1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động từ thiện- Quyên góp cho 3 em bé mồ côi ở Tịnh Long - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi xitrumqndotnet, 30/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xu_Ka

    Xu_Ka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận message của Tast, thường là ăn chơi, trong khi click vào để xem trong lòng cứ nghỉ không biết ăn chơi gì đây, nhưng không ngờ khi mở ra tôi đọc dòng chữ Bé Hiền ra đi vĩnh viễn, tôi lặng người đi và không dám đọc tiếp những gì Tast viết.

    Thành thật chia buồn đến gia đình em. Nếu có kiếp sau cầu nguyện cho em thật khoẻ mạnh và hạnh phúc.
    Vĩnh biệt em yêu.
  2. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Con tạo xoay vần, dòng đời thay đổi mà, em là đứa vô thần nên em không tin vào số mệnh nhưng biết đâu ra đi lại là một sự giải thoát cho bé . Chỉ thấy tiếc vì tin hay được trễ quá nên không thể phúng điếu kịp thời. Cầu mong cho linh hồn bé Hiền ra đi thanh thản!!!
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hôm SN Box , mọi người có ghé thăm em nhưng hôm đó mình không đi được. Cũng chưa một lần nhìn thấy em ở ngòai nhưng mình cảm nhận được nổi đau ấy qua lời của mọi người .
    Cầu mong em ra đi thanh thản !
  4. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Quả một tin buồn bất ngờ ...
    Cũng đã lâu mình không hỏi thăm tình hình của em thế nào rồi, nhưng giờ em lại ra đi, đã có một sự bất công đối với em, một nỗi đau thương cho gia đình và một niềm xót xa cho những người quan tâm đến em...
    Xin chia buồn cùng gia đình em...
    Cầu mong em ra đi với sự thanh thản và bình yên ...
  5. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Tôi không còn biết nói gì hơn! Thật đau buồn và cay đắng cho gia đình em và cho cả chúng ta! Có phải định mệnh đã an bài, ai sinh ra cũng có một giờ để chết???. Những cố gắng tột cùng của em và gia đình đã không thắng nổi số phận! Thì thôi, bé Hiền hãy yên nghỉ nhé em!.
  6. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn! Bệnh này gây ra cái chết nhiều hơn bất cứ ung thư nào ở trẻ em và những người nhỏ hơn 20 tuổi, dù biết trước như thế nhưng vẫn thấy bất ngờ trước sự ra đi của em, khi nghe tin bệnh em đã tạm lui rồi, và mọi người đang hy vọng nhiều. Vậy mà..
  7. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là dị ứng với cách chữa bệnh hiểm nghèo bằng cách đi xin thuốc của "ông, bà" gì ở đâu đó!
    Mà nguyên nhân chính cũng là vì cái tội nghèo! Nghèo là có tội!
    Chưa làm được gì cho người khác, nhưng nhất định sẽ không để mình, người thân yêu của mình phải đi nhờ vào "phép thuật" nào đó của "ổng bả".
  8. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đang bận rộn với công việc , nghe Tast báo tin bé Hiền mất, Misavn cũng hơi bất ngờ..Thời gian gần đây Misavn toàn nhận những tin không vui như thế .Cái cảm giác khi nhận được tin bé Hiền mất làm misavn nhớ lại 20 năm về trước khi mẹ báo tin em gái mất sau khi từ bệnh viện trở về nó buồn làm sao.
    Niềm vui và hạnh phúc mỉm cười với em Hiền chưa được bao lâu thì em đã trở về với cát bụi.Vậy mà mọi người mấy tháng nay cứ còn chút hy vọng nhưng cuối cùng rồi ?
    Cầu mong em ở nơi ấy vẫn thảnh thản và bình yên

  9. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng gia đình bé Hiền!
  10. hailua_quangngai

    hailua_quangngai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù mình chưa hề gặp mặt Bé Hiền nhưng qua bài viết của tast mình thật sự xúc động.
    Xin chia buồn cùng mọi người và mong rằng linh hồn em sẽ mau siêu thoát. !!!

Chia sẻ trang này