1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động từ thiện- Quyên góp cho 3 em bé mồ côi ở Tịnh Long - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi xitrumqndotnet, 30/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Những gì chúng ta làm được là quá nhiều đối với một lời kêu gọi "quyên góp sách vở truyện tranh" nhưng lại quá ít đối với các em!. Một chút áy náy, đó là cảm giác của Curio khi ở chùa.
    Sự áy náy bắt đầu từ khi đại diện của chùa chuyển cuốn "sổ vàng" cho đoàn nhưng chúng ta ...không ghi gì; khi một chú bé hỏi Curio: Bao giờ ...đá banh? Sao anh không đem banh tới?; khi nhà chùa đã tập hợp được rất đông bọn trẻ xếp hàng nhưng vì trời nắng mà chưa có chuẩn bị trước nên không tổ chức cho các em chơi được, lại cũng chẳng còn bánh kẹo để phát cho các em; khi một buổi dạy "rèn chữ" của cô giáo bị box QN "giành " để vui chơi với các em ....
    Cũng may, ít nhất là các em nhỏ trong lớp học hôm ấy cũng có một buổi rất vui, được ăn bánh kẹo và chơi đùa với các anh chị. Nhìn bé Changes chạy đi chơi với bọn trẻ, cứ tưởng chùa hôm nay phá lệ nhận nuôi ...trẻ em gái! . Các em còn được convitmap mua cho mấy cái tượng Phật nho nhỏ xinh xinh mà Curio cũng thích lắm nhưng đứng chìa tay mãi mà không được cho!. Một may mắn nữa là cũng có nhiều người đến với các em. Như cô giáo của lớp "rèn chữ" hôm ấy, nhà ở gần, nhà nuôi dạy trẻ em lập được 11 năm thì đã 10 năm nay cô đến để dạy cho các em, rồi làm hồ sơ cho các em vào học tiểu học. Như "con bé ở Thủ Đức mới 6h15 đã đi xe bus lên chùa"(lời cô giáo), (con bé đó là Uyên Nguyên!). Như 2 cô bé của chiến dịch mùa hè xanh trường đại học sư phạm thông báo rằng cứ thứ 7, CN trong dịp hè này, 40 chiến sĩ mùa hè xanh sẽ "đổ bộ" xuống chùa để dạy học và tổ chức đá banh cho các em. Như Lưu, bạn của duyenkaty, qua liên hệ với chùa để tổ chức Đêm trăng trung thu cho các em ....
    Chia tay với các em, trong tôi vẫn còn đọng lại lời kể của cô giáo: "Cứ tới tết, nhiều đứa lại hỏi rất tội nghịêp : Cô ơi, sao tết rồi mà chưa ai đến đón con về hả cô?". Ngay lúc này đây, tôi nghĩ đến ...Tết năm nay, khi chúng ta sẽ quay lại, tập hợp các em và phát cho mỗi em một bao lì xì. Đó là điều đơn giản nhất mà chúng ta có thể làm cho các em.
    Cũng nói thêm là, qua đợt quyên góp vừa qua, Curio thấy rằng xung quanh có rất nhiều người tốt và nhiệt tình, vấn đề là có ai đó đứng ra để tập hợp, kêu gọi. Box Quảng Ngãi, với số lượng thành viên tương đối ít ỏi của mình, đang cố gắng đóng vai trò kêu gọi này. Vì xung quanh ta có quá nhiều mảnh đời cần được giúp đỡ, mà nguồn lực của chúng ta thì rất hạn chế, tôi đề nghị chúng ta sẽ đi theo hướng là chọn một số địa chỉ cố định để quay lại. Cụ thể là : từ đầu năm đến nay, ngoài 2 lần đột xuất là thăm một bệnh nhân ở Hóc Môn và quyên góp ủng hộ nạn nhân bão Chanchu, box QN đã thăm được Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh QN, giúp đỡ bé Hiền, ... và đi thăm chùa Long Hoa. Trong thời gian tới, chúng ta nên liên hệ để trở lại những nơi này. Mong nhận được ý kiến của các bạn. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
    Sống ở thì hiện tại, cách khác quan, thể chủ động, ngôi thứ nhất và sử dụng động từ "yêu thương, xin trích dẫn phương châm sống của một cựu đồng nghiệp nổi tiếng đăng báo Thanh niên sáng nay để kết thúc cho bài viết dông dài của mình.
  2. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn rằng những lời nói, những tâm tư, những suy nghĩ của anh Curio, chị Xuka và những tâm tư tình cảm của tất cả mọi người đã mang lại cho các em nhỏ của ngôi chùa này đã để lại những cảm xúc thật đẹp và ý nghĩa.. tuy chúng ta chưa thật sự bày tỏ hết được những nguyện vọng, mong muốn và chia sẽ với các em nhưng ít nhiều cũng đã để lại những
    Mình cũng mong muốn rằng chúng ta sẽ có một dịp nữa để thăm các em vào những ngày gần Tết vì chúng ta có thể mua cho các em bộ quần áo mới chẳng hạn, hoặc quà bằng những phong bì đỏ xinh xin... chắc chắn rằng các em sẽ rất thích...
    Mong muốn rằng có thể sẽ thiết kế cho các em một " Phòng Đọc sách", với những kệ sách cũ mà chúng ta gom góp được... để làm gì ? để các em bước vào phòng đó là các em có thể muốn học và học vì kiến thức mới giúp các em thoát khỏi cái khó khăn và bất hạnh của hiện tại.
    Cái cần của con người thì nhiều nhưng năng lực của chúng ta thì có hạn, chỉ có thể được là chúng ta cùng chung tấm lòng để chia sẽ với nhau mà thôi. Tiếc là đối với chúng ta, chỉ có thể là cho con cá chứ không thể cho cái cần câu được....
    Con người hãy cần có một tấm lòng...
  3. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    to Vic_PTN : ở đó có một phòng thư viện rồi chị Vic à, tuy chưa lớn lắm,trong phòng thư viện có cả tủ thuốc nưã.
    Mọi người ơi, cảm xúc cuả em không giống như mọi người sau chuyến đi đâu. Hơi một chút hụt hẫng vì em hình dung khác hơn về nơi mà chúng ta đã đến. Có lẽ vì chẳng ai để ý đến kho đồ của nhà chuà kế bên phòng học mà chúng ta ghé vào. Có những thứ mà chưa sử dụng được liền thì nhà chùa đưa vào đó và nó rất là bưà bộn,ngổn ngang. Thời gian sinh hoạt có lẽ chưa đủ cho em cảm về mọi người và chưa đủ để cảm về cuộc sống cuả các em trong chuà. Chỉ hy vọng là mọi thứ rồi sẽ tốt hơn.
    to cha Cuiro: nếu cha có thông tin gì về chương trình mà nhóm cuả Duyênkaty làm thì cho em biết với, em muốn tham gia.
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Giờ cha Curio nhắc mới nhớ, cách đây gần 2 tuần, tast có ghé thăm bé Hiền, nhưng không gặp được, em đã về quê. Nghe đâu cuối tháng sẽ vào lại. Khi nào có thông tin gì, sẽ cho mọi người biết.
    Việc giúp đỡ những người kém may mắn thì rất nhiều, mà "sức người có hạn", mình không thể làm hết được. Vì vậy, tast cũng đồng ý với anh Curio, mình chỉ có thể theo 1, 2 nơi thôi.
    Thật lòng mà nói, các em ở chùa Long Hoa cũng được sự quan tâm của rất nhiều nơi, nhiều người... Vì vậy, cuộc sống của các em cũng tạm ổn định.
    Thật ra làm công tác xã hội thì ở đâu cũng tốt, trên hết là tấm lòng sẻ chia nhau. Nhưng để những đóng góp bé nhỏ của mình thiết thực hơn, tast mong có thể tìm được một nơi nuôi dạy trẻ em, hoặc người già không nơi nương tựa ở tại quê nhà - và có lẽ ở những miền quê, sẽ cần lắm sự quan tâm hơn.
    Mọi người thấy thế nào? Nếu được, trong thời gian đến, tast sẽ cố gắng hỏi thăm, tìm ra một chỗ tại quê nhà để mọi người cùng san sớt cuộc sống của mình đến với những mảnh đời kém may mắn.
  5. duyenkaty

    duyenkaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hic, hông biết ai nhắc Duyenkaty thế nhỉ?
    Chương trình này Duyenkaty mới đựơc biết cách đây không lâu, vài ngày trứơc chuyến đi Long Hoa, nên thông tin về chương trình này cũng chỉ biết sơ sơ. Qua một hồi đi lòng vòng, hỏi thăm tùm lum, sử dụng mọi phương tiện sẵn có: PM, YM, ĐT,... Thu thập đựơc thông tin của chương trình này ở đây ạ:
    http://www.saigonvechai.com/kb/forum_posts.asp?TID=167&PN=1&FID=3&PR=3
    Khá xôm tụ phải không ạ?
    Dự kiến Duyenkaty cần người hỗ trợ đưa đón các em từ Trừơng Nuôi dạy trẻ mồ côi Long Hoa đến điểm tập kết và ngựơc lại, anh chị hay bạn nào quan tâm, có thể cùng tham gia.
  6. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    thuxaqn ủng hộ ý kiến này của tast. Nếu chúng ta làm thì nên làm thường xuyên. thuxaqn có ý kiến thế này, trước hết phải xác định một số thông tin cần thiết trước khi tiến hành:
    - Nơi mà chúng ta sẽ ủng hộ
    - Những khó khăn của nơi đó cần giúp (ví dụ: chi phí học tập, tổ chức vui chơi vào cuối tuần, hướng dẫn học tập, chi phí ăn uống ....)
    - Với những khó khăn đó, chúng ta sẽ có thể giúp được những mặt gì? Một phần hay 100%?
    - Số lượng thành viên đăng kí tình nguyện tham gia thường xuyên để thực hiện là bao nhiêu người (những thành viên này sẽ dành thời gian riêng của mình để thực hiện các hoạt động của chương trình)?
    - Tiền cần là bao nhiêu / tháng?
    - Số lượng thành viên đăng kí tài trợ (thường xuyên) của box được bao nhiêu (các thành viên đóng góp tài chính)? Dựa trên số lượng này ta sẽ biết được mỗi thành viên sẽ phải tiết kiệm một tháng ít nhất là bao nhiêu (dựa trên số tiền mà mỗi tháng sẽ cần).
    - Nếu là khả thi, thì chúng ta sẽ lập một quĩ. Hằng tháng, các thành viên đã tình nguyện đóng góp tài chính cho chương trình sẽ nộp tiền vào. Bên cạnh đó chúng ta cũng không giới hạn các thành viên đóng góp thêm và các thành viên không đăng kí nhưng cũng muốn đóng góp (không thường xuyên).
    - Phân công lực lượng để thực hiện.
    vài ý kiến,
  7. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    cuorknia nghĩ mình vẫn có thể thực hiện chương trình này ở Tp.HCM thôi. Thật sự thì vẫn có những nơi cần sự hỗ trợ từ xã hội vì số lượng nhà mở và mái ấm ở Tp là tương đối nhiều và không phải nơi nào cũng được hỗ trợ tốt.Đi vào chi tiết cuả chương trình bây giờ thì e là hơi sớm, nhưng nếu mọi người có quyết tâm thì chúng ta nên xác định cho mình một điểm đến trước đã. Nếu như mọi người có biết một địa điểm nào đó thì thông tin lên đây, sau đó chúng ta sẽ rà soát lại và quyết định có thực hiện chương trình hay không.Cuorknia nghĩ đến với các nhà mở hay mái ấm vẫn là ổn nhất.
    Còn khoảng hơn hai tháng nưã là đến Trung Thu, nếu như chúng ta gút sớm được thì có thể lên kế hoạch để tổ chức một đêm hội trăng rằm và hy vọng là box mình sẽ có thêm một lần off ý nghiã nưã.
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần, nhưng tast rất tiếc phải thông báo cho mọi người một tin rất buồn:
    Bé Hiền đã vĩnh viễn ra đi cách đây khoảng một tháng.
    Lần trước, sau khi tủy đã tạm ổn định và được bác sĩ cho về nhà 2 tháng. Hai mẹ con đã ra tận Hà Tây để lấy thuốc Nam về uống (việc này box QN đã được biết trong lần đi thăm bé Hiền lần trước). Nhưng uống được 3 thang thì em bị mệt và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện QN. Nhưng em đã ra đi...
    Tôi đã thần người khi nghe tin dữ này, hình ảnh bé Hiền đã ám ảnh tôi cả buổi tối. Tôi nhớ lần cuối cùng ghé thăm, em rất khỏe. Hôm đó hai chị em thả bộ trong sân bệnh viện, em đẽ khoe với tôi: "Bây giờ em đã khỏe lắm rồi chị. Em mong mình mau bớt bịnh, để được về nhà đi học lại. Sau này lớn lên làm có tiền, em em cũng muốn được giúp đỡ người nghèo như chị".
    Tôi vẫn nhớ lời hứa với em: "Uh, em về nhà nghỉ ngơi khỏe nhé. Hai tháng nữa vào nếu bé khỏe, chị sẽ chở bé lang thang ngắm SG và chị em mình cùng ăn kem nhé". Lần ấy em đã cười rất hồn nhiên... Nhưng tôi đã không còn thực hiện lời hứa với em nữa rồi.
    Có một điều tast vô cùng áy náy. Lần trước, có ghi số đt cho chị Quyền để cần gì chị sẽ liên lạc. Nhưng không hiểu sao chị lại bị nhầm lẫn cái tên thật của tast và số đt của một người khác. Vậy là chị đã cố gắng liên lạc nhiều lần với tast, nhưng số đt không gọi được. Cho đến hôm qua, sau ngày bé Hiền mất 1 tháng. Chị đã tìm vào nhà tast ở quê để nhờ gđ nhắn mình đừng lên bệnh viện nữa.
    Không họ, không hàng... Em chỉ là một trong số những người tôi đã gặp trong thời gian rất ngắn ngủi... Nhưng sao vẫn thấy lòng buồn, rất buồn...
    Xin thắp nén tâm hương gởi đến em, hãy yên nghỉ, em nhé.
  9. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn cùng gia đình bé Hiền, mình cứ tưởng đã đỡ hơn rồi ! không biết nói gì hơn là xin chia buồn cùng gia đình ...
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Thương bé Hiền quá đi mất, nhớ hình ảnh bé cứ ngồi mỉm cười và mấy ngón tay cứ bóp mấy đầu ngón chân. Thật sự là ........... Mong rằng em vẫn mãi mỉm cười..........

Chia sẻ trang này