1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học cách chấp nhận!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bluethorn, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Học cách chấp nhận!

    Bạn bè tôi hay nói là cái gì cố thì cũng sẽ làm được, rằng không cái gì là không làm được...Một niềm tin đặc biệt của tuổi trẻ... Tôi cũng không hoàn toàn biết mình đã bao giờ cố gắng hết mình cho những tham vọng và ước mơ của mình chưa nhưng sau những lần vấp ngã tôi nghĩ sống có lẽ còn là học cách chấp nhận nữa...

    Chấp nhận rằng mình sẽ cho đi nhiều và không nhận lại nhiều như thế, chấp nhận rằng mình sẽ có thể thất bại cho dù mình đã cố gắng rất nhiều, chấp nhận rằng cuộc sống không công bằng và có thể là cái phần trăm rủi ro kia lại rơi vào mình...Chấp nhận để trưởng thành ....

    Sự chấp nhận nhiều khi dường như là quá khó khăn... Nhưng có lẽ chỉ khi chấp nhận và nhìn rõ cuộc sống như nó vốn có người ta mới có thể sống tốt được. Tôi nghĩ thế nhưng hình như tôi cũng chưa làm được thì phải


    Nothing lasts forever even the cold november rain
  2. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Học chấp nhận ư? Kể cũng hay nhỉ! từ khi con người ta chào đời đến khi lớn lên có nhiều lần chúng ta chấp nhận mà có biết đâu. Hãy chấp nhận cả những con người sống xung quanh ta mặc dù ta không hề ưa họ nữa, hãy chấp nhận sống trong môi trường mà con người biết quan tâm đến nhau chứ đừng chỉ biết bản thân mình. Bluethorn à, có thể bạn cho rằng mình hâm, mình phá chủ đề mà bạn lập ra, nhưng mình chỉ nghĩ rằng nếu bạn suy nghĩ sâu sắc đến vậy, bạn nên quan tâm đến những người xung quanh bạn hơn, điều này có phải là mơ ước của mình không nhỉ? ( Hãy chấp nhận những lời góp ý của mình nhé, Bluethorn)
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  3. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn biết chấp nhận mọi thứ thì bạn đã thích nghi với hoàn cảnh, thế là bạn đã có thể tồn tại. cuộc sống này đâu có đơn giản, đâu phải chỉ có những cuộc vui, mà còn có cả những nỗi buồn, đâu chỉ có những ngọt ngào mà còn có những nỗi buồn....bởi vậy, ta phải học cách chấp nhận nó thôi.
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  4. huynhngochanh

    huynhngochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể tìm đọc quyển sách " Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi " của NXB Trẻ phát hành gồm 3 tập 1,2,3 có bán ở tất cả các nhà sách . Hy vọng rằng sau khi đọc xong các bạn sẽ cảm thấy dễ chấp nhận cuộc sống hơn .
    Chúc mọi người luôn yêu đời và cảm thấy dễ sống !!!!!
  5. gakho14

    gakho14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạh! trong cuộc sống không như chúng ta nghỉ, không phải mọi thứ đều tốt đẹp, trơn tru, phẳng lì, có những điều chúng ta không mong đợi tự dưng nó đến, đó là điều tệ hại, có ai muốn mình phải rơi vào hoàn cảnh đâu chứ, những lúc như thế thật bi quan, chán nản, chỉ còn mổi kỳ thi nữa thôi là ta sẽ thành kỹ sư, bác sĩ, bao nhiêu dự định cho tương lai, rồi cô bạn dễ thương của mình cũng mong đến ngày mình như thế để được bên nhau, tạo dựng cuộc sống, ấy vậy mà "tủm" rớt rồi, hụt hẩng quá đi mất, còn gì nữa đâu, khi cô bạn về công tác nơi xa xôi, bỏ mặc anh chàng thiếu bản lĩnh, vấp ngã như mình, nhìn chúng bạn ra trường hớn hở với niềm vui, có ai nhớ mà để ý đến thằng bạn như mình nữa đâu? Cô đơn quá, chán nản quá, cuộc sống này dường như khó khăn hơn, thiếu tình người hơn...... Cần một lời an ủi biết bao, một câu động viên chân thành biết bao, vậy mà...! Những lúc như thế chúng ta phải biết chấp nhận, chấp nhận nó để chúng ta còn kịp nhận biết chuyện gì đã đến với chúng ta, tìm cách khắc phục, sửa chữa những sai lầm mà chúng ta vấp phải, thật ra cuộc sống này thật đẹp, thật ý nghĩa nếu chúng ta cảm thấy chúng ta còn làm được nhiều việc có ích cho xã hội, cho gia đình và cho cả chính bản thân chúng ta, có bao giờ bạn tự hỏi: mình đã làm được những gì cho gia đình? cho xã hội và cho chính bản thân mình? hãy yêu và yêu thật nồng nàn cuộc sống này bạn ạh! hãy làm bất cứ điều gì để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn khi ta còn có thể, đừng gì một vấp ngã trong cuộc sống mà đánh mất đi chính mình, đánh mất đi những gì tốt đẹp nhất mà thượng đế đã dành riêng tặng cho tuổi trẻ, bạn nhé!
    Hãy chấp nhận những gì đến với chúng ta, cho dù điều đó có tồi tệ, phủ phàng đi chăng nữa! rồi bạn sẽ thấy phía bên kia của con đường lầy lội, trơn trợt, ghê sợ kia là những gì tốt đẹp nhất mà mổi chúng ta luôn mong đợi!
    Sống là phải biết chấp nhận các bạn nhé!!!
  6. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0

    Nothing lasts forever even the cold november rain
  7. golden_girl1982

    golden_girl1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thành công là khi bạn đạt được đỉnh cao. Xuất sắc là khi bạn làm được tốt nhất khả năng có thể. Tôi vẫn lấy câu " Anything belongs to human also belongs to me" để tự động viên, tự thúc đẩy mình tiến lên.
    Đôi khi điều đó có tác dụng thực.
    Đôi khi tôi lại không thể vượt qua được chính mình. Buông xuôi. Những lúc đó tôi thấy mình thật kém cỏi, toàn thất bại, tương lai thật mù mịt. Nhưng tôi cũng biết, trong cuộc sống còn nhiều điều có ý nghĩa lắm, tình bạn, tình yêu, gia đình. Bạn gắng sức học tập, bạn quyết tâm lập nghiệp không phải là vì họ sao?
    Có một điều tôi ko đồng ý với bạn.
    Bạn chấp nhận khi bạn thất bại, chấp nhận khi cuộc sống là không công bằng. Tôi nghĩ khác. Tôi KHÔNG chấp nhận. Có thể ngay lúc đó, tôi không thể đấu tranh, nhưng bạn có nghĩ rằng, tham vọng và ước mơ của bạn không đáng để bị gạt bỏ như vậy, nó sẽ là một ngọn lửa nhỏ thôi, nhưng nó sống trong bạn, giúp bạn mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn, phải không.
    Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói trong cuộc đời này, không có gì là tuyệt đối " chỉ có tương đối là tuyệt đối mà thôi". Nhưng tương đối sẽ không thể nguỵ biện cho sự khuất phục. Cả bạn , cả tôi chúng ta hoàn toàn có thể làm được.
    Viết thế này cũng là tôi đang tự động viên tôi, cũng bởi vì tôi có tâm trạng giống bạn.
    --------------------------------------------------
    Sống ở trên đời là cả cuộc phiêu lưu
    Em u lay chong canh sat dau..
    Quanh nam luat phap o trong dau
    Toi den, hai dua chung chan goi
    Bat chot anh hoi " Giay to dau?"!!!
  8. golden_girl1982

    golden_girl1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thành công là khi bạn đạt được đỉnh cao. Xuất sắc là khi bạn làm được tốt nhất khả năng có thể. Tôi vẫn lấy câu " Anything belongs to human also belongs to me" để tự động viên, tự thúc đẩy mình tiến lên.
    Đôi khi điều đó có tác dụng thực.
    Đôi khi tôi lại không thể vượt qua được chính mình. Buông xuôi. Những lúc đó tôi thấy mình thật kém cỏi, toàn thất bại, tương lai thật mù mịt. Nhưng tôi cũng biết, trong cuộc sống còn nhiều điều có ý nghĩa lắm, tình bạn, tình yêu, gia đình. Bạn gắng sức học tập, bạn quyết tâm lập nghiệp không phải là vì họ sao?
    Có một điều tôi ko đồng ý với bạn.
    Bạn chấp nhận khi bạn thất bại, chấp nhận khi cuộc sống là không công bằng. Tôi nghĩ khác. Tôi KHÔNG chấp nhận. Có thể ngay lúc đó, tôi không thể đấu tranh, nhưng bạn có nghĩ rằng, tham vọng và ước mơ của bạn không đáng để bị gạt bỏ như vậy, nó sẽ là một ngọn lửa nhỏ thôi, nhưng nó sống trong bạn, giúp bạn mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn, phải không.
    Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói trong cuộc đời này, không có gì là tuyệt đối " chỉ có tương đối là tuyệt đối mà thôi". Nhưng tương đối sẽ không thể nguỵ biện cho sự khuất phục. Cả bạn , cả tôi chúng ta hoàn toàn có thể làm được.
    Viết thế này cũng là tôi đang tự động viên tôi, cũng bởi vì tôi có tâm trạng giống bạn.
    --------------------------------------------------
    Sống ở trên đời là cả cuộc phiêu lưu
  9. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    tôi ko muốn chấp nhận nó , nếu tôi chấp nhận thì giờ này tui cũng chẳng ở đây , tôi chỉ muốn nói là , cuộc sống sẽ là của mình nếu mình muốn
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    chấp nhận? nghe hay đấy! không chỉ bạn,mọi người và tôi đều biết rằng điều này thật khó khăn! Có những người dễ dàng chấp nhận,họ dễ dàng "gật đầu" trước những điều tưởng chừng không có thật trên đời, và đó gần như là tự thoả hiệp với chính mình, với lòng tự trọng của mình. Có những người lại thấy từ ''chấp nhận" nghe thật khó lọt tai, bởi lòng tự trọng của họ quá cao,cũng có thể vì thế mà họ bị dán mác là "kiêu ngạo" hay "bảo thủ" hay " lì đời"...Tôi không tự nghĩ mình là đứa dễ dàng chấp nhận một điều gì một cách dễ dàng,khi điều ấy trái với những cái mà tôi cho là thuộc "qui tắc sống" của mình.Nhưng đó là thời điểm tôi sống bó buộc chỉ với mình_cuộc sống thiếu va chạm với đời,có thể nói như vậy! Nhưng từ khi tôi hiểu ra được nhiều điều từ cuộc sống thực tế thì đã có nhiều lúc tôi nhủ thầm rằng: " à,cuộc sống là thế đấy!". Nhưng tôi thực sự không chấp nhận và không muốn chấp nhận! Mâu thuẫn quá,đúng không? như bạn nói,phải học chấp nhận.Nhưng học như thế nào mới là điều quan trọng!

Chia sẻ trang này