1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động Xã hội - Làm được ko?

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 28/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là nên làm những gì hợp với khả năng và thực tế. Có nhiều cách để thể hiện tấm lòng, để giúp đỡ người khác. Việc tốt ở quanh ta. Tất nhiên, nếu làm được công tác xã hội như thanhhang nói thì rất tốt. Mình vẫn nghĩ là khó lắm đấy. Tết thì việc cquan, việc nhà, bận rộn lắm lắm. Còn sviên về thì cũng chẳng phải rảnh rỗi gì, mà nếu làm được thì cũng chẳng thể làm thường xuyên. Tất nhiên là được cái gì hay cái đó. Nhưng có cần thiết phải như vậy không??? Mình nghĩ nếu thấy có hoàn cảnh nào cần giúp đỡ thì ta có thể post lên đây để kêu gọi mọi người... Còn bây giờ, ai làm được cái gì thì hay cái đó đã, đến khi nào box QBình thực sự lớn mạnh hơn về số lượng cũng như chất lượng, có nhiều khả năng thì tiến hành.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nói thế này thì chị còn dám gặp ai nữa em ơi
    Thật ra thì no_cry nói đúng vậy, thường phần lớn các bạn là SV, sống và học trên HN nên thời gian về Tết cũng không được nhiều, sẽ rất khó khăn cho việc tập trung và tiến hành công việc. Hơn nữa, dù có đủ lực lượng thì cũng phải tìm được đầu ra (tức là các em nhỏ hoặc người già có hoàn cảnh khó khăn). Chi bằng nếu ai đó biết được có ai thật sự gặp khó khăn thì post lên cho mọi người cùng biết, nếu giúp đỡ được thì giúp đỡ. Bước đầu cứ như vậy đã, rồi dần dần sẽ vững mạnh lên.
    Chúc box Quảng Bình ngày càng vững mạnh.
    Thân ái!

    Landai
  3. noi_that

    noi_that Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thật sự xúc động khi đọc bài của Hằng trên mạng, Tôi nghĩ mỗi chung ta ( Những người trong box này ) ai cũng có một trái tim nhân hậu.... Chiến tranh đã trôi qua gần 30 năm rồi nhưng di chứng của nó vẫn còn đó . Minh chứng cụ thể nhất là con cháu của những người lính bị nhiễm chất độc màu da cam...... "Uống nước nhớ nguồn " đạo lý này mọi người Việt Nam chúng ta ai cũng hiểu...... Ý tưởng của bạn Hằng là đúng đắn và xác thực các bạn ạ ( Nhưng mới chỉ là ý tưởng ..... Còn phương pháp làm như thế nào thì ... chúng ta cùng bàn nhé. ) ... Tối nghĩ chúng ta nên có những địa chỉ Quyên góp thực sự ở mỗi địa phương..... Phối hợp với các thành viên của hội Đồng hương Quảng Bình ở từng địa phương và nhờ hội quyên góp mới có hiệu quả các bạn ạ. Ngoài ra có thể phối hợp với các tổ chức phi chính phủ, Đoàn Thanh Niên, UB mặt trận ..... để quyên góp... ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm thử. Hy vọng các bạn chúng ta cùng hưởng ứng phong trào này nhé.
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cho ý kiến.
    Về chuyện đầu ra thì ở đâu cũng ko thiếu, mình cứ đi một vòng là sẽ gặp rất nhiều.
    Theo H biết thì ở ĐH đã có một lớp tình thương ởĐồi Giao Tế (Đức Ninh) từ lâu lắm rồi. Ngoài ra, còn có các em nhỏ ở làng chài chợ Đồng Hới...và chắc chắn còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Ở các huyện khác thì chắc chắn là rất nhiều. Quan trọng là có thể thu hút được đầu vào chứ đầu ra thì chỉ cần bỏ một ít thời gian đến Hội chữ thập đỏ của tỉnh và các huyện thì sẽ có thông tin ngay thôi.
    Về chuyện đầu vào, H nghe theo lời dạy của Bác: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình" Chỉ cần một tấm lòng thôi, các bác, các o à
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  5. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    <-- uh được đó ha. cho tui tham gia voi hi tui ca doi chua biet tham gia may chuyen nhu the nay.
    Kẻ lang thang không quê mồ côi vợ lẻ, nhiều con rơi
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    OK, chuyến ni Tết về H sẽ cho anh tham gia......haha, chuẩn bị tinh thần bị "chấn lột" hết đó
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  7. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Cho họi chút: Ai chấn lột vầy, mà ai bị chấn lột???
    I am not me​
  8. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0

    Ngơ ngác không biết chi hết tê. thanh hang tuong dau giống hằng Nga ai ngờ .... thiệt ở đời mấy ai biết chữ ngờ phải không?
    Kẻ lang thang không quê mồ côi vợ lẻ, nhiều con rơi
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    To QC_man: vẫn biết tiếng QTrị nữa tề, giỏi hè Tết ni về quê chơi rồi ghé QB off với QB box đi.....
    To TTVN80: Tui mới doạ một tí mà Nhóc chạy mất dép rùi à, chưa đủ bản lĩnh thì đừng có léng phéng với Hoathuytien nghe. Tui thì cực hiền, chỉ thua sư tử một tí thui. Ko tin thì hỏi chi No_, chị RB, Zulu, Se, Ro mà xem....
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    úi giời đất ơi !!! lại nữa chẳng hiểu mô tê chi hết răng lại lôi Hoathuytien ra đây chớ; oc oc oc răng mà miềng đi mô cũng bị theo giỏi vậy chời, trốn tận HẢI DƯƠNG mà cũng mò ra huhuhu mần răng chừ hè
    Kẻ lang thang không quê mồ côi vợ lẻ, nhiều con rơi

Chia sẻ trang này