1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động từ thiện của Những người bạn Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    NHỜ CÓ AI....
    Mẹ em sinh em ra
    Rồi bỏ em giữa chợ
    Hay giữa hai hàng mộ
    Hay quãng đò, bến xe
    Tiếng em khóc ai nghe
    Giữa dòng đời tan tác
    Lá thu rơi xào xạc
    ru tiếng nấc rã rời
    Rồi em cũng vào đời
    Nơi cô nhi xa lạ
    Nơi đây không dư giả
    Nơi đây chẳng xa hoa
    Nhưng đầy những lời ca
    Bao trái tim nhân ái
    Năm tháng trôi mê mãi
    Em đã biết nói cười
    Nụ hồng nở trên môi
    Quên ấu thơ bi đát
    Ai cho em câu hát
    Ai cho em ước mơ
    Ai dạy em bài thơ
    Xin yêu thương cuộc sống
    Những tâm hồn bé bỏng
    Vui hạnh phúc vô bờ
    Đời vẫn đẹp như mơ
    Nhờ có ai, ai biết...
    Tặng những người bạn của các em làng Hoà Bình.
  2. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    NHỜ CÓ AI....
    Mẹ em sinh em ra
    Rồi bỏ em giữa chợ
    Hay giữa hai hàng mộ
    Hay quãng đò, bến xe
    Tiếng em khóc ai nghe
    Giữa dòng đời tan tác
    Lá thu rơi xào xạc
    ru tiếng nấc rã rời
    Rồi em cũng vào đời
    Nơi cô nhi xa lạ
    Nơi đây không dư giả
    Nơi đây chẳng xa hoa
    Nhưng đầy những lời ca
    Bao trái tim nhân ái
    Năm tháng trôi mê mãi
    Em đã biết nói cười
    Nụ hồng nở trên môi
    Quên ấu thơ bi đát
    Ai cho em câu hát
    Ai cho em ước mơ
    Ai dạy em bài thơ
    Xin yêu thương cuộc sống
    Những tâm hồn bé bỏng
    Vui hạnh phúc vô bờ
    Đời vẫn đẹp như mơ
    Nhờ có ai, ai biết...
    Tặng những người bạn của các em làng Hoà Bình.
  3. KeMaAiCungBiet_LaAiDo

    KeMaAiCungBiet_LaAiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bác VespaManiac30 nhé, bài thơ thật cảm động !
    ?oMẹ em sinh em ra
    Rồi bỏ em giữa chợ
    Hay giữa hai hàng mộ
    Hay quãng đò, bến xe
    Tiếng em khóc ai nghe
    Giữa dòng đời tan tác
    Lá thu rơi xào xạc
    ru tiếng nấc rã rời
    Rồi em cũng vào đời
    Nơi cô nhi xa lạ
    Nơi đây không dư giả
    Nơi đây chẳng xa hoa
    Nhưng đầy những lời ca
    Bao trái tim nhân ái ....?o
    Các bé ở trong làng Hoà Bình đúng là như đó, mới vừa sinh ra đời đã bị cha mẹ bỏ rơi chỉ vì chúng không có được một hình hài bình thường như bao đứa trẻ khác. Chúng thật đáng thương biết bao !
  4. KeMaAiCungBiet_LaAiDo

    KeMaAiCungBiet_LaAiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bác VespaManiac30 nhé, bài thơ thật cảm động !
    ?oMẹ em sinh em ra
    Rồi bỏ em giữa chợ
    Hay giữa hai hàng mộ
    Hay quãng đò, bến xe
    Tiếng em khóc ai nghe
    Giữa dòng đời tan tác
    Lá thu rơi xào xạc
    ru tiếng nấc rã rời
    Rồi em cũng vào đời
    Nơi cô nhi xa lạ
    Nơi đây không dư giả
    Nơi đây chẳng xa hoa
    Nhưng đầy những lời ca
    Bao trái tim nhân ái ....?o
    Các bé ở trong làng Hoà Bình đúng là như đó, mới vừa sinh ra đời đã bị cha mẹ bỏ rơi chỉ vì chúng không có được một hình hài bình thường như bao đứa trẻ khác. Chúng thật đáng thương biết bao !
  5. KeMaAiCungBiet_LaAiDo

    KeMaAiCungBiet_LaAiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Kẻ mà ai cũng sợ đang interview một cụ trong chùa Diệu Pháp để lấy tang chứng-vật chứng đem ra hỏi tội "đại bàng"
    Kết quả trên cả sự mong đợi là tên "đại bàng" đã cúi đầu nhận tội và "hứa" sẽ không tái phạm nữa.... woww... đúng là Chúa Tể Hắc Ám
  6. KeMaAiCungBiet_LaAiDo

    KeMaAiCungBiet_LaAiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Kẻ mà ai cũng sợ đang interview một cụ trong chùa Diệu Pháp để lấy tang chứng-vật chứng đem ra hỏi tội "đại bàng"
    Kết quả trên cả sự mong đợi là tên "đại bàng" đã cúi đầu nhận tội và "hứa" sẽ không tái phạm nữa.... woww... đúng là Chúa Tể Hắc Ám
  7. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    CHuyến từ thiện kết hợp với dactrung.com và SCF của vespafriends tại Nhà dưỡng lảo Củ chi hôm 28.3 vừa qua

  8. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    CHuyến từ thiện kết hợp với dactrung.com và SCF của vespafriends tại Nhà dưỡng lảo Củ chi hôm 28.3 vừa qua

  9. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    ... We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let''s start givin''... There''s a choice we are makin'', we are savin'' our life. It''s true we''ll a better day, just you and me...
    Vespa Club - Loving Club
     
    Cuối cùng rồi bạo lực nào cũng tàn, sự cuồng nhiệt của cách mạng nào cũng nguội, chỉ còn lại duy nhất là sự dịu dàng của tình em. (Alexey Tolstoy)
     
  10. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    ... We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let''s start givin''... There''s a choice we are makin'', we are savin'' our life. It''s true we''ll a better day, just you and me...
    Vespa Club - Loving Club
     
    Cuối cùng rồi bạo lực nào cũng tàn, sự cuồng nhiệt của cách mạng nào cũng nguội, chỉ còn lại duy nhất là sự dịu dàng của tình em. (Alexey Tolstoy)
     

Chia sẻ trang này