1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học bổng ??ovượt khó vì tương lai??? lần thứ 2 của báo Đồng Nai

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi taysungbavang, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Học bổng ?ovượt khó vì tương lai? lần thứ 2 của báo Đồng Nai

    * Cô bé bán nhang trên núi Bửu Long
    Phạm Thị Thanh Lý là học sinh lớp 8/2, Trường THCS Tân Bửu (Bửu Long, Biên Hòa). Suốt 3 năm học liền (lớp 6,7 và học kỳ 1 lớp 8), Lý đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Những ngày bước vào học kỳ 2 của năm học 2001-2002, cô bé đang cố gắng ?ochạy nước rút? để tiếp tục đạt được danh hiệu học sinh giỏi toàn năm học. Để được tiếp tục đến trường, với Phạm Thị Thanh Lý là quá trình vượt khó đáng cảm phục. Nhà Lý có 3 chị em, Lý là con cả nên cáng đáng hầu hết chuyện nhà cho ba mẹ đi làm ăn xa. Ba Lý làm thợ đập đá tận bên núi Châu Thới, tiền công bình quân mỗi ngày chỉ 20 ngàn đồng. Mẹ Lý theo phụ nấu nướng ở các đám tiệc, đám cưới. Công việc lúc có lúc không, thu nhập không ổn định. Để phụ ba mẹ trong cuộc sống của gia đình, Lý bàn với mẹ dùng 1 triệu đồng vốn ?oXóa đói giảm nghèo? được phường cho vay làm vốn cho cô bé mua nhang lên chùa bán. Với công việc này, Lý kiếm thêm cho mẹ bình quân mỗi ngày được 10 ngàn đồng. Hết việc mua bán, học hành, Lý lại quay về lo cơm nước, giặt giũ cho hai em... Mãi đến tối mịt, xong việc, ba mẹ mới về nhà ... Sau một ngày mưu sinh vất vả, ba mẹ Lý không mệt mà rất vui khi thấy cô con gái lớn học giỏi, ngoan ngoãn và biết thay cha mẹ lo lắng chuyện gia đình...

    * Cậu bé lựa hàng ve chai cho mẹ
    Nhà của cậu bé Bùi Quang Vân An, học lớp 6/3, Trường THCS Tân Bửu, ở sâu trong một con hẻm nhỏ của phường Bửu Long (Biên Hòa). Mùa mưa năm trước, mỗi lần trời đổ mưa, An ở trong nhà mà như ở ngoài trời vậy. Mái lá nhà An mục nát nhưng không có tiền thay. Mãi sau, nhờ sự quan tâm của các cô ở Hội phụ nữ phường nên nhà An được trợ giúp một mái tôn mới. Mẹ An, chị Nguyễn Thị Bạch Vân bảo, nhà chị nghèo lắm, không có gì đáng giá. Nhưng bù lại, chị cũng tìm được nguồn an ủi lớn ở cậu bé An chăm học, chăm làm. Hàng ngày, sau giờ đến trường, An thường rong ruổi đi nhặt hoặc mua hàng ve chai cùng mẹ. Xong, về nhà, cậu bé giúp mẹ phân loại ra từng món cho mẹ dễ mua bán, tính toán rồi rửa tay, ăn qua loa bữa cơm trưa đạm bạc để đến trường. Ở trường, An học giỏi và hay giúp đỡ bạn bè. Cậu bé thích học môn Toán nhất và mơ ước sau này ?ocó nhiều chữ hơn cho đời đỡ cực?. An nói được như vậy, bởi em thấy nghề mua bán ve chai của mẹ và nghề làm phụ hồ của cha quá cực khổ nhưng thu nhập không bao nhiêu. Chị Vân bổ sung thêm ý này của con: ?oBây giờ chúng tôi dù nghèo chết bỏ nhưng cũng phải ráng cho 3 thằng con trai học hành. Người anh lớn của An, dù một buổi học, một buổi theo mẹ mua bán như An cũng đang là một học sinh lớp 9..."

    * Nguyễn Phạm Hồng Loan, cô bé lớp trưởng hạt tiêu
    Hồng Loan, ?ocô lớp trưởng hạt tiêu? của lớp 4/2, Trường tiểu học Tân Thành (Bửu Long) rất ?ocó uy? với bạn bè trong lớp. Chẳng là vì trong lớp, cô bé vừa là học sinh giỏi, vừa có khả năng tổ chức. Trong lớp, bạn nào có ưu điểm, khuyết điểm gì, cô bé nắm hết và giúp cô giáo chủ nhiệm rất nhiều trong chuyện quản lý học sinh. Là học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 4 và sinh hoạt tập thể tốt nên Loan được nhiều bạn bè, thầy cô quý mến. Ở nhà, Loan giúp mẹ được nhiều việc như nấu cơm, giặt quần áo cho cả nhà, dạy em Liên học ... Nhà Loan nghèo lắm, cả nhà có 5 miệng ăn chỉ sống nhờ vào chiếc xe ?olam? của ba. Hôm nào xe không ?otrở chứng? thì có tiền mua gạo cho cả nhà ăn, bằng không thì mẹ lại phải đi vay mượn. Ngày trước, mẹ còn phụ được ba bằng việc nhận hàng đan lát, bây giờ mối mai không nhiều nữa nên mẹ đành thất nghiệp ... Đang bước vào mùa thi nên Hồng Loan khá bận rộn, không chỉ là chuyện bài vở, chuyện giúp cô chủ nhiệm chuẩn bị tổng kết năm học mà còn là chuyện đảm đang trong gia đình. Bà ngoại của Loan đang bệnh nặng, mẹ phải về giúp bà. Loan ở nhà với bà nội già gần 80 tuổi và một em nhỏ, lúc này là lúc cô bé phải cố gắng hết sức mình để ba yên tâm kiếm tiền nuôi cả nhà...


    Nguyên Khang

Chia sẻ trang này