1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học bổng ngắn hạn và tâm lý "đã ra trận là phải thắng"

Chủ đề trong 'Du học' bởi trangphuonga, 09/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangphuonga

    trangphuonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bậc tiền bối, em mới loe ngoe ở topic du học được vài hôm thôi ah. Cách đây 1 năm thì cũng chiến ác nhưng từ hồi hụt học bổng đi Thụy Điển đến giờ em không dám quay lại nhìn lấy 1 lần. Lần này e lại quyết tâm trở lại để nếm trải cảm giác hụt lần nữa xem sao. Thưa các bác em xin kể sơ qua đểcác bác nắm tình hình. Em hiện giờ đang dạy tiếng anh cho trẻ con (trường làng thôi ah và chưa từng học gì liên quan đến sư phạm, em học luật ra ah). Thú thật là trình tiếng anh của em cũng còi lắm ah, may mắn thay khi dậy ở trung tâm cũng vỡ vạc ra nhiều (toàn học sinh nó dạy đấy ah), cũng tự ngồi ngẫm nghĩ chả nhẽ mang tiếng dạy tiếng anh mà chưa đặt chân ra khỏi cái giếng làng bao giờ, thì dạy cho ai và dạy cái gì. Vì vây, em xin nói nguyện vọng của em để bác nào biết thì giúp em, bác nào cũng chung chí hướng thì ngồi đọc rồi nghiền ngẫm ah.

    Về mong muốn của em:
    1. Học bổng ngắn hạn (1 phần hoặc toàn phần, 6 tháng trở lại) để sang 1 nước nói tiếng anh
    2. Học về training teacher (English teacher)

    Mong các bác:
    1. Nếu biết được học bổng hoặc các trang web, các trường hay offer học bổng nào thì post lên đây cho chúng em được tiếp cận thông tin với ah
    2. Phải chuẩn bị những gì trước khi ra trận (theo em thì học bổng ngắn hạn nên chắc nó hay yêu cầu viết luận, rồi desire để thay đổi quê hương bản quán gì đó....)
    3. Nên gõ cửa những đâu (gửi thẳng qua trường, qua các tổ chức mà không cần phải có thông báo của nó..rồi chờ đợi)

    Rất mong cả nhà giúp đỡ. Úm ba la xì bùa và cười tươi 1 cái cho topic đắt hàng :)

Chia sẻ trang này