1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động từ thiện ... ủng hộ tiếp cho các em nhỏ ở Trung tâm Hy Vọng Lộc Bình - tổ chức SN lần 3 -

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi duoxiele, 26/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhfnguyen

    thanhfnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình bố trí hôm nào ọp nhai tổng kết chuyến đi này cái nhỉ
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ọp nhai lẩu rau ở nhà em ngay sau khi từ Công Sơn về ( y như lần đi Khuổi Lầy) nhưng vội quá ko kịp gọi anh, hì. Hôm nào rảnh rảnh Box LS ọp nhai lại tại nhà em nhỉ?
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sáng mùng 2 tháng 9 năm 2007, trong khi mọi người đang kéo nhau đi chơi nhân dịp nghỉ lễ, chúng tôi đã lên đường đến với bà con người Dao thuộc xã Công Sơn huyện Cao Lộc.
    Chuẩn bị tinh thần...
    [​IMG]
    lên đường...
    [​IMG]
    Sau một buổi tối ''''''''''''''''kinh hoàng" đi trên con đường "khủng khiếp" từ Lao Lộc lên Công Sơn rồi qua Mẫu Sơn, chúng tôi thức dậy ngắm nghía sương mù và mây bay trên đầu rồi tập hợp " Trung đội" hành quân về Công Sơn
    [​IMG]
    ( Giới thiệu thành phần tham gia chuyến đi tình nguyện, từ trái qua phải:
    1. Tử Hương - Lạng Sơn
    2. Cuờng, 24 tuổi, ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội - LS
    3. Hà, 22 tuổi - LS
    4. Trần thuỳ Linh,22t, ĐH Ngoại THương. HN
    5. Thực - 9x - lạng Sơn
    6. Trung, 9X- lạng Sơn
    7. Vũ Tuấn Anh( áo đỏ), 1989, HN
    8. Long Minh Tâm, 26t, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn
    9. Nguyễn Việt Chiến, 1979 - Ngumo - Hà Nội
    10. Phan Bích Liên, 22t, ĐH Ngoại THương. Hà TĨnh
    11. Huyền - Nam Định, ĐH SP Ngoại ngữ
    12. Quỳnh Nga - lạng Sơn
    13. Bùi Phương Nga, 22 - Nghệ An, SV ĐH Bách Khoa,
    14. Quang, 27 tuổi, Ngân hàng Vietcombank, HN
    15. Minh, 27 tuổi, TourGuider, HN
    16. Lê Xuân Lương,21, ĐH Mở, HN
    Điểm đến là thôn Nhọt Nặm và trường Công Sơn.
    Con đường chạy vòng quanh những quả đồi như thế này và dần lên cao là những ngọn núi đá hoang vắng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em Huyền ( người Nam Định, sinh viên năm cuối trường SP Ngoại ngữ Hà Nội) yên tâm ngồi sau xe tôi, thậm chí còn múa máy thoải mái ( chắc nghĩ ngồi sau xe người miền núi đây mà!)
    [​IMG]
    Thật kỳ lạ, giữa bốn bề núi rừng, xuất hiện một ruộng lúa trên một đỉnh đồi đã được san phẳng. Kỳ diệu là thửa ruộng ấy có hình TRÁI TIM. Chúng tôi ồ lên kinh ngạc, dừng xe yêu cầu các phó nháy làm ... nhiệm vụ. Trái tim tình nguyện có LỚN như vậy không nhỉ?
    [​IMG]
    Địa điểm tập kết là trường Công Sơn.
    [​IMG]
    Sắp xếp lại quần áo ủng hộ
    [​IMG]
    Cả đoàn chụp hình kỷ niệm với bác Hiệu phó và anh Bí thưu chi bộ của nhà trường - những người vô cùng nhiệt tình đã đưa chúng tôi đến tận nhà người dân để thăm hỏi và tặng quà.
    [​IMG]
    Tranh thủ ăn mì tôm - bữa sáng và cũng là bữa trưa của một số trong đoàn, do không kiếm đâu ra đồ ăn.Nhưng vẫn cười tươi rói nhé.
    [​IMG]
    Đường tới nhà người dân, càng đi càng thấy ... mọi người mất hút...
    [​IMG]
    Cuối cùng thì cũng đã thấy nhà
    [​IMG]
    Bếp của người Dao thế nào ư? Không đèn, không điện, không ... Chí có cái nồi, chỉ có cái bát, chỉ có...
    [​IMG]
    Đây là chuồng lợn
    [​IMG]
    Ngô lai không phải chỉ dành để nuôi lợn, mà có thể chế biến ra món rất ngon mà lũ chúng tôi ngồi xì xụp khi đã quá bữa trưa mà chưa có gì bỏ bụng . Cháo NGÔ đây, cháo NGÔ ăn với rau rừng rất đắng nhưng không thể quên...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là cái cối giã gạo, NgaC có thể giã nổi một mẻ không nhỉ?

    [​IMG]
    Đây là những em bé người Dao, có em không biết chữ, có em đã bỏ học, có em vẫn đang cố gắng vượt qua khó khăn để tới lớp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khi chúng tôi ra về, những đứa trẻ lí nhí nói lời cảm ơn. Những ánh mắt ngây thơ sáng trong kia có thể không hẳn quá vui mừng với những bộ quần áo đã cũ chúng tôi mang tới, có thể không mặn mà với những bộ sách giáo khoa chúng tôi gửi tặng, nhưng chúng tôi cảm thấy hạnh phúc, vì ít nhất biết rằng TRÁI TIM mình đã LỚN hơn rất nhiều...
    Xin chân thành cảm ơn các bạn BCHANOICULB, cảm ơn tất cả các thành viên Box lạng Sơn, LSVT, TIn LS ... đã ủng hộ tinh thần và vật chất để chuyến đi Công Sơn thành công tốt đẹp.
    hẹn gặp lại mọi người ở chuyến đi lần sau!
    Được tu_huong sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 13/09/2007
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 13/09/2007
  4. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế nào mà cái mặt mình lại già thế cơ đấy, những 31t
    Cảm ơn mọi người. for all, vì chuyến đi này gợi cho tôi thêm những điều đáng suy nghĩ.
    Thật tình thì hôm trước tôi định post 1 bài, nhưng bận linh tinh + lười nên ko viết được, lại ko có ảnh nữa.
    Tiếc một chút vì hôm đó tôi ko chuẩn bị được gì, ko đóng góp được nhiều.
    Ấn tượng nhất là sự nhiệt tình của mọi người ở LS.
    C u again
  5. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tường Thuật Chuyến đi Mẫu Sơn ngày 2/9/2007:
    Phần 1: Đường đi gian khó - Ấm áp tình thân.
    Trời mưa nên đường rất khó đi.
    [​IMG]
    Những con đường quấn quanh sườn đồi:
    [​IMG]
    Hành quân lên Mẫu Sơn ngay cả khi trời tối:
    Chia ngọt :
    Xẻ bùi
    Chung tay xây dựng Ấm -NO.
    [​IMG]
    Chúng ta - Mỗi đứa 1 quê , 1 quan điểm sống.
    Nhưng cùng chung nhiệt huyết Tuổi trẻ
    Hoa Mua rừng đẹp..
    ...Hoa hồi xứ Lạng đẹp...
    [​IMG]
    Tình người cũng đẹp.
    -------------------------------------------------------------------
    Phần 2: Bàn tay nhỏ, trái tim lớn - Long lanh ánh mắt nụ cười.
    [​IMG]
    Dù có chúng tôi hay không thì Cảnh ở đây vẫn đẹp ...
    .. Và người dân vẫn khổ..
    Chúng tôi đóng góp công sức nhỏ bé của những người bình dị:
    Để chia sẻ những khó khăn cùng đồng bào ...

    .. Chúng tôi vượt đồi núi:
    Để đồng cảm với những ánh mắt trẻ thơ:

    Để hiểu hơn những cảnh đời...

    Và để nhớ mãi bữa cơm của lòng hiếu khách
    Cảm ơn nhau vì những đã có
    Cùng phấn đấu cho những chuyến đi sau.
    0 giờ 8 phút ngày 13/9/2007.
    Lang_Chi_Na_VNPT.
    Được tu_huong sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 13/09/2007
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HAy hay! NA Chi Lăng tường thuật bằng ảnh quá hay. Rất được. TẶng hoa chú 1 cạch nhá
  7. thanhvienbcc

    thanhvienbcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    đề nghị sửa lại: Linh tt 22 tuổi chứ! Đã nhăc đi nhắc lại bao nhiu lần: Mình là Linh tt, mình 22 tuôi,mình đến từ Hn rồi mà!
  8. nevermind011

    nevermind011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Hay quá!
    Bác này đáng được mỗi người cạch cho một phát, cho xưng vù lên mới thôi. há há há
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ôi ôi, ạ hồn, cạch 1 fát thì lần sau tơ cạch đến jà, ứ dám đi ********....nguyện viên nuôn
  10. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Offline đi, nhớ bác thanhfnguyen ghê cơ...
    ^_^ Cạch bao nhiêu cũng nhận.
    Chuẩn bị lên kế hoạch lần sau đê..
    1 Năm làm 1 lần thì hơi ít..
    Lang_Chi_Na tham gia nhiệt tình .

Chia sẻ trang này