1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

học 2 trường đại học một lúc có được không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hathanhlong, 16/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    học 2 trường chú em vừa tốn tiền bạc, thời gian, sức khỏe...Vả lại chú nghĩ học ở VN sẽ được học theo ý thích của mình chắc??? nếu đủ trình,tự tin thì du học đi. Vừa tiết kiệm được thời gian, vừa được ngoại ngữ, vừa được học cái mình thích.
  2. psychopath

    psychopath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Trên lý thuyết là được. Thực tế mình đã thấy một số người làm được.
  3. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Được mà, nhưng em thấy chủ yếu là học 2 văn bằng của cùng 1 trường ấy, như thế gọn hơn rất nhiều là học 2 trường khác hẳn nhau.
  4. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mục đích của em là ý thích nếu ko học được nông nghiệp thì em cũng chẳng thích học trường nào khác.
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Một ông thầy giáo có thể vừa dạy học ban ngày tối về làm người trồng cây nghiệp dư đâu có sao. Nếu bạn không nhất thiết phải làm một nghề liên quan tới nông nghiệp mà chỉ cần thỏa sở thích thôi thì lấy việc đầu làm bàn đạp, kiếm tiền tự trang bị cơ sở vật chất tự nghiên cứu giống cây trồng hoặc đầu tư vào một cơ sở của mấy bạn từ trường đó ra. Bạn không cần thiết phải có 2 bằng, mình cần 2 bằng để đi làm những chỗ thơm. Còn vì đam mê, ví dụ mình đang học Ngoại ngữ và thấy thích lập trình thì mình tự học, chứ chả lằng nhằng chuyện phải vào mấy trường như FPT gì đó làm gì.
  6. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mục đích của em là nghiên cứu giống cây nếu ko có phòng thí nghiệm chắc ko làm được điều này, em muốn làm nhà khoa học chứ ko phải là nông dân.
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Ô, k biết bạn có chém gió k (mình hy vọng là k), nhưng rất thích cách suy nghĩ của bạn. Chúc bạn thành công, chả bù cho mình mấy năm sau khi ra trường chẳng có hoài bão j cả.
  8. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Từ suy nghĩ đến hành động và đạt được kết quả là một khoảng cách rất xa, em ko chắc mình có làm được ko, nhưng suy nghĩ của em là vậy.
  9. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Mình rất thích những suy nghĩ của em này.Tạm gọi là ước mơ của em [:D]
    Chia sẻ thế này: Nếu đã đam mê với nông nghiêp như vậy tốt nhất hãy vào trường về nông trước đi để nghiên cứu về nó sớm nhất có thể. Để tạo ra cái gì mới mẻ không đơn giản: Cây gì thị trường đang cần, rồi tìm hiểu đất đai thổ nhưỡng khí hậu... cấy ghép chắc gì đã ra hoa đậu quả. Tốt nghiệp xong trường Nông rồi học học trường ngoại ngữ 3, 4 năm tựa như mây trôi trong cơn giông . Cứ thế nhá! Chúc em sớm trồng được quả ngon để các bác trên này được an hưởng tuổi già.
  10. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Với em ước mơ đứng sau cơm gạo vì vậy em sẽ vào trường ngoại ngữ trước và nếu nhà trường tạo điều kiện cho em thực hiện ước mơ thì em sẽ làm còn ko em nguyện làm người bình thường như bao người khác đây là VN chứ ko phải là nước Mỹ mà ai cũng được sống theo tự do của mình. Và em cũng ko đủ rộng lượng để tiêu 4 năm hoang phí chỉ vì ước mơ ko chắc có thành hiện thực, đó chỉ là quãng thời gian em học ngoại ngữ nhàn hạ quá thì em học thêm nông nghiệp vì ý thích thế thôi. Và vì ý thích biết đâu lại có thành quả????????

Chia sẻ trang này