1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động xã hội : Trái tim Nghệ Tĩnh Hướng về quê hương

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 13/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người Box NT thành công nhé. Đây quả là một hoạt động có ý nghĩa, nhà em chắc ko làm được như nhà bên ni rùi
    Life is a comedy
  2. Nhoc_Kieu_Sa

    Nhoc_Kieu_Sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các anh vì em là 1 thàng viên của bõ nhưng lai ko quan tâm gì đến các hoạt động của box cả ( em lâu rồi cũng ko lên Box à ) Mà hình như các anh chi đang tổ chức trao quỷ học bổng dành cho học sinh nghèo học giỏi tại trường Phan Đình Phùng , em cũng là một học sinh cua trường và hiện đang học trong trường ( em học 12 ) . Em nói ra điều này với huy vọng chương trình này được thực hiện và em có thể giúp gì được cho Box à , khi nào anh chị vào trường thì có thể liên hệ với em được không à ( em rất mong giúp được gì cho Box ) , nếu lên trường thì tìm Lê Hằng ở 12D còn không thì đây là số phone của em : 039 858006 (gặp Hằng). Rất mong nhận được sự tin tưởng của các thành viên trong Box .
    nghìn năm trươc em tuỗi tròn 19
    sao bây giờ mới 20
    nghìn sau em bước vào 21
    ánh mắt bờ môi vẫn rạng ngời
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thế chẳng phải anh nói với em là anh về còn gì ??? Hay là ko tin tưởng hả em????
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  4. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Vậy là OK rồi, chú Sanu cố gắng nhé, quân phục tề chỉnh vào, phát biểu ngắn gon thôi. Anh tin là chú biết phải nói gì, mọi người đăt niềm tin nơi chú và em Sương. Còn anh thì không thể về được, lý do thì như anh đã nói ở trang trước và anh cũng đã tâm sự với các chú rồi. Anh cũng rất tiếc là không về được vì anh là học sinh cũ của trường. Để có thêm "đồng minh", em nên liên hệ với các em ở trường PĐP (em Thanh Hằng?)
    Mọi người chờ tin từ các bạn!
    Vĩnh Thanh
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, nếu thế thì em sẽ cố gắng để làm vậy. Đến giờ em vẫn chưa nhận được thư trả lời của trường về vấn đề danh sách những học sinh được trao quà. Em sẽ liên lạc với Hằng để biết thêm vậy.
    Còn về chuyện quà thì em đã lo đủ để cho Nghệ Tĩnh ta nở mày nở mặt với tất cả những hội đồng hương khác từng về thăm trường ( tất nhiên là trong khả năng giới hạn của chúng ta). Em đã hoàn thành xong tất cả, giờ chỉ chờ mọi người về và đi mà thôi. Nếu anh Đạt về thì em và anh Đạt sẽ đại diện thay box vậy. Vì chúng ta không có ai " người lớn " hơn đại diện thì bọn em làm đại diện vậy. Nếu có thể thu xếp thì em sẽ kiếm máy ảnh và chụp hình ngày lễ hôm ấy. Còn nếu không thì mọi người cũng thông cảm nhé!!
    Em sẽ rủ thêm một người không phải là thành viên Nghệ Tĩnh nhưng khả năng ăn nói khá tốt ( bằng tuổi em thôi ). Tất nhiên phần phát biểu chính vẫn do anh Đạt làm lấy. Em không nắm được chi tiết của buổi lễ lên em không thể viết bài phát biểu như thế nào cho hợp lý nên tốt nhất là tuỳ cơ ứng biến nhé.
    Thế thôi, có thể từ bây giờ đến ngày 20-11 em không thể lên net nên có điều gì thì mọi người gọi điện thông báo cho em theo số 038 835540 .
    Nhắn riêng anh Đạt : Anh về giờ nào cũng phải thông báo cho em để em còn đón. Nếu tối 19 anh mới về thì cần phải gọi để em đón anh luôn, vì sáng 20 là chúng ta phải sang Hà Tĩnh luôn , và có thể chúng ta sẽ đi xe máy sang đó đấy.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  6. Nhoc_Kieu_Sa

    Nhoc_Kieu_Sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hì.. hôm trước nhận được điện của chị Sương mà em cứ tương của chị Hà Xuyến làm em nhầm , hôm trước em có ra Vinh mà vì không nhớ điện của chi Sương cho nên ko goi được à . Mà hôm đó rất mong được gặp anh chị , mà hình như em gặp anh Đạt rồi thì fải à (không nhớ rỏ lém nửa à ) . Thôi có gì thì hôm đó gặp nhau , còn chuyện người chụp ảnh thì em lo rồi à , anh chi yên tâm đi ạ , hì.....
    nghìn năm trươc em tuỗi tròn 19
    sao bây giờ mới 20
    nghìn sau em bước vào 21
    ánh mắt bờ môi vẫn rạng ngời
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì công việc cũng đã xong. Với sự đón tiếp nồng nhiệt của các thầy cô, đây cũng là một phần thật vinh dự của box chúng ta. Hy vọng sẽ được đọc một bài tường thuật trong vòng sớm nhất. Mọi người chịu khó chờ đến khi có ảnh nhé. Em sẽ viết bài khi có ảnh luôn.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    híc , đêm một ngày cửa nhà ko đóng , mắt mũi tèm nhem rồi , mệt mà vui , đói mà no
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng, NT box cũng làm được một hoạt động có tổ chức và quy mô trong chương trình : " Trái tim Nghệ Tĩnh hướng về quê hương ". Được thay mặt cho NT cùng sanu và oh_mylove đến trường THPT Phan Đình Phùng để dự mittinh kỷ niệm 20-11 .
    Đây là quang cảnh lúc chúng tôi vừa đến.
    Đây là lúc trao quà mừng ngày 20-11 cho nhà trường.
    Đây là lúc trao quà cho 3 học sinh nghèo vượt khó
    Đây là lúc mà sanu phát biểu trước nhà trường, giới thiệu với nhà trường về box của chúng ta dưới danh hiệu là " Hội đồng hương học sinh sinh viên Nghệ Tĩnh"
    Đây là bức ảnh chụp kỷ niệm sau khi buổi lễ kết thúc của các thành viên đại diện với các học sinh được trao quà cùng thầy phó hiệu trưởng nhà trường. Cô bé nhỏ nhắn nhất mặc quần xám đứng dưới sanu là Nhoc_Kieu_Sa.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  10. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ảnh mô rồi????????????//
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
    Được lch_h sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 21/11/2003

Chia sẻ trang này