1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động từ thiện- Quyên góp cho 3 em bé mồ côi ở Tịnh Long - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi xitrumqndotnet, 30/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, TAST đã nhận 400 USD của anh Xitrum chuyển về. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của anh Xitrum và ban điều hành Quangngai.net
    Theo thông tin của anh ViNhatTieu cho biết có một anh ở Hóc Môn (TPHCM) - sinh năm 1975 - (hic... TAST quên tên mất), mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, bệnh viện đã trả về và có lẽ anh không qua khỏi. Anh ra đi để lại người vợ và 2 đứa con nhỏ cùng nợ nần chồng chất vì chữa bệnh cho anh.
    Sau khi bàn với anh Xitrum, số tiền 400 USD sẽ được trích 200 USD giúp gia đình anh này trang trải nợ nần. TAST sẽ cố gắng chuyển số tiền vào cuối tuần.
    Còn lại 200 USD + 2 triệu VNĐ (các bạn đóng góp), TAST sẽ chuyển đến bé Hiền vào ngày 21/1 khi bé vào lại SG.

    Sáng nay, me của TAST có tìm đến nhà bé Hiền tại Quảng Ngãi để thăm hỏi và chụp vài tấm hình. Được biết ngày 21/1 em và mẹ sẽ có mặt tại Sài Gòn để tiếp tục xạ trị. Em Hiền đã được mẹ đưa vào SG chữa trị 3 năm. Người mẹ phải đi bán báo, bán vé số dạo để có thể ở lại điều trị bệnh cho em. Hiện bệnh tình em tạm ổn định và nếu có đủ tiền để được tiếp tục điều trị thì hy vọng sẽ rất khả quan.
    Có một chi tiết rất cảm động, trong thời gian mẹ đưa bé Hiền đi chữa trị tại SG, người cha lo đi phụ hồ kiếm tiền thì đứa em trai ở nhà không ai trông coi đã bị rơi xuống sông và chết. Còn người anh trai của bé Hiền năm ngoái đậu đại học nhưng vì nhà không có tiền nên đành bỏ 1 năm. Và năm nay anh trai của bé đã thi đậu Cao đẳng kế toán và học tại QN.
    Mong rằng tấm lòng và sự đóng góp của anh Xitrum, ban điều hành Quangngai.net cùng tất cả các bạn của box QN sẽ xoa dịu phần nào nỗi đau của những cảnh đời kém may mắn.
    @ ViNhatTieu: anh liên lạc với TAST gấp để chuyển số tiền đến trường hợp anh ở Hóc Môn nhé.
    @ Các bạn tại Quảng Ngãi: Hiện nay me của TAST có chụp vài tấm hình của gia đình bé Hiền tại QN. Bạn nào có thể giúp TAST bằng cách ra nhà mình lấy mấy tấm hình scan post lên cho mọi người cùng xem. Trungbd, Hoaphan, Boychandoi biết nhà TAST rồi đấy. Còn không thì pm để TAST chỉ nhà nhé. Thanks!
  2. nguoixuquang

    nguoixuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu có sự sống, nơi đó còn hy vọng:
    http://ungthu.net/
    Được nguoixuquang sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 12/01/2006
  3. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Thật xúc động và đau lòng!
    Có lẽ tất cả chúng ta cần nới rộng vòng tay, hãy biết quan tâm và cùng chia sẽ nỗi đau với những người bất hạnh. Hãy làm được việc thiện nếu có thể, ta sẽ cảm thấy cuộc sống sẽ hạnh phúc và ý nghĩa hơn đấy.
    Mình cũng hi vọng rằng, với Box nhỏ và ấm áp này sẽ đem đến cho những em bé bệnh-tàn tật, mồ côi ở đâu đó.... đang rất rất cần sự giúp đỡ của lòng hảo tâm của mọi người. Mình biết rằng người tốt rất nhiều, đôi khi họ rất muốn cùng được chia sẽ lắm chứ, , ,
    Có những nghịch lý trớ trêu của cuộc đời mà mình phải chảy nước mắt.!
    Nhà nhà làm việc thiện,
    Người người làm việc thiện.

  4. o0ovinhattieuo0o

    o0ovinhattieuo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin của anh ViNhatTieu cho biết có một anh ở Hóc Môn (TPHCM) - sinh năm 1975 - (hic... TAST quên tên mất), mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, bệnh viện đã trả về và có lẽ anh không qua khỏi. Anh ra đi để lại người vợ và 2 đứa con nhỏ cùng nợ nần chồng chất vì chữa bệnh cho anh.
    Anh na?y tên la? Tú, địa chi? 15/2B Ấp 2, xaf Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, có 2 con 4 tuô?i và 8 tháng.
    @ ViNhatTieu: anh liên lạc với TAST gấp để chuyển số tiền đến trường hợp anh ở Hóc Môn nhé.
    Nếu được, CN na?y mi?nh cu?ng đi luôn nhé.
    Xin cám ơn tất ca? các bạn, đặc biệt la? anh Xitrum,Tast va? Curio. Hy vọng chúng ta sẽ góp phâ?n xoa dịu nỗi đau của những cảnh đời kém may mắn.
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sáng Chủ Nhật 15/1, Cha Curio, anh ViNhatTieu + bà xã, chị Khanh (bạn anh VNT) và TAST đã lên Hóc Môn thăm hỏi và trao số tiền 200 USD + 900.000 VNĐ (do những người bạn anh VNT quyên góp) đến anh Tú - người bị ung thư máu giai đoạn cuối. Anh Tú hiện ở nha` điều trị cầm chừng.
    Chúng tôi đã gặp Mẹ, vợ và 2 đứa con nhỏ của anh. Nhìn khuôn mặt khắc khổ của người Mẹ và vợ, nhìn ánh mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên của 2 đứa trẻ mà thấy xót xa, chạnh lòng.
    Số tiền tuy rất nhỏ, nhưng hy vọng sẻ chia và xoa dịu được phần nào nỗi đau của gia đình anh Tú.
    Xin cám ơn anh Xitrum, ban điều hành Quangngai.net và tất cả các bạn đã đóng góp để giúp chúng tôi thực hiện những chuyến từ thiện đến với những mảnh đời kém may mắn.
    Anh Tú và Mẹ
    [​IMG]
    Vợ và 2 đứa con anh Tú (8 tháng và 4 tuổi)
    [​IMG]
    Cha Curio đại diện cho box QN
    [​IMG]
    Được tast sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 16/01/2006
  6. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Phù! cuối cùng thì mình cũng lắp xong cái ADSL tại nhà, thế là có thời gian online với BOX rồi. Thể theo lời đề nghị của TAST Trungbdqn Post 4 tấm hình chụp tại nhà bé Hiền do mẹ của TAST chụp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    TAST cho thêm lời chú thích nhé, vì trungbdqn chả biết ai là ai cả.
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hình trên là mẹ, bé Hiền, bà nội và anh trai của bé. Hình chụp tại nhà của bà nội bé Hiền tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Nhà của bé Hiền đã bán đi để lấy tiền điều trị bệnh cho bé và hiện giờ gia đình em phải qua nhà bà nội trú ngụ.
    Cám ơn Trungbd và Boychandoi nhé!
    Được tast sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 18/01/2006
  8. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ TAST làm từ thiện rất hiệu quả và nhanh chóng.
    Vic nhớ lại vào dịp Noel năm ngoái có đi làm từ thiện ở "NCTT" của Vietnamsingle.com, vì yêu thích nó nên bỏ 2 ngày làm việc để đón xe lên Lâm đồng tặng quà cho Trại cùi Di Linh ở Lâm Đồng. và sau đó quay trở về tặng quần áo, bánh kẹo cho các em bị chất độc da cam ở Làng trẻ em Từ Dũ trong khuôn viên Bệnh viện Từ Dũ...., Nhưng nói về thâm niên thì Vic còn thua xa TAST nhiều lắm,
    Vic chúc TAST và các bạn ở năm mới này theo thông điệp của Omo :" Tết làm điều Phúc, sung túc cả năm " nhé.!
    Mong rằng mọi người hãy biết quan tâm hơn, cùng chia sẽ những nỗi đau, bất hạnh của những con người bất hạnh, đặc biệt là những trẻ em tàn tật, mồ côi để các em có nhiều niềm tin hơn trong cuộc sống này, đó là những mong muốn của những nhà hảo tâm có thiện chí....
    Chúc cả nhà vui-khoẻ!
  9. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Đề cử nhân vật TAST đoạt giải thưởng danh dự "Noben Từ Thiện" vì những vận động đóng góp tích cực trong công tác từ thiện cộng đồng năm 2005
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    23 tết, phố nhộn nhịp với áo hoa khoe sắc thắm. Ngoài sân bệnh viện ung bướu lác đác những cánh mai vàng, nhưng bên trong phòng bệnh dường như xuân vẫn chưa về đến.
    Bé Hiền đã trở lại SG, trông sắc mặt em khá hơn rất nhiều. Nhưng da em thì đang bị dị ứng vì thuốc, những đốm phủ đầy người. Khi được hỏi năm mới em mong ước điều gì, em mong sẽ sớm bớt bịnh để mẹ không khóc nữa, em mong sẽ sớm về nhà đi học như bao bạn bè khác... Ôi, những điều vô cùng giản dị nhưng với em lại là ước mơ cháy bỏng.
    Ngồi trò chuyện cùng mẹ em trong căn phòng bệnh đông đúc, chật chội hơn tiếng đồng hồ. Những khó khăn chồng chất, vất vả đến tận cùng. Lần đầu tiên chị biết đến SG, nơi nổi tiếng phồn hoa đô thị, với chị là những ngày ngược xuôi khắp nẻo đường bán báo dạo, đậu phụng và linh tinh khác. Chị đi từ sáng sớm đến tối mịt. Mỗi ngày chị kiếm được từ 20.000 - 25.000 đồng.
    Giọng kể của chị trầm buồn chậm rãi mà vô tình cứ xoáy vào lòng người nghe nỗi xót xa và cảm phục. Có những lần đến ngày em hóa trị, chuyền máu, chạy ngược chạy xuôi nhưng vẫn chưa kiếm ra tiền, túng quẫn đến cùng cực và chị chỉ biết khóc - khóc cho số phận của đứa con, khóc cho sự bất lực của người làm cha làm mẹ, sinh con ra mà không nuôi con đầy đủ nổi. Nhưng khi nhìn đứa con gái thì chị như vùng dậy, lại chạy bằng mọi cách để có tiền lo cho con. Dường như khi con người ta rơi đến tận cùng của sự tuyệt vọng thì sẽ có sức mạnh vô hình nào đấy kéo họ lên và trở nên mạnh mẽ hơn, khao khát hơn.
    Ra về, vẫn muốn nói rất nhiều, vẫn muốn sẻ chia với chị rất nhiều, vẫn muốn nói với bé Hiền rằng "cố gắng lên em nhé". Nhưng TAST đã không thể nói gì hơn bằng cái nắm tay siết chặt và lời hứa "Con sẽ quay lại thăm bé và cô vào một ngày gần nhất".
    Có vài tấm hình, ngày mai TAST sẽ post lên cho mọi người xem.

Chia sẻ trang này