1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động từ thiện của Những người bạn Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

  3. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Note : if "u only care Vespa" then click back
    else if u care Vespa&children&war then read&share
    else "tuỳ bạn"
    Chiều nay Hanoi Vespa của chúng ta đã có một buổi đi thăm và tặng quà các em bị ảnh hưởng chất độc màu da cam tại làng Hữu nghị (Gần Nhổn) đầy cảm xúc và ý nghĩa....!
    Chẳng biết bác Thành hội trưởng hẹn hò thế nào mà 1h30 (cao su 30'') mà vẫn chỉ có vài ba người....
    2Hkém anh em bắt đầu khởi hành vì không thể đợi hơn được...Chỉ có 4 xe đi, Thành Quyên, bác Dương, Hùng,Because I''m..., và 2 bạn đi ZIP(chẳng biết tên gì ...?!)....Cả đoàn đi mua bánh trung thu và 1 cái "phong bì" đến với các em....
    Ý tưởng đến làng trẻ này là của bác D vì công ty bác D nhà chúng ta đã có những hoạt động từ thiện ở đây....
    Đón tiếp chúng tôi là chú phó giám đốc, sau màn chào hỏi, chú kể cho chúng tôi nghe rất nhiều điều thú vị về sự thành lập, hoạt động và cuộc sống ở đây, nơi có hơn 100 em nhỏ và gần 50 cựu chiến binh, cùng các mẹ, các chú công nhân viên...Câu chuyện khá dài và nhiều cảm xúc (cả ngưòi nghe)...Chúng tôi cứ chỉ biết ngồi nghe hết sức chăm chú....
    Dời phòng tiếp khách chúng tôi được dẫn đi thăm làng...hôm nay một tốp sinh viên BK cũng đến đây để tổ chức trung thu và chơi với các em....
    Các em ở đây hết sức đáng thương. Em thì không thể lớn được, em thì đầu quá to so với cơ thể, em thì bị dị tật tay chân, mắt mũi.....có em toc lúc nào cũng trọc lốc vì để dài em sẽ giật tóc chảy máu ngay....Khi chúng tôi tiếp xúc, các em hết sức thân thiện, tình cảm và có vẻ rất thích chụp ảnh...
    Cả mấy anh em chúng tôi chơi với các em nhưng trong lòng không ai bảo ai cũng đều thấy bùi ngùi , thương cảm xen lẫn một chút căm giận...đều là con người....đều được bố mẹ sinh ra...lúc đó tôi cũng chợt nghĩ đến "bố mẹ của các em những người đã chiến đấu, hy sinh, chịu đựng biết bao thiệt thòi, đau đớn, những nỗi đau đến từ chính niềm hy vọng của mình (những đứa con)... để có được ngày hôm nay, ngày hoà bình và phát triển, ngày mà mỗi chúng ta đang sống (không biết có sống hoài sống phí không?)....ngày mà mỗi sáng đậy, dắt Vespa(or others) ra khỏi nhà đi làm, và rất lại vòng quay cơm áo gạo tiền...! Có vẻ tôi hơi bị cảm xúc đẩy đi hơi quá...?!?!?!
    Chia tay với các em trong mỗi chúng tôi (or ít nhất từ tôi) đều nghĩ đến ngày gặp lại các em với những kế hoạch và những món quà ý nghĩa và thiết thực hơn....
    P/S: em gì đi quả ZIP post ảnh nhé...!
    To Bác Dương, Thành: hôm nào rảnh em mời bác đi uống cafe (or beer), những vespa man !


  4. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Note : if "u only care Vespa" then click back
    else if u care Vespa&children&war then read&share
    else "tuỳ bạn"
    Chiều nay Hanoi Vespa của chúng ta đã có một buổi đi thăm và tặng quà các em bị ảnh hưởng chất độc màu da cam tại làng Hữu nghị (Gần Nhổn) đầy cảm xúc và ý nghĩa....!
    Chẳng biết bác Thành hội trưởng hẹn hò thế nào mà 1h30 (cao su 30'') mà vẫn chỉ có vài ba người....
    2Hkém anh em bắt đầu khởi hành vì không thể đợi hơn được...Chỉ có 4 xe đi, Thành Quyên, bác Dương, Hùng,Because I''m..., và 2 bạn đi ZIP(chẳng biết tên gì ...?!)....Cả đoàn đi mua bánh trung thu và 1 cái "phong bì" đến với các em....
    Ý tưởng đến làng trẻ này là của bác D vì công ty bác D nhà chúng ta đã có những hoạt động từ thiện ở đây....
    Đón tiếp chúng tôi là chú phó giám đốc, sau màn chào hỏi, chú kể cho chúng tôi nghe rất nhiều điều thú vị về sự thành lập, hoạt động và cuộc sống ở đây, nơi có hơn 100 em nhỏ và gần 50 cựu chiến binh, cùng các mẹ, các chú công nhân viên...Câu chuyện khá dài và nhiều cảm xúc (cả ngưòi nghe)...Chúng tôi cứ chỉ biết ngồi nghe hết sức chăm chú....
    Dời phòng tiếp khách chúng tôi được dẫn đi thăm làng...hôm nay một tốp sinh viên BK cũng đến đây để tổ chức trung thu và chơi với các em....
    Các em ở đây hết sức đáng thương. Em thì không thể lớn được, em thì đầu quá to so với cơ thể, em thì bị dị tật tay chân, mắt mũi.....có em toc lúc nào cũng trọc lốc vì để dài em sẽ giật tóc chảy máu ngay....Khi chúng tôi tiếp xúc, các em hết sức thân thiện, tình cảm và có vẻ rất thích chụp ảnh...
    Cả mấy anh em chúng tôi chơi với các em nhưng trong lòng không ai bảo ai cũng đều thấy bùi ngùi , thương cảm xen lẫn một chút căm giận...đều là con người....đều được bố mẹ sinh ra...lúc đó tôi cũng chợt nghĩ đến "bố mẹ của các em những người đã chiến đấu, hy sinh, chịu đựng biết bao thiệt thòi, đau đớn, những nỗi đau đến từ chính niềm hy vọng của mình (những đứa con)... để có được ngày hôm nay, ngày hoà bình và phát triển, ngày mà mỗi chúng ta đang sống (không biết có sống hoài sống phí không?)....ngày mà mỗi sáng đậy, dắt Vespa(or others) ra khỏi nhà đi làm, và rất lại vòng quay cơm áo gạo tiền...! Có vẻ tôi hơi bị cảm xúc đẩy đi hơi quá...?!?!?!
    Chia tay với các em trong mỗi chúng tôi (or ít nhất từ tôi) đều nghĩ đến ngày gặp lại các em với những kế hoạch và những món quà ý nghĩa và thiết thực hơn....
    P/S: em gì đi quả ZIP post ảnh nhé...!
    To Bác Dương, Thành: hôm nào rảnh em mời bác đi uống cafe (or beer), những vespa man !


  5. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Note : if "u only care Vespa" then click back
    else if u care Vespa&children&war then read&share
    else "tuỳ bạn"
    Chiều nay Hanoi Vespa của chúng ta đã có một buổi đi thăm và tặng quà các em bị ảnh hưởng chất độc màu da cam tại làng Hữu nghị (Gần Nhổn) đầy cảm xúc và ý nghĩa....!
    Chẳng biết bác Thành hội trưởng hẹn hò thế nào mà 1h30 (cao su 30'') mà vẫn chỉ có vài ba người....
    2Hkém anh em bắt đầu khởi hành vì không thể đợi hơn được...Chỉ có 4 xe đi, Thành Quyên, bác Dương, Hùng,Because I''m..., và 2 bạn đi ZIP(chẳng biết tên gì ...?!)....Cả đoàn đi mua bánh trung thu và 1 cái "phong bì" đến với các em....
    Ý tưởng đến làng trẻ này là của bác D vì công ty bác D nhà chúng ta đã có những hoạt động từ thiện ở đây....
    Đón tiếp chúng tôi là chú phó giám đốc, sau màn chào hỏi, chú kể cho chúng tôi nghe rất nhiều điều thú vị về sự thành lập, hoạt động và cuộc sống ở đây, nơi có hơn 100 em nhỏ và gần 50 cựu chiến binh, cùng các mẹ, các chú công nhân viên...Câu chuyện khá dài và nhiều cảm xúc (cả ngưòi nghe)...Chúng tôi cứ chỉ biết ngồi nghe hết sức chăm chú....
    Dời phòng tiếp khách chúng tôi được dẫn đi thăm làng...hôm nay một tốp sinh viên BK cũng đến đây để tổ chức trung thu và chơi với các em....
    Các em ở đây hết sức đáng thương. Em thì không thể lớn được, em thì đầu quá to so với cơ thể, em thì bị dị tật tay chân, mắt mũi.....có em toc lúc nào cũng trọc lốc vì để dài em sẽ giật tóc chảy máu ngay....Khi chúng tôi tiếp xúc, các em hết sức thân thiện, tình cảm và có vẻ rất thích chụp ảnh...
    Cả mấy anh em chúng tôi chơi với các em nhưng trong lòng không ai bảo ai cũng đều thấy bùi ngùi , thương cảm xen lẫn một chút căm giận...đều là con người....đều được bố mẹ sinh ra...lúc đó tôi cũng chợt nghĩ đến "bố mẹ của các em những người đã chiến đấu, hy sinh, chịu đựng biết bao thiệt thòi, đau đớn, những nỗi đau đến từ chính niềm hy vọng của mình (những đứa con)... để có được ngày hôm nay, ngày hoà bình và phát triển, ngày mà mỗi chúng ta đang sống (không biết có sống hoài sống phí không?).... Có vẻ tôi hơi bị cảm xúc đẩy đi hơi quá...?!?!?!
    Chia tay với các em trong mỗi chúng tôi (or ít nhất từ tôi) đều nghĩ đến ngày gặp lại các em với những kế hoạch và những món quà ý nghĩa và thiết thực hơn....
    P/S: em gì đi quả ZIP post ảnh nhé...!
    To Bác Dương, Thành: hôm nào rảnh em mời bác đi uống cafe (or beer), những vespa man !
    To Bac Thangvespa: hy vọng hội vespa của chúng ta sẽ có thêm nhiều chuyến đi công tác từ thiện hơn....!


  6. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Note : if "u only care Vespa" then click back
    else if u care Vespa&children&war then read&share
    else "tuỳ bạn"
    Chiều nay Hanoi Vespa của chúng ta đã có một buổi đi thăm và tặng quà các em bị ảnh hưởng chất độc màu da cam tại làng Hữu nghị (Gần Nhổn) đầy cảm xúc và ý nghĩa....!
    Chẳng biết bác Thành hội trưởng hẹn hò thế nào mà 1h30 (cao su 30'') mà vẫn chỉ có vài ba người....
    2Hkém anh em bắt đầu khởi hành vì không thể đợi hơn được...Chỉ có 4 xe đi, Thành Quyên, bác Dương, Hùng,Because I''m..., và 2 bạn đi ZIP(chẳng biết tên gì ...?!)....Cả đoàn đi mua bánh trung thu và 1 cái "phong bì" đến với các em....
    Ý tưởng đến làng trẻ này là của bác D vì công ty bác D nhà chúng ta đã có những hoạt động từ thiện ở đây....
    Đón tiếp chúng tôi là chú phó giám đốc, sau màn chào hỏi, chú kể cho chúng tôi nghe rất nhiều điều thú vị về sự thành lập, hoạt động và cuộc sống ở đây, nơi có hơn 100 em nhỏ và gần 50 cựu chiến binh, cùng các mẹ, các chú công nhân viên...Câu chuyện khá dài và nhiều cảm xúc (cả ngưòi nghe)...Chúng tôi cứ chỉ biết ngồi nghe hết sức chăm chú....
    Dời phòng tiếp khách chúng tôi được dẫn đi thăm làng...hôm nay một tốp sinh viên BK cũng đến đây để tổ chức trung thu và chơi với các em....
    Các em ở đây hết sức đáng thương. Em thì không thể lớn được, em thì đầu quá to so với cơ thể, em thì bị dị tật tay chân, mắt mũi.....có em toc lúc nào cũng trọc lốc vì để dài em sẽ giật tóc chảy máu ngay....Khi chúng tôi tiếp xúc, các em hết sức thân thiện, tình cảm và có vẻ rất thích chụp ảnh...
    Cả mấy anh em chúng tôi chơi với các em nhưng trong lòng không ai bảo ai cũng đều thấy bùi ngùi , thương cảm xen lẫn một chút căm giận...đều là con người....đều được bố mẹ sinh ra...lúc đó tôi cũng chợt nghĩ đến "bố mẹ của các em những người đã chiến đấu, hy sinh, chịu đựng biết bao thiệt thòi, đau đớn, những nỗi đau đến từ chính niềm hy vọng của mình (những đứa con)... để có được ngày hôm nay, ngày hoà bình và phát triển, ngày mà mỗi chúng ta đang sống (không biết có sống hoài sống phí không?).... Có vẻ tôi hơi bị cảm xúc đẩy đi hơi quá...?!?!?!
    Chia tay với các em trong mỗi chúng tôi (or ít nhất từ tôi) đều nghĩ đến ngày gặp lại các em với những kế hoạch và những món quà ý nghĩa và thiết thực hơn....
    P/S: em gì đi quả ZIP post ảnh nhé...!
    To Bác Dương, Thành: hôm nào rảnh em mời bác đi uống cafe (or beer), những vespa man !
    To Bac Thangvespa: hy vọng hội vespa của chúng ta sẽ có thêm nhiều chuyến đi công tác từ thiện hơn....!


  7. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Anh em thân mến.
    Tới tận bây giờ R_V vẫn cảm thấy bâng khuâng, như khi phải chia tay các em nhỏ tại làng trẻ Hữu nghị. Các em sinh ra đã phải chịu nhiều bất hành,thiệt thòi, thế nhưng nhìn các em được vui chơi được chăm sóc bởi các bàn tay Nhân từ của tập thể các nhân viên trại trẻ, có lẽ ko ai ko thấy cảm động. Các em đã dậy cho tất cả các thành viên của Box Vespa HN biết thế nào là ý nghĩa của cuộc sống, là niềm vui, là nụ cười... mặc dù mọi cái đều rất giản dị. Theo cảm nghĩ của R_V thì ngày hôm qua, người được hưởng cái được gọi là "Từ thiện" có lẽ lại chính là những người mang quà tới làm "Từ thiện". Nếu ai cũng một lần được tiếp xúc, vui chơi với các em, thì có lẽ người đó sẽ cảm thấy cuộc đời này đẹp biết mấy.
  8. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Anh em thân mến.
    Tới tận bây giờ R_V vẫn cảm thấy bâng khuâng, như khi phải chia tay các em nhỏ tại làng trẻ Hữu nghị. Các em sinh ra đã phải chịu nhiều bất hành,thiệt thòi, thế nhưng nhìn các em được vui chơi được chăm sóc bởi các bàn tay Nhân từ của tập thể các nhân viên trại trẻ, có lẽ ko ai ko thấy cảm động. Các em đã dậy cho tất cả các thành viên của Box Vespa HN biết thế nào là ý nghĩa của cuộc sống, là niềm vui, là nụ cười... mặc dù mọi cái đều rất giản dị. Theo cảm nghĩ của R_V thì ngày hôm qua, người được hưởng cái được gọi là "Từ thiện" có lẽ lại chính là những người mang quà tới làm "Từ thiện". Nếu ai cũng một lần được tiếp xúc, vui chơi với các em, thì có lẽ người đó sẽ cảm thấy cuộc đời này đẹp biết mấy.
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ký sự ảnh Nụ cười đêm trăng
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ký sự ảnh Nụ cười đêm trăng

Chia sẻ trang này