1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học ACET có thực sự "đáng đồng tiền bát gạo"?

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi lovelycinderella, 12/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongcd

    truongcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Bác cin ơi hồi trước bác học TA như nào bảo em với .VD như hồi bác trình pre inter thì bác học ở đâu , ngày bác học mấy h , sách nào v...v Vẫn biết là mỗi người học 1 kiểu nhưng em vẫn muốn biết để tham khảo. Thanks bác
  2. WinofChange

    WinofChange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mình cũng vừa thi Speaking ở IDP, thấy giới thiệu "My name is Peter Johnson", nói chung cũng không có cảm tình lắm
  3. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Vào lớp 7 học lớp sáng có anh Steve super super cute
  4. nvhung_tct

    nvhung_tct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, tưởng khen ai, Steve thì cũng đc. Nhưng mà có nhiều cái dạy ko phù hợp cho thi IELTS đâu.
    Bác ý cứ hoa lá cành, dạy như trên mây. Cái j bác ý biết thì nhồi mình vỡ đầu, nhưng nhiều nội dung thi cụ thể cho IELTS như thế nào thì nghe bác ý nói chớ vội tin ngay
  5. nvhung_tct

    nvhung_tct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Em sợ ông Pete này cũng phải thôi. Bác ấy là examiner của môn speaking trong IELTS. Mọi người thi speaking IELTS mà vào bác ý là cũng chán chứ đừng nói là test đầu vào ACET
    Em yên tâm là ko phải học bác ấy ngay đâu trừ khi theo học ở đó đến lớp 6 hay 7 j đó. Không biết mọi người khác học bác ý thế nào chứ mình vớ phải giờ bác ý là buồn ngủ gần chết
  6. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời , chính xác Thì tớ chỉ khen cute thôi chứ có khen dạy hay đâu .
    Được noodle sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 28/02/2008
  7. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi nói ấy đừng ném đá tớ nhé! Mấy năm cấp 3 thì sách TA bị vứt dưới gầm giường, cuối năm lôi ra bụi fủ đầy + mấy trang chưa rọc.
    Thi ĐH tớ cũng hok thi TA nên lại càng thêm dốt nát. Vào ĐH được học lại từ "Hello, how are you?" đâm ra mình lại thành "ngôi sao" của 1 lớp toàn dân khối C. Vì thế mà suốt mấy năm ĐH cũng chẳng chịu học j vì hok học cũng đã toàn 10 điểm.
    Đến năm thứ 3 ĐH thì lo cho tương lai nên mới đi học 1 khoá j đó 2 tháng thì fải ở Language Link xong chả thấy học đc j nên thôi. Từ đó đến nay (và cả trước đó vài năm nữa) tớ cũng chả đả động j TA cả.
    Đến lúc quyết định thi IELTS thì có tham gia 1 nhóm tự học ở nhà. Nhóm này học tập cũng tích cực vừa fải nhưng ăn uống với karaoke thì trên mức tích cực.
    Sau đó 1 tháng thì tớ lo wá và đi học ACET. Thế nên mới có topic này.
    Đi học ACET thì nổi tiếng trong lớp vì hay đi học muộn và là chatter box nói chuyện riêng nhiều nhất lớp.
    Quá trình học TA của tớ nó như thế ấy ạ. Tớ thề hok nói điêu câu nào ý!
  8. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Công nhận hồi đó tớ cũng mê anh Steve hay đá lông nheo học trò.
    Nhưng đúng là bác ý hiền wá nên mình chả chịu học j. Fải vào tay bác Brett nghiền thì gạo mới xay ra cám được.
  9. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm về kinh nghiệm học TA của tớ.
    Hồi học cấp 2 tớ được học thêm cô Hương Lan (dạy trg Ams) nên ngữ fáp cực kỳ chắc và nhớ rất lâu. Vì thế mà suốt gần 10 năm tiếp theo hok hề học lại đống ngữ fáp đó mà tớ vẫn nhớ và dùng được.
    Phương pháp dạy của cô là cho bài tập để bọn tớ làm và chữa rồi ghi các mẫu ngữ fáp hoặc idiom và bắt bọn tớ về đặt câu với các mẫu đó. TRrong suốt 3 năm trời, cô cứ lặp đi lặp lại các mẫu đó làm tớ nhớ mãi hok quên được. (Thật ra là cũng có quên 1 số, nhưng về cơ bản vẫn nhớ)
    Còn nghe nói thì thỉnh thoảng xem truyền hình cáp với film cố căng tai ra nghe đc câu nào thì tốt ấy ạ.
    Công việc của tớ thỉnh thoảng (tháng vài lần) cũng được tiếp xúc với mấy bác tây nên mình cũng đỡ ngại khi nói TA (dù biết là nói sai rất nhiều).
    Tớ chỉ biết chia sẻ thế thôi. Quả thực là thời gian tớ dành cho việc học TA là rất rất ít nên trình độ của tớ cũng rất chi là còi. và đó là điều tớ hối hận vô cùng. Nếu được quay ngược thời gian về thời cấp 3 thì tớ sẽ học hành chăm chỉ môn TA để bi h hok ra nông nỗi này.
  10. WinofChange

    WinofChange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không biết ông Pete này chấm có chặt không các bác nhỉ, em mới thi 23/2 đang khắc khoải chờ kết quả. Mình nói loạn xị ngậu, bác ấy mặt cứ lạnh như tiền chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả. Lúc thi xong em "thank you" rồi đi ra ngoài thấy bác ấy lẩm nhẩm gì đấy nhưng không để ý, đóng cửa rồi mới nghe ra là bác ấy "bie bie". Không biết bác ý có cho rằng mình rất impolite ko
    Được winofchange sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 29/02/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này