1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động từ thiện- Quyên góp cho 3 em bé mồ côi ở Tịnh Long - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi xitrumqndotnet, 30/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tui xin góp ý kiến nho nhỏ về chuyện nầy. Hiện tại đã có trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi ở QN rồi nhưng hoạt động rất hạn chế chủ yếu là kinh phí và sự quan tâm của những người có trách nhiệm.
    Xin kể chuyện nầy, có một doanh nghiệp tài trợ cho TT nầy nhân dịp khai trương hội chợ tại QN, BTC mời người đại diện đến buổi lễ để nhận số tiền tài trợ (10 triệu), ông nầy đến công rHội chợ rồi về sau đó bảo rằng không có tiền mua vé vào Hội Chợ tròn khi đó, bvệ HC không biết ông nên không cho vào miễn phí, tiền đó BTC trao cho Sở TB và XH chuyển sau!
    Cái quan trọng là thành lập nên nó rồi nuôi sống nó như thế nào, phải có một ban phụ trách thật tâm huyết mới hoạt động lâu dài được.
    Một dự án khác đã được Hội ĐỒng hương kQuảng Ngãi bàn nhưng vẫn chưa thực hiện được vì nhiều lý do là xin đất ở TP HCM xây ký túc xá cho sinh viên QNgiã đang học ở các trường tại TP HCM. ĐIều này nghe đâu tỉnh Khánh Hòa đã làm đươc rồi vì chỉ mượn vốn các doanh nghiệp trong 5 năm rồi sẽ hoàn trả lai.
    XIn các bạn cho biết ý kiến
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Những hình ảnh chuyến... đi chùa...
    Sau một thời gian từ kêu gọi đến... năn nỉ... đến ép buộc... đến... hăm dọa... thì được bi nhiêu đây ạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ... "trẻ em đường phố" nhà mình trước giờ lên đường, nhìn các gương "mẹt mốc" phơi phới...
    [​IMG]
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh - TCS
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Cô tiên thời hiện đại" phát bánh kẹo cho mí em
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn bé con này bẽn lẽn thật đáng yêu
    [​IMG]
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em líu lo bên đời dạy tôi biết xa gần... - TCS
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chị Xu_ka va` bạn Vic mua quà lưu niệm tặng các em
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Xin gởi lời cảm ơn đến sự đóng góp và tham gia của tất cả mọi người để có được chuyến đi thăm các em mồ côi ở chùa Long Hoa ngày hôm qua.
    Đặc biệt là bạn Biendaikho từ NhaTrang vào, bạn Duyenkaty và người bạn của Duyên bên Webketoan (bạn của cha Curio) đã nhiệt tình tham gia cùng chúng tôi.
    Xin mượn lời của một ca khúc TCS - Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... Để gió cuốn đi...
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Và hôm qua, sau khi "đi chùa" xong, mọi người có lẽ ganh tỵ với bạn Thuxa đang vi vu ngoài PT... Dzậy là có một chuyến... "hành xác" ra biển Cần Giờ giữa buổi trưa... có cái nắng, có cái gió... có cái mưa... và có cả chú công an... với số xiền quyên góp lên đến 300k, quà lưu niệm là 2 cái nón bảo hiểm
    [​IMG]
    Để biết chi tiết cuộc "hành xác" ngoài biển Cần Giờ thế nào, xin mọi người qua topic Người QN lưu lạc xứ người.
    http://www2.ttvnol.com/Quangngai/468652/trang-56.ttvn
  8. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Đợt này không đi được, quyết tâm đợt sau sẽ đi cho tới cùng. Em hy vọng lần off từ thiện sau sẽ được tổ chức trong thời gian gần nhất. Em xin đăng ký tham gia từ bây giờ.
  9. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Vâng Tast và mọi người...
    Hôm qua có môt ngày thật sự ý nghĩa và thú vị dành cho các em, mặc dù giá trị của chúng ta đóng góp chỉ là những món ăn tinh thần nhưng qua cuộc tiếp xúc, trao đổi này mới thấy rằng quanh ta vẫn còn mong mỏi lắm những con người có tấm lòng nhân hậu biết quan tâm và chia sẽ với những con người kém may mắn, mà đặc biệt vẫn là trẻ em-mầm non của chúng ta...mà vốn dĩ trẻ em của chúng ta vẫn còn đó một sự thiệt thòi quanh cuộc sống này......
    "Mỗi trái tim một tấm lòng" của Nhạc sĩ Thế HIển- anh đã gởi gắm vào đó những tâm trạng của anh để ai đó có thể nghe và cảm nhận được nó một cách sâu sắc và sâu sắc ....
    Xin biết ơn những người bạn với những trái tim nhân hậu, xin cám ơn Tast, cám ơn chị Xuka và các bạn trẻ... để có dịp hiểu thêm về sự sâu sắc của lòng nhân ái ...
  10. convitmap

    convitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ đâu nhỉ, đêm qua và cả hôm nay nửa, tôi không làm được gì cả cứ nghỉ hoài về các em, thương thật nhìn các em vui chơi, cười nói mà lòng tôi cứ thắt lại. Cảm ơn Curio, cảm ơn bạn rất nhiều, nhờ có bạn mà hôm qua tôi được đến một nơi nơi mà các em đang được Thầy Thích Thiện Hạnh mở rộng tấm lòng đón nhận các em. Vừa đến cổng chùa lòng tôi nôn nao làm sao, khi vào văn phòng tôi muốn xuống ngay chổ các em đang sinh hoạt như thế nào, tôi cùng mọi người đi rảo qua các phòng, có lẻ hôm nay là Chủ nhật nên thấy các em mỗi người một giường đang đọc truyện, cũng khó để mà bước vào tôi sợ làm phiền các em. Tiếp tục bước lên lầu, đi ngoài hành lang là nghe tiếng của Tast nói với các em im lặng đi chị phát kẹo cho, tôi bước đến cửa lớp thấy mấy em đang vui đùa, không hiểu sao trong lòng tôi như cắt từng khúc ruột, nước mắt muốn tuôn ra, may quá tôi bước xuống dưới ngồi và cố gắng trấn tĩnh lại và bắt đầu tiếp xúc từng em, các em ngoan lắm, khi bước xuống duới có một cô bán hàng rong (bán mấy tượng Phật) nhìn thấy mấy em có vẻ như thích mấy món quà ấy lắm, thế là tôi bước đến hỏi các em thích cái nào chị mua cho, nhưng không em nào dám chỉ, hết em này lại đến em khác cười mỉm mỉm rồi bước ra sau lưng tôi. Tôi nói mãi mới có một em dạ thưa chị em thích tượng Phật này, rồi bắt đầu mấy em khác mới dám xin, nhìn mấy em thấy thương quá.
    Chia tay các em tôi cũng chẳn biết nói gì, chỉ thì thầm trong bụng, các em ơi cố gắng lên, học cho thật giỏi đậu được Đại Học rồi ra trường rồi các em sẽ có một gia đình hạnh phúc. Chúc các em thành công nhe.
    Thế là chia tay các em, chúng tôi đi Cần Giờ, trên đường đi, tôi suy nghỉ mãi làm sao thuyết phục my husband cho mình xuống dạy các em 1 ngày thứ 7, không phải my húband không thích tôi làm việc đó, nhưng vì sức khoẻ tôi yếu nên biết chắc là my húband sẽ khuyên là ở nhà. Cuối cùng thì tôi cũng đoán đúng, tối về nhà tôi nói chuyện với my husband, như dự đoán my husband nói: em yếu lắm, hay bệnh, chắc xuống vài lần về là nằm luôn quá. lâu lâu xuống thì được. Đành lặng im mà thôi.
    Chỉ biết cầu nguyện sao cho các em nghe lời các Thầy trong chùa, và học thật giỏi để rồi bước vào con đường học, con đường đó mới giúp các em thoát khỏi kiếp này.
    Chúc các em thành công
    Xuka.

Chia sẻ trang này