1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học bổng song phương Việt - Bỉ 2013-2014 (đã có kết quả)

Chủ đề trong 'Du học' bởi GERDA, 07/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paktaewoo

    paktaewoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    các bạn đã nhận được email confirm vào lúc mấy giờ vậy? không biết họ chỉ gửi trong giờ hành chính hay ntn nhỉ @@
  2. thanhmai87

    thanhmai87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    12
  3. huonggiangf1

    huonggiangf1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2013
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình trượt rồi. Chúc mừng các bạn đi tiếp. Chúc tất cả những ai OL đều được admission.

    Mình ở nhà lấy chồng :">
  4. tiendh86

    tiendh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    15
    Mình cũng được vào OL, nhưng đang lo vụ admission quá, lúc trước có gửi thư cho cô phụ trách chương trình học mà cô ấy trả lời có vẻ ko khả quan lắm, bây h nên ngồi chờ BTC hay tự xin admission nhỉ?
  5. vuquochiep

    vuquochiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Pi oi, hi vọng là advanced Master không giống với Master after Master chứ???? năm nay tớ mới để ý khóa của tớ là advanced Master, background của tớ lại chỉ ngoại ngữ, nên tớ siêu siêu lo lắng về vụ admission này
  6. thanhmai87

    thanhmai87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    12
    To cug vay. hic hic, khog biet kinh nghiem lam viec co bu tru duoc cho background k? hic
  7. ZephyrOrchid

    ZephyrOrchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ có thể sẽ hữu ích nếu chúng mình cùng chia sẻ profile và kinh nghiệm trong quá trình apply để mọi người cùng tham khảo nhỉ :) Tớ bắt đầu trước nhé:

    Đây là lần đầu tiên tớ apply, và tớ chọn Master in Financial Management của Vlerick Business School.

    - Tốt nghiệp ĐH Ngoại thương 2009, chuyên ngày Kinh tế đối ngoại, GPA 7.9
    - Tới thời điểm apply, có 3 năm kinh nghiệm ngân hàng, trong đó có >1 năm kinh nghiệm chuyên môn thiên về Risk, cả 3 năm đều làm việc trong môi trường nước ngoài.
    - Giữa tháng 9/2012, IELTS 7.0 (ôn thi 1 tháng)
    - Cuối tháng 9/2012, email hỏi trường về việc GMAT có bắt buộc cho khóa Master in Financial Management không, rồi contact qua lại trao đổi thông tin cá nhân, gửi CV+transcript for their initial assessment.
    - Cuối tháng 10/2012, GMAT 570 (ôn thi gần 3 tuần)
    - Cuối thấng 11/2012, viết essay và hoàn tất application pack gửi cho trường
    - Đầu tháng 12/2012, phỏng vấn với giáo sư qua phone
    - Ngày deadline apply học bổng ĐSQ, nhận Admission của trường, attach với hồ sơ học bổng và...tèn ten...done
    ....

    Thực ra vào thời điểm tớ thi IELTS tớ cũng chưa có ý định apply đâu, nhưng việc contact qua lại với trường (cả email/ phone) đã tự nhiên cho tớ nhiều motivation để apply hơn hẳn. Hơn nữa thời điểm tớ contact với trường, admission office của trường tương đối là rảnh rỗi nên họ respond khá nhanh.

    Nhưng quan trọng nhất nhất vẫn là lúc apply bạn phải thực sự biết mình muốn học cái gì? Background/ kinh nghiệm/ và định hướng tương lai của mình phải rõ ràng và liên quan đến chương trình apply. Cái này nói thì dễ chứ thực ra chứ chả dễ tí nào....nhỉ :D

    Điểm GMAT của tớ thấp lè tè, nhưng cả admission officer & professor đều nói với tớ "We really like your natural enthusiasm which partly compensates for your GMAT score!" Nên kinh nghiệm cho thấy nếu hồ sơ của các bạn có 1 vài điểm không perfect (như TOEFL/ IELTS thấp, GPA bình thường, không có kinh nghiệm làm việc,...) thì cũng đừng nản chí, nên cố gắng tìm ra 1 vài ưu thế nổi trội của mình để thuyết phục họ và bù đắp cho các yếu điểm khác...

    Hope this somehow will help you have a general picture of application process and preparation required! Good luck to you all :)
  8. dngpine

    dngpine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chị tóc ngắn là chị Ngô Thu Hương, cũng là cựu SV ở Bỉ. Chị Thu Hương sẽ là người gắn bó với các BBS từ đó về sau, mọi tâm tình, tâm tư tuổi mới lớn của các BBSer chị ấy có thể trao đổi giúp đỡ cả khi các bạn đã ở Bỉ. Mọi người có thể search fb VietBel Alumni rồi tìm nick Ngo Thu Huong để kết bạn.

    Lưu ý việc kết bạn fb với chị Thu Hương cũng có mặt trái của nó: chị ấy sẽ rất để ý xem bạn học hành ăn chơi ở Bỉ như nào, cho tiền học bổng hàng tháng thế có nhiều quá ko :P

    Chị còn lại chắc là chị Trần Thanh Hương. Chị Thanh Hương sẽ lo mọi thủ tục: xin admission, hồ sơ du học sinh, liên hệ nhà ở... cho các BBSer. Có thắc mắc gì về giấy tờ hay administration procedure thì cứ tóm lấy chị ấy :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Các bạn RL mà đã có admission thì cứ gửi admission đó cho chị Thanh Hương để chị ấy xếp vào hàng đợi ưu tiên. Như năm của mình thì số bạn từ RL lên là nhiều (30% so với OL), nên bạn nào có admission rồi thì hy vọng đc sang Bỉ là không ít. Thực tế BTC thường cố lấy cho hết chỉ tiêu 1 năm (40 suất) nên gần đến ngày khai giảng năm học mới mà các chị ấy vẫn phải liên hệ để gọi (+ thuyết phục [:D]) các RL sang.

    Lưu ý là các RL thường hay lâm vào tình trạng: phải chạy giấy tờ trong thời gian rất ngắn để kịp năm học mới (có người cuối tháng 8 mới đc liên hệ, trong khi đầu tháng 9 đã vào học ở Bỉ).
  9. pi711

    pi711 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    29
    Đừng lo lắng quá, bạn nên contact với trường để update, gluck nha.
  10. manu_2689

    manu_2689 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2012
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nên lập 1 mail group các bạn trong OL (và cả RL) để các bạn tiện trao đôi kinh nghiệm các bước tiếp theo nhỉ :)

Chia sẻ trang này