1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học bổng New Zealand ASEAN Scholars Awards 2012 (đã có kết quả)

Chủ đề trong 'Du học' bởi tracyp79, 22/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tracyp79

    tracyp79 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    6
    Trường hợp của bạn lequangkiet xem ra rất triển vọng nhé. Còn được khen nữa chứ. Thôi đợi juicystar ngày mai phỏng vấn xong thì tất cả chúng ta cùng chờ cho đến tháng 10 nhé. Finger crossed!
  2. juicystar

    juicystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cám ơn bạn lequangkiet. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về @} Sài gòn cũng đến 10 bạn pv thì tình hình là rất cạnh tranh rồi :-ss. Các bạn cho mình hỏi một câu hơi nải chuối một chút là khi vào pv có mang giấy bút gì không, có cần nộp thêm giấy tờ nào nữa không hay vào tay không bắt giặc thôi hả mọi người :)>-
  3. tracyp79

    tracyp79 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    6
    Hôm trước mình cũng mang theo giấy bút trong giỏ xách để phòng trường hợp cần dùng đến. Nhưng suốt buổi chẳng dùng làm gì cả. Cũng chẳng trình thêm giấy tờ gì, dù hôm anh ở DSQ gọi điện thông báo đi phỏng vấn đó thì có bảo mang theo giấy tờ tuỳ thân (CMND hoăc passport)
  4. tona8686

    tona8686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, nghe bạn Kiệt chia sẻ rất là tự tin nhé :) Tình hình miền Trung & SG có vẻ căng hơn ngoài HN nhỉ b-)
    @Juicy hum tớ đi pv thì cứ tay không bắt giặc thôi (trừ khi bạn được dặn dò mang thêm j bổ sung)...Ah ah, anh bên DSQ dặn mang giấy tờ tuỳ thân cơ mà chả thấy ai kiểm tra hết í...
  5. lequangkiet

    lequangkiet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    37
    Ờ ờ, ban đầu cũng run lắm, nhưng không hiểu sao bước vào phòng, mình như pháo nổ luôn :P

    Thật ra mình nghĩ là do mình đã "giành" được thế chủ động ngay khi bắt đầu. Lúc mới vào đã mạnh dạn hỏi thăm và hỏi liền "Bữa nay có mấy người được phỏng vấn", hehe, sau đó cứ thế mà làm tới. Ngồi "buôn" chuyện đi chơi, du lịch 1 hồi rồi còn hỏi xem có muốn hỏi thêm mình điều gì không, haha...

    Đi về mà lòng khoan khoái vì ít nhất mình đã làm mọi người "Wow", kể cả là không được gì vẫn cảm thấy vui ^^
  6. dawn76

    dawn76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    18
    Chúc mừng các bạn đã hoàn thành nốt thử thách cuối cùng nha.
    Bạn lequangkiet trả lời phỏng vấn tốt quá. Ước gì mình cũng được như bạn ý :D
  7. lequangkiet

    lequangkiet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    37
    Ồ không đâu, một phần là do xác định trước la mình không có gì để mất :D, một phần là do ban phỏng vấn cũng rất thân thiện --> cuối cùng thì mình nghĩ hồi sáng thật ra là 1 cuộc trò chuyện hơn là phỏng vấn. Nói chung là xong rồi thấy thoải mái :)
  8. dawn76

    dawn76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    18
    Tớ cũng xác định phải bình tĩnh lắm thế mà vào mặc dù mọi người rất thoải mái và thân thiện, mà vẫn cảm thấy hồi hộp, nên quên mất vài ý chưa kịp nói :D
    Mà bạn lequangkiet cũng apply trường Unitec à? Bạn học ngành gì thế (hy vọng tớ k tò mò quá:D)? Hôm đấy tớ cũng nhận được câu hỏi sao lại chọn trường Unitec :)
  9. lequangkiet

    lequangkiet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    37
    Mình apply vào International Communication :) Nói chung xong rồi thấy thoải mái, không lo lắng gì cả, hehe, chuyện quên ý là tình trạng chung của tất cả mọi người mà. Mình cũng thế, không nghĩ là họ lại hỏi sâu đến vậy, hic hic, quan tâm cả công việc hiện tại, quá khứ lẫn tương lai...

    Mà bạn juicystar phỏng vấn ở Huế sao rồi nhỉ?!
  10. juicystar

    juicystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hic, bây giờ cũng nửa đêm rồi, mà ngủ không vô nên vào chia sẻ với mọi người đây. Tâm trí bây giờ noá còn lởn vởn cái chuyện PV. Nói chung là mình không được vừa lòng cho lắm. Chẳng có chúc active và open nào giống bạn lequangkiet lắm. Mình cảm giác panel không có cởi mở với mình lắm dù cũng rất nice. Có lẽ do mình quá thụ động, không mở rộng cuộc trò chuyện :(. Cứ như là một buổi trả bài ý. Các câu hỏi thì cũng giống như mọi người thôi, panel cũng chỉ hỏi mình những câu chung chung, liên quan đến công việc và lý do chọn ngành học, chọn NZ. Có lẽ mình là người cuối cùng đc PV rồi nên mình không cần share từng câu hỏi chi tiết của mình. Ở Huế mình từ lúc mình đến và về thì thấy có 4 đồng chí, không biết còn ai nữa không. Mình cảm thấy mình trả lời suôn sẻ và hài lòng với phần trả lời của mình. Thấy panel take note gì gì đó vào hồ sơ của mình. Duy chỉ có một chuyện về ngành học của mình, cái gì gì đó mentioned trong Offer Letter mà mình đọc không kỹ nên khi họ hỏi mình ú ớ. Thế là the end. Mình chỉ mất khoảng 20p thôi, không biết sao nhanh thế. Chắc mình chẳng ra gì nên họ không cần hỏi nữa rồi :((
    P/S. Thứ 6 này mình có việc vào Đà Nẵng, rất mong được gặp chị tracyp, emama, .. (if possible for u). Em (hình như chị tracyp sn79) cũng muốn cám ơn chị tracyp vì đã tạo topic này cũng như trong thời gian qua đã chia sẻ, giúp đỡ cho mọi người rất nhiệt tình từ khi chuẩn bị hồ sơ, xin trường cho đến bước này. Dù kết quả thế nào thì chúng ta cũng đã làm hết mình. PV về em không vui lắm nhưng bây giờ thấy thanh thản rồi. Chờ đến Mid Oct thôi. Chúc mọi người đều đạt kq tốt [r32)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này