1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hóc búa!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uupa, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uupa

    uupa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hóc búa!

    Các bác trai nhiệt tình giúp em với nhé! Chẳng hiểu sao sau một cuộc nói chuyện điện thoại mà đầu óc lại hoang mang mụ mị đến mức này!

    Hôm qua em nhìn thấy một nàng sành điêụ xinh tươi theo công nghệ, kiểu như tóc tai, mặt mũi, tất tật đều make up tỉ mỉ. Quyến rũ cực, nhìn rồi muốn nhìn mãi, sau nhìn lại các em ngồi cạnh sao mà thường thế! . Rồi em đem chuyện này kể với 1 bác trai (bác này trước đây là người yêu em, em rất tin tưởng vào những lời vàng ngọc của bác ấy). Em bảo là bác ấy là em nhìn thấy những em như thế còn thích, còn chán chẳng muốn nhìn mình nữa là các bác nam! Rồi bác ấy nói thế này, đó chính là tình trạng chung của một số bác nam hiện nay. Kiểu như lúc đầu chỉ định tán tỉnh các em chân dài sành điệu thôi, nhưng sau đó không thể yêu các em giản dị để cưới làm vợ được nữa. Có đúng không hả các bác? Bác nam kia cũng mới chia tay một em kiểu thế và tình hình là chắc lại đang lọ mọ đi tìm một em nữa.

    Liên hệ với chuyện của em và tại sao em lại mụ mị thế này! Vấn đề là em thấy mấy cái bác nam kia nói cũng có chỗ không hợp lý. Phim ảnh thì thấy các bác giai sành điệu chinh chiến ngược xuôi với các em chân dài rồi lại quay về một em uỷ mị thiết tha để cưới. Ma cưới là vì yêu và nhận ra chân lý cuộc sống chứ không phải không thể yêu dc như bác ấy nói! Có lẽ cái thể loại mà không thể yêu dc như bác ấy nói phải chăng chinh chiến chưa đủ tầm, vẫn chưa ngán??? Bác trai kia cũng thuộc kiểu quê đú thôi, với lại cũng mới bước vào chiến trường, và cũng quen toàn mấy bác kiểu thế nên có cái nhìn chưa tổng quan ????????

    Về em thì thế này, anh của em cũng yêu một chị sành điệu, nhìn chị ấy đoán có khi chỉ có ngủ và tỉa tót thôi! Em thì cũng chịu khó sắm sửa nhưng vẫn trung thành với cái kiểu baby, nói chung ai nhìn thì cũng trừ hao em đi vài ba tuổi. Mặt mũi tóc tai tự nhiên, chẳng trang điểm bao giờ (đấy là cái hồi anh gặp em chứ còn giờ thì cũng khác chút ít rồi). Thế mà thấy em thấy anh vẫn say như điếu đấy thôi! Bây giờ anh ấy đi Mỹ rồi. Anh của em thì lớn tuổi rồi, chín chắn lắm rồi nhưng em cứ nghĩ đến cảnh anh về nhìn thấy em, híc, em không dám nghĩ tiếp nữa! Công nhận là thêm mỗi tuổi mặt mũi nó bợt bạt đi, make up là tất yếu. Em là em rất ngưỡng mộ mấy chị biết trang điểm! Và hình như con trai cũng thích con gái đi dép cao, quyến rũ hơn thì phải? Em cũng bắt đầu tô vẽ rồi, cũng đang định thay gu đi tí rồi, nhưng thú thực là vẫn nuối tiếc cái hình ảnh củ chuối ngày xưa, thấy mọi người vẫn bảo dễ thương lắm! híc

    Công nhận là đọc lại thấy em viết cứ ngu ngu nhưng mà chẳng ai trong cuộc là tỉnh táo cả. Rất mong các bác chỉ bảo cho em sáng dạ thêm tí! Đa tạ các bác nhiều!
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cái đó là tất nhiên rồi, yêu và cưới là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Con gái thì cũng nên make up tí chút khi cần thiết, nhất là đi làm mà ko make up thì quê lắm, còn với chồng thì ở nhà có lẽ ko cần make up nhưng ra ngoài thì dĩ nhiên là cũng phải có tí chút, đừng có loè loẹt quá là đc, ngay như các ông còn chải chuốt huống chi các bà.
  3. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thực ra uupa viết khg ngu đâu, chỉ hơi khó hiểu thôi em ạ .
    Giới mày râu như anh đc biết chưa chú nào dám bảo là khg thích gái đẹp, nhưng có tuổi rồi nhìn các cháu baby chỉ thích thôi, yêu thì chưa chắc đâu . Chú nào có tuổi đã trót yêu baby chắc cũng muốn bé lớn lên khg ra đg bàn dân thiên hạ họ tg chú đang giúp sv hoàn cảnh hiếu học thì khổ lắm .
    Anh bây giờ chưa tới băm nhưng gặp mấy bé baby dễ thương thèm nhưng đành nuốt nc miếng cố gắng quay mặt bước đi, vì biết mình khg còn như thời trai trẻ có thể phục vụ các bé hết mình đc, nhào dô chỉ tốn nhiều h, tổn hại đến sức kéo của long thể . Nhưng chẳng may các bé có lời mời riêng tư nhiệt tình thì anh cũng khg dại gì từ chối, cố gắng sắp xếp h nhàn rỗi & mang chút khả năng, sức lực han chế ... giúp đỡ các bé bắt kịp với độ tuổi .
    Nếu post đc quả anh khi còn củ chuối và ảnh đã đc mông má lên đây anh đánh giá giùm thì hay hơn em ạ .
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ hiểu có fải là ấy muốn thay đổi fong cách của mình từ baby dễ thương thành fong cách "gợi cảm" với khuân mặt son fấn, tóc ép thẳng...nhìn như 1 quí cô con nhà giàu có đúng ko??????
    Con trai thường yêu bằng mắt, nên tốt nhất ấy hỏi xem bạn trai ấy thích ấy trông sẽ ntn, thì ăn mặc trang điểm theo ý thích của cậu ý...Nếu người yêu tớ mà ăn mặc theo ý thích của tớ, rùi bảo "Em xinh tươi chỉ cho mình anh!" thì tớ sẽ sướng đến...mất ngủ thật đấy!
    Thân!
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 30/10/2006
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Giữ mãi 1 phong cách dễ bị anh iu chán lắm đó!
    Em thích phong cách baby_sport thì em cứ diễn. Nhưng mà thỉnh thoảng chuyển sang dòng "mệnh hệ phu nhân" cũng thú lắm, vừa có cơ hội luyện tập vôi ve, vừa làm anh giai ngạc nhiên!
    Anh cũng "day dứt" giống em nè. Đang sinh viên quần bò-áo phông-giày tt tự dưng đi làm cơ quan nhà nước phải đóng kaki-sơ mi-giày tây ====> nóng, bẩn, già...
    Được vài tháng chịu không thấu anh lại quay về dòng chíp hôi, mặc kệ sếp soi. Thỉnh thoảng có dịp mới diễn cái thể loại cứng đơ kia-khó chịu một chút nhưng trông cũng "người nhớn" hơn!
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến cá nhân: không thích những em make-up cầu kỳ, chỉ thích những em không make-up nhưng trông vẫn tươi tắn(thường là dưới 23 tuổi) hoặc những em make-up mà vẫn như không make-up.
  7. uupa

    uupa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hi, em xin cảm ơn các cao nhân đã dành ra chút ít thời gian chỉ bảo cho em! Em đã 23 rồi, đúng là cái mặt thì khá baby, mặc mấy bộ yêu yêu ở nhà còn bị mấy thằng bé cấp 3 diễu qua cửa trêu, nhưng cái sắc không tươi tắn như ngày xưa nữa. Từ khi tập tành vôi ve thì đúng là quyến rũ hơn thật. Em thì vẫn trung thành với trường phái là đánh đấm lừa thiên hạ, đánh mà cấm cho đứa nào biết là đánh. Thỉnh thoảng cũng thích đánh tí mắt cho hút hồn nhưng mà tính đi tính lại rồi lại thôi, căn bản là trông nó lộ quá. Nhưng đúng là mấy cái trò này không có đường lùi, đã trang điểm 1 lần rồi thì không thể tự tin ra đường với cái mặt thô được. Đã mặc áo bó rồi, thấy eo eo ra đường lắm anh ngó thì cũng không mặc mấy cái thùng thình được, sợ phí! Tự nhiên khoác cái quần yếm vào lại thấy chuối chuối, cái mi cong vút thế kia, không hợp tí nào! Túm lại là chắc chắn là em sắp rời xa thể loại baby rồi. Tiếc nuối kinh khủng, vì thực sự vẫn thấy đáng yêu ghê gớm! Ai cũng nói hợp với cái mặt, cái dáng!
    Nhưng mà ai thì cũng không quan trọng bằng người em thích! Em và anh cũng chưa thân mật đến mức em hỏi được là anh thích kiểu gì để em diễn? hic! Kiêu kiêu bí hiểm vẫn hay hơn chứ! Tại cái bác trai mà lúc nãy em nói í bảo là:" yêu mấy em tỉa tót rồi thành ra quen" nên em đâm lo. Chẳng biết anh nhìn em có ưng không nữa. Còn 3 tháng nữa em mới được gặp anh nên vẫn còn thời gian chuẩn bị!
    Các bác, các anh, các em tiếp tục nhiệt tình giúp em nhé! Ai có cách hỏi để biết anh thích gì cho đỡ thô chỉ bảo cho em luôn!

    Được uupa sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 30/10/2006
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    kiểu đã xong rồi thì của em hay fết nhể...thế có bao giờ đã mặc áo hai dây hở rún rồi thì.....chưa em
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 30/10/2006
  9. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    ôi bà chị
    ở tuổi 23 của bà chị ối người mong có 1 khuôn mặt và fong cách baby mà ko đc đấy. Căn bản cái mặt thì già mà ăn mặc nhí nhảnh ngta lại nói cưa sừng làm nghé lại ngượng em thấy baby rất đáng iu, cực kì đáng iu, nếu chị chán rùi thì hãy thay đổi phong cách chứ đừng vì cái này vì cái kia mà làm thế. Mà có khi tình yêu của chị yêu chị vì chị baby trẻ con đáng yêu cũng nên í chứ. Có khi thay đổi phong cách jà dặn đi anh í lại buồn còn make up ko nên lạm dụng wá, vì nếu đến lúc make up nhiều thì ko thể ko make đc nữa, lúc đó khổ lắm, phụ thuộc lắm, mệt lắm cứ make up mà nhìn tự nhiên như ko make up là tuyệt vời nhất, hihi...
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Theo số liệu thống kê của GFK, và các nguồn tin 9 quy đã được kiểm chứng.. trong các cuộc bình loạn ở quán nhậu hay nơi uống trà thì:
    - Thể loại gái "sành điệu từ đầu tới đít": dạng gái này mới nhìn vào thoạt thấy rất ngon, nếu được ngắm ngía hồi lâu thì 1 vài bộ phận trong cơ thể của người ngắm gái.. có khả năng muốn nhảy xổ cả ra bên ngoài. Nhưng nếu nhìn vấn đề dưới 3 khía cạnh ẩm thực và ăn nhậu, thì thể loại này giống như.. miếng mồi nhậu đặt ở trên bàn. Khổ nổi thời nay không có mấy tay hảo hớn.. có đủ khả năng ăn thịt, uống rượu suốt ngày giống như Lổ Trí Thâm sư phụ trong Thủy Hử truyện. Thể loại trên rất được mấy cụ già ham mê hoạt động thể lực, và bọn đại gia rững mỡ ưa chuộng.. rất khoái cặp đè.
    - Thể loại gái "điệu nhưng không sành": Với thể loại gái này hầu như đa số bị đứt hết dây cảm giác.. hoa trinh nữ, chúng xuất hiện đầy đường đầy chợ và thường đeo nặng trên người một phong cách hết sức nhố nhăng lai căng.
    - Thể loại gái "sành nhưng không điệu": Đây là thể loại gái rất phù hợp nhứt với đời sống.. của bà con lao động nói chung, và đa số tầng lớp thanh niên tiến bộ nói chung.
    Riêng với chủ topic thì anh xin phép góp chút ý như thế này.. cái mẹt của cô thì có như thế nào thì cứ để y nguyên thinh như thế đấy. Mỗi lần muốn kưa một thằng giai thì mỗi lần phải thay đổi phong cách.. là một hành vi không đúng đắn, điều này sẽ gây dư luận quần chúng bất lợi cho cô. Rồi không khéo có ngày bọn giai nó sẽ nghĩ bậy là.. vì cô mê giai nên mới lột da đổi xác để chiều chuộng chúng nó.

Chia sẻ trang này