1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học bổng phát triển của chính phủ Nhật bản (JDS) 2016-2017

Chủ đề trong 'Du học' bởi dookei, 22/08/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonhead

    moonhead Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    58
    Cảm ơn bạn Candymai nhiều nhé. Thế đợt đó bạn apply có được chọn không? nếu không thì năm nay bạn có apply nữa không? Mình thì mình thích MBA hơn nhưng vì nghĩ mình làm cho nhà nước thì chọn public policy thì sẽ hợp với công việc đang làm của mình hơn. Giờ thấy tiếc ghê á. :-(
  2. candymai

    candymai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2015
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    27
    Năm ngoái lúc đàu mình cũng lăn tăn MBA lắm, cũng sợ cạnh tranh cao này nọ rồi không dám chọn nhưng rồi cũng tìm được ngành mình yêu thích hơn. Mình tạch vòng cuối bạn ah, năm nay mình không apply nữa, nên lúc đầu mình hơi ngại khi trả lời các bạn vì rớt rồi mà nói nhiều ý :P nhưng thấy các bạn y chang mình năm ngoái, nên nói những gì mình biết. Các bạn đã đậu rồi, đang học chẳng ai có time vào diễn đàn đâu, chỉ có thể là bạn tìm các bạn đó connect và hỏi thôi ah (năm ngoái mình còn không biết diễn đàn này, được cái cứ tìm các anh chị đậu rồi và đu theo để hỏi, ai cũng nhiệt tình hết)
    JDS này chỉ dành cho khối nhà nước, quan trọng là bạn đưa ra được tại sao chọn MBA, tiêu chí của MBA là lãnh đạo, bạn thích làm lãnh đạo thì cứ chém vào thôi.
    Chúc bạn đi thẳng đến Nhật nhá!
    dookei, ChrisRedfieldmoonhead thích bài này.
  3. moonhead

    moonhead Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    58
    Bạn lọt vào vòng cuối cùng là giỏi lắm rồi. Tụi mình apply vậy thôi chứ còn chưa biết đến vòng nào nữa :(
  4. candymai

    candymai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2015
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    27
    Bạn ơi, bạn cố gắng thoải mái đi. Hồi đó mình cũng có những ngày tháng hồi hộp lo lắng, sao đậu nổi vì cũng lần đầu làm mà, từ con số 0 hoàn toàn (anh văn bỏ chục năm) trong vòng 20 ngày thôi phải viết RP, ba cái giấy tờ. Vừa nộp xong lại bắt đầu ôn anh văn, biết Toelf là gì chết liền (anh văn giao tiếp còn không có), toán thì còn 2 ngày gần thi mới bắt đầu học. Thi xong trên thần rớt rồi, tung tăng đi chơi, đến gần ngày có kết quả vòng Screen Document, bạn mình còn nói "cái kiểu như em làm sao đậu, học chẳng giỏi, tiếng anh thì không biết nói..." (bạn mình làm mình đỡ căng thẳng đó mà)... rồi vòng Technical Interview chẳng hiểu sao đậu được luôn, chém gió bậy bạ với Giáo sư sai bét nhè, trên tinh thần cơ hội được ra Hà Nội chơi, tung tăng ăn chơi ngoài đó mấy ngày với các bạn mới quen (cùng apply). Cứ lết sao lại được đến vòng cuối. Rớt nhưng chẳng có điều gì hối tiếc cả, dù sao do mình chuẩn bị không kỹ nhưng thật sự lần đầu tiên mình thấy cái đứa chả biết gì cái lao đầu đi thế lại được nhiều thứ, thấy được bản thân mình chẳng đến nỗi tệ như mình vẫn nghĩ.
    Hy vọng chia sẻ của mình giúp bạn bớt căng thẳng và tự tin với bản thân. Mỗi người có một ưu điểm, một vai trò mà mình chưa nhìn thấy được và sau bao nhiều năm làm Nhà nước làm mình cứ theo lối mòn, không được tự do phát triển bản thân, không được đào tạo để communicate, không phản ứng nhanh ... như các bạn bên ngoài nên vẫn cứ sợ hết điều này đến điều khác mà không dám thử sức.
  5. moonhead

    moonhead Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    58
    Hy vọng là mình cũng được ra HN tung tăng đi chơi như bạn :) mình hỏi với. Thế phỏng vấn mà trong quá trình giáo sư hỏi mình không nghe được thì ng ta có translate cho mình không nhỉ? Vì mình có thử giao tiếp tiếng anh với mấy ông người Nhật, thực sự là khó nghe, phải mất 1 lúc sau mới quen với kiểu nói của họ.
  6. candymai

    candymai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2015
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    27
    Nếu translate nữa thì hơi quá đáng bạn ah :P Chỉ có candidate và Giáo sư với nhau thôi, không có ai để translate đâu. Đúng là giáo sư nói khó nghe thật nhưng bạn đề nghị nhắc lại câu hỏi, thầy sẽ giải thích rõ hơn và bạn sẽ tìm được các key words (nếu không nghe được hết câu) trong câu hỏi để đoán ra và trả lời (mình cùi bắp dã man lắm nhưng vẫn hiểu được giáo sư nói gì, trừ những lúc giáo sư nói nhanh quá mà không nhấn âm ngắt câu)
  7. moonhead

    moonhead Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    58
    Ơ thế trong vòng technical interview thì chỉ có mình và giáo sư thôi à, không còn ai khác nữa sao? mà giáo sư thì 1 người hay mấy người vậy bạn?
  8. candymai

    candymai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2015
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    27
    just only one bạn ah
    moonheaddookei thích bài này.
  9. 209h2

    209h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2015
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    17
    Theo kinh nghiệm chị thấy thì chỉ yêu cầu cái letter đấy 1 lần thôi mà.
  10. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Cần thêm cái nữa của cơ quan đấy ạ, kiểu confirm về vc chắc chắn đồng ý cho cán bộ break 2 năm để đi học ấy. Nhưng nghe nói vào đến vòng 3 thì gần như chắc chắn đỗ nên là xin 10 cái xác nhận đi chăng nữa thì em cũng nguyện làm. He he

Chia sẻ trang này