1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động xã hội : Trái tim Nghệ Tĩnh Hướng về quê hương

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 13/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay em xin thông báo thế này. Trong tuần này em sẽ tổ chức cho box mình một cuộc đi thăm hỏi các gia đình có trẻ em chất độc màu da cam. Những ai có thể rảnh và đang ở Vinh thì mời tham gia nhé. Chúng ta sẽ đi thăm 4 gia đình. Danh sách em sẽ lên sau. Quà bao gồm 1 phần quà khoảng tiền 50k và một số tiền mặt 100k. Nếu không có gì thay đổi thì đến chủ nhật mình sẽ đi.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  2. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    chà..,thế là sắp thực hiện được rùi....hic..chán là anh vẫn chưa gửi tiền về được...hic...ngày mai anh sẽ gửi nhé...
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Phù, hôm nay đi tìm hiểu các gia đình thương binh có trẻ em bị chất độc màu da cam như đã nói thiệt mệt phù hơi. Danh sách em chưa thể đăng nhập cụ thể hết được do tìm hiểu chưa hết. Sau đây là hai gia đình mà chúng ta sẽ đến trước tiên :
    1. Gia đình bé Nga, không thuộc gia đình có chính sách thương binh xã hội mà thuộc chính sách nghèo khó. Mẹ tên là Tám ( không rõ họ ). Hiện đang ở xóm tạm trú 4 " Không " phía sau chợ Vinh,thuộc khu vực bến xe chợ Vinh. Nhà ở trên một chiếc thuyền nhỏ và chật.
    2.Gia đình Phạm Thị Trang, sinh năm 1983, con ông Phạm Anh Hoè. Địa chỉ : Khối 10 phường Đội Cung. Phạm Thị Trang bị dị tật bẩm sinh, hở hàm ếch, ý thức kém. Gia đình khó khăn về vật chất.
    Trên đây là 2 gia đình em đã tìm hiểu được. Sau khi tìm hiểu thêm, em sẽ tiếp tục đưa lên danh sách.
    Những ai chưa kịp gửi tiền có thể gửi sớm cho em để em có đầy đủ quỹ để tiến hành hoạt động sớm trong tuần này với 5 gia đình.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  4. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở Vinh làm xong việc nhớ viết cảm tưởng cho anh em ở mọi miền biết với nhé?
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai tất cả thành viên những ai ở Vinh xin trân trọng mời đến trước cổng trường ĐH Vinh để tham gia hoạt động của NT box. Chúng ta sẽ khởi hành vào lúc 7h45 phút sáng và bắt đầu đi từ khu vực Bến Thuỷ sau đó sẽ linh động đi theo danh sách. Cuộc khởi hành lần này sẽ được phản ánh và tường thuật lại một cách chi tiết. Thân ái.
    Nhắn : Thu_canh ơi, ở đâu vậy. Có thể đi được không??/ S không thể nào liên lạc với u được. Hy vọng Thu_canh sẽ đọc bài này và sẽ đi sớm.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Công việc đã được thực hiện ngày hôm qua.Dù chưa làm xong nhưng hiện giờ, như thế cũng là thành công rồi.
    Bọn em chỉ có 3 người ( đây có lẽ là điều đáng buồn nhất của em), gồm anh Bách, em và oho. Tụi em khởi hành lúc 8h, đi đến 4 gia đình thì chỉ có 3 gia đình là bọn em đi được. Điều thu nhận được lần này chính là hoàn cảnh của các gia đình bọn em đi.Đó đều là những gia đình khó khăn và thuộc diện chính sách cả. Được tiếp xúc và học được ở họ những bài học của sự vươn lên trong cuộc sống là điều đáng nói hơn cả. Tuy không thực sự thành công như mong muốn, nhưng như thế cũng là được rồi.
    Hiện giờ em chưa thể viết bài tường thuật được, mong mọi người thông cảm. Nếu có thể thì trong chiều nay sẽ có bài tường thuật của em sau.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Bài tường thuật về hoạt động xã hội của box Nghệ Tĩnh.
    Buổi hoạt động bắt đầu với một cơn mưa chuyển mùa dai dẳng. Cơn mưa không ngăn được 3 thành viên của box Nghệ Tĩnh là : @angeloflife,[nick] oho[/nick],[nick] hongbach2000k3 [/nick]tiến hành chương trình " Trái Tim Nghệ Tĩnh hướng về quê hương " về với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và những gia đình có trẻ em bị chất độc màu da cam ở thành phố Vinh.
    Trong giỏ xe đạp của @angeloflife là những món quà nhỏ như quần áo, bánh kẹo được bọc trong những hộp giấy xinh xắn với hàng chữ:
    " Trái Tim Nghệ Tĩnh hướng về quê hương
    http://www.ttvnol.com/forum/f_274
    KÍNH BIẾU "
    Gia đình đầu tiên mà chúng tôi đến là gia đình nhà Trần Văn Bảo, khối Xuân Bắc,Hưng Dũng,Vinh. Bước vào nhà, cảm giác đầu tiên mà chúng tôi nhận thấy là sự giản dị, đơn sơ. Chiếc xe máy dựng ở góc nhà, một chiếc tivi nằm phía dưới bàn thờ và một bộ bàn ghế đơn giản. Đập vào mắt chúng tôi là hai tấm ảnh của 2 người trẻ tuổi ở trên bàn thờ. Bác Bảo đón tiếp chúng tôi với sự cảm động và thương mến. Chúng tôi cùng ngồi nghe câu chuyện kể về những đứa con của bác với sự thương xót vô cùng. Bác có 4 người con, nhưng 3 đứa đã ra đi. Một người ra đi ở tuổi 27, một người ra đi ở tuổi 22 và một người ra đi từ khi mới lọt lòng. Người con còn lại năm nay 15 tuổi,nhưng vẫn đang mang di chứng của chất độc màu da cam, sức khoẻ rất yếu ớt, phải đi mổ nhiều lần vì bị hở van tim và gan có triệu chứng xoắn vòng lạ.Bác là bộ đội trong chiến trường Quảng Trị trở về, bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam quái ác. Còn sự mất mát nào hơn sự mất mát ấy. Không có gì có thể bù lại được nỗi đau của người lính ***** ấy.Bác nói : " Giờ bác sống cũng chẳng có gì để mất mà chẳng còn gì để được nữa". Cả 3 chúng tôi lặng đi trong xúc động,[nick] oho[/nick] dường như sắp khóc vì thương cho hoàn cảnh của bác Bảo. Chia tay với bác, sự thương cảm của chúng tôi vẫn còn cho đến bây giờ.
    Gia đình thứ hai mà chúng tôi đến là gia đình bác Phạm Anh Hoè, khối 10 Đội Cung. Bác Hoè trước là lái xe cho tiểu đoàn 559, chuyên chở vũ khí đạn dược trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Sau khi đất nước giải phóng,bác trở về làm một người dân bình thường với công việc sửa chữa điện tử tại nhà. Bác có 2 người con, trong đó có Phạm Thị Trang, sinh năm 1984, bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam nên cơ thể bị biến dạng, thiểu não. Những ngón tay của Trang bị dính cụm lại, cả ngón chân cũng vậy. Khuôn mặt biến dị, chân tay teo nhỏ. Qua nhiều lần phẫu thuật, Trang được tách ngón cái và đi lại được như người thường. Trang thường bị lên cơn khùng trong những khi trái gió trở trời. Tuy có thể viết nhưng chỉ viết được những con số, còn không thể viết được chữ cái. Ngồi cạnh bác Hoè tiếp chuyện chúng tôi, Trang tuy cười nhưng cúi gằm mặt như là tủi cho thân phận của mình. Bác Hoè cười nói : " Thỉnh thoảng nó lên cơn, may mà anh chị đến đúng lúc nó không bị". Chúng tôi ngồi lại với bác Hoè rất lâu, nghe bác kể chuyện cái gian khó của chiến tranh mà bác biết. Những câu chuyện về sự dũng cảm của bộ đội ta, sự gian khó , nguy hiểm trong những ngày chiến tranh và cả những sự hy sinh anh dũng của đồng đội bác. Đó là bài học thật cảm động của bác dành cho chúng tôi, thế hệh đang hưởng những công lao mà những người như bác Bảo, bác Hoè đã để lại.
    Khi trời gần trưa, chúng tôi đến nhà bé Nga. Gia đình bé Nga có 12 anh chị em. Những người anh chị lớn đã tản mác đi hết, còn lại bốn chị em Nga sinh sát nhau. Thuỷ 12 tuổi, Hằng 9 tuổi, Nga 7 tuổi và Thảo 5 tuổi. Mẹ Nga là bác Tám, đã già và ốm đau luôn. Một thời gian bác Tám bị tâm thần và lang thang hết xó này xó khác, đến khi tỉnh táo thì đã trở nên yếu đi. Bác Tám mua một cái nốc nhỏ và làm việc ,sống ở ven sông Cửa Tiền phía sau chợ Vinh. Chị em Nga phải đi xin ở các chợ để kiếm sống hàng ngày. Nga là một em nhỏ ngoan và thông minh, được một số học sinh nhận về nuôi ăn học. Hiện nay, do điều kiện của nhóm học sinh này là khó khăn về kinh tế nên chúng tôi quyết định trao món quà gồm : Một bộ đồng phục học sinh dành cho bé Nga và số tiền 150 000 đồng cho nhóm học sinh để họ chuẩn bị cho Nga bước vào năm học mới. Thiết nghĩ, góp một công sức nhỏ cho công việc ấy là một điều ý nghĩa nên làm của chương trình hoạt động hè cuả chúng ta.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Gửi các thành viên,
    Trong thời gian vừa qua Box Nghệ Tĩnh chúng ta đã có những hoạt động ******** nguyện, ủng hộ những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, nhiễm chất độc màu da cam trên cả hai tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh. Để cho phong trào có thể phát triển thêm, chúng tôi rất mong sự đóng góp, ủng hộ của các bạn Nghệ Tĩnh trên khắp mọi miền.
    Mọi đóng góp xin gửi về cho Sương (@angeloflife) theo địa chỉ:
    Phan Thị Minh Sương - số nhà 24- đường Phan Đình Cổn - Khối 13 - Phường Trung Đô - TP. Vinh - Nghệ An.
    Rất cảm ơn lòng hảo tâm của các bạn!

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  9. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Trong cuốc sống ngày nay chúng ta không bao giờ lãng quên đi những thế hệ trước đó , những người anh , người cha anh hùng một thời cho thế hệ ngày nay và mãi mãi mai sau , chúng ta những thế hệ trẻ sẽ mãi nhớ ơn những công lao những mất mát hi sinh cho sự tự do và hoà bình dân tộc , những mất mát đau thương sẽ vẫn còn hằn mãi trong mỗi người , mỗi chúng ta , những đứa trẻ đã phải chịu đựng những mất mát dị tật về thân hình và ảnh hưởng về trí tuệ .Nhưng ! những người làm cha làm mẹ chính là những người khổ tâm hơn nhiều .
    Biết viết gì giờ đây cũng chỉ mong rằng những bạn trẻ chúng ta và toàn xã hội hãy luôn luôn hướng về những gia đình có công với cách mạng, những gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bới chất độc màu da cam và những đứa trẻ không nơi nương tự , họ cũng cần được những quyền lợi như chúng ta đã có . hãy nói lên tiếng nói của trái tim mình hướng về Quê hương !
    Hongbach2000k3
    Welcom to: http://Nghetinhttvnol.com
     
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    1. @Zulu, tức Dũng Nam 100k, dungnam_vn@
    2. @Nico78, tức Quốc Việt 100k, hoangdetuotxich@
    3. @Angeloflife , tức Sương 30k, suong15_8@
    4. @Oho , tức Hải Đường 20k, hdnlmtbsb@
    5. @D.an1 , tức anh An 100k, phan_an11@
    6. @Ducbayern, tức Mạnh Đức 50k, ducbayern@
    7. @Carpententer, tức Hoài Nam, ....
    8. @Sanu, tức Đạt 50k , tuandat09@
    9. @Cyclo, 100k, cycloht@
    10.@SVngheo2002, tức Mạnh Hoàn, 50k, manhhoan810@
    11.@Tonga , tức Chị An, 100k, dieunguyeniv@
    12. @Nguyenquocdoanhuyen, tức chị Hiền, 100k, hiennguyen1972@
    13. @Toietmoi, một người bí mật, 100k,
    14.[nick]foodlyn[/nick], tức Nga, 40k, foodlyn@
    15.@thu_canh, tức Hường, 30k, thu_canh1985vn@
    Rất cảm ơn sự đóng góp của tất cả mọi người, mong tiếp tục được sự ủng hộ của mọi người
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 23/08/2003

Chia sẻ trang này