1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động từ thiện- Quyên góp cho 3 em bé mồ côi ở Tịnh Long - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi xitrumqndotnet, 30/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrumqndotnet

    xitrumqndotnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay XT cũng đang làm việc ở Dallas thì Curio có báo cho XT biết tin buồn này. Cầu mong cho linh hồn của em được thanh thản nơi suối vàng.
    Nếu các bạn dự định muốn giúp đở gia đình bé Hiền nhằm trang trải việc ma chay, xin cho XT biết hầu đóng góp.
  2. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Nhân dịp Trung thu, Box mình có tổ chức từ thiện nào cho các em không vậy ?
    P/S : chị Xuka, chị còn lưu lại số đt của Hôi từ thiện mổ tim vừa rồi không chị ? Nếu còn, chị có thể cho em số nhé !
    Cám ơn chị .
  3. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Vụ hội từ thiện mổ tim là tin thất thiệt(báo Phụ nữ thành phố HCM ngày hôm nay có đăng tin này).
    Box QN kỳ này không tổ chức Trung thu được vì một vài bạn có chương trình ở những nơi khác. Tuy nhiên, duyenkaty có thể sẽ kêu gọi mọi người tham gia vào chương trình trung thu cho trẻ khuyết tật.
  4. duyenkaty

    duyenkaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi, Cha Cu hại tui , bữa nay em hông đi đựơc rồi, Cha Cu "đại diện" rủ rê mọi người giúp em nghe
  5. duyenkaty

    duyenkaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị và các bạn, lẽ ra Chủ Nhật vừa qua em đã đến "măm" bánh xèo cùng mọi người và rủ mọi người cùng với bọn em đi thăm các em bé mù, con người mù ở hội người mù Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương rồi, nhưng giờ chót... bị bể sô , em có nhờ Cha Cu nói giúp, nhưng Cha lại kiu là... mê bánh xèo nên...quên
    18.00PM thứ Năm ngày 28/09 tới, tụi em sẽ họp lần cuối cùng, "rút" chương trình, nếu anh chị nào rãnh thì đến họp với tụi em luôn. Vui lòng đăng ký sớm giúp em, và cả về số lựơng xe máy luôn nhé, để em "nhờ" chở đồ giúp ạ.
    Nào, mời mọi người tham gia cùng bọn em tại: http://saigon.nguoihanoi.net/diendan/index.php?s=9970b4456f3171b9ac164ad49fed2a75&act=ST&f=26&t=4130&st=15#entry23774
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, có lẽ tất cả chúng ta kg ai cũng biết đến cơn bão Xangsane vừa đi qua mảnh đất miền Trung, mà tâm bão là tại Đà Nẵng.
    Chiều nay, tast đã có cuộc nói chuyện với anh Xacuop_vietnam ở box Đà Nẵng và được biết hiện tại bên box ĐN có đợt kêu gọi quyên góp ủng hộ những người gặp nạn tại ĐN.
    Rất mong, nhà mình sẽ chung tay chia sẻ cùng các bạn ĐN nhé.
    Số tiền quyên góp được sẽ chuyển đến anh Xacuop vào ngày 14/10. Ngày 15/10 anh Xacuop sẽ bay ra ĐN cùng các bạn bên box ĐN chuyển đến tận tay những người gặp nạn.
    Các bạn có thể liên lạc với tast để đóng góp nhé. Bạn nào cần gì thì pm cho tast nha.
    Xin cảm ơn mọi mọi người rất nhiều!
    P/s: Nhờ Mod đổi tên topic giùm. Thanks!
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể chuyển vào tài khoản:
    Tên tài khoản: Phạm Minh Chính.
    Số tài khoản: 0071001249897.
    Tại Ngân hàng Vietcombank HCM.
  8. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hi Tast,
    Vic đóng góp 100k trước nhé, để xem có ai đóng góp thêm thì sẽ thêm vào...
    Chuyển vào tài khoản hay gởi cho Tast vào cuối tuần..
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nếu được, Vic chuyển vào tk của Thuxa đã ghi ở trên, còn kg thì cuối tuần hẹn đâu đó tast sẽ ghé lấy.
    Cảm ơn Vic nhiều nhé!
  10. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Xangsane, cơn bão kinh hoàng với mức thiệt hại lớn chưa từng có, tâm bão lại rơi đúng vào thành phố ĐN!
    Ngày 30/9, đi làm ca sáng từ 7h-15h, vội vàng lùng mua 20 bao cát và cát, hì hục hai anh em thồ cát về nhà, khuân lên mái chằng chống bão, vốn tính cẩn thận, mình ràng dây thép thêm cho chắc. Trời mưa, gió nhẹ, mong làm thật nhanh kẻo gió mạnh thì khốn khổ. 17h00, hoàn thành công việc, các mép mái tôn và giếng trời được gia cố cẩn thận, người ướt sũng nước mưa, mệt! 21h đêm, gió bắt đầu mạnh lên, mưa quất từng đợt ầm ĩ xuống mái nhà. Điện cúp, toàn thành phố chìm trong bóng đêm, gió thổi ào ào qua những mái nhà, trời đất kêu gào, không lạnh mà run!
    Ngày 1/10, 5h sáng, gió đã mạnh lên nhiều, nhiều mái tôn nhà bên cạnh đã có dấu hiệu bay, mẹ sợ quá, lên phòng 2 thằng con bắt di tản xuống phòng ba mẹ, dọn dẹp tầng 2 kẻo bão dỡ mái nhà. 8h sáng, mái tôn các nhà bên cạnh đã bị bão thổi bay, khu nhà tạm giành cho dân chưa có đất đền bù tan hoang, cây cối gãy đổ, xác xơ. Điện thoại gọi đến, thằng bạn ở SG gọi ra cho biết tâm bão chưa đến, tức là trận cuồng phong này chưa thật sự bắt đầu. Hoảng loạn, khi tin này được truyền đến các nhà hàng xóm, lập tức nhiều người dân xung quanh bất chấp mưa lên mái nhà gia cố lại mái tôn. 9h sáng, tên đại ma đầu sầm sập kéo đến, gió đổi chiều, gió giật mạnh, tôn bay loạn xạ như rải truyền đơn, mái nhà ai đó bị thổi bay kêu lên những âm thanh quái dị. Trường tiểu học Phan Đăng Lưu mé bên kia đường bị bão thổi bay toàn bộ mái, ngói từ các ngôi biệt thự vứt loảng choảng xuống đường, laphông chống nống bay lả bay la như cánh cò, trời hỡi, chống nóng chứ không phải là chống bão! 11h bão tan, tuy vẫn còn mưa và gió giật, mang ủng, áo mưa liều mạng dọn dẹp giúp nhà hàng xóm. Hoang tàn, xác xơ, tiêu điều! 14h30, tham quan khu quân sự, lúc này toàn thành phố như một bãi chiến trường sau trận B52 điên cuồng vừa qua. Nhà sập, cây bứng gốc, mái tôn nằm đầy đường, dây điện giăng khắp chốn, nét mặt người dân thất thần ra đường nhặt tôn rơi vãi. 15h, trời đã tạnh, hẳn Lão Tặc Thiên đang vén mây, hả hê nhìn xuống hậu quả kinh khủng vừa để lại. Vào cơ quan, cây gãy, lá rụng đầy, các biển quảng cáo gãy gục, kho hàng không còn một tấm tôn. Nhà ga kiếng vỡ nằm ngổn ngang, tại Văn phòng VNA tầng 4 thổi tung mái: "Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngút trời". Ngày nay, sân bay ĐN đóng cửa, may mà không có máy bay nào nằm lại sân đỗ, nếu không thì không biết điều gì sẽ xảy ra.
    Ngày 2/10, sau cơn bão một ngày, cảnh đổ nát, hoang tàn vẫn còn, bao tai nạn thương tâm đã xảy ra, miền Trung khúc ruột của cả nước là đòn gánh 2 đầu Bắc Nam tưởng chừng gãy gục. Thương thay, bao ngôi nhà không còn nguyên vẹn, bao hộ gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, bao người không còn người thân.

Chia sẻ trang này