1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

học 2 trường đại học một lúc có được không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hathanhlong, 16/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thay vì ngồi mơ với ước, thì bạn thực tế lên và làm như lời mọi ng mách bảo:
    - tìm hiểu xem trường A và B mà bạn muốn thì họ có thu bằng gốc không,
    - tìm hiểu xem lịch học những năm trước của 2 trg ra sao,
    - hỏi thăm xem tình hình điểm danh của 2 trg ra sao,
    - tính toán việc học luyện thi đại học để nếu cần thì năm đầu học 1 trường, năm sau thi lại vào trg 2 rồi học,
    - tìm hiểu xem lịch thi của 2 trg những năm trc thế nào, có trùng nhau nhiều không, nếu trùng thì dùng những kế gì để xin thi lần khác...

    Mơ ước với quyết tâm nhưng thiếu óc tính toán thì cũng chẳng làm đc gì đâu. Chuyện học và tốt nghiệp 2 đại học không phải là hiếm, tôi có quen đâu chừng 10 người như vậy, mà đó là tôi ít để tâm xem bạn bè mình thế nào. Thế hệ trước thế hệ tôi thì tỷ lệ tốt nghiệp 2 đại học (chính quy) còn nhiều nữa. Học ngoại ngữ (thuần túy ngoại ngữ, không phải là ngôn ngữ học hoặc văn chương nhé) thì tôi biết hơn 50ng nói đc 4-8 ngoại ngữ.

    Cái ngày tôi đi học 2 đại học, bạn bè tôi thường đùa là tôi không sợ Bộ phát hiện và cấm học sao, bạn bè tôi thường trêu là tôi không sợ họ viết đơn tố giác tôi hay sao. Tôi trả lời là: "Không nộp bằng gốc, giờ muốn biết sinh viên X có học 2 trường không thì phải so sánh danh sách sv của các trường với nhau trên toàn cõi VN. Mà Bộ không nắm thông tin này. Và nếu nắm thì cũng phải có phần mềm làm việc này. Và nếu phần mềm làm công tác so sánh này thì cũng phải tốn tgian để làm từng phép so sánh một. Và thời gian tao tính toán ra là rất lớn, nên việc này Bộ không làm thì khỏe hơn. Còn chuyện viết đơn tố giác thì cũng phải gửi đến 1 ban bệ chuyên trách nào đó, chuyên dò tìm những đứa học 2 trg, đằng này Bộ không có một ban như vậy, nên chúng mày có gửi đơn lên Hiệu trưởng thì Ban giám hiệu cũng chỉ chép miệng nghĩ thầm thế này: Trường kia không đuổi học nó thì thôi, vì sao trường mình lại phải làm lớn chuyện mà đuổi nó, trong khi nó học hành điểm số đàng hoàng, lại hoàn thành nghĩa vụ tài chính với trường? Tóm lại, chẳng có 1 ban bệ hay 1 cá nhân cụ thể nào có lợi khi đuổi học tao cả. Vậy nên tao cứ học. Để xem có đúng là tao sẽ tốt nghiệp mà không bị đuổi hay không!"

    Đến chứng chỉ Giáo dục quốc phòng của trường A mà tôi còn nhét vào để làm hồ sơ tốt nghiệp của trường B nữa kia kìa. (Trong khi trên lý thuyết thì bị cấm học 2 đại học chính quy cùng lúc, nếu không đạt điểm 9.0 một trong hai trường.)

    Đó là mặt giấy tờ, còn về mặt thực tế thì 2 trưởng khoa, các phó khoa, nhiều thầy cô và hầu hết bạn bè đều biết tôi học 2 trường. Chưa bao giờ các thầy cô nói câu gì hù dọa sẽ làm tôi bị đuổi học cả. Đơn giản bởi vì, nếu ai có chút suy nghĩ (chứ không phải chỉ mơ ước với hô khẩu hiệu), thì sẽ hiểu là Trưởng khoa chỉ lo về chuyên môn chứ không có trách nhiệm đi tìm kiếm và đuổi học những sv học 2 đại học, vậy nên Trưởng khoa chỉ dặn dò, nhắc nhở sv nếu nó học lơ là Khoa của mình (nếu thân thiết với sv đó), chứ chả hơi đâu đi tố giác nó với BGH (vốn là cái cơ quan mà Trưởng khoa thừa biết là còn quan liêu gấp mấy lần Ban chủ nhiệm Khoa của chính mình.)

    Thay vì mơ ước, chủ topic nên suy nghĩ thực tế, thực dụng, thì sẽ làm được nhiều việc hơn cái việc hô khẩu hiệu.
  2. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, em là người ko anh hùng nên suy nghĩ của em từ tốn chứ ko phải em hô khẩu hiệu, em sẽ tìm hiểu tất cả các điều kiện như bác nói để thực hiện mơ ước của em và theo bác phân tích thì chắc là em cũng dám học chui đấy.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hy vọng bạn dám.

    Tôi thì ngay từ khi 17t đã điềm nhiên học 2 trường và không sợ bất cứ đứa nào đuổi tôi cả, đơn giản vì tôi hiểu rất rõ là chẳng ai có lợi khi đuổi học tôi cả, mà cũng không có ai đi chứng minh là họ phạm pháp khi họ dạy tôi, nên dĩ nhiên họ cũng sẽ điềm nhiên mặc kệ cho tôi học.

    Thay vì lo mấy chuyện vô duyên đó, thì tôi lo xem là 2 kỳ học quân sự có trùng lắp nhau không, lo là 8 học kỳ, mỗi lần thi học kỳ thì tôi có sức học và thi đầy đủ 2 trg hay không. Thậm chí tôi còn hỏi thẳng trưởng khoa là với tình trạng như tôi thì nếu bị trùng lịch thi thì liệu có những cách thức gì để xin hoãn thi, xin thi cùng Khoa khác, xin thi đợt khác...Và thầy cô đều hướng dẫn tôi tận tình. :-"
  4. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh em sẽ làm theo anh. Anh đang vẽ đường cho em chạy đấy, thích quá !!!!!!!!!
  5. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Uhm, tốt nhất là hãy để những người có kinh nghiệm về việc này, như chị Anx, tư vấn cho, chứ bọn m học một trường đã chán lắm rồi [:D]
    Bạn có mơ ước và quyết tâm, m hi vọng bạn sẽ làm được. Cũng rất mừng vì có người thực sự thích vào học trường Nông nghiệp, vì bạn bè m (chỉ biết bạn bè thôi) toàn đi học các trườg kinh tế...
    Còn bây giờ thì có lẽ nên tập trung học các môn để mà thi Đại học đi thôi.
  6. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hí hí từ trường kinh tế QD trở xuống em thi trường nào cũng đỗ.
  7. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Đọc thêm vài bài vừa rồi thì thấy em này rồi cũng chẳng đâu vào đâu!
    Lúc đầu anh dùng từ đam mê có vẻ sai mà chỉ là em có sở thích trồng cây và tạo giống, mà là sở thích thì nay thích mai chán. Kiểu của em thì nên giải quyết thế này.
    Việc học một hay nhiều trường chẳng có gì là quốc oai cả, có tiền và thời gian ai cũng học được. Em cứ vào học NNgữ 45 năm sau giả bằng em về. Cần quái gì cái bằng nông nghiệp. Trong thời gian học thì sang học lén (hoặc xin học) những môn liên quan đến cây trồng bên nông nghiệp có phải nhàn hạ hơn không. Sau này nghiên cứu được cái gì thì nhớ đăng ký bản quyền nhá!
  8. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên chán bỏ xừ nên được em chẳng nghe theo anh đâu! sao mà em phải đi học chui, tuy là em làm vì ý thích nhưng đừng nói làm vì ý thích là làm ko công. Sau này thiếu gì lúc em cần đến kiến thức và cái bằng nông nghiệp ấy.
  9. bIgFuK

    bIgFuK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Trước mình có 2 đứa bạn học 2 trường cùng 1 lúc nhưng rồi sau cả hai đều từ bỏ do không thể cân đối phân chia thời gian, sức lực. Chủ thớt nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Khó khăn ở đây không phải là các thủ tục, giáy tờ.... mà là có thực sự quyết tâm để đi theo hay không. Nếu thực sư có một quyết tâm cao thì mấy vấn đề kia cũng chỉ là chuyện nhỏ và sẽ giải quyết đc thôi. chúc thành công.
  10. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em có một may mắn là trường ngoại ngữ em trốn học thường xuyên thi vẫn nằm trong top đầu ở lớp, em khẳng định đấy nên vấn đề chỉ nằm ở những chỗ lằng nhằng kia thôi.

Chia sẻ trang này