1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học bổng cao học - Khả năng và cơ hội

Chủ đề trong 'Du học' bởi milomidiu, 17/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. milomidiu

    milomidiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Học bổng cao học - Khả năng và cơ hội

    Kính chào các bác..............

    Em có một chuyện rất chi là tình hình, vò đầu bứt tóc, nghiền ngẫm. suy tính.............mà vẫn loay hoay không tự lý giải được. các bác hộ em một tay nhé.

    Em là con gái, cầm tinh con gà, em tốt nghiệp BK Tp HCM năm 2003, ngành điện tử viễn thông, ĐTB 7.8, TOEFL : 570...Và 2 năm kinh nghiệm làm việc cho Công viên Phần mềm Quang Trung . Em làm về Quản Trị mạng. Cũng như các bác, em mơ ước được một tấm bằng Master xịn ở nước ngoài, đó cũng là lý do tại sao em chần chừ không học Cao học trong nước, và ước mơ trở nên thôi thúc mãnh liệt hơn khi một chị gái cách nhà em 4 nhà ngày mai lên đường đi Úc (Quỹ Ford thì phải, bả giấu), thằng cu học cùng lớp em lên đường sang Nhật (Vừa học vừa làm), một anh thầy thấp béo khoa em gồng gánh chở vợ chở con sang Bỉ...........Mà toàn là chả tốn xu nào, học bổng dư ăn..........

    Các bác xem, với điểm số thế, TOEFL thế, kinh nghiệm làm việc,.................liệu em có cơ hội nào chụp được một suất không và nhất là ngành điện tử, viễn thông ấy, em thấy hình như ngành này chả ai ra nước ngòai học cao học..........và liệu em có thể apply được những học bổng ở đâu.


    Các bác có cao kiến gì giúp em với. hiện tại em vẫn chưa đủ tự tin để apply một cái nào cả.

    Mến chúc các bác thênh thang trên con đường học vấn....

    Kính thư
  2. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thư của bạn này hay đấy....ước mơ chỉ trở nên mãnh liệt hơn khi những người xung quanh mình đi du học.....vò đầu bứt tóc để nghĩ xem liệu mình có thể đi du học được không...Sao mà khổ thế ấy gì ơi.....
  3. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống mình quá, cũng chần chừ không học cao học trong nước, nhưng cũng chưa tự tin để đi vào con đường này, một phần vì là con gái đã 25 tuổi, bố mẹ suốt ngày giục kiếm người yêu và lấy chồng.. Tuy nhiên mình đã quyết đinh ôn để tìm học bổng, đang học và thấy đường xa tít tắp..(trình độ tiếng Anh của mình còn thấp hơn bạn).
    Nhưng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, miễn là bạn thực sự mong muốn và quyết tâm! Cố lên bạn ạ!
    (Oài .. đường còn xa quá!!!)
  4. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chuyển cái mục này vào chủ đề: Tớ muốn đi du học cơ....etc......
  5. milomidiu

    milomidiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thư của bạn này hay đấy....ước mơ chỉ trở nên mãnh liệt hơn khi những người xung quanh mình đi du học.....vò đầu bứt tóc để nghĩ xem liệu mình có thể đi du học được không...Sao mà khổ thế ấy gì ơi.....
    Ừm sao ấy hiểu tớ thế, số tớ đúng là chả sướng được, cứ lo nghĩ mãi thôi, chả gì thì tớ cũng muốn các cụ nhà tớ tự hào về con gái của mình.........Tớ đi làm cơ hội rất tốt, thu nhập không thua ai, nhưng thực tình, cứ mòn mỏi làm thế này cả đời thì tớ thấy nản,...........
    Các bác động viên em vài nhời, em vẫn đang cố để kiếm TOEFL cao hơn đây..........Và sẽ chờ đợi cơ hội..........
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi nếu chỉ để bố mẹ tự hào thì đừng có đi du học làm gì hết. Bây giờ bố mẹ ấy cũng đủ tự hào vì ấy rồi.
    Ấy thử tưởng tượng xem tự dưng bỏ nhà bỏ công bỏ việc, đi đến một nơi xa xôi (thường thì là vùng vắng vẻ đồng không mông quạnh), sống một mình thân gái, cả thành phố có khoảng 4-5 người Việt, năm thì mười hoạ mới gặp nhau. Nhớ nhà đến mức tưởng chừng chết đi được. Lúc bình thường thì không sao, lúc nhức đầu sổ mũi chẳng có ai bên cạnh, bưng bát cháo tự nấu vừa ăn vừa khóc... Rồi thì gần 30 tuổi đầu mới học xong, về nước với một tấm bằng, không tiền, không việc làm, không quan hệ,... trong khi lúc đấy bạn bè đều đã ổn định sự nghiệp, gia đình. Bi kịch hơn là ở nhà nhiều đấy. Nghĩ kỹ đi bạn ạ.
    Hơi có vẻ discourage quá nhỉ.... Nhưng nhiều khi người ta không biết thế nào là hạnh phúc.
  7. solide

    solide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Nhưng nhiều khi người ta không biết thế nào là hạnh phúc.
    [/quote]
    Ơ, sao lại làm nhụt chí người khác thế bác. Phải đi rồi thì mới biết trước đây mình sướng thế nào chứ
  8. hamchoi

    hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Mình đồng ý với bạn cres là mục tiêu đi du học có lẽ không bao giờ nên nghĩ rằng đi học là để được cái tiếng, để cho bố mẹ tự hào hãnh diện mà hãy coi đó là cơ hội để được học hỏi, mở mang và thử sức mình. Khi nào bạn milomidou bước chân trên con đường du học rồi thì bạn sẽ thấy chuyện tự hào với hãnh diện khi được đi du học ở nước ngoài, dù là có học bổng đi chăng nữa, cũng sẽ mau chóng trở nên hết sức phù phiếm, nếu không muốn nói là sẽ bị tắt ngấm như ngọn nến trước gió, khi mà bạn không thể vượt qua những thử thách khó khăn phải đương đầu khi sống một mình nơi đất khách quê người.
    Những điều mà bạn cres nói hoàn toàn có cơ sở và đúng đắn. Tuy nhiên, hãy nghĩ rằng trong cuộc sống điều gì cũng có cái giá của nó. Vấn đề là bạn chấp nhận mất gì để được những gì thôi. Mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của bạn milomidou - nghĩa là đã từng đi làm, có một công việc ổn định tại một công ty Nhà nước có môi trường làm việc khá lý tưởng. Tuy nhiên, cuối cùng thì mình đă quyết định ra đi, từ bỏ công việc hiện tại để dấn thân vào con đường du học không ít gian nan. Thời gian đầu mình đã có lúc tự hỏi và băn khoăn về sự lựa chọn của mình, mà phải thú thật là thậm chí tự mắng mình đã mua cái vất vả vào người và có phần tiếc nuối cuộc sống yên ổn trước kia. Tuy nhiên, thời gian qua đi, những suy nghĩ băn khoăn ban đầu đã không còn nữa. Trái lại mình thấy mình đã đúng khi quyết định ra đi. Quãng thời gian du học sẽ là quãng đời đẹp và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Mình đã được đi, được thấy, được trưởng thành về mọi mặt. Đó mới là những niềm tự hào đích thực mà bạn có thể dành cho chính bạn và bố mẹ bạn.
    Thay đổi và xáo trộn giờ đây đã trở thành tất yếu của cuộc sống hiện đại, chắc chắn trong đời bạn sẽ phải có lúc đứng trước những ngã ba đường và phải cân nhắc mình sẽ rẽ theo lối nào. Ngay cả công việc của bạn hiện tại, dù rất tốt, rất ổn định đi nữa, bạn có dám chắc nó sẽ ổn định và tốt suốt đời cho bạn không ? Hơn nữa, nếu là người có năng lực và có kinh nghiệm làm việc, sau khi trở về nước, bạn hoàn toàn có khả năng kiếm được những công việc tốt, thậm chí tốt hơn nữa. Về chuyện tuổi tác, tuy rằng là vấn đề không nhỏ, nhất là đối với con gái, nhưng bỏ ra 2 - 3 năm trong một cuộc đời 60 năm thì liệu có nhiều lắm không nhỉ ? Hay là vì ngại và sợ những thử thách mới, bạn sẽ phải tiếc nuối suốt cả phần còn lại của cuộc đời vì đã không đủ can đảm để bước chân ra đi ? Thêm nữa, tốt nhất là hãy học khi còn trẻ bạn ạ.
    Vài dòng trao đổi cùng bạn, mong bạn sớm có quyết định cho mình.
  9. buddi

    buddi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Trước hết xin chúc bạn đạt được ý nguyện của mình. Bạn tốt nghiệp năm 2003 là cùng khoá với mình ấy:) Với GPA của bạn, mình đoán nếu tính theo thang điểm 4 bạn phải trên 3.2, đúng không? Cộng với tiếng Anh rất tốt và kinh nghiệm làm việc 2 năm của bạn, bạn hoàn toàn có thể nộp đơn xin đi học.
    Ngành học của bạn vẫn có thể xin được học bổng, tôi đã gặp một số người cũng học Bách khoa TP HCM sang bên này học master về điện tử hay máy tính rồi. Nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm ngành học của mình.
    Về nơi để xin học bổng thì tôi cũng không biết nhiều, bạn có thể thử VEF (Mỹ), Monbukagakusho (của Nhật) xem sao. Tôi không biết bạn có thích học ở Singapore hay không, chứ các chương trình học bên này tôi thấy tốt lắm, học bổng cũng khá dư dả (1500 S$/ tháng). Bạn có thể tham khảo các link sau đây (vào các mục scholarship):
    NUS:
    http://www.nus.edu.sg/registrar/prospective/graduate.htm
    NTU:
    http://www.ntu.edu.sg/GradStudies/research+programmes/default.htm
    Thân mến:)
  10. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Ồ bạn có muốn sang Korea học không? mình đã từng học ở Korea nói chung cuộc sống ở đó khá được, nghiên cứu hơi vất vả chút nhưng cũng là môi trường tốt để mình rèn luyện nên người phải ko?
    Qualifications của bạn dư sức vào ICU (chuyên về viễn thông) hay xịn hơn thì bạn apply vào KIST, học ở UST nhưng research ở KIST, nó nằm ở Seoul. Full scholarship, học bằng tiếng Anh, cuộc sống tiện nghi rất tốt, khá nhiều người Việt.
    Nếu muốn mình sẽ chỉ cách cho bạn apply, chắc chắn thành công.

Chia sẻ trang này