Thằng cu em ngồi sau thò chân ra dậm 1 phát máy nổ tít mù, dzô, một liều ba bảy cũng liều, pặp pặp pặp tờ rè tờ rè pặp pặp...Thằng bé ngồi sau khóc thét "Má ơi! Phim kinh dị!" Kinh dị thật, B.S bé như cục kẹo thằng em to như con voi, cứ như xe không người lái, khói mù mịt và nổ như ...trực thăng. Thằng bé luôn mồm "Xe em mới sửa đó, chết quá". Đèn đỏ, xe loạng choạng B.S gào "Chống chân!", vậy là chú em lật đật thọt cẳng xuống chọi lia lịa. Chổ này cũng xin được nói lại cho rõ là B.S hổng phải thò cái giò không tới đất mà là vì thằng ku em nó nặng quá, B.S trụ hổng nổi khửa khữa! Sướng, B.S đi Lamli mà cứ như đi ô tô í, chả phải chống chân, thi thoảng cứ rú ầm lên, chú em xót xe quá lại phải vẹo người thò tay lên trả cả số giùm (cơ bản là tay số to quá, tay B.S nhiều khi không xoè ra mà chụp cho nó kịp)
    ....
    Ngày thường, đâu cũng thấy mấy đứa nhỏ vậy mà đêm nay không thấy đâu hết...Ngang New World, B.S thấy một chị chở 2 đứa nhóc trên một cái xe đạp. B.S nhìn và rất thương, giống y chang ngày xưa còn nhỏ Me B.S chở B.S với ông anh đi ra đường...dòm người ta chơi trung thu. Chị nhìn thấy B.S với nhóc Hải chở đèn đi quá xá nhiều mới hỏi "Đi phát ở đâu vậy em?". Khổ cái đèn đỏ đã chuyển sang xanh, đường lại kẹt xe nên B.S phải chạy thẳng luôn. Chị kia rẽ đi mất, B.S quay xe lại "Mình đi theo cái chị kia đi em ơi" Rẽ lại công viên 23 tháng 9, B.S thắng xe, chú Hải nhảy xuống, 2 đứa bé mắt vui lấp lánh được Mẹ bế xuống đất chạy lại "Cho con đèn đi cô!" Mấy chú xe ôm cũng lại nghiêng ngó rồi đi vô trong công viên "hú" một phát là con nít chạy lại hà rầm. Bé trai thì đèn máy bay, bé gái thì thỏ với bươm ****...Nhóc Hải phát đèn còn B.S thì phát bánh, mà mấy đứa nhóc nó ưa đèn hơn, phải có đèn rồi thì nó mới chịu qua lấy bánh. . Nghe mấy đứa nhỏ "Con cám ơn cô" mà tự nhiên thấy mình người lớn không chịu được! Sướng!
    Kết thúc điểm công viên là nhóc Hải đứt dép, hehhe, B.S cho chiếc dép đứt của ku em vào túi nylon rồi gào "Đạp máy!", đi tiếp.
    Rời công viên nhóc Hải đề nghị "Qua chợ Cầu Muối đi chị, con nít đầy" Ừh thì đi, cơ mà B.S trước lúc đi đã liệu trước rồi, mấy cái chỗ đông đông đừng có vô, thứ nhứt là vì không đủ, thứ hai là vì phức tạp không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng thấy nhóc Hải to con và đội hình "bạn + em" của nó cũng hoành tráng nên chơi luôn.
    B.S vừa cặp xe vô lề, nhóc Hải vừa thọt giò xuống chống chân thôi cái là không chỉ con nít mà người lớn cũng a lô xô vây lại. B.S mới đầu còn cố "đàm phán" với tụi con nít "Mấy em từ từ nha, để chị tháo đèn ra từ từ từng đứa thôi". Nhưng sau đó thấy tình hình có vẻ quá tình hình bèn cố nhờ đến mấy người lớn nhưng cũng không xong. Người lớn cũng "Cho cái đem về cho cháu đi" Thế là hỗn độn. Nhóc Hải giơ thẵng chùm đèn lên trời gào "Từ từ, đừng có GIỰT nhen!" Thôi rồi em ơi, em phạm huý rồi! Chừng như nghe tới chữ "giựt" là tụi nhỏ như được bấm nút xung phong nhảy lên giựt tới tấp. B.S bị nguyên chùm đèn đè lên đầu, khữa khửa, vẫn còn đủ tỉnh táo để gào "Đạp máy đi em!". Nhóc Hải chồm lên giữ chặt tay lái. Xung quanh là bão tố, con Lam già chao đảo, tay B.S bị cào đỏ choét! khữa khửa, hãi chưa! Bên kia mấy đứa em còn bị tấn công dữ dội hơn. B.S phi xe ra khỏi vùng chiến sự, nhóc Hải chân đất nhảy xuống xe quay lại chỗ mấy đứa em. Cuối cùng cũng tơi tả chui ra được đầy đủ, nhưng B.S thì đi đứt 1 chiếc giày
    ...
    Còn mấy phần quà bánh mấy chị em đi dọc đường tặng tiếp.
    8h B.S nhắn tin báo cáo với bác Gà "Bao cao da hoan thanh nhiem vu!"
    Nhóc Hải chở B.S về, hai chị em mỗi đứa đứt 1 chiếc dép, thế mà còn máu, định đi nghe nhạc với cái chân ko giày. Nhưng mà 9h ban nhạc mới đánh, thế là về.
    Người ta bảo "Không sợ thiếu, chỉ sợ chia không đều" B.S xin được sửa 1 tí cho nó đi sâu đi sát với hoàn cảnh của chị em B.S hôm í "Không sợ thiếu, chỉ sợ không có cơ hội chia cho đều"
    To mynameis7641: Tối í chị ko chịu được về nhà sớm quá nên bò lên YOKO hehe, cũng được 1 tối vui vẻ lắm!
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chưa, khoan được hết, chờ B.S phát, cho phát biểu một phát!
    Bạo động, nhóm em bị bạo động!
    ....
    Buổi chiều, mưa toè loe, B.S ôm bọc kẹo lao xuống cầu thang, nhờ bạn chở qua địa điểm R, chổ này xin được nói lại cho rõ là nhờ bạn chở là vì mưa to quá chứ hổng phải em mỡ gà bịnh hoạn gì hết à nha . Giờ G đã đến mà mưa vẫn còn xối xả. Chú giặc lái sẽ đi với B.S nhí nhảnh trong điện thoại "TROI MUA TO QUA EM KHONG DI DUOC, KHI NAO HET MUA THI EM DI" hơ hơ, chú này vui tính vật! Reply lại phát "Di chet di! Moi nguoi dang o day het roi" Hehe, tội nghiệp thằng bé vội vàng gọi lại...
    ....
    Tình hình chung là mệt và đói, vì ai cũng đi từ sáng đến chiều. B.S không những đói mà lại thêm cả khoản buồn ngủ nữa. Mọi người dài mặt ra ngắm mưa, ai cũng nghĩ mà thương cho mấy đứa nhỏ nếu tối nay trời cứ mưa dai. Anh Gà làm cú áp phe ngoạn mục với Napoleon, thế là anh em được bữa bánh mì vĩ vã.
    ....
    Tạnh mưa, lên đường (anh em bàn cãi kế hoạch hơi bị lâuuuuu). Chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm tự có kế hoạch và lộ trình riêng.
    Nhóm B.S gồm có B.S, mynameis7641, "đây là bạn của em, đây là bạn của bạn em và đây là 2 em của em" vị chi hết thảy là 6 người lên đường. Khệ nệ 2 chùm ***g đèn 30 cái với 4 bịch quà 40 phần nhóm B.S quận 1 thẳng tiến.
    Cha má ơi là đông hen. Mà cái chùm 20 cái đèn B.S vác hổng nổi nặng thí mù ngoại luôn, nên B.S đàm phán với chú Hải "Chị chở em ngồi sau vác ***g đèn đi, mỏi quá" Khữa khửa, tội nghiệp thằng bé mắt tròn xoe "Gì? Được không? Chơi luôn!" B.S hùng dũng leo lên "Đạp máy coi!" (Xe này đạp nặng chân thí mù! khữa khửa) Thằng cu em ngồi sau thò chân ra dậm 1 phát máy nổ tít mù, dzô, một liều ba bảy cũng liều, pặp pặp pặp tờ rè tờ rè pặp pặp...Thằng bé ngồi sau khóc thét "Má ơi! Phim kinh dị!" Kinh dị thật, B.S bé như cục kẹo thằng em to như con voi, cứ như xe không người lái, khói mù mịt và nổ như ...trực thăng. Thằng bé luôn mồm "Xe em mới sửa đó, chết quá". Đèn đỏ, xe loạng choạng B.S gào "Chống chân!", vậy là chú em lật đật thọt cẳng xuống chọi lia lịa. Chổ này cũng xin được nói lại cho rõ là B.S hổng phải thò cái giò không tới đất mà là vì thằng ku em nó nặng quá, B.S trụ hổng nổi khửa khữa! Sướng, B.S đi Lamli mà cứ như đi ô tô í, chả phải chống chân, thi thoảng cứ rú ầm lên, chú em xót xe quá lại phải vẹo người thò tay lên trả cả số giùm (cơ bản là tay số to quá, tay B.S nhiều khi không xoè ra mà chụp cho nó kịp)
    ....
    Ngày thường, đâu cũng thấy mấy đứa nhỏ vậy mà đêm nay không thấy đâu hết...Ngang New World, B.S thấy một chị chở 2 đứa nhóc trên một cái xe đạp. B.S nhìn và rất thương, giống y chang ngày xưa còn nhỏ Me B.S chở B.S với ông anh đi ra đường...dòm người ta chơi trung thu. Chị nhìn thấy B.S với nhóc Hải chở đèn đi quá xá nhiều mới hỏi "Đi phát ở đâu vậy em?". Khổ cái đèn đỏ đã chuyển sang xanh, đường lại kẹt xe nên B.S phải chạy thẳng luôn. Chị kia rẽ đi mất, B.S quay xe lại "Mình đi theo cái chị kia đi em ơi" Rẽ lại công viên 23 tháng 9, B.S thắng xe, chú Hải nhảy xuống, 2 đứa bé mắt vui lấp lánh được Mẹ bế xuống đất chạy lại "Cho con đèn đi cô!" Mấy chú xe ôm cũng lại nghiêng ngó rồi đi vô trong công viên "hú" một phát là con nít chạy lại hà rầm. Bé trai thì đèn máy bay, bé gái thì thỏ với bươm ****...Nhóc Hải phát đèn còn B.S thì phát bánh, mà mấy đứa nhóc nó ưa đèn hơn, phải có đèn rồi thì nó mới chịu qua lấy bánh. . Nghe mấy đứa nhỏ "Con cám ơn cô" mà tự nhiên thấy mình người lớn không chịu được! Sướng!
    Kết thúc điểm công viên là nhóc Hải đứt dép, hehhe, B.S cho chiếc dép đứt của ku em vào túi nylon rồi gào "Đạp máy!", đi tiếp.
    Rời công viên nhóc Hải đề nghị "Qua chợ Cầu Muối đi chị, con nít đầy" Ừh thì đi, cơ mà B.S trước lúc đi đã liệu trước rồi, mấy cái chỗ đông đông đừng có vô, thứ nhứt là vì không đủ, thứ hai là vì phức tạp không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng thấy nhóc Hải to con và đội hình "bạn + em" của nó cũng hoành tráng nên chơi luôn.
    B.S vừa cặp xe vô lề, nhóc Hải vừa thọt giò xuống chống chân thôi cái là không chỉ con nít mà người lớn cũng a lô xô vây lại. B.S mới đầu còn cố "đàm phán" với tụi con nít "Mấy em từ từ nha, để chị tháo đèn ra từ từ từng đứa thôi". Nhưng sau đó thấy tình hình có vẻ quá tình hình bèn cố nhờ đến mấy người lớn nhưng cũng không xong. Người lớn cũng "Cho cái đem về cho cháu đi" Thế là hỗn độn. Nhóc Hải giơ thẵng chùm đèn lên trời gào "Từ từ, đừng có GIỰT nhen!" Thôi rồi em ơi, em phạm huý rồi! Chừng như nghe tới chữ "giựt" là tụi nhỏ như được bấm nút xung phong nhảy lên giựt tới tấp. B.S bị nguyên chùm đèn đè lên đầu, khữa khửa, vẫn còn đủ tỉnh táo để gào "Đạp máy đi em!". Nhóc Hải chồm lên giữ chặt tay lái. Xung quanh là bão tố, con Lam già chao đảo, tay B.S bị cào đỏ choét! khữa khửa, hãi chưa! Bên kia mấy đứa em còn bị tấn công dữ dội hơn. B.S phi xe ra khỏi vùng chiến sự, nhóc Hải chân đất nhảy xuống xe quay lại chỗ mấy đứa em. Cuối cùng cũng tơi tả chui ra được đầy đủ, nhưng B.S thì đi đứt 1 chiếc giày
    ...
    Còn mấy phần quà bánh mấy chị em đi dọc đường tặng tiếp.
    8h B.S nhắn tin báo cáo với bác Gà "Bao cao da hoan thanh nhiem vu!"
    Nhóc Hải chở B.S về, hai chị em mỗi đứa đứt 1 chiếc dép, thế mà còn máu, định đi nghe nhạc với cái chân ko giày. Nhưng mà 9h ban nhạc mới đánh, thế là về.
    Người ta bảo "Không sợ thiếu, chỉ sợ chia không đều" B.S xin được sửa 1 tí cho nó đi sâu đi sát với hoàn cảnh của chị em B.S hôm í "Không sợ thiếu, chỉ sợ không có cơ hội chia cho đều"
    To mynameis7641: Tối í chị ko chịu được về nhà sớm quá nên bò lên YOKO hehe, cũng được 1 tối vui vẻ lắm!
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Viết tiếp cho ký sự đêm 25/09/2004
    16hra sân ngắm trời ngắm đất thấy trời trong xanh mừng thầm trong bụng, thời tiết thế này là ổn rồi.
    16h30mây đen chuyển đến, mưa rào rào mưa xối xả, khiếp mưa to gì ma to thế.
    17h30 alo cho vtdnguyen: " mày đến chưa? - Rồi, đến nhanh đi cả chục người ở đây rồi nè. - Đợi tao đi kiếm chiếc ghe cái đã
    17h50 mưa nhỏ dần và bắt đầu tạnh, vác xe ra khỏi nhà ngoái đầu lại đá con MiMi 1 cái thay cho lời chào rồi vọt mất
    18h10 có mặt tại điểm hẹn, mới lác đác vài người thôi thế mà con kia nó chơi bài cùn giống mình từng chơi nó .
    18h30 mọi người có mặt đông đủ. Những người bạn vespa có cái bác gì nhìn già hơn cả Bố em ở nhà nữa nên gật đầu chào chú . Các em box du lịch thì trẻ trung, lí lắc... thể hiện rõ tính cách của những con người hay động đậy .
    Bắt đầu đến màn chia nhóm, mỗi người 1 ý, em nhóm này, em nhóm kia ko khác gì cái chợ chồm hổm . Cuối cùng thì cũng chia thành 3 nhóm và chia ra 3 hướng xuất phát, nhóm của em gồm: em ( dĩ nhiên rồi ), vtdnguyen, vanghoacuc, solitaire, bob43, napoleon.
    Công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng không hề đơn giản. Cả nhóm vòng vèo từ Chu Văn An qua đến Ngô Tất Tố, chui tọt vào tận phái trong vẫn thấy nhà người ta cao hơn nhà mình , chùm đèn và 2 gói quà vẫn còn nguyên, buồn buồn vì đi từ nãy giờ mà vẫn chưa được gì nhưng sau khi nghe câu phát biểu của vtdnguyen thì thấy phấn chấn lạ lùng. Uh SG mình bây giờ phát triển hơn nhiều rồi, các khu nhà ổ chuột đã giải toả, trẻ em lang thang cơ nhỡ được tập trung về một nơi đó là tín hiệu đáng mừng . Lượn lờ được 1 lúc Bob43 đề nghị chuyển hướng , Bến Bạch Đằng thẳng tiến pà kon nhé . Ở đây em đã bị mấy bà mấy cô mắng thẳng vào mặt là CHẢNH vì họ theo họ xin em ko cho, trong khi em loay hoay gin giữ mớ quà và ***g đèn thì vtdnguyen và vanghoacuc chạy sang phía bên kia đường, ngay cạnh phía trước bar Seventeen có 4 em bé đang ngồi co ro. Nhận được alo, bob, Sol và em chạy vòng sang bên đó, Bob là công dân nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật lệ giao thống ghê gớm, chạy vòng bùng binh đàng hoàng chứ ko băng cái vèo qua như em, hì ko biết có cái camera nào núp trong lùm cây ko nhỉ ...
    Rời Bến Bạch Đằng cả nhóm trực chỉ Bến Chương Dương...
    Chiều kể tiếp, bây giờ nghĩ trưa cái đã...

  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Viết tiếp cho ký sự đêm 25/09/2004
    16hra sân ngắm trời ngắm đất thấy trời trong xanh mừng thầm trong bụng, thời tiết thế này là ổn rồi.
    16h30mây đen chuyển đến, mưa rào rào mưa xối xả, khiếp mưa to gì ma to thế.
    17h30 alo cho vtdnguyen: " mày đến chưa? - Rồi, đến nhanh đi cả chục người ở đây rồi nè. - Đợi tao đi kiếm chiếc ghe cái đã
    17h50 mưa nhỏ dần và bắt đầu tạnh, vác xe ra khỏi nhà ngoái đầu lại đá con MiMi 1 cái thay cho lời chào rồi vọt mất
    18h10 có mặt tại điểm hẹn, mới lác đác vài người thôi thế mà con kia nó chơi bài cùn giống mình từng chơi nó .
    18h30 mọi người có mặt đông đủ. Những người bạn vespa có cái bác gì nhìn già hơn cả Bố em ở nhà nữa nên gật đầu chào chú . Các em box du lịch thì trẻ trung, lí lắc... thể hiện rõ tính cách của những con người hay động đậy .
    Bắt đầu đến màn chia nhóm, mỗi người 1 ý, em nhóm này, em nhóm kia ko khác gì cái chợ chồm hổm . Cuối cùng thì cũng chia thành 3 nhóm và chia ra 3 hướng xuất phát, nhóm của em gồm: em ( dĩ nhiên rồi ), vtdnguyen, vanghoacuc, solitaire, bob43, napoleon.
    Công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng không hề đơn giản. Cả nhóm vòng vèo từ Chu Văn An qua đến Ngô Tất Tố, chui tọt vào tận phái trong vẫn thấy nhà người ta cao hơn nhà mình , chùm đèn và 2 gói quà vẫn còn nguyên, buồn buồn vì đi từ nãy giờ mà vẫn chưa được gì nhưng sau khi nghe câu phát biểu của vtdnguyen thì thấy phấn chấn lạ lùng. Uh SG mình bây giờ phát triển hơn nhiều rồi, các khu nhà ổ chuột đã giải toả, trẻ em lang thang cơ nhỡ được tập trung về một nơi đó là tín hiệu đáng mừng . Lượn lờ được 1 lúc Bob43 đề nghị chuyển hướng , Bến Bạch Đằng thẳng tiến pà kon nhé . Ở đây em đã bị mấy bà mấy cô mắng thẳng vào mặt là CHẢNH vì họ theo họ xin em ko cho, trong khi em loay hoay gin giữ mớ quà và ***g đèn thì vtdnguyen và vanghoacuc chạy sang phía bên kia đường, ngay cạnh phía trước bar Seventeen có 4 em bé đang ngồi co ro. Nhận được alo, bob, Sol và em chạy vòng sang bên đó, Bob là công dân nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật lệ giao thống ghê gớm, chạy vòng bùng binh đàng hoàng chứ ko băng cái vèo qua như em, hì ko biết có cái camera nào núp trong lùm cây ko nhỉ ...
    Rời Bến Bạch Đằng cả nhóm trực chỉ Bến Chương Dương...
    Chiều kể tiếp, bây giờ nghĩ trưa cái đã...

  7. vespanikon

    vespanikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Được vespanikon sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 27/09/2004
  8. vespanikon

    vespanikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Được vespanikon sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 27/09/2004
  9. vespanikon

    vespanikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

  10. vespanikon

    vespanikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này