1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động xã hội : Trái tim Nghệ Tĩnh Hướng về quê hương

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 13/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangson171182

    hoangson171182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    cho tui tham gia hoạt động đầy ý nghĩa này với
    merci bep!
    hoangtutotbung
  2. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    ok...mi đợi đó khi mô tau về Vinh (vài ngày nựa) tau đưa mi đi nộp tiền ủng hộ luôn...;)
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    To Sương :Nếu có thể em hãy thống kê cho anh những ai đã ủng hộ để anh có thể tiếp tục thông báo đến các TV !
    @Sanu*@Lch_hMãi Yêu Lương Cẩm Hà
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho hoạt động này của chúng ta. Xin thông báo là hiện nay có rất nhiều người đã nộp quỹ và chỉ còn thiếu một số thành viên chưa có điều kiện gửi tiền mà thôi. Hiện nay, thành viên duy nhất mà angel không liên lạc được để nhận tiền là capententer. Nếu ai có thể liên lạc với anh ấy, xin nhờ nói hộ dùm angel.
    Số tiền quỹ hoạt động hiện nay còn là 350k.Nếu như theo thống kê của angel, mọi người nộp đủ tiền thì đủ kinh phí cho chúng ta hoạt động chương trình học bổng cho trường Phan Đình Phùng của Hà Tĩnh. Hiện nay em đã gửi thư ngỏ để đề xuất với ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho chúng ta một dịp tiếp xúc với học sinh được nhận học bổng của chúng ta vào dịp 20-11. Đây không phải là một ngày thích hợp để trao học bổng cho học sinh, nhưng vì điều kiện thời gian nên em chỉ có thể chọn ngày này.
    Những ai có thể về Vinh dịp này hãy gửi PM cho em để em liên lạc và tiện sắp xếp.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Bà con thân mến!
    Thời gian vừa qua, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Box Nghệ của chúng ta đã có những hoạt động hướng về quê hương rất có ý nghĩa. Riêng tôi cảm thấy rất tiếc và cũng có phần xấu hổ vì do một số lý do riêng mà bản thân chưa tham gia đóng góp được cho chương trình của Box. Thế nhưng nhiệt huyết dành cho quê hương, cho xứ Nghệ trong tôi không bao giờ cạn, và vì vậy chắc chắn tôi sẽ là một thành viên tích cực trong những hoạt động "máu Nghệ chảy về đất Nghệ" này. Hiện nay tại Hà Nội, cụ thể là tại Học Viện Quan hệ Quốc tế, đang có một đồng hương, một trái tim Nghệ của chúng ta rất cần được hỗ trợ giúp đỡ. Tôi xin trích đăng nguyên văn bức thư kêu gọi của Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Học Viện QHQT để bà con được biết:
    "Chào các anh chị, các bạn và các em!!
    Em Quỳnh ở khóa 29, người Thanh Chương, mấy tháng vừa rồi phải nghỉ học vì sẽ phải phẩu thuật Tim, mặc dù kinh tế gia đình Quỳnh rất khó khăn và mọi người đều biết là ca phẫu thuật này rất tốn kém nhưng không thể không tiến hành.
    Đây là lúc hơn bao giờ hết Hội Đồng Hương Nghê Tĩnh nêu cao tinh thần tương thân tương ái, góp gió thành bão, thể hiện tấm lòng đối với 1 người bạn, người đồng hương, người em của mình.
    Khoá 28 thay mặt kêu gọi sự đóng góp của các anh chị, các bạn, và các em, đặc biệt biết ơn các anh chị đã ra trường nhưng vẫn quan tâm đến các lớp đàn em.
    Mọi sự đóng góp mong được gửi cho Hiếu C28 hoặc Huyền B28.
    Thân ái."

    Thiết nghĩ, nếu như Box Nghệ chúng ta đã có những hoạt động hướng về quê nhà, thì việc cộng đồng chúng ta có những đóng góp về vật chất và tình cảm dành cho em Quỳnh, một sinh viên năm thứ 2, giúp em vượt qua bệnh tật để vươn lên cũng rất là có ý nghĩa.
    Rất mong nhận được sự hưởng ứng của tất cả bà con ta.

    The Soul of NgheTinhIIR
  6. goIo

    goIo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    To:Natna
    Có thể khi anh về em cũng về đấy. CHắc đợi đến lúc đó gòp luôn thể
    Đừng khóc, em bé ơi. Nước mắt làm xấu cặp mắt đẹp đi.
  7. Golo

    Golo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác cho kế hoạch cụ thể đi, em tin là cộng đồng người Nghệ của chúng ta ở HN sẽ chia sẻ được phần nào những khó khăn của bạn Quỳnh.
    Đừng khóc, em bé ơi. Nước mắt làm xấu cặp mắt đẹp đi.
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em muốn biết cụ thể hơn về hoàn cảnh này được chứ?? Chắc chuyện này em ko thể lo được, nếu như ai đó đứng ra quyên góp thì em sẽ đóng góp ngay.Mong rằng những người con xứ Nghệ sẽ cùng ủng hộ.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chuyện này Zulu sẽ đứng ra nhận vậy. Hiện nay Natna đang ở Sài Gòn, trước khi đi Natna đã có nhờ Zulu thu xếp công việc vân động và đóng góp của mọi người. Các thành viên có thể liên lạc với Zulu qua số điện thoại 0913078987 hoặc địa chỉ:
    Ngô Dũng Nam, số nhà 37 - ngõ 19 - phố Lạc Trung - Hai Bà Trưng - HN. Thiết nghĩ đây là một việc làm có ý nghĩa thiết thực và là tình cảm của những người con Nghệ Tĩnh hướng về cộng đồng, về quê hương nên mong các bạn ủng hộ nhiệt tình. Rất mong nhận được tấm lòng hảo tâm của các bạn.
    Nếu có thể sắp xếp thời gian, mời các bạn đến sân ĐH Y (sân số 12), lúc 9:30 ngày chủ nhật 31-8-2003. Ngày này box NT sẽ đá bóng sau đó họp box. Rất mong sự có mặt của các bạn!
    Nhắn anh Cyclo: anh cố gắng đến nhé.
    Nhắn tất cả: đến đúng giờ.

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cũng được nhỉ, nhưng chắc chắn là phải nhanh nhanh lên. Chứ mổ thì chắc là sắp mổ rồi, thế mà lâu mới đưa quà cho người ta thì còn nghĩa gì nữa đâu.Nhanh lên mọi người nhé.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình

Chia sẻ trang này