1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học bổng hè ở Gemona - interessa? Allora Sbrigatevi!

Chủ đề trong 'Italy' bởi eva-mania, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eva-mania

    eva-mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Học bổng hè ở Gemona - interessa? Allora Sbrigatevi!

    Chào các bác. Giờ đang có học bổng hè ở Gemona del Friuli; từ 23/7 đến 17/8.

    Tổng chi phí cho khoá học là 2.900 euro, trong đó được cho 2.460.

    Chi phí tự đóng:
    - 440 euro còn lại của tiền học phí, nộp cho nhà băng của trường bên Ý.
    - Chi phí đi lại (vé máy bay, tiền tàu đến Gemona...)

    Đây là chương trình rất hay, bởi nó như kiểu một trại hè với sự tham gia của khoảng 100 người đến từ 40 nuớc. Có thể đăng ký ở ký túc xá của trường hoặc ở với nhà dân. Ngoài lớp thuyết trình vào buổi sáng thì buổi chiều sẽ có các botteghe creative: bottega teatrale, bottega di giornalismo, di musica, di archeologia, fabbrica artigianale (lớp gốm)... tổng cả thảy là 9 botteghe.
    Đến tối sẽ tổ chức chiếu phim....
    Nói chung là rất tuyệt, nếu đi được

    Tham khảo thêm:
    www.labonline.it

    Bác nào có ý muốn đi, thì gọi cho em, rồi em cho số cô Costa ở đại sứ quán để liên hệ. (số của người khác nên không tiện viết ra đây).

    Hương Anh: 0936 77 2414

    Nhanh lên, bởi hạn thì hết rồi, nhưng tất nhiên nếu muốn vẫn đi được (thông qua cô Costa :) Còn suất là bởi vì có người ko đi nữa!
  2. vorrei

    vorrei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    các bác sang đây nếu có thời gian thì lên Trento đá bóng, uống rượu va hát karaoke nhé. :D
  3. cuoreazzurro

    cuoreazzurro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nghe hấp dẫn đấy!
    Nhưng mà mấy cái vụ học bổng thì cho COCC hay quen biết cả. Nếu ko thì ngồi đấy mà mơ!
  4. eva-mania

    eva-mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Không con ông cháu cha nào cả, cái chính là bác có đi không ý chứ.
    Có 2 vấn đề ở đây
    Một là phải biết tiếng Ý
    Hai là có khả năng về kinh tế (tiền vé máy bay khoảng hơn $1.000, bác nào là con ông cháu cha trong hàng không mà đi miễn phí thì thôi khỏi nói ...)
  5. cuoreazzurro

    cuoreazzurro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ô,thật vậy hả? Vậy thì năm nay tiến bộ nhờ!
    Năm ngoái cũng có vụ học bổng này,nhưng khi mà khi đã có ds những ai đi rồi thì dân tình mới biết đến nó,và ko khỏi ngạc nhiên khi biết những ai may mắn đc đi!
  6. azaleaQ

    azaleaQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vậy đang ở Ý thì có xin được ko?! Học xong rùi muốn học tiếp quá. Mà nghe cái ct này hay quá ta!hehe
  7. Ivy_Minor

    Ivy_Minor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho mình hỏi mấy việc nhé:
    Thứ nhất: Khóa học 3 TUẦN mà giá là 2900 thì là đắt chứ không rẻ đâu. Gía 440 còn lại, theo mình đánh giá, mới là ĐÚNG GIÁ. (Giá 1 khóa hè dao dộng từ 300 đến 600e tùy trường, theo 1 anh bạn học tại Ý cho mình biết.) Vậy cho nên, đúng là học bổng, nhưng mà cũng chẳng thật mấy chút đâu. Đó là nhận định của mình, còn bạn thì đánh giá thế nào về vụ giá cả này?
    Thứ hai: Mình chỉ có 1 cái chứng chỉ ghi là Diploma ******rito sau khi kết thúc khóa học năm 2 với trình độ intermedio-avanzato và lời đánh giá Ottimo do ĐSQ Ý và ĐH KHXH&NV TP HCM cấp mà thôi. Chứng chỉ này được thầy Dennis nhắc đi nhắc lại là CHO VUI chứ không có giá trị CHÍNH THỨC. Vậy có xem là CÓ BIẾT TIẾNG Ý không?
    Thứ ba: Học bổng này KHÔNG NHẮC TỚI chi phí ĂN Ở. Vậy chi phí này do ai bao? Học viên hay nhà trường (ký túc xá)?
    Thứ tư: Học bổng này dành cho những ai? Sinh viên tại VN hay đang ở nước ngoài? Mình đang học tại một nước châu Âu thì có thể xin xỏ được học bổng này hay không? (Nói thật, học 3 tuần mà một người từ VN bỏ ra gần 1500USD để theo học là hơi mắc đó nhá!)
    Hì hì, cám ơn bạn. Mai mình phone cho bạn để hỏi thêm vậy. Lạy trời cho mình may mắn có học bổng này! Hì hì hì, nếu có thì chắc chắn mình sẽ phải hậu tạ bạn nhiều nhiều. Giờ thì bạn thông cảm nhận lời cám ơn suông của mình vậy. Tiếc là mình đọc thông báo của bạn hơi trễ. Hi hi hi. Gần 4 tuần rồi còn gì...
  8. Ivy_Minor

    Ivy_Minor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho mình hỏi mấy việc nhé:
    Thứ nhất: Khóa học 3 TUẦN mà giá là 2900 thì là đắt chứ không rẻ đâu. Gía 440 còn lại, theo mình đánh giá, mới là ĐÚNG GIÁ. (Giá 1 khóa hè dao dộng từ 300 đến 600e tùy trường, theo 1 anh bạn học tại Ý cho mình biết.) Vậy cho nên, đúng là học bổng, nhưng mà cũng chẳng thật mấy chút đâu. Đó là nhận định của mình, còn bạn thì đánh giá thế nào về vụ giá cả này?
    Thứ hai: Mình chỉ có 1 cái chứng chỉ ghi là Diploma ******rito sau khi kết thúc khóa học năm 2 với trình độ intermedio-avanzato và lời đánh giá Ottimo do ĐSQ Ý và ĐH KHXH&NV TP HCM cấp mà thôi. Chứng chỉ này được thầy Dennis nhắc đi nhắc lại là CHO VUI chứ không có giá trị CHÍNH THỨC. Vậy có xem là CÓ BIẾT TIẾNG Ý không?
    Thứ ba: Học bổng này KHÔNG NHẮC TỚI chi phí ĂN Ở. Vậy chi phí này do ai bao? Học viên hay nhà trường (ký túc xá)?
    Thứ tư: Học bổng này dành cho những ai? Sinh viên tại VN hay đang ở nước ngoài? Mình đang học tại một nước châu Âu thì có thể xin xỏ được học bổng này hay không? (Nói thật, học 3 tuần mà một người từ VN bỏ ra gần 1500USD để theo học là hơi mắc đó nhá!)
    Hì hì, cám ơn bạn. Mai mình phone cho bạn để hỏi thêm vậy. Lạy trời cho mình may mắn có học bổng này! Hì hì hì, nếu có thì chắc chắn mình sẽ phải hậu tạ bạn nhiều nhiều. Giờ thì bạn thông cảm nhận lời cám ơn suông của mình vậy. Tiếc là mình đọc thông báo của bạn hơi trễ. Hi hi hi. Gần 4 tuần rồi còn gì...
  9. Ivy_Minor

    Ivy_Minor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận.
    Ms Costa nhất mực bảo là học bổng hết hạn từ tháng 3.
    Mình nghĩ là số lượng người đăng ký thêm lúc sau đã đủ nên cô Costa phải quay ra nói rằng từ tháng 3 đã hết hạn.
    Còn chuyện bạn gì nói là danh sách người đi đã có thì bàn dân thiên hạ mới giật mình là có loại học bổng đó trên đời thì đúng là vậy đó! Đời mừ! Học giỏi không bằng học khá + biết nghe ngóng + biết lobby học bổng. Ặc, đã sinh ra đời là phải chịu vậy thôi.
    Cô Costa cũng hù là khóa học đòi hỏi trình độ rất cao vì học văn chương này nọ. Hì hì, mình hù là mình học tiếng Ý hết 5 năm từ ngày chương trình bắt đầu có tại TP HCM và có đầy đủ những mớ giấy tờ mà chương trình cố gắng cấp cho học viên mà cô cũng chả thèm nghe nữa.
    Hic, thầy ơi là thầy! Năm 2005 thì thầy thế em bằng em D nhà ta trong danh sách đi học khóa 9 tháng tiếng Ý, còn đến năm 2007 thì đến cái khóa học hè người ta còn cho là em không đủ trình độ để theo và còn phải học nhiều nhiều mới có thể đăng ký năm sau.
    Hì hì, uổng công thầy dạy em 5 năm. Uổng công em đi học năm 5. Mà là đi học lén. Chưa có bất cứ lớp nào trong 3 lớp em có quyền học cả. Thầy cũng phải du di em mới được vào học. Em cũng phải nhũn nhặn mới xin vào nổi. Cuối cùng thì cái công sức của thầy và em công cốc. Chả ai trên đời xem nó ra gì.
    Được Ivy_Minor sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 05/06/2007
  10. Ivy_Minor

    Ivy_Minor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận.
    Ms Costa nhất mực bảo là học bổng hết hạn từ tháng 3.
    Mình nghĩ là số lượng người đăng ký thêm lúc sau đã đủ nên cô Costa phải quay ra nói rằng từ tháng 3 đã hết hạn.
    Còn chuyện bạn gì nói là danh sách người đi đã có thì bàn dân thiên hạ mới giật mình là có loại học bổng đó trên đời thì đúng là vậy đó! Đời mừ! Học giỏi không bằng học khá + biết nghe ngóng + biết lobby học bổng. Ặc, đã sinh ra đời là phải chịu vậy thôi.
    Cô Costa cũng hù là khóa học đòi hỏi trình độ rất cao vì học văn chương này nọ. Hì hì, mình hù là mình học tiếng Ý hết 5 năm từ ngày chương trình bắt đầu có tại TP HCM và có đầy đủ những mớ giấy tờ mà chương trình cố gắng cấp cho học viên mà cô cũng chả thèm nghe nữa.
    Hic, thầy ơi là thầy! Năm 2005 thì thầy thế em bằng em D nhà ta trong danh sách đi học khóa 9 tháng tiếng Ý, còn đến năm 2007 thì đến cái khóa học hè người ta còn cho là em không đủ trình độ để theo và còn phải học nhiều nhiều mới có thể đăng ký năm sau.
    Hì hì, uổng công thầy dạy em 5 năm. Uổng công em đi học năm 5. Mà là đi học lén. Chưa có bất cứ lớp nào trong 3 lớp em có quyền học cả. Thầy cũng phải du di em mới được vào học. Em cũng phải nhũn nhặn mới xin vào nổi. Cuối cùng thì cái công sức của thầy và em công cốc. Chả ai trên đời xem nó ra gì.
    Được Ivy_Minor sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 05/06/2007

Chia sẻ trang này